Giọt Mưa
Giọt Mưa Buồn 27.08.2006 16:28:56 (permalink)
0

hương nắng phai !

Mưa rơi gió cuốn trời chuyển xám
Rỉ rã hồn mưa rũ rượi say
Mưa Thu mộng ước tay buông thả
Hoa ái chưa nồng cánh rụng đầy

Mưa rơi thấm ướt hồn hai đứa
Nắng ngã bên thềm trốn bóng mây
Nhạt hương phai sắc ân tình cũ
Huyệt đáy hồn đêm vùi lấp thay

Mưa khơi kí ức về ngày ấy
Nhung nhớ người thương xõa tóc mây
Vầng duyên lơ lững vùng trời mộng
Niềm nhớ niềm thương ai rót đầy !

Theo mưa cứ ngỡ hồn tương bóng
Âm áp hồn trơ đắp áo mây?
Bao câu ẩn ngữ thi nhau lộng
Vọng tưởng tình ơi! hương nắng phai !
#1
    Giọt Mưa Buồn 27.08.2006 16:32:35 (permalink)
    0
    Mưa

    Ôi mưa từng giọt rớt rơi
    Vào trong cõi mộng trùng khơi tìm người
    Mưa giăng xóa nhớ thương vơi !
    Hay đem giấu hết nụ cười cùng đêm
    Gai tình đâm toạc con tim
    Mi buồn mắt ướt nổi niềm xa xưa
    "Thời gian thấm thoát thoi đưa"
    Chờ, trông, ngóng, đợi"nắng mưa chẳng sờn "

    Phải người đày đọa hồn em
    Giọt mưa rót nhớ ngọt mềm bờ môi
    Nhớ từng khắc nhớ chẳng nguôi
    "Lồng tay dạo phố" đâu rồi yêu thương !
    Giọt mưa vắt vẽo mái đường
    Lá vàng chín rũ phơi lưng linh hồn
    Hồn đêm gió thét mưa tuôn
    Xót lòng tê tái, ơi !nguồn yêu khơi
    #2
      saochoihelen 27.08.2006 16:45:32 (permalink)
      0
      Chia tay nhé một câu thôi chấm hết
      Những yêu thương những hạnh phúc ngày qua
      Này em yêu! ta cùng dạo mưa nhé
      Nhờ giọt mưa xóa hết những ngày qua

      Qua hôm nay tất cả sẽ trôi xa
      Thành kỉ niệm một đời ta sẽ nhớ
      Nhưng kĩ niệm cũng chỉ là kỉ niệm
      Bởi quanh ta kỉ niệm sẽ lưu mờ

      Thời gian nhé em cứ hãy đợi chờ
      Đến một ngày em sẽ lãng quên anh
      Dù đau lắm nhưng đó là sự thật
      Bởi quanh ta thời gian mãi thôi đưa



      #3
        Giọt Mưa Buồn 29.08.2006 10:27:28 (permalink)
        0
        Đêm mưa

        Đêm mưa vớt sợi nhớ gầy
        Đan thành chiếc áo khoác ngày giá băng
        Đêm mang cất giấu ánh trăng
        Chân mòn gót mỏi còn hằn nổi đau

        Ơ mưa gieo giấc chiêm bao
        Ngọt ngào cùng với hanh hao quyện cùng
        Người về xây đắp mộng chung
        Muôn hoa mưa rót dệt xuân thắm tình

        Mộng theo mưa mộng tương tranh
        Hình như kí ức song hành cùng mưa
        Ôi chao! nhớ mấy bằng thừa
        Mệt nhừ thệ ước ai vừa tay buông!

        Thoáng vui hồn thoáng chạnh buồn
        Hồn yêu đắm mãi giữa nguồn hoang vu
        Đừng mưa ! vọng cõi sa mù
        Đừng mưa !xõa tóc miên du tiếng lòng!!!
        #4
          Giọt Mưa Buồn 01.09.2006 20:54:12 (permalink)
          0
          Thôi Đừng Chiêm Bao

          Mưa vẫn mưa rơi trườn mộng đời
          Mây trời tái xám giấu trăng côi
          Tim yêu dồn dập từng hơi thở
          Nhớ lắm ảo duyên nhớ chẳng vơi!

          Mưa vẫn mưa rơi trườn mộng đời
          Réo rắt cung trầm rụng đáy đêm?
          Trắng xóa hoa mưa khơi ảo ảnh
          Hồn còn lạnh buốt khóc mưa rơi

          Giọt nhớ về ngang huyễn ngôn từ
          Nghe từng ý niệm rủ nhau mơ
          Mưa luồn sực tỉnh hồn hoang lạnh
          Duyên nợ ba sinh thấm mệt nhừ !

          Mưa vọng lời người, khóc héo hon
          "Trăm năm mộng đẹp chẳng vuông tròn"
          Tạ tình, người hãy vầy duyên mới
          TIếc nữa mà chi chuyện viễn vong!!!
          #5
            Giọt Mưa Buồn 01.09.2006 20:58:56 (permalink)
            0
            Mộng Cuồng Xoay

            Mưa rơi giọt vỡ trắng sân
            Nhớ về theo giọt mưa lần viếng thăm
            Sợ phai giấc mộng trăm năm
            Hứng mưa lòng nguyện khấn thầm cùng mưa

            Mưa đừng xóa hết mộng thừa
            Dấu chân của mộng đừng xưa, đừng nhòa
            Trút đi giọt tủi hồn ta
            Giọt hoang phế giọt xót xa hồn gầy

            Chừa đây giọt hạnh phúc say
            Giọt tương ái giọt nồng, ngây, xuân tình
            Tình ta vẫn mãi nguyên trinh
            Ngày xưa thân ái bồng bềnh hồn nhau

            Muôn hoa mưa ngả tóc chào
            anh thôi hư ảo hư hao tình mình
            Về ươm lại khoé mắt xinh
            Cùng nhau chào đón bình minh cuộc đời
            #6
              Đuyên Hồng 01.09.2006 21:11:51 (permalink)
              0
              VU VƠ MƯA

              Mưa rơi…
              Hay lòng anh
              Rơi…
              Tả tơi trên mái ngói

              Tiếng mưa rơi
              Hay
              Lòng anh nói…
              Lời tạ từ giữa đêm
              Mưa…
              Ngấm vào lòng anh
              Nỗi nhớ
              Mưa
              Đầy lòng anh
              Bao trầm tư
              Vô cớ..
              Mưa đổ
              Ngập hoang vu…

              Em đâu giờ!?
              Có nghe tiếng mưa
              Trăn trở
              Biết còn nhớ
              Một lời hứa
              Dưới mưa….

              Mưa vu vơ…
              Mưa buồn vô cớ…
              Bong bóng rơi
              Bong bóng vỡ…
              Chuyện chúng mình
              Như một thoáng mưa thôi….!
              #7
                Giọt Mưa Buồn 24.11.2006 08:15:28 (permalink)
                0

                Em đâu giờ!?
                Có nghe tiếng mưa
                Trăn trở
                Biết còn nhớ
                Một lời hứa
                Dưới mưa….


                giọt ngâu
                 
                thổn thức
                tiếng tơ lòng
                nấc
                nghẹn...ngập cả buồng tim
                 
                cay đắng chìm
                hay
                yêu thương tìm
                đam mê trổi si khúc
                nhớ...
                đôi môi ướt lạnh...
                nhớ...
                bao ngọt lành...
                 
                bao mùa ngâu
                đợi mãi
                tương phùng
                chỉ mộng ảo
                 
                em âu sầu
                tắm bằng nước mắt
                lời thương
                em vẫn nhớ
                anh chưa quên
                cớ sao???

                vẫn buồn dài
                cô đơn dày vò
                mãi tan vỡ
                mãi song song
                giọt ngâu rơi miệt mài

                #8
                  Giọt Mưa Buồn 24.11.2006 08:17:54 (permalink)
                  0
                  Thu tiển biệt

                  Đừng hẹn lại tương phùng kiếp lai sinh
                  Bởi xa quá ai mà lường trước được
                  Điều không thể vỗ ướt lòng sườn sượt
                  Bật khẽ khàng mắt ướt đêm chia tay

                  Em gục đầu dĩ vãng gom đầy tay
                  Vẫn thật yêu ! đọa đày nhau lời đắng
                  Em vô tâm nên chẳng thấy nồng mặn
                  Sâu thật sâu... khoảng lặng đáy hồn anh

                  Muốn em quên để mắt khỏi long lanh
                  Anh đơn độc tranh giành từng mạng sống
                  Em cứ nghĩ anh mê say đắm mộng
                  Bướm vờn hoa lạc lõng bể ái tình

                  Em giận anh nông nỗi dứt đoạn tình
                  Muợn người bạn riêng mình vào vai diễn
                  Em kiêu hãnh luyên huyên đến trình diện
                  Em yêu người...xin lỗi đã quên anh !


                  Gượng gạo lắm em cố bước thật nhanh
                  Khoác tay người ân cần em dựa dẫm
                  Anh nhìn theo một nỗi niềm thăm thẳm
                  Cười lên em ! môi thắm hạnh phúc chào

                  muốn em vui nào hay làm em đau
                  bí mật ấy làm sao có thể giấu
                  dưới đất sâu xác thân anh nương náu
                  còn em thì đau đáu nhói chuyện mình
                  #9
                    Giọt Mưa Buồn 24.11.2006 08:21:26 (permalink)
                    0
                    anh để lại (1)
                     
                    Em trân trọng những gì anh để lại
                    Ước mơ tình dẫu vội vã phân ly
                    Nhớ lời xưa nước mắt ngập bờ mi
                    Nhẫn tâm lắm ra đi chẵng từ biệt

                    Em ngồi đây giữa dòng đời nuối tiếc
                    Thương chuyện tình ngày ấy vướng lỡ làng
                    Vườn tình ái xác lá rụng rơi vàng
                    Như nước mắt mặn chan rơi đầy má

                    Em giữ lại hoàng hôn hôm từ tạ
                    Cho hồn mình đày đọa một niềm đau
                    Thời gian trôi mái tóc bạc phai màu
                    Sẽ được gặp ngọt ngào tình rộn rã

                    Tròn lời hứa giữa dòng đời hối hả
                    Ru hồn mình bằng kí ức thương đau
                    Tình yêu đầu là tình cuối em trao
                    Vành khăn trắng để tang người vĩnh viễn

                    #10
                      Giọt Mưa Buồn 24.11.2006 08:24:02 (permalink)
                      0
                      anh để lại 2
                      Em trân trọng những gì anh để lại
                      Trong đáy tim tê tái bóng hình nhau
                      Trong tiếng nấc đêm sâu vọng tủi sầu
                      Buồn hoen dấu xót xa này trọn kiếp


                      Lá vàng rơi mà thu xưa ngủ thiếp
                      Người thương xa trong cùng tận hư thinh
                      Loài cỏ hoang ôm trọn huyệt người tình
                      Lời trăn trối, kí ức về luồn lách

                      Hồn đơn độc khi chúng mình phân cách
                      Mới hôm nào ghì chặt áo mùa thu
                      Mà trời nỡ giăng mắc áng mây mù
                      Em run rẫy...tình thư xanh mộng ước

                      Đời lỡ vận cho tình nhân lỡ bước
                      Se sắt lòng hoang lạnh giữa ảo mơ
                      Lần gặp cuối bởi em quá ngu ngơ
                      Nào hay biết ôm vô ĐIỀU LẦM TƯỞNG

                      Trong cơn say mật tình tẫm rèm trướng
                      Người chợt về lau nước mắt quanh mi
                      Rồi lặng lẽ ôm ngang đóa xuân thì
                      Kín nỗi nhớ nhuộm đầu xanh trắng tóc
                      #11
                        Giọt Mưa Buồn 24.11.2006 08:35:42 (permalink)
                        0
                        hò ơi
                         
                         
                        Hò ơi lời cạn ý thưa
                        Mây giăng xám ngắt tình vừa đi rong
                        Hò ơi trời sắp lập đông
                        Ai rao ai bán mặn nồng chơi vơi
                        Hò ơi mưa bụi bên đời
                        Thương câu mắt đợi mắt chờ xa bay
                        Hò ơi lọn tóc bay bay
                        Mùi hương hoa bưởi còn ai tay luồn
                        Hò ơi chàng nói tận tường
                        Người dưng kẻ lạ mà thương làm gì
                        Hò ơi ấy vốn khinh khi
                        Tham đăng bỏ đó thôi thì xa nhau
                        Hò ơi tim cuộn máu trào
                        Bên tai còn vọng ngọt ngào đê mê
                        Hò ơi hôm ấy còn thề
                        Trời nghiêng đất lỡ cùng về huyệt chung
                        Hò ơi mưa gió bão bùng
                        Chàng quên thệ ước lạnh lùng buông rơi
                        hò ơi thuyền đắm chơi vơi
                        Để con bến cũ ngậm ngùi khóc than
                        Hò ơi số kiếp lỡ làng
                        Tình như bọt nước vỡ tan mất rồi
                        Hò ơi đẩm giọt lụy rơi
                        Tơ vò trăm mối tình là dây oan
                        Hò ơi tình đã sang trang
                        Trách chi số kiếp trong lần chia tay
                        Hò ơi cất chén men say
                        Vấn vương chi để đêm ngày xót xa
                        Hò ơi tình nghĩa phôi pha
                        Giao bôi chén ái chỉ là hư vô
                        Hò ơi mình vốn ả khờ
                        Nên giờ lẻ bóng bên bờ nhớ thương

                         
                         
                        #12
                          Giọt Mưa Buồn 24.11.2006 08:38:30 (permalink)
                          0
                          hò ơi ( thay em gái viết tặng một người )
                           
                          Hò ơi cắn nát chữ duyên
                          Lấy gì hàn gắn vẹn nguyên đền chàng
                          Cây si gốc ái giăng ngang
                          Ko vun ko tưới ko màn để tâm
                          Hò ơi hai chữ trăm năm
                          Gối kề vai tựa ôm nằm còn đâu
                          Vực sâu ơi mấy vực sâu
                          Đành thôi gửi trả tình sầu mộ hoang
                          Hò ơi cất bước sang ngang
                          Vấn vương tình cũ lỡ làng người nay!
                          Họa tình họa khúc đắng cay
                          Nhạc côn trùng tấu tình bay ngút trời
                          Hò ơi xé mảnh trăng trời
                          Nữa chàng kỉ niệm- nữa vùi hương xưa
                          Còn thương còn nhớ bằng thừa
                          Đừng đem nước mắt làm mưa tiễn người
                          Hò ơi đứng lại bến đời
                          Vui bên tình mới nụ cười xinh xinh
                          Đan tay ngắm ánh bình minh
                          Mắt chìm trong mắt ảnh hình của nhau
                          Hò ơi chúc người xưa mau
                          Như tôi tận hưỡng ngọt ngào tình yêu
                          Người thương người mến người chìu
                          Nhưng đừng để lỡ...buồn thiu như giờ


                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9