Vô tình.
Xin chào. Cũng vô tình mà ghé qua đây, đọc thơ của các bạn hay quá, vì cảm thơ mà dừng chân. Yêu thơ nhưng lại không biết làm thơ, chỉ xin làm 1 vài câu , múa rìu qua mắt thợ. Đừng chê nhé
Vô tình
Thời gian cứ vô tình
Bào mòn đi nỗi nhớ
Con đường cứ vô tình
Quên bước chân dang dở
Gió cũng vô tình nữa
Thổi đi lời yêu thương
Trời vô tình xanh hơn
Trong trưa hè nắng gắt
Chỉ vô tình mà gặp
Sao lại thấy nhớ nhung
Còn vô tình nữa không
Trong miên man yêu dấu
Vô tình hay không nữa
Cũng chẳng rõ được đâu
Chỉ biết là đã yêu
Dù vô tình gặp gỡ.
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 22:26:26 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: Mây phiêu lãng
Xin chào. Cũng vô tình mà ghé qua đây, đọc thơ của các bạn hay quá, vì cảm thơ mà dừng chân. Yêu thơ nhưng lại không biết làm thơ, chỉ xin làm 1 vài câu , múa rìu qua mắt thợ. Đừng chê nhé
Vô tình
Thời gian cứ vô tình
Bào mòn đi nỗi nhớ
Con đường cứ vô tình
Quên bước chân dang dở
Gió cũng vô tình nữa
Thổi đi lời yêu thương
Trời vô tình xanh hơn
Trong trưa hè nắng gắt
Chỉ vô tình mà gặp
Sao lại thấy nhớ nhung
Còn vô tình nữa không
Trong miên man yêu dấu
Vô tình hay không nữa
Cũng chẳng rõ được đâu
Chỉ biết là đã yêu
Dù vô tình gặp gỡ.
Nơi đây chẳng vô tình
Luôn vui tươi niềm nở
Chào Mây Phiêu Lãng đến với VNTQ - Chúc bạn vui vẻ thoải mái sinh hoạt nơi đây.
HỎI
Hỏi gió kia bao giờ quay trởi lại
Hỏi mây trời sao cứ mãi xa xăm
Hỏi trăng kia sao chỉ sáng đêm rằm
Hỏi tình đó sao còn trong hoài mộng ?
Hỏi biển xanh sao cứ dài và rộng
Hỏi sóng cồn sao chẳng thấy đơn côi
Hỏi con thuyền sao vẫn lặng lẽ trôi
Hỏi người đi có còn mang thương nhớ ?
Hỏi trời cao sao mênh mông đến thế
Hỏi mặt trời sao lại chiếu ánh dương
Hỏi đêm đen sao cứ mãi mãi trường
Hỏi dấu yêu có còn trong sâu thẳm ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: