........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Minh Tuấn 14.02.2008 16:04:03 (permalink)
0

VIỄN XỨ

Nức nở tình thu nức nở ca
Sương giăng thấm đẫm nỗi mượt mà
Gió mây cứ vẽ lời ong bướm
Cho khách dừng chân cảm đậm đà
Cảm nỗi nhớ nhung buồn thấu ruột
Thương hồn cô quạnh bóng tình xa
Đơn côi một cõi buồn viễn xứ
Biết có ngày vui với quê nhà!

HuongTuyet274

Chúc Anh một năm mới an khang tịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc!

 
KHÚC CA
 
Vui buồn bút viết khúc ru ca
Thương nhớ tay gom chữ mượt mà
Tình hợp lại tan chia mấy ngả
Sầu riêng gửi nhớ tựa sông Đà
Văn mơ trao gửi tình gần gụi
Thơ ước gom nồng chốn nghĩa xa
Tuyết lạnh chân đi sầu gió trắng
Xuân hồng góc nhớ chẳng vui nhà.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn hương tuyết 74.đã tới chơi và để lại bài thơ hay- san xẻ nỗi niềm của những bước chân mòn xa xứ.
chúc bạn mãi vui và hạnh phúc. 
 

 
 
NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN CHÚC BẠN HẠNH PHÚC VÀ TRÀN ĐẦY MỘNG ĐẸP NHÉ
huongtuyet274 14.02.2008 23:26:32 (permalink)
0
       LỄ TÌNH NHÂN
 
Bảy năm rồi...Lễ Tình Nhân
Hồn buông ngây dại mấy phần được vui?
Tình yêu xưa đã chôn vùi
Người yêu cũng đã bùi ngùi mộ hoang
Sớm nay gió lại lan man
Đem về cái lạnh điêu tàn từ xa
Rét trong tâm khảm rét ra
Lạnh ngây ngô lạnh đượm hòa nhớ thương
Bẵng đi đã bảy năm trường
Cốt xương rũ mục lay trường siêu sinh
Trả treo cho kẻ đa tình
Người đi xa mãi...một mình...rụng rơi
Bảy năm sương gió ngời ngời
Ngày Tình Nhân lại rối bời nát tan
Nhớ nhung giây phút huy hoàng
Mơ màng cõi mộng đã vàng ước ao
Đêm nay lặng ngắm vì sao
Muôn ngàn tinh tú dạt dào tiếng yêu
Trên trần dưới ấy tiêu diêu
Mong người sớm gặp một chiều lai sinh!
 
                            HuongTuyet274
jacaranda 15.02.2008 04:33:51 (permalink)
0
 LỄ TÌNH NHÂN

Bảy năm rồi...Lễ Tình Nhân
Hồn buông ngây dại mấy phần được vui?
Tình yêu xưa đã chôn vùi
Người yêu cũng đã bùi ngùi mộ hoang
Sớm nay gió lại lan man
Đem về cái lạnh điêu tàn từ xa
Rét trong tâm khảm rét ra
Lạnh ngây ngô lạnh đượm hòa nhớ thương
Bẵng đi đã bảy năm trường
Cốt xương rũ mục lay trường siêu sinh
Trả treo cho kẻ đa tình
Người đi xa mãi...một mình...rụng rơi
Bảy năm sương gió ngời ngời
Ngày Tình Nhân lại rối bời nát tan
Nhớ nhung giây phút huy hoàng
Mơ màng cõi mộng đã vàng ước ao
Đêm nay lặng ngắm vì sao
Muôn ngàn tinh tú dạt dào tiếng yêu
Trên trần dưới ấy tiêu diêu
Mong người sớm gặp một chiều lai sinh!

                           HuongTuyet274

 
Tình Nhân Lễ
 
 
Lời trần ai chúc yên bình
Để hồn hoang lạnh nghe mình vấn vương
Lìa xa cái cõi yêu thương
Mà hồn cứ mãi còn vương chốn tình
 
Đêm nay trời đất lặng thinh
Ai ngồi bên mộ khóc tình cô đơn
Cách xa đã bảy năm hơn
Đôi ta hai ngã van lơn anh về
 
Sắc son kềm kẹp lời thề
Để người ở lại thảm thê tình sầu
Biết tình người ấy đậm sâu
Hồn hoang khóc tủi mưa ngâu dậy trời
 
Tình nhân ngày lễ yêu đời
Ai ươm mộng đẹp ai lời oán than
Khóc ai tím cả mây ngàn
Trăng sao rơi rụng thay hàng lệ rơi
 
 
jacaranda
huongtuyet274 15.02.2008 10:22:33 (permalink)
0
        NHỚ VALENTINE!
 
Một lễ tình nhân của đơn côi
Của bao xa xót của bồi hồi
Của người yêu nhỏ nay xa thẳm
Mặc bóng hình xưa vẫn nhét nhồi
Lạnh cứ lan ra từng buốt hận
Tôi về ôm mộng lại lòng tôi
Sầu dâng lên cõi sầu nhung nhớ
Thoáng tỉnh...nhói lòng vẫn nổi trôi!
 
                   HuongTuyet274
huongtuyet274 15.02.2008 10:39:35 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 LỄ TÌNH NHÂN

Bảy năm rồi...Lễ Tình Nhân
Hồn buông ngây dại mấy phần được vui?
Tình yêu xưa đã chôn vùi
Người yêu cũng đã bùi ngùi mộ hoang
Sớm nay gió lại lan man
Đem về cái lạnh điêu tàn từ xa
Rét trong tâm khảm rét ra
Lạnh ngây ngô lạnh đượm hòa nhớ thương
Bẵng đi đã bảy năm trường
Cốt xương rũ mục lay trường siêu sinh
Trả treo cho kẻ đa tình
Người đi xa mãi...một mình...rụng rơi
Bảy năm sương gió ngời ngời
Ngày Tình Nhân lại rối bời nát tan
Nhớ nhung giây phút huy hoàng
Mơ màng cõi mộng đã vàng ước ao
Đêm nay lặng ngắm vì sao
Muôn ngàn tinh tú dạt dào tiếng yêu
Trên trần dưới ấy tiêu diêu
Mong người sớm gặp một chiều lai sinh!

                          HuongTuyet274

 
Tình Nhân Lễ
 
 
Lời trần ai chúc yên bình
Để hồn hoang lạnh nghe mình vấn vương
Lìa xa cái cõi yêu thương
Mà hồn cứ mãi còn vương chốn tình
 
Đêm nay trời đất lặng thinh
Ai ngồi bên mộ khóc tình cô đơn
Cách xa đã bảy năm hơn
Đôi ta hai ngã van lơn anh về
 
Sắc son kềm kẹp lời thề
Để người ở lại thảm thê tình sầu
Biết tình người ấy đậm sâu
Hồn hoang khóc tủi mưa ngâu dậy trời
 
Tình nhân ngày lễ yêu đời
Ai ươm mộng đẹp ai lời oán than
Khóc ai tím cả mây ngàn
Trăng sao rơi rụng thay hàng lệ rơi
 
 
jacaranda


     BẢY NĂM MỘT MỐI TƠ LÒNG
Bảy năm- một thoáng sầu dài
Đã thôi rơi rụng, gót hài thi nhân
Bảy năm một mối hồng trần
Cầm bằng vẹn đủ vạn lần mộng mơ
Cũng vương đau xót thờ ơ
Cũng vui hạnh phúc những giờ bên nhau
Tơ lòng kỷ niệm chuốt chau
Ái ân ân ái cũng giàu lắm thay
Đường đời số kiếp ai hay
Duyên trời lại nặng an bày mệnh sa
Người đi ở tuổi thiết tha
Đẹp tươi như đóa hoa trà vào xuân
Để tôi lại với bâng khuâng
Với tình ngây dại đượm nhuần nỗi đau
Xác sơ tan nát duyên đầu
Khóc người xanh mộ vun sầu lên mi
Tơ duyên phút chốc biệt ly
Ái ân phút chốc đang ghì vụt trôi
Bảy năm- cõi nhớ trong tôi
Cứ đau tê tái rã rời tâm can
Biết bao giờ chốn hồng hoang
Nợ tình trả dứt, phai tàn vùi chôn
Đau thương phai nhạt trong hồn
Hòa vui nhịp sống sinh tồn...tương lai!
 
                     HuongTuyet274
huongtuyet274 16.02.2008 09:04:57 (permalink)
0
       XUÂN VỀ
 
Xuân tươi trải lối về
Những chồi non xanh thắm
Những cái nhìn lạ lẫm
Trong hương mới lao xao
 
Xuân vun hết lên cao
Những ngọt ngào yêu dấu
Những lạnh lùng sâu rậu
Chợt tan biến an lành
 
Xuân về rũ mong manh
Vương trên từng câu hát
Xuân ươm vào bát ngát
Những hy vọng mộng mơ
 
Xuân treo những mong chờ
Treo ân tình thắm mãi
Để cái nhìn ngoảnh lại
Của lạnh lẽo nhạt phai
 
Xuân về với tháng hai
Gọi tình yêu rộng mở
Cho đất trời nhịp thở
Hòa rộn thắm tươi đời!
 
         HuongTuyet274
 
 
trieuam 17.02.2008 05:07:22 (permalink)
0

SÓNG THÁNG HAI

Anh mang vần thơ thả xuống vực sâu
Những nhàm chán u mê của một thời nông nỗi
Như cây gậy kia cứ chờn vờn rắc rối
Trước bánh xe đời đang mải miết...vòng xoay

Ở trên phố quen, người phu vẫn ngất ngây
Gom những yêu thương nhét nhồi vào công việc
Chân rảo bước, tay vun dồn luyến tiếc
Những chiếc lá vàng....một kiếp cuối...phục sinh

Những hoài niệm của một sớm bình minh
Vẫn mãi nắn vun cho hình hài rực lửa
Anh đang nhớ và ôm tình chảy nhựa
Thả xuống sông lòng những mơ ước tin yêu

Ngàn câu thương ngàn nỗi nhớ bao chiều
Đã hiện trong tim thơ anh và kí ức
Một mùa xuân với hương tình rất thực
Vẫn trải rộng dày trên con sóng yêu thương

Vẫn đam mê, tha thiết vẫn vương
Con sóng tháng hai ôm trong lòng biển cả
Ôm hăng say trên mộng mơ hối hả
Về mọi người về em đó, em ơi!

Anh vẫn nghe trong bóng nắng chơi vơi
Một khúc hát xưa thắm bao lời dịu ngọt
Giữa núi ngàn bao la...đâu xa xót
Con sóng vỗ bờ,khúc hát của tháng hai!

                      HuongTuyet274

 
Cám ơn Hương Tuyết đã ghé sang và gửi tặng bài thơ thật tuyệt diệu
 
TUYẾT MÙA XUÂN
 
Biết không em, những hạt tuyết cuối mùa
Những tàn dư ảo ảnh
Quá khứ nghiệt thương
Giờ đây đang run rẩy cuối đường
Và tan chảy vào mùa xuân rất ấm.

 
Nắng che nghiêng một góc trời nồng thắm
Ngày tháng hai ta chung một góc nằm
Nơi gác trọ của mình - đây cõi tạm
Lắng nghe từng ảo ảnh - chút yêu thương.

 
Ngày tháng hai với quá khứ tan dần
Những cô lạnh đang giấu mình bên xuân mới
Đưa tay đón giọt tuyết tan vời vợi
Nghe tình mình lại là một buổi sớm mơi.

 
Triều Âm


huongtuyet274 17.02.2008 20:47:31 (permalink)
0

Trích đoạn: trieuam


SÓNG THÁNG HAI

Anh mang vần thơ thả xuống vực sâu
Những nhàm chán u mê của một thời nông nỗi
Như cây gậy kia cứ chờn vờn rắc rối
Trước bánh xe đời đang mải miết...vòng xoay

Ở trên phố quen, người phu vẫn ngất ngây
Gom những yêu thương nhét nhồi vào công việc
Chân rảo bước, tay vun dồn luyến tiếc
Những chiếc lá vàng....một kiếp cuối...phục sinh

Những hoài niệm của một sớm bình minh
Vẫn mãi nắn vun cho hình hài rực lửa
Anh đang nhớ và ôm tình chảy nhựa
Thả xuống sông lòng những mơ ước tin yêu

Ngàn câu thương ngàn nỗi nhớ bao chiều
Đã hiện trong tim thơ anh và kí ức
Một mùa xuân với hương tình rất thực
Vẫn trải rộng dày trên con sóng yêu thương

Vẫn đam mê, tha thiết vẫn vương
Con sóng tháng hai ôm trong lòng biển cả
Ôm hăng say trên mộng mơ hối hả
Về mọi người về em đó, em ơi!

Anh vẫn nghe trong bóng nắng chơi vơi
Một khúc hát xưa thắm bao lời dịu ngọt
Giữa núi ngàn bao la...đâu xa xót
Con sóng vỗ bờ,khúc hát của tháng hai!

                     HuongTuyet274


Cám ơn Hương Tuyết đã ghé sang và gửi tặng bài thơ thật tuyệt diệu

TUYẾT MÙA XUÂN
 
Biết không em, những hạt tuyết cuối mùa
Những tàn dư ảo ảnh
Quá khứ nghiệt thương
Giờ đây đang run rẩy cuối đường
Và tan chảy vào mùa xuân rất ấm.

 
Nắng che nghiêng một góc trời nồng thắm
Ngày tháng hai ta chung một góc nằm
Nơi gác trọ của mình - đây cõi tạm
Lắng nghe từng ảo ảnh - chút yêu thương.

 
Ngày tháng hai với quá khứ tan dần
Những cô lạnh đang giấu mình bên xuân mới
Đưa tay đón giọt tuyết tan vời vợi
Nghe tình mình lại là một buổi sớm mơi.

 
Triều Âm



 
            CÓ NHỮNG KHI
        
Có những khi ta bỗng chợt chạnh lòng
Thả hư vô vào mông lung khó hiểu
Những ảo ảnh những hoang nồng giai điệu
Cõi tạm lạnh mờ trong nhung nhớ...yêu thương
 
Có đôi khi nắng vẫn tỏa ngát hương
Toả ấm hồn ai vương tấc lòng đau nhói
Những bông tuyết rớt trên cao vời vợi
Chẳng lạnh tái lòng trong bao xót xa đau
 
Có những khi nghiệt ngã ở phía sau
Thúc ép tình yêu giục cô lòng tan nát
Tấm chân tình hay niềm tin đã cạn
Quá khứ -tương lai...đâu biết trước bao giờ
 
Thôi mặc cho những hạt tuyết cuối mùa
Cứ lặng rơi trôi theo từng cơn gió
Những yêu thương, những tàn dư bỏ ngỏ
Lại bỗng ấm nồng bởi tia nắng mùa xuân
 
Nơi gác trọ, ta-người chút bâng khuâng
Thu ấm nồng lên tia nắng hồng sáng chói
Một góc nhỏ , kỉ niệm nào mòn mỏi
Chung một tâm hồn, một cõi mộng khát khao
 
Ngày tháng sẽ nhanh, hư ảo sẽ ngọt ngào
Ta lại cùng nhau bên góc nằm ngày trước
Vun ảo ảnh..có bao giờ thấy được
Cho rạng chân tình cho hạnh phúc..hồi sinh!
 
                                   HuongTuyet274
huongtuyet274 18.02.2008 09:32:12 (permalink)
0
        NỒNG ẤM TIM CÔI
 
Gửi lòng sương giá đang giăng
Hẩm hiu ảm đạm con trăng chết mòn
Gió lòng biết có còn son
Có mang say đắm vọng tròn thiết tha
Hay giờ đã mãi la đà
Quên yêu bỏng cháy mượt mà ngày xưa
Quên lối về vắng cơn mưa
Nắng vương màu nắng dư thừa nhạt phai
Khúc tương tư gửi dông dài
Tâm ôm tâm lại van nài  kiếp sau
Lạnh lùng cợt nhả phai màu
Tim côi sớm ấm một màu quan san!
                 
                        HuongTuyet274
huongtuyet274 19.02.2008 16:29:16 (permalink)
0
          TRUNG TRINH
 
Ngày xưa ta hẹn kiếp ba sinh
Vẫn chung thủy vẹn một mối tình
Mà nay người nỡ đành đứt đoạn
Dập nát tâm sầu chữ trung trinh
Yêu có đớn đau hay buốt hận
Chia lìa ai giữ vẻ miệt khinh
Đoạn trường mấy nỗi đời nay nhạt
Khắc cốt ghi tâm mấy chữ tình?
 
                      HuongTuyet274
huongtuyet274 20.02.2008 07:48:40 (permalink)
0
         LUÂN HỒI
 
Hỏi lòng sương giá lạnh băng
Có nghe than thở trở trăn kiếp này
Đảo điên thời thế đổi thay
Cầm bằng nhân quả thấy ngày mai đâu
Sống trong rệu rã u sầu
Mộng về mấy kiếp cũng rầu ngất ngây
Người ta cho số phận này
Là luân hồi bởi hao gầy kiếp kia
Như duyên tan vỡ chia lìa
Như công danh nhạt bên rìa lợi danh
Cứ mang xoay lại monh manh
Xoay cho sự sống càng đành đoạn trôi
Luân hồi vay trả vụt rơi
Chỉ còn bia tiếng để đời nương theo
Nương theo cái bã giàu nghèo
Nương theo cái lẻ eo sèo... thời gian
Thế nhân cứ mộng tan hoang
Luân hồi cứ mộng bẽ bàng....tình danh!
 
                            HuongTuyet274
langtoi 20.02.2008 07:57:32 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

        NHỚ VALENTINE!

Một lễ tình nhân của đơn côi
Của bao xa xót của bồi hồi
Của người yêu nhỏ nay xa thẳm
Mặc bóng hình xưa vẫn nhét nhồi
Lạnh cứ lan ra từng buốt hận
Tôi về ôm mộng lại lòng tôi
Sầu dâng lên cõi sầu nhung nhớ
Thoáng tỉnh...nhói lòng vẫn nổi trôi!

                  HuongTuyet274

 
NGÀY TÌNH YÊU LÊN NGÔI
 
Một phút cho tình thoáng lên ngôi
Nhớ nhung thôi đã lỡ mất rồi
Vắng người sao thấy lòng hoang lạnh
Ấy thuở ban đầu mới yêu thôi
 
Lắng nghe xuân tới với tiếng cười
Giọt sương ban sớm mãi trực rơi
Nụ hồng trao nhau còn lưu dấu
Cái ngày em nói mãi yêu tôi
 
huongtuyet274 20.02.2008 08:06:41 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi


Trích đoạn: huongtuyet274

       NHỚ VALENTINE!

Một lễ tình nhân của đơn côi
Của bao xa xót của bồi hồi
Của người yêu nhỏ nay xa thẳm
Mặc bóng hình xưa vẫn nhét nhồi
Lạnh cứ lan ra từng buốt hận
Tôi về ôm mộng lại lòng tôi
Sầu dâng lên cõi sầu nhung nhớ
Thoáng tỉnh...nhói lòng vẫn nổi trôi!

                 HuongTuyet274


NGÀY TÌNH YÊU LÊN NGÔI

Một phút cho tình thoáng lên ngôi
Nhớ nhung thôi đã lỡ mất rồi
Vắng người sao thấy lòng hoang lạnh
Ấy thuở ban đầu mới yêu thôi

Lắng nghe xuân tới với tiếng cười
Giọt sương ban sớm mãi trực rơi
Nụ hồng trao nhau còn lưu dấu
Cái ngày em nói mãi yêu tôi


 
           TÌNH XA
 
Em đã xa rồi nay còn đâu
Những câu yêu dấu cũng phai màu
Nụ hồng hờ hững đâu trọn vẹn
Thôi cứ mặc đi...những cơ cầu
Ta lại lắng nghe xuân đơn độc
Nghe thời gian lặng vút qua mau
Cho tình xưa cũ lùi dĩ vãng
Của thuở ban đầu..nói yêu nhau!
 
                      HuongTuyet274
 
Cảm ơn Langtoi đã ghé thăm và tặng thơ!
Đông Tà 20.02.2008 17:36:01 (permalink)
0
Nhìn Nick là Cô mà trông chữ ký ra là Cậu HT274 nhỉ.:-)
 
 
Anh còn chưa nói
 
Chưa một lần nói nhớ nhung chi
Mà lưu luyến vẫn cồn cào nỗi nhớ
Ánh mắt nào xao xuyến
Khiến lòng anh tê dại mỗi khi nhìn
..Con đường vắng
Vài chiếc lá khẽ khàng rơi
Chiếc úa chiếc vàng
Này chiếc xanh nức nở
Ngã ba còn lởm chởm lối đi về
Chẳng còn ai đợi anh như ngày xưa..
 
Chưa một lần nói tiếng yêu em
Mà tim đã như không còn khoảng trống
Dịu dàng và sâu đậm
Mối tình em ngự trị trái tim anh
..Trang thư cũ
Hàng chữ xanh xao ngay ngắn
Nét tỏ nét mờ
Có nét chùng đứt đoạn
Nếp gấp làm mất hẳn với thời gian
Mà từng câu anh nhớ mỗi đêm sầu..
..Bâng quơ..
 
20/02/2008
CSL
SuongAnh 20.02.2008 19:42:41 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

          TÌNH XA

Em đã xa rồi nay còn đâu
Những câu yêu dấu cũng phai màu
Nụ hồng hờ hững đâu trọn vẹn
Thôi cứ mặc đi...những cơ cầu
Ta lại lắng nghe xuân đơn độc
Nghe thời gian lặng vút qua mau
Cho tình xưa cũ lùi dĩ vãng
Của thuở ban đầu..nói yêu nhau!

                     HuongTuyet274
 


 
CÓ MỘT NGÀY...
 
Có một ngày...không xa lắm đâu
Tình yêu tươi sắc đẹp muôn màu
Mong người tin tưởng tương lai nhé!
Sẽ có một ngày...vẹn nguyện cầu

Hai đưá hai nơi buồn biết mấy
Mong ngày như gió lướt qua mau
Cho tình không lệ đầy trang giấy
Rồi có một ngày...được gặp nhau

 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9