........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 485 bài trong đề mục
CTT 22.03.2008 21:00:22 (permalink)
0
 GIẬN ANH...!
 
Giận Anh rồi sao ?
…chỉ là mộng!
Gởi ánh mắt theo ,nỗi thẫn thờ
Đêm về dạ nhớ thả buồn trôi
Canh khuya đơn lẽ ,tôi giấc mộng .
 
Giận Anh rồi sao ?
….Chút ngu ngơ !
Em bao nhiêu tuổi ? vẫn dại khờ
Có lẽ kiếp này đời nông nổi
Tóc đã phai màu ,vẫn thủy chung .
 
Giận Anh rồi sao ?
….Tôi hỏi tôi !
Giận sao nhung nhớ vẫn đến tìm
Vẫn tình mơ tưởng …ta có nhau
Thương hết đường đời …em với anh !
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 09:23:36 bởi Chân Trời Tím >
huongtuyet274 23.03.2008 07:03:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

 GIẬN ANH...!
 
Giận Anh rồi sao ?
…chỉ là mộng!
Gởi ánh mắt theo ,nỗi thẫn thờ
Đêm về dạ nhớ thả buồn trôi
Canh khuya đơn lẽ ,tôi giấc mộng .
 
Giận Anh rồi sao ?
….Chút ngu ngơ !
Em bao nhiêu tuổi ? vẫn dại khờ
Có lẽ kiếp này đời nông nổi
Tóc đã phai màu ,vẫn thủy chung .
 
Giận Anh rồi sao ?
….Tôi hỏi tôi !
Giận sao nhung nhớ vẫn đến tìm
Vẫn tình mơ tưởng …ta có nhau
Thương hết đường đời …em với anh !
Chân Trời Tím.


 
          CHỈ LÀ MÀU NHỚ!
 
Nhớ đấy thôi...đâu phải giận hờn
Bởi ánh mắt trong veo, cái nhìn đầy trìu mến
Bởi đôi má đỏ hồng trong bẽn lẽn
Và dạ bồi hồi ôm khuya vắng lao xao
 
Chẳng phải giận đâu khi cõi mộng đầy sao
Thả nỗi nhớ mong theo vần thơ em viết
Chỉ là chút dại khờ hay vu vơ luyến tiếc
Về khắc giao thời em mơ tưởng gặp nhau
 
Một chút ngu ngơ gửi mây gió ngọt ngào
Là nỗi nhớ nhung khắc vào sâu tâm khảm
Là nắng gió thấm vào anh chai sạm
Vết tích thiên thần của màu nhớ...thủy chung
 
Đừng tự hỏi mình khi cô độc...mông lung
Khi nhớ về anh khi ôm hồn lẻ bóng
Tóc đã bạc mà ân tình vẫn rộng
Vẫn đọng tâm hồn đọng kí ức...nào phai
 
"Giận Anh rồi sao?"
Đừng hỏi nhé....lần hai!
Hãy để thời gian qua rồi...khi ngoảnh lại
Em sẽ thấy câu trả lời....êm ái!
"Chỉ là yêu thầm là nỗi nhớ...ngàn năm"
 
                              HuongTuyet274
huongtuyet274 24.03.2008 10:51:17 (permalink)
0
VỤNG DẠI
 
Lần đầu mới gặp đã yêu
Đã trao hẹn ước một chiều thu hoang
Ái ân cũng vẹn gửi vàng
Tâm tình cũng đã mơ màng theo trăng
Một năm xa vắng bâng khuâng
Một năm nhung nhớ vạn lần nhớ nhung
Mông lung trong buổi tương phùng
Người mang xa xót về cùng chia ly
Bảo rằng " vụng dại tình si"
Yêu lầm yêu vội nên gì nghĩa đâu
Mang màu thu nhạt phai mau
Mang tình đầu cất thật sâu bể đời
Người làm tôi giữa trùng khơi
Đa mang phận số rã rời tình duyên
Một lần vụng dại vướng nguyền
Vướng mê vướng lụy chuốc phiền não thân
Thôi nay nặng nợ hồng trần
Đành ôm chữ đoạn đến ngàn  kiếp sau!
 
                                   HuongTuyet274
huongtuyet274 25.03.2008 06:48:30 (permalink)
0
        BIỂN VÀ TÔI
 
Nhắm mắt lại tôi thả hồn vào sóng
Tiếng biển đêm vỗ nhẹ rì rào
Từng khắc một...xoa tôi phiền não
Xoa u hoài gợn những lao xao
 
Biển đêm đẹp..lạnh lùng man dại
Như tình yêu của buổi ban đầu
Bình lặng đấy và cũng nồng giận dữ
Luôn thét gào theo những âm dư
 
Tôi yêu biển như yêu chính mình
Yêu sự cảm thông yêu êm đềm khúc hát
Của con sóng tràn xa theo lang bạt
Của nhấp nhô tình của biển cát mộng mơ
 
Khi triều lên từng đợt cuốn xô bờ
Mang triệu sinh linh vạn ngàn hồn bé nhỏ
Mang theo vị mặn nồng trôi màu gió
Mang những nỗi buồn trôi trên vỏ tình yêu
 
Biển và tôi như gió với cánh diều
Dắt díu nhau đi tìm bến bờ hạnh phúc
Qua trăm suối ngàn khe vương ân tình màu lục
Vương lại xanh nồng bao lời chúc mộng xinh
 
Ở bên biển tôi còn thấy chính mình
Thấy được đẹp tươi, thấy cuộc đời thân ái
Thấy son trẻ và hồn thanh thản lại
Để mộng yên bình để mơ ước...ngày mai!
 
                                       HuongTuyet274
 
huongtuyet274 25.03.2008 11:31:20 (permalink)
0
 GỬI GIÓ LỜI TÌNH
 
Ta mang ngọn gió
Thổi vào hồn thơ
Ta mang hơi cỏ
Gắn những mong chờ
 
Để mùa hạ nắng
Bên thềm hanh khô
Rút thầm hương cỏ
Tỏa lan mặt hồ
 
Ta mang dạ khúc
Tỏ tình trong đêm
Cầu xin yên lặng
Khi nắng buông rèm
 
Người ơi có nhận
Chân tình của ta
Một tình yêu lạ
Khuất bóng chiều tà
 
Để ngày hạnh phúc
Vui cùng bướm hoa
Để tình ta gửi
Đượm thắm chan hòa
 
Ta vui tình mới
Vui cùng gió mây
Gió ơi xin hãy...
Giúp ta...duyên này!
 
               HuongTuyet274
phong xanh 25.03.2008 13:43:46 (permalink)
0
quay trở lại, ta mặc đời giông bão
ta mặc đời những danh lợi hơn thua
vắng anh rồi
ta chơ vơ cảm xúc
gió mưa nào buốt lạnh đc ta đâu
 
quay trở lại, đường tình mình ta bước
sóng sánh cùng một chuyến
chẳng còn chi
đường anh, đường ta, rồi ai sẽ cùng đi?
khi trơ trọi quanh ta...
đời lẽ bóng!
 
huongtuyet274 25.03.2008 21:47:36 (permalink)
0

Trích đoạn: phong xanh

quay trở lại, ta mặc đời giông bão
ta mặc đời những danh lợi hơn thua
vắng anh rồi
ta chơ vơ cảm xúc
gió mưa nào buốt lạnh đc ta đâu
 
quay trở lại, đường tình mình ta bước
sóng sánh cùng một chuyến
chẳng còn chi
đường anh, đường ta, rồi ai sẽ cùng đi?
khi trơ trọi quanh ta...
đời lẽ bóng!


 
        QUAY TRỞ LẠI
 
Mặc nhiên đời xin hãy quay trở lại
Về bình yên về xưa cũ rêu xanh
Đường tình em hay đường của riêng anh
Không trơ trọi trong hoang mờ lẻ bóng
 
Mặc giông bão mặc biển đời dậy sóng
Vắng nhau rồi đừng trách phận long đong
Cảm xúc yêu thương vẫn tràn đấy ngập lòng
Quay trở lại, mặc nhiên rồi trở lại!
 
                                HuongTuyet274
 
Lại đau nữa rồi!Đừng có như thế, sẽ làm cho người khác đau thêm đây!
 
 
 
 
huongtuyet274 26.03.2008 10:41:39 (permalink)
0
TÔI ĐI TÌM...
 
Tôi đi tìm chút nắng vàng hanh
Soi thật mỏng lên tình tôi đơn lạnh
Vương le lói trong hồn tôi sóng sánh
Thầm nguyện cầu thầm hy vọng...ngày mai
 
Tôi đi tìm một nửa đã phôi phai
Một nửa đời tôi, nửa trái tim xa xót
Đã từng yêu từng đớn đau nhỏ giọt
Nửa mảnh ân tình đã quay gót...tìm đâu?
 
Tôi đi tìm lãng đãng chút mưa ngâu
Xoa dịu trần ai xoa biển đời dậy sóng
Tôi đi tìm giọt sầu thôi vương mộng
Để tôi thôi buồn thôi ngây ngất si mê
 
Tôi đang tìm hay lạc bước nhiêu khê
Say đắm lạc hoan đem chôn vùi nhân thế
Dĩ vãng xưa cứ gán thầm kể lể
Tôi đi tìm....sự đổi mới nghĩ suy
 
Yêu thương chết đi tôi thay thế được gì
Man trá tình đau tôi ôm lòng nghiệt ngã
Đi tìm đi...bóng dáng tôi xa lạ
Tự hóa kiếp mình thành khách bạc tình ma
 
Tôi đi tìm...dục vọng...hãy thứ tha
Bởi lẽ trầm luân tôi đâu màng phận số
Đã đắng cay và đượm lầm sầu khổ
Tôi lại đi tìm...cái rệu rã thiển thô
 
Chôn tôi đi sâu thẳm tận đáy mồ
Để mảnh hồng hoang tôi không còn vương lại
Để cuộc sống này tôi đi tìm tôi mãi
Tìm lại chính mình...như ngày trước...sơ khai!
 
                                    HuongTuyet274
huongtuyet274 26.03.2008 13:01:50 (permalink)
0
        GÓP CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
 
Góp nhặt bao chuyện đời thường
Đem về vun hết vào vườn thơ hoang
Những yêu cay đắng mặn nồng
Những thương với nhớ lẫn gồng gánh duyên
Hay là những chuyện huyên thuyên
Nhân tình thế thái truân chuyên nửa vời
Chuyện tình một kiếp rụng rơi
Chuyện yêu đương tỏ mấy lời đọng tim
Chuyện xa vắng, mộng hoang tìm
Chuyện ghen rồi hận cứ chìm nổi trôi
Gom vào chút ít để rồi
Tạo nên tình sử bồi hồi thế nhân
Cho bao người thấy phong trần
Là cay là đắng muôn phần điêu linh
Để tìm lại được chính mình
Tỉnh hồn hoang mộng đón bình minh lên
Cuộc sống sẽ lại vững bền
Và người sẽ lại thấy nền tương lai!
 
                               HuongTuyet274
CTT 26.03.2008 16:04:55 (permalink)
0
 Góp Nhặt...tt...!
 
Góp nhặt …ngày hôm qua
Những trang đời đã xóa
Góp nhặt …buổi hôm nay
Những toan đời vặt rãnh
 
Góp nhặt…những luyến thương
Để “ Đi qua nỗi nhớ “
Góp nhặt ..những nụ cười
Trao đời thêm tươi vui .
 
Góp nhặt …ảo và thật
Chấm dứt thế là xong
Góp nhặt …thắng và thua
Được gì và mất gì ?
 
Góp nhặt .. chuyện nợ duyên
Ảo và thật chốc lát
Tôi khờ nên cứ thật
Kệ đời ai thích ảo .
Chân Trời Tím.

Hôm giờ tỷ bận wá...hihihi...đừng giận hờn tỷ nhé em chzai.....chúc em mãi thơ lai láng....
Cô Bé yuri 26.03.2008 20:53:08 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

TÔI ĐI TÌM...

Tôi đi tìm chút nắng vàng hanh
Soi thật mỏng lên tình tôi đơn lạnh
Vương le lói trong hồn tôi sóng sánh
Thầm nguyện cầu thầm hy vọng...ngày mai

Tôi đi tìm một nửa đã phôi phai
Một nửa đời tôi, nửa trái tim xa xót
Đã từng yêu từng đớn đau nhỏ giọt
Nửa mảnh ân tình đã quay gót...tìm đâu?

Tôi đi tìm lãng đãng chút mưa ngâu
Xoa dịu trần ai xoa biển đời dậy sóng
Tôi đi tìm giọt sầu thôi vương mộng
Để tôi thôi buồn thôi ngây ngất si mê

Tôi đang tìm hay lạc bước nhiêu khê
Say đắm lạc hoan đem chôn vùi nhân thế
Dĩ vãng xưa cứ gán thầm kể lể
Tôi đi tìm....sự đổi mới nghĩ suy

Yêu thương chết đi tôi thay thế được gì
Man trá tình đau tôi ôm lòng nghiệt ngã
Đi tìm đi...bóng dáng tôi xa lạ
Tự hóa kiếp mình thành khách bạc tình ma

Tôi đi tìm...dục vọng...hãy thứ tha
Bởi lẽ trầm luân tôi đâu màng phận số
Đã đắng cay và đượm lầm sầu khổ
Tôi lại đi tìm...cái rệu rã thiển thô

Chôn tôi đi sâu thẳm tận đáy mồ
Để mảnh hồng hoang tôi không còn vương lại
Để cuộc sống này tôi đi tìm tôi mãi
Tìm lại chính mình...như ngày trước...sơ khai!

                                   HuongTuyet274

 
Hoa Trắng Còn Chờ
 
người ra đi , tìm hạnh phúc tương lai
bỏ lề bên một nhành hoa màu trắng
để một trái tim ngày nào lành lặng
lại vì người vỡ nát buồn đau
 
giờ trong tôi một trái đắng nhạt màu
người lại cứ nhìn về xa xắm quá
mắt vô hồn ngỡ như hóa đá
mà không bao giờ nhìn lại sau lưng
 
tìm xót xa , tìm một nửa lưng chừng
rồi ngao ngán ngước nhìn thu tàn úa
cố đi nốt con đường mình trọn lựa
bỏ lở làn mầm hạnh phúc vừa lên
 
nếu mai sau mõi mệt gót chân mềm
xin nhìn lại dấu chân ngày xưa cũ
vẫn còn đó một nhành hoa trắng nhỏ
ấp ủ mầm hạnh phúc của tình yêu.
 
 
 
huongtuyet274 26.03.2008 21:46:03 (permalink)
0
       LẠC....XA...
 
Lạc giữa dòng đời, lạc một kiếp đắng cay
Ta đi trong mây phủ sương dày
Trong bình yên lặng không tiếng sóng
Mà vẫn hồn ta đẫm đọa đày
 
Có lẽ ta mãi hoài đi lạc
Xa dần thực tại với tầm tay
Xa vời trần thế ta mộng tưởng
Xa lắm tình yêu ở chốn này
 
Ta biết làm gì trong cơn mê
Khi nay đã lỗi hẹn câu thề
Thời gian ta lại xa vời vợi
Lòng bỗng tàn tro thắt não nề
 
Lạc một lần rồi lạc mãi...về đâu
Duyên xưa ta lại lạc cơ cầu
Xa nhau đã mấy mùa lá rụng
Mà nỗi niềm riêng vẫn âu sầu
 
Phù phiếm giữa dòng đời hư thực
Ta về khơi vực đáy hồng hoang
Để xa và lạc là thoáng mộng
Niệm khúc tình xưa....chẳng chất chồng!
 
                            HuongTuyet274
 
 
huongtuyet274 27.03.2008 08:10:55 (permalink)
0
CAFE VÀ NHỮNG NỖI BUỒN
 
Cafe lặng đắng đầu môi
Giọt rơi tí tách giọt bồi hồi đau
Nỗi buồn và những cơn sầu
Thả trôi lơ đãng một màu loang đen
Say mê mộng tưởng sang hèn
Nắm đời rệu rã bõ bèn thế nhân
Cafe thấm đẫm hồng trần
Thấm màu hoang lạnh đẫm màu nghĩ suy
Tan theo từng giọt sầu bi
Tan theo bao nỗi ôm ghì đắng cay
Đưa hồn qua những tháng ngày
Đớn đau hoan lạc rặt rày nổi trôi
Quán khuya tình vắng...đơn côi
Cafe lại đắng đầu môi....nỗi buồn!
 
                             HuongTuyet274 
 
CTT 27.03.2008 09:31:00 (permalink)
0
 SÁNG NAY …

Sáng nay ly cafê chợt đắng
Khúc nhạc buồn nghe dạ nao nao
Sáng nay trời xanh như giông bão
Anh nơi đâu? Đang ở nơi đâu?

 
Sáng nay lẽ  loi  ly cafê đắng

Nỗi đơn côi ,ngày lại sang ngày
Gío ơi sao ko đưa ai trở lại
Tiềm thức còn lại những lo toan vặt vãnh

Sáng trôi qua
Cô đơn đầy thêm khi đêm đến
Đường phố cũng buồn …

Người trôi …đời cũng trôi …


Những giấc mơ chơi vơi ….
Những làn khói ảo
Vụt bay xa …

Cuối cũng em cũng mất anh …

Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 09:34:47 bởi Chân Trời Tím >
phong xanh 27.03.2008 12:31:25 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

       QUAY TRỞ LẠI

Mặc nhiên đời xin hãy quay trở lại
Về bình yên về xưa cũ rêu xanh
Đường tình em hay đường của riêng anh
Không trơ trọi trong hoang mờ lẻ bóng

Mặc giông bão mặc biển đời dậy sóng
Vắng nhau rồi đừng trách phận long đong
Cảm xúc yêu thương vẫn tràn đấy ngập lòng
Quay trở lại, mặc nhiên rồi trở lại!

                               HuongTuyet274
 
Lại đau nữa rồi!Đừng có như thế, sẽ làm cho người khác đau thêm đây!





 
đau!
 
em xin một lần, mất kiêu hãnh vì anh
nỗi đau ấy, đi qua còn trở lại???
tình yêu em một ngày thành mãi mãi
sao vắng rồi, nơi hò hẹn ko anh?
 
xin một lần, khóc chẳng có bờ vai
anh ngút ngàn xa chân trời nỗi nhớ
có biết đâu em, trong một lần lầm lỡ
để đau dài, dài khoãng vắng hình anh!
 
xin một lần, từ chối nhưng cuộc vui
em về khóc cho riêng mình chân thật
ảo ảnh phù hư giữa đời tất bật
ko khỏa lấp một phần trong nỗi nhớ ko anh!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9