Diều Tôi thầm ước...!!!

Tác giả Bài
VuThuyHa
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
Diều Tôi thầm ước...!!! - 27.08.2006 10:39:43
0
[/coloKhi gió trở ..Tim tôi như se thắt
Nhớ về nguời ..trong một thoáng mưa bay
Mưa lất phất ….cho lòng Ta gợi nhớ
Bến đò xưa ..vẫn đợi bóng Ai về

Trời Cao Nguyên.. chiều nay nghe lành lạnh
Xoa tay vào tìm hơi ấm của tay
Ngồi nơi ddây mà nghĩ nổi vu vơ
Bến đổ đó …giờ đây có đợi đò

Em muốn đên.. nhưng sợ làm biển động
Gìơ hoang mang theo ảo mộng đi cùng
Nơi thung lũng mình Em ngồi để nhớ
Mắt nhìn xa …một khoảng trời mong manh

Chiều Cao nguyên.. nhìn hoàng hôn buông xuống
Nghĩ về người nơi ấy vẫn xa xôi
Có yêu thương cũng là chút tình cờ
Xin giử mãi những gì cao đẹp đó

Tôi vẫn mơ một chiều hoang hôn xuống
Có một người thầm nhớ dến đón đưa
Lá vàng rơi như Tôi đang thất vọng
Gió cuốn rồi...lá vẫn mãi bay bay

Có đôi lần Tôi nghĩ và mộng ước
Lá Thu vàng...đừng rơi rụng trên sân
Cho Tôi xin một chứt trong an bình
Tâm hồn lắng...để quay về thục tại
VuThuyHa

VuThuyHa
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
RE: Diều Tôi thầm ước...!!! - 27.08.2006 10:57:39
0
Nhớ...!!!

Bây giờ nắng đổ lửa chưa Anh!
Tiếng ve chắc, râm rang từng gốc phố
Phượng vĩ đắm mình, trong màu hoa đỏ
Cho học trò , cuối cấp lai bâng khuâng

Em nhớ trường xưa , những ô chữ ân càn
Những vết khắc , trên mặt bàn giấy mực
Những ngày chia tay, trái tim thầm thổn thức
Những dại khờ ánh mắt lai trao nhau

Em nhớ cái nắm tay , của mối tình đầu
Run rẩy lắm , và cũng hồn nhiên lắm
Hoa bằng lăng Tím màu lơ đãng
Cho một người mơ mộng biết làm thơ

Em ước một lần thôi, lại lặng lẽ đứng chờ
Có người ấy khổng?Mái tóc bồng , giấu sau trang sách
Đôi mắt giả vờ, xa lạ bước qua mau
Sài Gòn trong Em , nguyên vẹn mối tình đầu

Nơi ấy mưa gió co buồn, như ngày Anh rời thành phố
Những trái sấu già, vẫn lặng thầm rơi trên ngọn cỏ
Em giử nổi nhớ nầy về lối cũ ngày xưa
..........................

Màu Tím buồn!

VuThuyHa
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
RE: Diều Tôi thầm ước...!!! - 27.08.2006 10:59:29
0
Thầy Tôi.

Trống trường đã đánh từ lâu !
Riêng Tôi ngồi đó mà lo nhìn Thầy
Thầy Tôi đã dạy cho Tôi
Môn văn triết học là Ngô Xuân Thường

Còn Tôi lại giỏi làm thơ
Về môn triết học , cũng bình thường thôi
Tôi yêu văn học yêu Thầy
Thầy Tôi dạy giỏi, Thầy Tôi hiền lành

Trong lớp Thầy lại thương Tôi
Vì Tôi học giỏi về môn của Thầy
Những lần Thầy khảo bài cho
Là Thầy gọi đến tên Tôi trả bài

Từ đó Tôi thích làm thơ
Từ thơ đường Luật mà Thầy khen Tôi
Còn thơ lục bát thì thôi
Người đứng nhất lớp, là Thầy va Tôi

Yêu thơ Bà Huyện Thanh Quan
Yêu luôn thơ nửa la Hồ Xuân Hương
Thơ Bà đã nhiễm vào Tôi
Nên Tôi buồn nhất cũng la lam thơ

Cuối cùng Tôi tăng cho Thầy
Bài thơ tình ái mà Tôi đã làm
Thầy buồn Thầy nói với Tôi
Em oi!!!! Học giỏi đừng mơ mộng nhiều

---------------------

Màu Tím Buồn !!!!


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Diều Tôi thầm ước...!!! - 28.08.2006 21:37:20
0

Trích đoạn: VuThuyHa

Nhớ...!!!

Bây giờ nắng đổ lửa chưa Anh!
Tiếng ve chắc, râm rang từng gốc phố
Phượng vĩ đắm mình, trong màu hoa đỏ
Cho học trò , cuối cấp lai bâng khuâng

Em nhớ trường xưa , những ô chữ ân càn
Những vết khắc , trên mặt bàn giấy mực
Những ngày chia tay, trái tim thầm thổn thức
Những dại khờ ánh mắt lai trao nhau

Em nhớ cái nắm tay , của mối tình đầu
Run rẩy lắm , và cũng hồn nhiên lắm
Hoa bằng lăng Tím màu lơ đãng
Cho một người mơ mộng biết làm thơ

Em ước một lần thôi, lại lặng lẽ đứng chờ
Có người ấy khổng?Mái tóc bồng , giấu sau trang sách
Đôi mắt giả vờ, xa lạ bước qua mau
Sài Gòn trong Em , nguyên vẹn mối tình đầu

Nơi ấy mưa gió co buồn, như ngày Anh rời thành phố
Những trái sấu già, vẫn lặng thầm rơi trên ngọn cỏ
Em giử nổi nhớ nầy về lối cũ ngày xưa
..........................

Màu Tím buồn!



Để quên …

Chia tay giọt nắng bên thềm
Ta còn ngoái lại cho đêm thành ngày
Yêu thương như đã đong đầy
Sao mà vơi mãi cho ngày thành đêm

Cho nhau một chút êm đềm
Vòng tay khép chặt cho quên tủi hờn
Người đi xin giữ chút buồn
Đọng trên mi mắt … van lơn nụ cười

Chia nhau thân phận làm người
Ta đây em đó cạn lời tình chung
Níu nhau cho mộng bão bùng
Còn chăng lối cũ … khi nghìn trùng xa

Nguyên Thoại

Thân chào VPT... ND
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 21:38:58 bởi nguyenthoai >