Day dứt
Calvin Tuấn 26.08.2006 00:47:23 (permalink)
Em chỉ tiếc mình gặp anh quá chậm
Khi hai ta số phận đã an bài
Em yêu anh còn anh yêu người khác
Biết người ta có thật... với anh không?

Đã bao lần em tự nhủ lòng
Chuyện đã thế còn mong gì thay đổi
Mà sao em, cứ như người mắc lỗi
Lúc gặp anh ngượng ngập chẳng dám nhìn

Lời yêu rơi giữa vô cùng lặng im
Em đan tay níu chút gì xa vắng
Một cử chỉ... mà nhen nhiều hy vọng
Rồi đêm về lệ ướt những cơn mưa

Biết nói gì với khoảng cách bây giờ
Em vun đắp cho người ta hạnh phúc
Còn riêng em giữa những lời cầu chúc
Có lời nào dành cho một ước mơ?

Biết nói gì giữa những vần thơ
Em không thể dối mình hơn nữa.

Tác giả: Hàn Lệ Giang.
#1
    saochoihelen 03.09.2006 09:47:42 (permalink)
    cho ké tí nha ko phiền chứ bạn có phiền thì mình cũng đăng ời

    MƯỜI NĂM
    Hồng Bỉnh Hiếu

    Đó là cái móc thời gian người ta thường nhắc
    Đâu phải sự kiện nào cũng chọn mười năm
    Anh yêu em mười năm đằng đẵng
    Ngày tháng biệt mù thương nhớ vẫn đầu tiên

    Anh yêu em nhiều lúc túi không tiền
    Bài thơ anh tặng cũng nghèo theo vần điệu
    Hạnh phúc mang về mỗi lần hò hẹn
    Đủ dựng lâu đài chung sống đến ngàn năm

    Qua bão giông cho gừng cay, muối mặn
    Đợi chờ nhau không sợ bạc máy đầu
    Dù có thể mười năm chưa đủ
    Còn kiếp này ta nguyên vẹn trao nhau

    Anh yêu em nhiều lúc chẳng vì đâu
    Vết chai sần mỗi lần tay anh nắm
    Nụ cười em dấu bao điều khó nhọc
    Nét dịu dàng thời xuân sắc dần sang

    Anh yêu em mười năm đằng đẵng
    Ngày tháng biệt mù thương nhớ vẫn đầu tiên
    #2
      saochoihelen 03.09.2006 10:05:19 (permalink)
      MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI

      Lê Thị Phương Lan

      Anh đi
      Ngày em đang thì con gái
      Lời thề cỏ may tím dại
      Thế mà ràng buộc nhau suốt cả cuộc đời
      Nhìn lại mùa thu đã xa tít tắp phía chân trời
      Anh thì khác xưa, em không còn trẻ nữa
      Vết chân thời gian lấp đầy cỏ úa
      Ta vội vàng...cứ nhỡ đã quên nhau

      Anh đi
      Ngày ấy đã lâu
      Heo may khác thời yêu nhau nhiều lắm
      Những con đường không tên dài theo năm tháng
      Cuộc đời em mưa nắng đã quen rồi
      Chiều nay gió đuổi nhau về phía chân đồi
      Lại thao thức những mùa thu kí ức
      Nỗi buồn lâu năm đã hóa thành hạnh phúc
      Thanh lọc trái tim mình chỉ biết ngọt ngào yêu.
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9