Miên Man Tình Buồn
Chắc Tại Vì Xa Quá Đấy Thôi
Chắc tại vì xa quá đấy thôi
Nên em quên mất có một người
Nhớ em thờ thẩn nhìn sao rụng
Mà ngỡ hồn đau vỡ ngang trời
Nhớ lắm nhưng nào đâu dám gọi
Ngại tiếng chuông reo khuấy giấc nồng
Em lại trách tôi sao vô ý
Đêm có dài đâu, anh biết không?
Đêm ở bên này dài thấy tội
Như mắt sâu tìm giữa hư không
Mong tiếng em về trong tĩnh lặng
Chỉ thấy sương mờ thêm mênh mông
Em hồn nhiên thế sao, em hỡi!
Nỡ để đêm tôi thổn thức hoài
Có phải sao rơi vào đom đóm
Hay vết sầu vương trên mi cay
Tự bảo mình chắc em cũng nhớ
Lời chúc ngủ ngon đã nói rồi
Tôi hiểu cớ gì đêm câm nín
Chắc tại vì xa quá đấy thôi
Lã Thế Phong
03/07
Bất ngờ khi hôm nay gặp LTP ở đây, hân hạnh.
Cứ tưởng người thơ gác bút thơ
Đời người đã lặng yên như tờ
Hôm nay trời đẹp phải chăng thế?
Nên gặp người thơ vẫn còn mơ



Trích đoạn: Đăng Từ
Bất ngờ khi hôm nay gặp LTP ở đây, hân hạnh.
Cứ tưởng người thơ gác bút thơ
Đời người đã lặng yên như tờ
Hôm nay trời đẹp phải chăng thế?
Nên gặp người thơ vẫn còn mơ



Chào DT nhé!
Người thơ vẫn cứ thế lơ mơ
Nẻo cái quan xa quá mịt mờ
Đôi lúc thất thần nên bị lạc
Để quán thơ héo hắt đợi chờ...
______________________________________
Hạt Mưa Con
Rồi tất cả cũng sẽ là hư vô
Như những hạt mưa chi chít trên mặt hồ
Hai hạt mưa con, em và tôi, tản loạn
Dễ gì tìm nhau giữa nhịp sống xô bồ
Có lẽ đẹp hơn khi cùng tan vào nước
Để một mai không còn thấy chính mình
Em có hoá thành mây, tôi xuôi dòng vạn kiếp
Vẫn mãi còn đây luyến nhớ buổi sơ tình
Dẫu em có buồn cho ngày ta ly biệt
Dẫu tôi có chờ lần gặp giữa thiên thu
Thì tương lai vẫn là miền hư ảo
Cho cánh chim trời theo đuổi mộng viễn du
Cơn mưa trái mùa như mọi lần, qua vội
Đâu mong gì lai láng xuống đời nhau
Tôi có trong tay niềm vui vừa đủ
Để làm hạt mưa con trôi dạt chốn giang đầu
Lã Thế Phong
03/07
Chờ Em
Tôi chờ em giữa nắng mai
Nhạt nhoà bóng núi vỡ hai đỉnh sầu
Nghe mùa lá biếc phai màu
Trên vùng đá nát úa nhàu đời rêu
Tôi chờ em nói tiếng yêu
Dường như cỏ giấu đôi điều băn khoăn
Núi bao giờ hết khô cằn?
Tôi bao giờ hết nhọc nhằn chờ em?
Lã Thế Phong
03/07
MIÊN MAN TÌNH BUỒN
Mến tặng LÃ THẾ PHONG
Trong miên man tình buồn ,
Gượng ráng đều nhịp thở ,
Trong mênh mang tình thơ ,
Cố giấu người kẻ chợ.
Em không về chân chất ,
Trên hương tình anh vay,
Em không là cỏ mật,
Lót giường đơn chiếc này.
Đời rập rình ta đó ,
Với vết lăn bi sầu ,
Em yêu anh thế đó ,
Tình nào cho dài lâu.
Thôi khổ nhau chi nữa ,
Tình thương đau đã vừa ,
Xin em nhiều quãng lặng ,
Cho bài hoà tấu xưa .
Vũ Nguyên
Cảm ơn bài thơ nha VN, chúc vui.
_______________________
Vì Ai Trăng Khuyết
Em hãy cho tôi biết
Đêm vì ai muộn màng
Trăng vì ai mà khuyết
Tôi vì ai võ vàng
Câu thơ tình tôi viết
Bây chừ dành cho ai
Lời xưa còn tha thiết
Em giờ thôi mê say
Hỏi ánh trăng bàng bạc
Bên ấy em có buồn
Trăng đi về cũng khác
Mịt mờ hơn mọi hôm
Hình như là rất nhớ
Dáng ai nghiêng bên thềm
Mê man cung Nguyệt vỡ
Suối ngà trên vai êm
Đêm nay em có đứng
Ngắm trăng rơi u hoài
Như lời thơ tôi rụng
Theo đoạn trường bi ai.
Lã Thế Phong
03/07 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 07:59:26 bởi Huyền Băng >