Thư mùa thu
Chu Văn Nhân 26.08.2006 20:14:14 (permalink)
0


Thư mùa thu
( Nhờ cánh hải âu chuyển giùm phút mộng mơ của lính biển)
Chẳng dối lòng anh rất mê em,
Con chim sơn ca của thành phố biển.
Khuôn mặt dịu hiền, giọng ca xao xuyến
Anh như con thuyền nhỏ bồng bềnh... say sóng Hạ Long.

Lính biển lớn lên qua mưa táp bão giông,
Đôi khi một chớp mắt xa...cũng khiến lòng bối rối,
Mùa thu sang biển xanh vời vợi
Nắng nhạt nhoà, chiều tím bâng khuâng...

Chiều thứ bảy Hòn Gai bên đợi, bên mong
Dào dạt phà sang, người xe nhộn nhịp
Biển bình yên, tiếng còi tầu tha thiết,
Hạ Long mơ màng đẹp tựa bản tình ca.

Phiên tuần tra sớm mai tầu anh rẽ sóng khơi xa,
Những mong mọi con tầu chở hàng vào ra đúng luồng, đúng bến.
Chút xa em...thôi tạm xa thành phố biển
Em có nhớ nhung gì xin gửi cánh chim bay...

Sẽ có một ngày nhớ lại buổi chiều nay,
Đồng đội anh chắc vẫn suýt xoa hoài...thuớt tha tà áo trắng,
Cầu cảng lên đèn và một liềm trăng thơ mộng
Thoáng khúc nhạc chiều, đằm thắm tiếng hát em.
#1
    Huyền Băng 27.08.2006 14:38:00 (permalink)
    0
    Chào bạn Chu Văn Nhân,

    Rất vui chào đón bạn đến cùng trang thơ vnthuquan, bạn đã mang một nét mới đến cho trang thơ chúng tôi.

    Tâm tình người lính biển...

    Chúc bạn nhiều thi hứng hơn há !

    HB


    Ước gì em... ngư nữ,

    Chiều hôm nay trời rất xanh và biển cũng rất xanh
    Thả hồn vào chốn mênh mông cô quạnh
    Thấp thoáng thấy dáng ai trên gềnh đá
    Một ngư nữ ngồi xoả tóc ngóng trăng thanh

    Ôi thoạt ẩn hiện như một bức tranh,
    Anh ước gì em là ngư nữ!
    Để tàu anh đến bên em chiều tư lự
    Hai đứa mình tâm sự giữa biển khơi...

    Vài giòng góp vui với Chu Văn Nhân.

    HB
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2006 14:39:04 bởi Huyền Băng >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9