Trích đoạn: Đông Tà
Nhìn Nick là Cô mà trông chữ ký ra là Cậu HT274 nhỉ.:-)
Anh còn chưa nói
Chưa một lần nói nhớ nhung chi
Mà lưu luyến vẫn cồn cào nỗi nhớ
Ánh mắt nào xao xuyến
Khiến lòng anh tê dại mỗi khi nhìn
..Con đường vắng
Vài chiếc lá khẽ khàng rơi
Chiếc úa chiếc vàng
Này chiếc xanh nức nở
Ngã ba còn lởm chởm lối đi về
Chẳng còn ai đợi anh như ngày xưa..
Chưa một lần nói tiếng yêu em
Mà tim đã như không còn khoảng trống
Dịu dàng và sâu đậm
Mối tình em ngự trị trái tim anh
..Trang thư cũ
Hàng chữ xanh xao ngay ngắn
Nét tỏ nét mờ
Có nét chùng đứt đoạn
Nếp gấp làm mất hẳn với thời gian
Mà từng câu anh nhớ mỗi đêm sầu..
..Bâng quơ..
20/02/2008
CSL
NUỐI TIẾC
Anh đã nói đâu.. nói trao em tiếng nhớ
Trao lời yêu trao đam mê rực rỡ
Để chợt chạnh lòng.
Lưu luyến sợ ngày xa
Ánh mắt ngày hôm qua, hay ánh mắt thiết tha
Làm điếng hồn anh, làm tê lòng chớm lạnh
Làm xao xuyến một trái tim hiu quạnh
Để tạo cho đời, thêm một chấm màu xanh
Anh biết không?Con đường vắng mong manh
Một chiếc lá vàng đôi ba lần xào xạc
Nghe nức nở hay cầm chừng tan nát
Bởi có bao giờ lá vương lại cành khô
Ngã ba đường, đời vẫn thế nhấp nhô
Cạm bẫy, chông gai bao thác ghềnh đâu biết
Lối em về hôm nay....anh biền biệt
Đong đếm xa mờ, em lại khóc...mình em
Đã bao giờ anh ngẫm lại mà xem
Một tiếng yêu thương, một chút hờn thi vị
Dẫu em biết...trongtrái tim cũ kĩ
Mộng mơ nhiều anh ôm ấp tình em
Lối về xưa nay lại đã vào đêm
Trang thư vô tư thấm bao lời hờn trách
Bài thơ tình đầy đắng cay cô quạnh
Yêu dấu đâu mờ..theo năm tháng..thời gian!
HuongTuuyet274