........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 485 bài trong đề mục
huongtuyet274 26.01.2008 18:52:33 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Vô Tình hay Không Nhỉ?
 
Chẳng biết là vô tình hay không nhỉ?
Nhưng khi tình đã rời khỏi bên ta
Dẫu cho trái tim yêu rất thật thà
Cũng không thể níu thời gian trả lại

 
Tình vẫn còn đây mà người xa ngái
Nên lòng vương buồn theo mãi trong đời
Nếu người ấy biết...sao nhỉ? Người ơi...
Nay đã xa xôi... thì thôi...qua nhé!

 
Chấp nhận để quên đi ngày buồn tẻ
Vui câu vần, ta hoạ vẻ ...tình vui
Để nhũng khi lòng bâng khuâng ngậm ngùi
Tình mơ ấy...đẩy lùi buồn dĩ vãng

 
Anh có thấy không...ngoài kia hoa nắng
Đang ngập tràn những tia sáng lung linh
Chim hót ca chào đón ánh bình minh
Xuân đang đến...đừng vô tình, anh nhỉ?!

 
Sương Anh


        CHẲNG VÔ TÌNH!
       
Chẳng vô tình khi ai lướt qua ai
Khi đã trở trăn theo chiều dài nỗi nhớ
Chẳng vô tình khi đôi tim , nhịp thở
Cùng thắp lửa lòng cùng mơ ước....mai sau

Chẳng vô tình...thời gian đã trôi mau
Chỉ có nỗi đau là vô tình níu lại
Những u buồn những men say trống trải
Dẫu trái tim kia, có cố gắng phủ nhòa

Vẫn thật thà vẫn sâu đậm thiết tha
Vẫn yêu đam mê quay cuồn say nhịp sống
Nhưng đôi lúc tâm hồn sao quá rộng
Cứ nhớ cứ chờ, lại xa xót...hoài mong

Dẫu biết u buồn là đơn điệu long đong
Là tấm vách ngăn với cõi đời mơ mộng
ÔI!Cái linh hồn của phù du mãi đóng
Chẳng vẫn vô tình...ai đã được thong dong?

Đã chấp nhận quên, vùi lấp chúng trong lòng
Vùi thật thật sâu tận đáy tim thăm thẳm
Nhưng một mai biết tìm đâu...xa lắm
Một nửa của mình, một nửa trái tim yêu

Vẫn thấy, vẫn mơ, vẫn hy vọng bao điều
Vào những đớn đau sau một thời dang dở
Vẫn ao ước...giá như tình không nợ
Bâng khuâng, ngậm ngùi dĩ vãng chẳng còn mơ

Thôi tạm yên vui trong tự nhủ ơ hờ
Tự đón binh minh ngoài sân tràn ngập nắng
Tự buông lòng tự thâm trầm sâu lắng
Để mãi vô tình...ai lại lướt qua ai!

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 22:02:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
huongtuyet274 26.01.2008 22:45:56 (permalink)
0
        TRỞ LẠI NHÉ EM!         
 
Trở lại đi em ta làm lại từ đầu
Làm lại tình yêu của ngày xưa đã mất
Về đi em về với con người thật
Về với chính mình về lại bảy năm xưa
 
Ta đi qua em trong nắng, gió mưa
Lại nhớ ngày xưa ta ôm lòng thổn thức
Bao yêu thương bấy đam mê rạo rực
Trở lại tâm hồn trở lại nhé em ơi!
 
Chốn thần tiên ngày xưa đó tuyệt vời!
Chim sáo, chân son ươm ân tình thắm thiết
Vườn mơ mộng trào dâng như tỏa nhiệt
Tuổi thắm trăm rằm, tuổi mười sáu sao phai
 
Trở lại nhé em ta cùng ngắm ngày mai
Cùng ngắm bình minh rồi hoàng hôn châu thổ
CÙng rảo bước dọc mái đình con phố
Vui vẻ nô đùa như thưở mới biết yêu!
 
Trở lại với anh em diễm lệ yêu kiều
Em của ngày xưa sau này và mãi mãi
Trở lại đi em người tình xa nhỏ dại
Anh vẫn mong chờ trong xa xót quạnh hiu!
huongtuyet274 29.01.2008 14:00:57 (permalink)
0
         TIỄN ĐÔNG      
 
Gửi từng con phố, gửi hàng cây
Chút hương còn lại của đông say
Để rồi mai đấy xuân vàng tới
Phủi nhạt tình vương ở chốn này
 
Phủi đi cái rét của hoang liêu
Phủi đi u ám của mây chiều
Của màu ảm đạm xưa vàng vọt
Của mối duyên yêu nặng tơ triều
 
Ta tiễn mùa đông tiễn vu vơ
Một mùa đông lạnh ánh xa mờ
Tim mong manh nhạt trong leo lét
Và cũng thầm mang dạ hững hờ
 
Tiễn đi tiễn hết ngày xưa nhạt
Tiễn vàng cõi nhớ nặng nề buông
Âm u giăng kín hồn người tiễn
Xuân mới!Tình thay...gió có phiền?
 
 
 
huongtuyet274 30.01.2008 21:54:10 (permalink)
0
         TỰ TÌNH
 
Cô liêu bên khói sương chiều
Âm u ảm đạm rừng điều xác sơ
Gió mây mang những ơ hờ
Phủ lên mộng mị vần thơ tự tình
Ai yêu từ sớm bình minh
Yêu người say mộng hận tình dở dang
Ai cười với những đa đoan
Cầm bằng than oán vội vàng trả treo
Ai vương tình cũ kiếp bèo
Như sông trôi nổi bèo nhèo tả tơi
Ai về lệ lặng lòng rơi
Tâm không như tịnh rụng rời khổ đau
Ai mong thời khắc ban đầu
Vẫn còn lưu lại không màu thời gian
Ai kêu điệu lý tiếng đàn
Gửi buồn gửi lạnh vào màn hư không
Tự tình là mộng cuối đông
Làm tim khô lụy bên dòng tình trôi
Từ xưa cho đến nay rồi
Tự tình....ai cứ thật trồi...tim ai?
 
 
huongtuyet274 31.01.2008 11:08:32 (permalink)
0
          TÌNH XUÂN
 
Xa xa trong thoáng đất trời
Gió xuân đã thổi đã mời Chúa xuân
Lòng người nay lại bâng khuâng
Mộng vui duyên mới rũ tuần quạnh hiu
Người xa mới thấy nhớ nhiều
Bên người lại thấy tình yêu mỉm cười
Thấy đời là vạn hoa tươi
Khoe ngàn sắc thắm rực trời mộng mơ
Có bao nhiêu nỗi mong chờ
Có bao nhiêu nỗi ơ hờ nhớ thương
Bây giờ đã thỏa vấn vương
Thỏa lòng hoang lạnh đêm trường thiết tha
Gió xuân phe phẩy la đà
Tình xuân ta lại đậm đà hương xuân!
 
                       HuongTuyet274
 
huongtuyet274 01.02.2008 23:26:39 (permalink)
0
          HOA NẮNG!
 
Hoa nắng thân thương hoa nắng ơi!
Hoa có còn vương tiếng gọi mời
Tiếng yêu bay bổng trong chiều gió
Để lặng vầng trăng những rụng rời
 
Hoa của mùa xuân của tin yêu
Ánh lên tia nắng chớm hạ chiều
Cho bao vằng vặc trong xa xót
Là phủi nhạt tan bấy nhiêu điều
 
Gửi một chút hoa gửi về xuôi
Gửi cho tia nắng chẳng ngậm ngùi
Chẳng buồn ngây dại khi xa cách
Gửi dĩ vãng xưa xóa dập vùi
 
Để hoa nắng lại say cơn mộng
Say chiều sương nhạt vắt trên sông
Hồn hoa là khoảng trời xa nhớ
Thoang thoảng hương và rộng mênh mông
 
Gom lại bây giờ chút hoa xưa
Nắng vương chi nữa để dư thừa
Để bao mộng mị hòa sương khói
Phủ xuống tâm hồn vãng giấc trưa
 
Hoa nắng nay tìm ôi ở đâu?
Âm u đông giá buốt hoang màu
Có còn xưa nữa tay trông lại
Hoa nắng...ngày xưa đẹp vẹn cầu...!
 
                        HuongTuyet274
 
 
jacaranda 02.02.2008 00:56:47 (permalink)
0

 
Bâng Quơ
 
 
Bâng quơ một nét thơ Xuân
Người xa người nhớ bâng khuâng cõi lòng
Mộng vui duyên mộng hư không
Để thơ ngớ ngẩn để lòng rối beng
 
Xuân nay Trăng ánh làm đèn
Đơn sơ hương sắc vẫn chen đua về
Giấu lòng tâm sự lê thê
Vài câu thơ bạc hương quê làm quà
 
 
jacaranda
huongtuyet274 04.02.2008 00:02:57 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


 
Bâng Quơ


Bâng quơ một nét thơ Xuân
Người xa người nhớ bâng khuâng cõi lòng
Mộng vui duyên mộng hư không
Để thơ ngớ ngẩn để lòng rối beng
 
Xuân nay Trăng ánh làm đèn
Đơn sơ hương sắc vẫn chen đua về
Giấu lòng tâm sự lê thê
Vài câu thơ bạc hương quê làm quà
 
 
jacaranda

 
VU VƠ
 
Một nét bâng quơ một nét yêu
Vương trên bao trang giấy mỹ miều
Những vần thơ lạ nồng xúc tích
Và đượm tình nhân thắm bao điều
 
Để chợt người phương xa ghé qua
Vu vơ một chút vốn gọi là
Thâm tình bằng hữu hay tri kỉ
Rộng nới hồn thơ đậm mượt mà
 
Đơn sơ một thoáng xuân , trăng , gió
Cõi lòng nay nặng những điều lo
Tâm can ray rứt như tơ rối
Hay lại thầm thương những dày vò?
 
Thôi ngỏ để rồi vu vơ tan
Sương rơi cho cái lạnh ngút ngàn
Đượm vào một cõi xa xôi lại
Để mộng tình kia chẳng phai tàn!
 
                        HuongTuyet274
 
Cảm ơn jacaranda đã ghé nhà HT và để lại một bài thơ thật ý nghĩa,chcus vui vẻ và hạnh phúc!
SuongAnh 04.02.2008 01:44:53 (permalink)
0
 
Tình Yêu Khó Hiểu
 
Vu vơ đan dệt một tình yêu
Để khiến hồn hoang bên mái chiều
Vạn nhớ nghìn thương đem ướp mộng
Tình dần phai nhạt buồn cô liêu
 
Bâng quơ tình lạc bến sông tương
Đành phải chùn chân bên góc đường
Trăm mối tơ vương đành lặng tiếng
Lòng nào mà dám ngõ yêu thương
 
Ngây ngô nên đã để tình tan
Như khói mây bay trên đỉnh ngàn
Nuối tiếc cho thời gian hạnh phúc
Làm sao tìm lại khó vô vàn
 
Ngày xưa ngây ngô để tình đi
Giờ lại bâng quơ muốn níu ghì
Có phải vu vơ nên chẳng được
Tình buồn canh cánh lệ hoen mi
 
Sương Anh
huongtuyet274 04.02.2008 08:56:54 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Tình Yêu Khó Hiểu
 
Vu vơ đan dệt một tình yêu
Để khiến hồn hoang bên mái chiều
Vạn nhớ nghìn thương đem ướp mộng
Tình dần phai nhạt buồn cô liêu
 
Bâng quơ tình lạc bến sông tương
Đành phải chùn chân bên góc đường
Trăm mối tơ vương đành lặng tiếng
Lòng nào mà dám ngõ yêu thương
 
Ngây ngô nên đã để tình tan
Như khói mây bay trên đỉnh ngàn
Nuối tiếc cho thời gian hạnh phúc
Làm sao tìm lại khó vô vàn
 
Ngày xưa ngây ngô để tình đi
Giờ lại bâng quơ muốn níu ghì
Có phải vu vơ nên chẳng được
Tình buồn canh cánh lệ hoen mi
 
Sương Anh



    CẤT GIẤU TÌNH YÊU 

Bởi yêu nên chẳng thể hiểu gì
Đôi người trong cuộc cứ mộng si
Nên tình tan vỡ như mây khói
Đâu hẳn bây giờ...nuối tiếc chi

Có lẽ ngày xưa tình lạc duyên
Vô tư chẳng đượm những ưu phiền
Tình không một mối mà vương vãi
Ba đào một kiếp...lắm truân chuyên

Cũng đã qua rồi thuở ngây ngô
Qua rồi quá khứ lẫn hư vô
Người ơi khơi gợi làm ai nhớ
Ai đớn đau lòng..một kiếp mơ!

Nên vậy mặc cho lệ hoen mi
Kỉ niệm ngày xưa góp nhặt gì
Ái ân , ân ái đành thôi nhé
Nén lòng mà vương lại cố tri

Bâng quơ cũng nhạt tiếp vu vơ
Theo khói sương mây theo hững hờ
Ngắm thời gian lặng trôi ngây dại
Và viết vần thơ giấu...xa mờ!
 
                HuongTuyet274

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 09:48:08 bởi huongtuyet274 >
huongtuyet274 04.02.2008 12:01:35 (permalink)
0
 BÀI THƠ VIẾT CHO MẸ

Bài thơ này tôi viết tặng mẹ tôi
Tặng mái tóc suôn dài trên bờ vai óng ả
Như dòng sông quê hương vẫn yên bình rỉ rả
Khúc nhạc an lành điệu hạnh phúc trào dâng

Bài thơ này tôi viết cho thâm ân
Của mấy chục năm còng lưng theo gánh nặng
Đè vội vã trên đôi vai son sắc
Đã một thời... đã xa lắm,.. lặng im

Bài thơ này là cả một trái tim
Tôi viết mẹ tôi viết cho bao người cho nhân thế
Những người mẹ vẫn âm thầm bảo vệ
Chở che lòng và sưởi ấm hồn con

Sương khuya rơi lẳng lặng những hao mòn
Đã mấy mùa đông đã bao lần thu vội
Tấm áo rét mảnh chăn đơn nhức nhối
Vẫn hiền hòa vẫn độ lượng bao la

Kể làm sao được hết những thiết tha
Của đức hy sinh một tâm hồn cao cả
Giữa dòng đời cứ mặc nhiên hối hả
Người sống cho đời, cho hậu thế mai sau

Gió có vương những giọt nắng sang giàu
Hay gửi nhạt theo những khó khăn thiếu thốn
Thì ở đấy nơi mẹ là cửa ngọn
Của hạnh phúc lòng của mơ ước bay cao

Có cơn gió đêm đọng mặt nước lao xao
Tôi viết bài thơ cho người tôi thấy nhớ
Đã một năm, mai lại vàng rực rỡ
Tôi lại tần ngần đặt thư bút..... vấn tin

                           HuongTuyet274
 
R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 20:02:33 bởi Viet duong nhan >
huongtuyet274 05.02.2008 09:54:17 (permalink)
0
         XUÂN THAY ĐỔI
 
Tết vương bao điệu hân hoan
Mà lòng trống vắng vội vàng lo âu
Một năm mười mấy tháng sầu
Cứ theo nhau đuổi quên màu thời gian
Ngày mai..năm Hợi đã tàn
Bao nhiêu dự định cứ vằng vặc xa
Nhân tình thế thái vụt qua
Ái ân cũng chẳng mặn mà đổi thay
Năm Tí sắp tới rồi đây
Biết làm sao để chẳng rày rặt buông
Cứ trôi lặng lẽ...nỗi buồn
Hay là sẽ đổi một nguồn yên vui
Để năm Hợi mãi xa lùi
Cô đơn lạnh lẽo chôn vùi thật sâu
Gió nồm ở mãi đâu đâu
Bỗng dưng cứ thổi cho sầu đượm thêm
Gần rồi qua khỏi hai đêm
Là hương nồng mới thấm mềm hồn ai!
NuocMatMuaThu 06.02.2008 12:48:08 (permalink)
0
 
 
 
 
NMMT xin mến chào huongtuyet274 vẫn khỏe và bình an:
 
Dạ, trước thềm Năm Mới vừa sang, cho Thu xin phép được gởi lời mến chúc HT cùng gia đình một Năm Mới an khang, và vạn sự luơn được tốt đẹp như ý, và Thu xin rất cảm ơn HT anh đã ghé vào thăm góc nhỏ của Thu bao ngày qua, và đã mến tặng những bài thơ thật hay, Thu sẽ xin ghi khắc mãi và  cũng xin cảm tạ anh thật nhiều, mong anh bảo trọng, Thu xin mến chúc anh ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________
 
 
Quỳnh Muội 06.02.2008 18:35:18 (permalink)
0
                              CUNG CHÚC TÂN XUÂN
 
•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.,•*¤* HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR HAPPY NEW YEAR •,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸. •*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR.¸,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,••*¤*•,¸.
 
 QM cam ơn huongtuyet274 đã ghé thăm trang htơ của QM còn tặng những bài thơ hay.
           Trước thềm năm mới , Quynh-Muội xin chân thành kính huongtuyet274 cùng toàn thể gia quyến một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHOẺ , NIỀM VUI và HẠNH PHÚC . Mong những gì thật tốt đẹp đến với huongtuyet274  thân mến của Quỳnh Muội.
           Thân ái chào HT.
huongtuyet274 06.02.2008 23:08:48 (permalink)
0
      TÌM THƠ!
 
Thơ ơi mày ở tận đâu!
Sao tao tìm mãi cuối cầu đầu sông
Tìn quanh theo những xoay vòng
Mày đi bỏ lại cõi lòng tao vương
Bao nhiêu đau khổ chán chường
Bao nhiêu ngây ngất với vườn hoang mang
Tao đâu biết lối với đàng
Mà mang đi cất chẳng màng suy tư
Hôm nay từ sáng đến chừ
Tao tìm mày mãi chân rừ mắt sâu
Mà mày tận đẩu tận đâu
Chẳng thèm lên tiếng tao cầu mày ơi!
Ở đâu cho gởi đôi lời
Gửi thêm ai oán thói đời nhạt phai
Gửi mày những chuyện mỉa mai
Chuyện buồn thiên hạ chuyện hài đời tao
Yêu thương, giận ghét ôi dào!
Biết sao kể hết bởi trào nghĩ suy
Óc tao nay nặng như chì
Mong tìm mày gửi chút gì....nhẹ tâm
Thơ ơi! Nghe được thanh âm
Mau về tao nhé kẻo mầm nặn cây!
 
                           HuongTuyet274
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9