........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 485 bài trong đề mục
huongtuyet274 05.01.2008 09:52:28 (permalink)
0
 TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
 
Vu vơ một cõi vu vơ
Bỏ hồn vụng dại yêu nhầm người ta
Tình kia xa xót chỉ là
Đơn phương một nửa thiết tha làm gì
Mà đêm về lại mộng si
Đớn đau đau đớn ôm ghì thở than
Trách mình sao quá đa mang
Trách tình sao quá vội vàng mà nên
Người ta đâu biết...sao quên
Mà mình lại oán hớ hênh nhạt lời
Thôi đành chịu vậy rụng rơi
Kiếp này dang dở một trời thương đau
Biết bao người đấy như nhau
Cũng còn nặng nợ vương màu nát tan
Kiếp yêu là kiếp bàng hoàng
Đơn phương một cõi lại càng thấm thêm
Nếu mai sau chẳng êm đềm
Thì thôi ở vậy buông rèm đơn côi
Trách mình là trách vậy thôi
Trách người ta cũng đã rồi được chi
Bởi do mình nặng chữ si
Nên giờ cam chịu chai lỳ tình trôi!
 
huongtuyet274 05.01.2008 22:06:01 (permalink)
0
     ĐỜI BUỒN NHƯ CHIẾC LÁ
 
"Đời buồn như chiếc lá"
Rơi trong chiều thu hoang
Tình đầu tiên vụng dại
Vương trến phím dương cầm
 
Người ta yêu ngày ấy
Nay đoạn đành sang sông
Bỏ lại ta hờ hững
Trong tình buông xuôi dòng
 
Mối tình đầu đâu biết
Sẽ tan tành như mây
Và mộng xưa cũng vậy
Ai nỡ vương hao gầy
 
Em xa rồi thôi nhé
Tôi ôm tình cô đơn
Về vùi sâu kín mộ
Mang hồng hoang vun hờn
 
Và từng chiều như thế
Khóc theo màu thu phai
Đời và tình lãng đãng
Ai còn mơ sau này!
 
Như dã tràng xe cát
Nhọc lòng vẫn hoài công
Cuộc đời mang muối xát
Vào tận tim hao mòn
 
Ta cứ hờn đi nhé
Cứ mơ sầu đau thương
Cho mãi hoài dang dở
Bởi đời luôn hoang đường...!
 
 
 
 
huongtuyet274 06.01.2008 22:33:25 (permalink)
0
      XUÂN MỚI MỘNG THƠ
 
Chút nắng cuối đông gửi xuân sang
Vương trong gió bấc rít từng hàng
Mai vừa chớm nụ ươm phơi phới
Dưới phố người ta cũng vội vàng
 
Một tháng nữa thôi là đông qua
Là xuân sẽ đến thật hiền hòa
Lá vàng thay sắc khoe chồi mới
Hoa ngát hương đời xanh thiết tha
 
Thế là một năm đã đi qua
Một năm thêu dệt những mượt mà
Những tình duyên nợ thơ,trăng gió
Của những linh hồn mơ mộng xa
 
Năm mới này ta nguyện cùng thơ
Vui say trong những nhạt mong chờ
Hân hoan cho thắm tình tri kỉ
Và mộng lòng vơi những dại khờ!
 
yenha 06.01.2008 23:03:27 (permalink)
0
TƠ LÒNG....
Anh gửi tặng em trái tim yêu
Gửi cả lòng anh với bao điều
Bao tình bao ý bao mộng đẹp
Là bấy nhiêu thương nhớ em nhiều...

Em có nhận không chút cô liêu?
Của người chưa gặp đã thầm yêu
Thầm thương thầm mộng trong mơ mộng
Khắc khoải tim đau nhói mỗi chiều






CHỚ KÊU TRỜI


Tơ lòng

nức nở ai trao gởi

Cho người

chưa gặp ! Thế mới đời !

Mai sau

sum họp xin gắng chịu

Chột, què

câm, điếc...Chớ trời ơi !!!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 23:08:28 bởi yenha >
huongtuyet274 07.01.2008 09:27:37 (permalink)
0
       ĐÃ YÊU CHẲNG MỘNG MẠO DUNG
 
Người ta yêu cái cao sang
Còn tôi chỉ mộng dịu dàng nội tâm
Đui què, sứt mẻ duyên ngầm
Cũng là phận số thâm trầm...kêu ai
Trách người sao được mối mai
Bởi đời là thế dông dài vẹn đâu
Đã yêu ý hợp tâm đầu
Thì cần chi nữa cơ cầu mạo dung
Tơ lòng đã tỏ muôn trùng
Chỉ xin sum họp tương phùng mà thôi
Dù cho nói ngược nói xuôi
Lòng tôi vẫn vậy chẳng mùi nhạt câu!
langtoi 09.01.2008 08:38:53 (permalink)
0
KHI ĐÃ YÊU
 
 
Khi đã yêu tôi say đời mộng mị
Giàu sang ư? Đâu có khác nghèo hèn
Cái tôi cần là tấm lòng cao cả
Là tình yêu ta dành hết cho nhau
 
Khi đã yêu tôi ao ước rất nhiều
Làm sao cho mối tình bền đẹp
Làm sao em không phải khóc những chiều
Hạnh phúc nào đang đợi hai chúng ta?
 
Khi đã yêu tôi thiên vị em nhiều
Vẻ đẹp ư? Tôi chỉ cần vừa đủ
Tôi cần hơn nét đẹp ở tâm hồn
Với tình yêu tôi thích sự thuỷ chung....
 
 
huongtuyet274 09.01.2008 13:06:22 (permalink)
0
      CÕI LÒNG!
 
Anh vẫn dại khờ "Nhóc" biết không?
Vẫn buồn buông lặng những ngóng trông
Về tình xưa cũ nay đã nhạt
Về nỗi gắt sầu trong gió đông
 
Anh gửi một câu thay tiếng yêu
Gửi cho tim "Nhóc" thấy mọi điều
Thấy rằng ai đó yêu "nhóc" lắm
Và vẫn thầm mơ mỗi buổi chiều
 
"Nhóc" có đọc không bài thơ Anh
Viết cho tình nặng vẫn còn xanh
Cho buồn xa vắng là thoang thoảng
Và nỗi yêu thương sẽ mát lành
 
"Nhóc" hãy tin anh một lần thôi
Tin anh "Nhóc" nhé chẳng đơn côi
Chẳng là hờ hững đâu "Nhóc" ạ!
Bởi lẽ tình anh đã gửi rồi!
 
Ta tạm xa nhau một thời gian
Để anh chiêm nghiệm lại hoang tàn
Bấy lâu leo lét vừa chực cháy
Trong cõi lòng anh...nhói bàng hoàng
 
Hãy cứ vui đi "Nhóc" của anh
Đừng mang lo lắng những mong manh
Đừng cho nước mắt vùi ngấn lệ
Tình sẽ đượm thôi , mộng sẽ thành!
tocnguyet 09.01.2008 21:06:29 (permalink)
0
chỉ mình ta
 
ai đến và bây giờ ai đã đến
hoàng hôn đi đêm tối chở trăng tàn
tay níu lấy ánh sao đừng vội tắt
mắt van cầu , đêm xin chớ vội tan
 
ta cùng nhau dạo quanh vườn hoang phế
và im nghe
từng nhịp bước thu tàn
lá xào xạc đường lòng ôi !
xào xạc
một đường xa
một bóng
một lang thang
 
ai đến và bây giờ ai đã đến
bến bờ xa sóng cuốn bến xa bờ
sóng cứ vỗ bờ cứ nằm im lặng
từng mảnh trời nhung nhớ lại đi qua
 
sao cứ tắt trăng cứ tàn đi nhé !
dẫu có gì ta cũng chỉ mình ta.
SuongAnh 09.01.2008 22:44:20 (permalink)
0
 
Xuân Nào...Ta Có Đôi ?
 
Xuân đến xuân đi mấy bận rồi
Tình yêu vưà chớm lại ly bôi
Người thương kẻ nhớ bao lưu luyến
Xum họp chia tay khổ một đời

 
Chữ tình là vậy đó ngươì ơi
Xé rách tim ta từng mảnh rời
Biết vậy nhưng làm sao tránh khỏi
Khi lòng vưong vấn một bóng người

 
Chẳng biết xuân nào là xuân tươi
Tình không khắc khoải hồn vui cười
Mắt ngời rạng ánh môi trao nụ
Và sẽ một đời...ta có đôi ?

 
Sương Anh
 
Hôm nay SA ghé thăm Huongtuyet nè, chúc HT sẽ  được toại như mơ ha, đúng đó Tình yêu đến từ trái tim _ Dung mạo dễ kiếm khó tìm tình chân , đồng ý vơí SA hôn?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 14:40:24 bởi SuongAnh >
huongtuyet274 10.01.2008 18:48:29 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Xuân Nào...Ta Có Đôi ?
 
Xuân đến xuân đi mấy bận rồi
Tình yêu vưà chớm lại ly bôi
Người thương kẻ nhớ bao lưu luyến
Xum họp chia tay khổ một đời

 
Chữ tình là vậy đó ngươì ơi
Xé rách tim ta từng mảnh rời
Biết vậy nhưng làm sao tránh khỏi
Khi lòng vưong vấn một bóng người

 
Chẳng biết xuân nào là xuân tươi
Tình không khắc khoải hồn vui cười
Mắt ngời rạng ánh môi trao nụ
Và sẽ một đời...ta có đôi ?

 
Sương Anh
 
Hôm nay SA ghé thăm Huongtuyet nè, chúc HT sẽ  được toại như mơ ha, đúng đó Tình yêu đến từ trái tim _ Dung mạo dễ kiếm khó tìm tình chân , đồng ý vơí SA hôn?


 
   TÌNH LẶNG
 
Tình yêu đã đến trái tim
Cớ sao lại cứ kiếm tìm nỗi đau
Mộng mơ xa xót sang giàu
Cứ ôm dĩ vãng phai màu thời gian
Tôi nay đã lặng nát tan
Đã mang hoang lạnh bẽ bàng giấu đi
Gửi vào sâu đáy sầu bi
Những buồn vụng dại thuở thì mới yêu
Để giờ mây gió sớm chiều
Nhớ thương cứ cởi mọi điều thở than
Lệ cay, tình đắng hoang mang
Cũng là quá khứ chẳng màng rụng rơi
Coi như là thế thói đời
Theo tình tình phụ lặng vời vợi xa
Bỏ tình tình lại theo ta
Trò chơi rượt đuổi cứ nhòa kiếp duyên
Cũng đâu phận số truân chuyên
Hay là ván đã đóng thuyền rồi thôi
Cũng đâu thân lại cút côi
Cô đơn lại cứ nổi trôi dập vùi
Tội sao tình lại cứ lui
Lặng vào quá khứ say vùi mộng mơ
Và rồi cứ vậy vu vơ
Tìm thêm một nửa mà vờ chẳng hay
Lắt lay lay lắt giọt say
Giọt tình chẳng gửi cứ rày rặt than!
 
langtoi 11.01.2008 18:50:03 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: SuongAnh

 
Xuân Nào...Ta Có Đôi ?
 
Xuân đến xuân đi mấy bận rồi
Tình yêu vưà chớm lại ly bôi
Người thương kẻ nhớ bao lưu luyến
Xum họp chia tay khổ một đời

 
Chữ tình là vậy đó ngươì ơi
Xé rách tim ta từng mảnh rời
Biết vậy nhưng làm sao tránh khỏi
Khi lòng vưong vấn một bóng người

 
Chẳng biết xuân nào là xuân tươi
Tình không khắc khoải hồn vui cười
Mắt ngời rạng ánh môi trao nụ
Và sẽ một đời...ta có đôi ?

 
Sương Anh
 
Hôm nay SA ghé thăm Huongtuyet nè, chúc HT sẽ  được toại như mơ ha, đúng đó Tình yêu đến từ trái tim _ Dung mạo dễ kiếm khó tìm tình chân , đồng ý vơí SA hôn?



  TÌNH LẶNG

Tình yêu đã đến trái tim
Cớ sao lại cứ kiếm tìm nỗi đau
Mộng mơ xa xót sang giàu
Cứ ôm dĩ vãng phai màu thời gian
Tôi nay đã lặng nát tan
Đã mang hoang lạnh bẽ bàng giấu đi
Gửi vào sâu đáy sầu bi
Những buồn vụng dại thuở thì mới yêu
Để giờ mây gió sớm chiều
Nhớ thương cứ cởi mọi điều thở than
Lệ cay, tình đắng hoang mang
Cũng là quá khứ chẳng màng rụng rơi
Coi như là thế thói đời
Theo tình tình phụ lặng vời vợi xa
Bỏ tình tình lại theo ta
Trò chơi rượt đuổi cứ nhòa kiếp duyên
Cũng đâu phận số truân chuyên
Hay là ván đã đóng thuyền rồi thôi
Cũng đâu thân lại cút côi
Cô đơn lại cứ nổi trôi dập vùi
Tội sao tình lại cứ lui
Lặng vào quá khứ say vùi mộng mơ
Và rồi cứ vậy vu vơ
Tìm thêm một nửa mà vờ chẳng hay
Lắt lay lay lắt giọt say
Giọt tình chẳng gửi cứ rày rặt than!


CHỮ TÌNH
 
 
Tình vẫn vậy có thăng trầm thay đổi
Tan nát lòng khi uống chén ly bôi
Trái tim trẻ dẫu tan thành trăm mảnh
Vẫn dành riêng một nửa gửi em thôi
 
Lúc gặp nhau thấy như mình quen vội
Giã biệt rồi mới thấy khóc chung dôi
Khi chưa có ta mong tình mau đến
Lúc đến rồi ta không biết dưỡng nuôi
 
Không trân trọng, nên người không chung lối
Không nâng niu hạnh phúc tuột mất rồi
Đành cô lẻ ta ôm tình, rơi lệ
Biết làm sao? Người mãi chẳng thứ tha!
huongtuyet274 14.01.2008 09:42:11 (permalink)
0
       TẠ LỖI!
 
Một kiếp gió ven đường gửi bụi
Gửi cô đơn gửi những lạnh lùng
Một tiếng nhớ cho lòng hờn tủi
Mong người về trong lặng bao dung
 
Ta lại nhớ ngày xưa vụng dại
Quen yêu thương xa thẳm đợi chờ
Rồi ngây ngất để giờ bỡ ngỡ
Ngả nghiêng đời...là một giấc mơ
 
Một giấc mơ loang dầy hoang tưởng
Loang yêu thương loang nhạt lạnh hồn
Cứ chìm đắm bên bờ ủy mị
Để nhạt nhòa phủ lại tơ vương
 
Ta lỡ nói người ta...tội lỗi
Lỡ bỏ đi kí ức nghê thường
Giờ lại cứ xót lòng ghê sợ
Cho tiếng đời cho miệng thế nhân
 
Thôi vậy nhé ngàn lần ân hận
Gửi về ai chút hối của lòng
Cho dĩ vãng chẳng là thăm thẳm
Hạnh phúc này xin chuộc ăn năn!
 
huongtuyet274 15.01.2008 12:14:54 (permalink)
0
     TÌM LẠI TÌNH XA
 
Tôi đi tìm tiếng yêu đương
Tìm trong cửa ngõ nẻo đường tình duyên
Bởi rằng phận số truân chuyên
Ba chìm bảy nổi như thuyền trôi sông
Lạc như người giữa chợ đông
Gần như rơi lại ở dòng nước sâu
Đã hai mươi sáu tuổi đầu
Tình chưa trọn mối chỉ rầu ngất ngây
Duyên đầu lạnh lẽo xa bay
Người thương bạc mệnh đã rày mộ hoang
Kể từ dạo ấy đa mang
Hồn vương lãnh đạm, vội vàng với thơ
Vài câu vài ý vùi giờ
Giết thời gian nhạt đang chờ chực đau
Xót xa tìm kiếm nát nhàu
Biết tìm đâu được lại màu phai phôi
Thời gian xưa đã qua rồi
Trái tim xưa đã bồi hồi thê lương
Vứt làm sao được vấn vương
Cõi tình đã lụy dặm trường mang theo
Bảy năm một khoảng eo sèo
Tình kia chẳng lặng vẫn reo oán lòng
Biết bao giờ bỏ hoài mong
Trút tình luyến ái long đong xa vời
Để tâm tình được thảnh thơi
Để tìm lại được tơ trời... đã tan! 
Oanh Oanh 17.01.2008 05:56:06 (permalink)
0
TỰ NHỦ

Từ dạo mai vàng rơi ngập lối
Người về rêu phủ kín đơn côi
Hồn tôi kẽ vắng càng hoang  nhạt
Mong vẫn hoài mong dạ bồi hồi

Nhớ lắm làm sao cho nguôi được
Ân tình nay biết tặng mình thôi
Để trong xa xót còn chút vắng
Của mảnh tình vờ của cút côi!

Huongtuyet274
 

Chào Huongtuyet...cám ơn anh thỉnh thỏang ghé vườn thơ, hôm nay Oanh Oanh về thăm biển của anh đây

Thăm biển

 
Em về thăm biển mùa xuân
Thấy hoa biển nở nghìn trùng sóng xô
Ì ầm từng đợt nhấp nhô
Lang thang trên cát đợi chờ...chờ ai?
 
Thùy dương nghiêng tóc thở dài
Dã tràng ngơ ngác tìm hòai dấu chân
Ngỡ ngàng gió biển thì thầm
Hình như đâu đó một lần...chia tay...
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 06:00:55 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 17.01.2008 10:15:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

TỰ NHỦ

Từ dạo mai vàng rơi ngập lối
Người về rêu phủ kín đơn côi
Hồn tôi kẽ vắng càng hoang  nhạt
Mong vẫn hoài mong dạ bồi hồi

Nhớ lắm làm sao cho nguôi được
Ân tình nay biết tặng mình thôi
Để trong xa xót còn chút vắng
Của mảnh tình vờ của cút côi!

Huongtuyet274
 

Chào Huongtuyet...cám ơn anh thỉnh thỏang ghé vườn thơ, hôm nay Oanh Oanh về thăm biển của anh đây

Thăm biển

 
Em về thăm biển mùa xuân
Thấy hoa biển nở nghìn trùng sóng xô
Ì ầm từng đợt nhấp nhô
Lang thang trên cát đợi chờ...chờ ai?
 
Thùy dương nghiêng tóc thở dài
Dã tràng ngơ ngác tìm hòai dấu chân
Ngỡ ngàng gió biển thì thầm
Hình như đâu đó một lần...chia tay...
 
Oanh Oanh

     
       BIỂN XUÂN
 
Biển xuân xanh thẳm em ơi!
Như hoa nở thắm đất trời mộng mơ
Sóng xô lớp lớp theo bờ
Nhấp nhô từng đợt xua vờ vật bay
Thuyền neo trên bến làng chài
Bỗng đua nhau vượt chân mây ánh hồng
Bình minh biển rạng hừng đông
Soi soi tia nắng mặn nồng mùi sương
Dã tràng xe cát vấn vương
Việc còn nặng nhọc vẫn mường tượng yêu
Sóng ôm từng đợt thủy triều
Vỗ về êm ả mỹ miều dáng tiên
Biển xuân tọa lạc cõi thiền
Cho ai mơ mộng thả phiền trôi xa
Mặn mà biển hát tình ca
Yêu thương say đắm mặn mà tình quê!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9