Nhớ

Tác giả Bài
Bão biển
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2006
Nhớ - 25.08.2006 23:47:00
0
Vắng

Không còn em
Thôi kệ
Chẳng cần ai
Mưa cứ đổ xói mòn miền tâm thức
Trong cô đơn lắng nghe tình vụn vỡ
Nhức buốt tim mình, bước lỡ lối yêu xưa

Không còn em
Mùa thu
Về vàng úa
Cũng vẫn là mùa thu cũ mà em
Góc phố nhỏ vạt nắng chiều tàn lụi
Đêm thẫn thờ chờ đợi giữa mênh mông

Không còn em
Tình yêu
Anh chôn kín
Giữ lại tim mình một khoảng trống cho em !


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 00:09:41 bởi diên vỹ >

ĐaHoaAn
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2006
  • Nơi: Riêng 1 góc trời
RE: Nhớ - 26.08.2006 12:03:39
0
Bài thơ của BB hay thiệt....Mừ....Hông hiểu BB nghĩ đến ai khi viết bài thơ này nhỉ? Nếu nghĩ đến CL thì CL vẫn còn đây nà.....Hì hì. Chạy vô chọc chút xíu...chạy ra.....Hông mần được thơ cho BB nữa rùi
Yêu như mới yêu _Yêu không hờn oán.Yêu luôn cả vết thương sâu khi tình vỡ
Còn chờ mỏi mòn khi đời chưa tắt , ta đâu dễ chia lìa !!!


Mây phiêu lãng
  • Số bài : 5
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.08.2006
RE: Nhớ - 26.08.2006 13:29:07
0
Nhớ

Không còn anh
tháng ngày xưa trả lại
Biển yêu xưa
mang bão tố tràn vào
Không còn anh
biển nổi sóng thét gào
Làn môi ấm
còn mặn mùi của biển?

Không còn anh
em vẫn về với biển
Để được nghe
sóng vỗ về yêu thương
Không còn anh
Biển vẫn đó hàng dương
Vẫn xào xạc
bản tình ca muôn thủa

Không còn anh
Nắng thôi không về nữa
Gió cũng buồn
Ngủ im fía trời xa
Mây lang thang
Trong vùng tối nhạt nhoà
Và em nữa
Mãi cồn cào, nghiêng ngả

Thơ của BB hay quá, cho mình góp một bài nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 13:37:11 bởi Mây phiêu lãng >