........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 485 bài trong đề mục
huongtuyet274 29.08.2006 14:36:02 (permalink)
0
Hạ dần tàn thu đã chớm hơi sang
Sen cởi lòng buông những tiếng bẽ bàng
Thu chợt giật mình ôm tiếng nấc
Chờ hoa cúc vàng theo gió nhẹ thênh thang

#1
    huongtuyet274 29.08.2006 15:42:08 (permalink)
    0
    Mỗi người đều mang trong lòng một ngôi sao hy vọng để sống.
    Riêng bản thân tôi chứa đựng cả bầu trời đầy sao trong trái tim bé nhỏ.
    Có những ngôi sao tôi dành cho gia đình
    Có những ngôi sao tôi dành cho bè bạn
    Nhưng có một ngôi sao duy nhất.....Tôi dành riêng cho tình yêu của tôi. Và còn một ngôi sao khác....Tôi dành riêng cho bạn!
    Đối với tôi, ngôi sao là biểu tượng cho sự trong sáng, tình bạn, tình yêu, gia đình và niềm hạnh phúc.....
    Tôi sẽ đem cả bầu trời đầy sao của mình để dành cho bạn.
    Chính vì thế bạn hãy vui lên và hãy đón nhân lấy nó....Để niềm hạnh phúc của tôi được trọn vẹn hơn.
    Và .....bạn sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.....!...
    BẢO BÌNH 289

    Rất vui nếu được cùng tham gia với các bác,các cô chú và anh chị trong diễn đàn.!
    #2
      saochoihelen 29.08.2006 15:48:46 (permalink)
      0


      Trích đoạn: huongtuyet274

      Mỗi người đều mang trong lòng một ngôi sao hy vọng để sống.
      Riêng bản thân tôi chứa đựng cả bầu trời đầy sao trong trái tim bé nhỏ.
      Có những ngôi sao tôi dành cho gia đình
      Có những ngôi sao tôi dành cho bè bạn
      Nhưng có một ngôi sao duy nhất.....Tôi dành riêng cho tình yêu của tôi. Và còn một ngôi sao khác....Tôi dành riêng cho bạn!
      Đối với tôi, ngôi sao là biểu tượng cho sự trong sáng, tình bạn, tình yêu, gia đình và niềm hạnh phúc.....
      Tôi sẽ đem cả bầu trời đầy sao của mình để dành cho bạn.
      Chính vì thế bạn hãy vui lên và hãy đón nhân lấy nó....Để niềm hạnh phúc của tôi được trọn vẹn hơn.
      Và .....bạn sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.....!...
      BẢO BÌNH 289

      Rất vui nếu được cùng tham gia với các bác,các cô chú và anh chị trong diễn đàn.!



      Hiiiiiiiiii tui cũng là sao nè
      #3
        huongtuyet274 29.08.2006 16:08:27 (permalink)
        0
        Vu vơ
        Lang thang một chút nhớ...
        Con đường mùa hè
        phượng ngã màu rực rỡ
        Đường Hà Nội buồn...
        thoang thoảng giấc mơ
        Câu thơ .....
        Rơi rơi, xoay trong nỗi đợi chờ
        Để đêm về ơ hờ như liễu rũ
        Con đường xương vẫn hoang tàn cảnh cũ
        Say chút hương tình cho hạ chớm vàng thu!
        #4
          huongtuyet274 29.08.2006 16:16:16 (permalink)
          0
          Hi! Saochoi. Rất vui vì tham gia diễn đàn này, Hy vọng sẽ được bạn ùng hộ.Chúc vui vẻ và hạnh phúc!
          #5
            huongtuyet274 29.08.2006 16:19:12 (permalink)
            0
            Em có biết bài thơ thuyền và biển
            Sóng dạt dào mà đau nhói bao năm
            Như ân tình vương vấn ở xa xăm
            Ngay trước mặt mà mãi hoài ngăn cách
            Dòng nước mặn mang nõi buồn xoá sạch
            Hình ảnh dại khờ, chút bỡ ngỡ ngày xưa
            Biển hoang tàn biển có thấy mưa
            Nó chợt rơi như lòng người vỡ rạn
            Mà câu nói đầu đâu có còn mạnh dạn
            Anh yêu em nhiều chuyện thuyền biển xa xôi
            Sao trên trời dù một sớm đổi ngôi
            Cũng xin chớ theo dòng đời trôi nổi
            Để nơi đây một góc xưa nguồn cội
            Biển vẫn nhớ thuyền trong ân ái mênh mông
            Trong khoảng lặng buồn của cái từng không
            Có biết cho chăng thuyền chờ mong biển mãi
            Để bơ vơ biển cõi lòng sợ hãi
            Thuyền âm thầm lo lắng chuyện của hai
            Sóng nước ngập bờ cho mỗi sơm mai
            Có lặng im khi nghe lời thuyền nói
            Có nín lặng theo giấc nồng một cõi
            Cõi êm đềm của sóng nước mộng mơ
            Biển ơ hờ nên dệt nước thành thơ
            Dệt giấc mơ có thuyền trôi trên nó
            Để cho anh nơi này cõi lòng được tỏ
            Yêu em nhiều như thuyền ngỏ biển kia!

            #6
              huongtuyet274 29.08.2006 16:24:49 (permalink)
              0
              Nếu ...
              Là bờ cát rộng
              Thì anh ước rằng em sóng biển mênh mông
              Dẫu gặp nhau hoài nhưng vẫn lặng không
              Và chỉ có một tích tắc sóng vỗ lòng vào cát đó
              Nếu ...anh là mây gió
              Sẽ mang hồn đến chỗ trọ của em
              Cuộc sống vốn yên bình em hãy lắng xem
              Hãy cảm nhận đi trong muôn vàn tiếng sóng
              Em có thấy cõi lòng cháy bỏng
              Như bờ cát dài mùa hạ đó tình anh
              Nếu...bây giờ một cơn gió mong manh
              Thổi mênh man con sóng nào ngây dại
              Nó sẽ mãi vỗ vào bờ mềm mại
              Như bàn tay này êm ái những vuốt ve
              Như miền quê xanh nhừng luỹ tre
              Như câu vè về tình yêu đôi lứa
              Để nơi đây bờ cát vàng rực lửa
              Lửa ân tình lửa của những yêu thương
              Vì sao trời, lòng anh bỗng vấn vương
              Yêu em mãi một tình thương bất tận
              Đã nhiều lúc lòng hư vô ngộ nhận
              Để bờ cát dài trải ân hận trăm năm
              No'' trải dài và trải mãi xa xăm
              Như traỉ thảm....
              Một tình yêu đằm thắm...!
              !
              #7
                huongtuyet274 05.09.2006 10:02:49 (permalink)
                0
                Em có biết bài thơ thuyền và biển
                Sóng dạt dào mà đau nhói bao năm
                Như ân tình vương vấn ở xa xăm
                Ngay trước mặt mà mãi hoài ngăn cách
                Dòng nước mặn mang nõi buồn xoá sạch
                Hình ảnh dại khờ, chút bỡ ngỡ ngày xưa
                Biển hoang tàn biển có thấy mưa
                Nó chợt rơi như lòng người vỡ rạn
                Mà câu nói đầu đâu có còn mạnh dạn
                Anh yêu em nhiều chuyện thuyền biển xa xôi
                Sao trên trời dù một sớm đổi ngôi
                Cũng xin chớ theo dòng đời trôi nổi
                Để nơi đây một góc xưa nguồn cội
                Biển vẫn nhớ thuyền trong ân ái mênh mông
                Trong khoảng lặng buồn của cái từng không
                Có biết cho chăng thuyền chờ mong biển mãi
                Để bơ vơ biển cõi lòng sợ hãi
                Thuyền âm thầm lo lắng chuyện của hai
                Sóng nước ngập bờ cho mỗi sơm mai
                Có lặng im khi nghe lời thuyền nói
                Có nín lặng theo giấc nồng một cõi
                Cõi êm đềm của sóng nước mộng mơ
                Biển ơ hờ nên dệt nước thành thơ
                Dệt giấc mơ có thuyền trôi trên nó
                Để cho anh nơi này cõi lòng được tỏ
                Yêu em nhiều như thuyền ngỏ biển kia!

                #8
                  huongtuyet274 05.09.2006 10:05:34 (permalink)
                  0

                  Nếu nói thật một trái tim hờ hững
                  Thì cõi lòng còn chỗ đứng hay không?
                  Nếu trong lòng em là cả dòng sông
                  Thì may mắn thay anh đôi bờ thương nhó

                  Anh chỉ sợ trong nỗi niềm than thở
                  Em trách hoài những chuyện của ngày xưa
                  Chuyên đôi người bên dưới một cơn mưa
                  chuyện lặng thinh không một lời bày tỏ
                  Chuyện heo may lạnh lùng cơn gió
                  Chuyện cái bẽ bàng, ai chết lặng vào tim

                  Gặp nhau rồi em chỉ biết lặng im
                  Mặc ở bên kia người ta cười đau đớn
                  Có lẽ tình đã không còn kịp lớn
                  Theo những ngày dài với xa lạ ái ân

                  Đến lúc nào em sẽ tỏ phân
                  Sẽ nói yêu anh như bao người từng nói
                  hay trong lòng em vẫn mãi là một cõi
                  Dòng Nhuệ Giang buồn sóng có nhói trong tim

                  Rồi em có cong khoảnh khắc lặng im
                  Có còn trong tim hình bóng anh thuở trước
                  Có còn khẽ run rẩy vòng tay ôm trước ngực
                  Rồi tựa vào lòng lan toả những yêu thương


                  #9
                    huongtuyet274 05.09.2006 10:07:32 (permalink)
                    0
                    NGỠ.............!
                    Ngỡ là tình đã nhạt phai
                    Hoa kia lẻ bóng ngày dài ngóng trông
                    Ngỡ là những buổi đò đông
                    Tạo cho nhau những cơn giông trong lòng
                    Ngỡ là gió nổi cuồng phong
                    Mưa giăng kín lối người mong thấy người
                    Ngỡ tình một thoáng sáng tươi
                    Sao sa đêm tối tiếng cười rộn vang
                    Ngỡ là ta hết bẽ bàng
                    Nhưng sao người lại mơ màng thế kia
                    Ngỡ là giờ phút phân chia
                    Đôi đường đôi ngã nghĩa tình có phai
                    Ngỡ là tẻ nhạt cả hai
                    Mà thôi ta ngỡ cho ai làm gì
                    Trong lòng cảm thấy sầu bi
                    Trách sao cứ ngỡ mà si một mình


                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 05.09.2006 22:22:52 (permalink)
                      0
                      Chào weocom Huongtuyet274 đến vui với vuờn thơ vntq nha, chúc vui và vui những ngày mùa thu tháng 8.

                      Bâng quơ

                      Bâng quơ một cánh chim về núi
                      Lẻ bóng trăng non ấm ức sầu
                      Này thu lá rớt chiều vương lối
                      Sương lạnh lâm râm khóc trên đầu

                      #11
                        huongtuyet274 06.09.2006 09:40:43 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                        Chào weocom Huongtuyet274 đến vui với vuờn thơ vntq nha, chúc vui và vui những ngày mùa thu tháng 8.

                        Bâng quơ

                        Bâng quơ một cánh chim về núi
                        Lẻ bóng trăng non ấm ức sầu
                        Này thu lá rớt chiều vương lối
                        Sương lạnh lâm râm khóc trên đầu



                        Vu vơ một cánh nhạn mong chờ
                        Trăng sầu trăng nhạt mấy vầng thơ
                        Thu nay rớt lá dày che lối
                        Mây phủ sao trời chẳng đổi ngôi

                        Thank! rất vui vì được ủng hộ, chúc diễn đàn luôn tràn ngập ý thơ!
                        #12
                          huongtuyet274 06.09.2006 11:30:38 (permalink)
                          0
                          THU SẼ SANG SẼ TRẢI RỘNG THÊNH THANG
                          VE SẼ HẾT NGÂN ĐIỆU HÒ RÂM RAN ÊM Ả
                          PHƯỢNG SẼ TÀN VÀ NHÚ CHỒI NHỮNG LÁ
                          HỌC TRÒ CƯỜI...TA SẼ LẠI GẶP NHAU

                          CON PHỐ QUEN VẪN XANH THẮM MỘT MÀU
                          SẮC SẼ THAY THÔI CHUỖI VÀNG NÂU HÉO ÚA
                          ÁNH NẰNG XƯA CHẲNG CÒN LÀ NHUNG LỤA
                          MÂY SẼ PHỦ MỜ CẢ QUÁ KHỨ HẠ VUI

                          TA BƯỚC LẠI TRÊN TỪNG GÓC PHỐ XƯA
                          TRONG ÂM BA VẪN MÊNH MANG NỖI NHỚ
                          NỖI NHỚ DẠI KHỜ TỪ XA XÔI HƠI THỞ
                          THU LẠI MANG VỀ CHO BÓNG DÁNG NGƯỜI XƯA

                          TRỜI THU BUỒN MÂY TÍM PHỦ TẦNG MÂY
                          MƯA LÂM THÂM CHO CÕI LÒNG BUỐT GIÁ
                          TA NGẬP NGỪNG ÔI SAO TA NHỚ QUÁ
                          CŨNG CON ĐƯỜNG , CŨNG GHẾ ĐÁ HÀNG CÂY

                          ĐÔI MẮT U SẦU TA NHỚ CHÚT THƠ NGÂY
                          ĐÔI MẮT ĐÃ CHO BÂ CÁI NHÌN ĐẮM ĐUỐI
                          ĐÔI MẮT THU XƯA TA ĐÃ TỪNG THEO ĐUỔI
                          VỘI VÃ HOEN MỜ ĐÔI MẮT ĐÃ XA....THU!
                          #13
                            huongtuyet274 07.09.2006 12:39:02 (permalink)
                            0
                            Quên!
                            Gió đã quên rồi hơi thở hoa
                            Để mùa đông lại ngại ngùng qua
                            Để xuân e ấp đưa gió mới
                            Để nắng xuân nồng thấy suýt xoa
                            Thu quên đi gió mất rồi
                            Để hoa ủ rũ bồi hồi ngóng trông
                            Sông buồn khách vắng đò đông
                            Lòng mang ảo não mênh mông lòng buồn
                            Mưa chiều rả rích mưa tuôn
                            Quên nghe tiếng gió chuồn chuồn chẳng bay
                            Câu thơ quên ngắt chợt hay
                            Hoa kia phai nhạt quên lời thở than
                            Anh buồn quên nỗi ngút ngàn
                            Mây kia quên thắm lang thang giữa trời
                            Lá vàng xen lá quên rơi
                            Cây buồn cây tủi quên chồi nở xanh
                            Đêm tàn quên giấc tàn canh
                            Dế kia quên tiếng tranh giành lá non
                            Đất trời quên giấc mơ tròn
                            Cho duyên đôi lứa có còn thắm tươi
                            Tháng này quên mất ba mươi
                            Là ngày em ấy tươi cười sinh ra!
                            #14
                              huongtuyet274 07.09.2006 12:59:29 (permalink)
                              0
                              Đã bao lần anh tự nhủ cố quên
                              sao chẳng thể quên mối tình đầu hoang dại
                              Hay anh sợ em chỉ là con gái
                              Chia tay nhau rồi tim thắt trái tim em

                              Anh đã từng ôm nỗi nhớ mỗi đêm
                              Đã từng yêu em yêu em nhiều ..có thể
                              Dù giả dối nhưng trong lòng không tệ
                              Em vẫn là mình là hạnh phúc của anh

                              Cớ gì tìm hạnh phúc mỏng manh
                              Đâu đó đấy thôi chỉ quanh em em ạ
                              Dù đôi lúc trong ta còn cãi vả
                              Tình cảm nào đâu suôn sẻ đâu em

                              Chuyện tình yêu ngoài cuộc người xem
                              Mới biết thật sai ai hay ai dở
                              Để đến với nhau trong ta còn duyên nợ
                              Đâu phải dễ dàng trong vụng dại ngây thơ

                              Em đừng buồn đừng suy nghĩ vẩn vơ
                              Hãy nhớ trong anh em vẫn là muôn thuở
                              Anh vẫn yêu hoài dù mộng vỡ tàn tro!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 485 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9