........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 485 bài trong đề mục
huongtuyet274 27.03.2008 15:39:51 (permalink)
0

Trích đoạn: phong xanh


Trích đoạn: huongtuyet274

      QUAY TRỞ LẠI

Mặc nhiên đời xin hãy quay trở lại
Về bình yên về xưa cũ rêu xanh
Đường tình em hay đường của riêng anh
Không trơ trọi trong hoang mờ lẻ bóng

Mặc giông bão mặc biển đời dậy sóng
Vắng nhau rồi đừng trách phận long đong
Cảm xúc yêu thương vẫn tràn đấy ngập lòng
Quay trở lại, mặc nhiên rồi trở lại!

                              HuongTuyet274
 
Lại đau nữa rồi!Đừng có như thế, sẽ làm cho người khác đau thêm đây!






đau!
 
em xin một lần, mất kiêu hãnh vì anh
nỗi đau ấy, đi qua còn trở lại???
tình yêu em một ngày thành mãi mãi
sao vắng rồi, nơi hò hẹn ko anh?
 
xin một lần, khóc chẳng có bờ vai
anh ngút ngàn xa chân trời nỗi nhớ
có biết đâu em, trong một lần lầm lỡ
để đau dài, dài khoãng vắng hình anh!
 
xin một lần, từ chối nhưng cuộc vui
em về khóc cho riêng mình chân thật
ảo ảnh phù hư giữa đời tất bật
ko khỏa lấp một phần trong nỗi nhớ ko anh!

 
 
    ĐỪNG....!
 
Đừng!
Xin đừng!Mang hò hẹn ngày xưa
Mang những đớn đau đã dập vùi xỉ vả
Đừng cúi xin một tình yêu xa lạ
Khỏa lấp nỗi buồn trong lang chạ đời nhau
 
Đừng!Một lần thôi kiêu hãnh...ngàn sau
Để bóng chăn đơn gối ôm buồn tiếc nuối
Đừng!Một lần thôi để tình kia không tủi
Không lại một lần...lệ ướt đẫm bờ vai
 
Cuộc vui đầu, ai giữ đến ngày mai
Vẹn những ái ân mặc thói đời hư thực
Mặc lầm lỡ linh hồn em lịm thức
Cứ mặc phũ phàng, anh cam chịu ảo hư
 
Đừng vội xin và tha thiết chối từ
Đừng khóc riêng em và mình em thổn thức
Đừng vì anh đã xa mờ dưới vực
Tất bật dòng đời...em ray rứt tình xưa
 
Hãy "Đi qua nỗi nhớ" dư thừa
Để lỡ lầm yêu là ban đầu vụng dại
Để ảo ảnh là bóng hình xa ngái
Cất giấu tận hồn những tâm sự...nhạt phai
 
Khoảng vắng không anh nay chỉ mộng Liêu Trai
Bởi những cầu xin...em xa rồi mãi mãi
Thôi em nhé!Đừng ngày sau ngoảnh lại
Để nỗi đau đầu sẽ rũ bóng từ đây!
 
                                    HuongTuyet274
 
huongtuyet274 28.03.2008 06:31:21 (permalink)
0
RỰC RỠ NGÀN HOA
 
Đêm qua rực rỡ ngàn hoa
Pháo hồng xanh đỏ thắm hòa trời đêm
Người dân nô nức vui xem
Ngõ đường kín lối nhà rèm vén cao
Bầu trời sáng tựa ngàn sao
Lung linh vãy gọi như chào nhân gian
Từng chùm pháo tỏa mơ tràn
Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng sao sa
Đì đùng âm vọng thiết tha
Hò reo vui nhộn nhã ca nhạc nền
Bầu trời cao rộng mông mênh
Trái tim tím đỏ hồng lên giữa ngàn
Tỏa ra những giọt châu hoan
Như chùm băng chổi quét trăng muộn màng
Vỗ tay âm phát rền vang
Người người sung sướng ôm thần thăng hoa
Quê hương nay đượm chan hòa
Tự hào trên những ngàn hoa sáng ngời
Tung bay xác pháo tô đời
Đất trời khởi sắc gọi mời tương lai!
 
                               HuongTuyet274
Mừng Đà Nẵng với cuộc thì BẮN PHÁO HOA QUỐC TẾ 27-03-2008
CTT 28.03.2008 21:26:38 (permalink)
0
 

 


KHOẢNG KHÔNG NGĂN CÁCH

Khoảng không chắn giữa đôi ta
Một mai kia sẽ vỡ òa đó em
Ngước lên em hãy nhìn xem
Đất trời, cơn gió kéo rèm thổi mây
Hôm nay tình chẳng ngất ngây
Thì hôm sau ấy lại đầy tình yêu
Khoảng không tồn tại cô liêu
Nỏ đâu đọng mãi trăm chiều đừng lo
Chỉ cần cơn gió thật to
Điểm vào trong ấy cánh cò trắng phau
Là ta lại xích gần nhau
Tương phùng chỉ chuyện của màu thời gian
Nghìn trùng xa cách địa đàng
Nhớ thương đã nặng thì màng xa chi
Một ngày mây lặng rời đi
Tình ta sẽ lại ôm ghì đấy thôi
Chỉ xin bạc bẽo nổi trôi
Đừng vương đọng lại....bến đời hạnh lai!

                               HuongTuyet274



KHOẢNG KHÔNG BẰNG THÀNH !
 
Khoảng không Anh xây bằng thành
Vỡ òa sao được hỡi người em thương 
Hôm nay đã trễ đò tình
Hôm sau bến vắng sao đầy tình yêu
Khỏang không tồn tại lưng chừng
Chia đôi hai đứa đường tình hẩm hiu
Dù cho có gió thật to
Tường thành anh chắn làm sao em vào
Em anh chỉ cách bờ tường
Trùng phùng khó quá ,à ơi nỗi lòng
Anh ơi ,nỗi nhớ mêng mong
Thuyển tình trễ bến ,em đây khóc thầm
Chúc anh đẹp mãi duyên tình
Tường thành anh đắp ,rêu xanh phủ mờ.
Chân Trời Tím.
 Cảm ơn Em trai nhiều hen ...Chúc em trai mãi vui nhiều nhé ... 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 23:51:54 bởi Chân Trời Tím >
ThanhThanhKhiet 28.03.2008 23:53:55 (permalink)
0
Nhân ngày Đà nẵng thi bắn pháo hoa.xin chia sẻ niềm vui với quê hưong bạn.
 
QUÊ TÔI
 
Đêm nay ĐÀ NẴNG sáng ngời
Pháo hoa tung thẳng lên trời nổ tung
Bục bung nghe nhẹ đì đùng
Vẽ lên bao cánh hoa -hồng -đỏ-xanh
 
Tự hào biết mấy quê hương
ĐÀ NẴNG rất đẹp tiếng vang mọi miền
Đây biển với dải cát vàng
Hiền hoà sóng vỗ hàng hàng bóng cây
Du chơi xin đến đất này
Người người mến khách ngày ngày đợi trông.
 
T.T.K.28/3/2008
phong xanh 29.03.2008 16:56:20 (permalink)
0
đi về phía ko tui
ông có thấy chút buồn trong ánh mắt?
có thấy lòng
se sắc một nỗi đau?
 
ở phía ko nhau
tui thấy mình có chút gì xa xót
trống trãi vô bờ
giọt nước mắt rơi ko tựa bờ vai
 
cả hai
đều ôm riêng mình một niềm hoang hoãi
về đâu
khi nỗi nhớ bạc màu...
huongtuyet274 29.03.2008 23:06:29 (permalink)
0

Trích đoạn: phong xanh

đi về phía ko tui
ông có thấy chút buồn trong ánh mắt?
có thấy lòng
se sắc một nỗi đau?
 
ở phía ko nhau
tui thấy mình có chút gì xa xót
trống trãi vô bờ
giọt nước mắt rơi ko tựa bờ vai
 
cả hai
đều ôm riêng mình một niềm hoang hoãi
về đâu
khi nỗi nhớ bạc màu...

 
          VỀ ĐÂY?
 
Chẳng bao giờ đi về phía người ta
Sao lại thấy chút buồn vương khoé mắt
Và xa xót tôi đâu từng góp nhặt
Không hẳn ôm tình trong một nỗi niềm hoang
 
Về tim tôi...
Khi người thấy đa mang
Thấy vẫn nhói đau thấy lệ sầu hoen úa
Chút trống trải ghì lấy thân tơ lụa
Se sắt đau hay nỗi nhớ bạc màu?
 
Người khóc đi...khóc cho những âu sầu
Tan ảo mộng xa vào cõi tình hư thực
Giọt nước mắt đắng cay...
hay giọt buồn thổn thức?
Về lại chính mình...về như kiếp lai sinh
 
Tôi vẫn đợi người mặc vai nặng điêu linh
Hãy ghé về đây khi rã rời mệt mỏi
Đến bên tôi như ngày xưa...vẫn đợi
Một mảnh thâm tình đâu trống trải...đầy vơi!
 
 
                               HuongTuyet274 
huongtuyet274 31.03.2008 11:41:26 (permalink)
0
   TÌM LẠI NGÀY XƯA
 
Lại âm thầm tôi đi về phía cuối...
Nơi gốc bằng lăng...nơi cái nhìn lầm lũi
Bẵng bảy năm tròn...tím bóng dáng em tôi
 
Tìm lại dáng hình ngày xưa ấy xa xôi
Tìm lại mong manh một tình yêu sâu sắc
Tìm lại chính tôi, một ngày xưa...rất thật
Tìm lại êm đềm hạ vương nắng...thời gian
 
Ngày xưa, đam mê sâu lắng ngút ngàn
Yêu thương ngất ngây đâu úa tàn hoang lạnh
Ngày xưa ấy bao yêu kiều lóng lánh
Em bước vào đời, tôi ngơ ngẩn làm thơ
 
Bao vu vơ, bao mộng ước dại khờ
Nào cánh diều bay, nào nàng tiên, công chúa
Nào gió mây nào sắc màu rực rỡ
Muôn cánh hoa tình, muôn tươi thắm nồng xinh
 
Tìm ngày xưa tôi tìm chốn thanh bình
Một cánh đồng hoang, bầu trời xanh bát ngát
Ngắm hồn lúa và nghe trầm khúc nhạc
Gió hát thay lời...tôi tự hát với tôi
 
Ngày xưa ơi! Ngày xưa ấy đâu rồi?
Một thoáng màu đen tím trôi về nỗi nhớ
Ngày xưa ấy đẹp vẹn lòng rực rỡ
Tôi lại mơ rồi, lại mộng tưởng viễn vông
 
Xa xăm qua đi sao không lặn tình nồng?
Không xóa nếp nhăn hằn từ lâu... xa xót
Không phủi hết những tình vương nhỏ giọt
Cho hiện tại đời tôi....chẳng mãi lang thang
 
                                   Huongtuyet274
ThanhThanhKhiet 31.03.2008 19:31:51 (permalink)
0
Cám ơn H.T. đã sang nhà mình chơi. chúc bạn vui và có nhiều thơ hay cho mình đọc nhé.
TÌNH XƯA
 
Tôi đã viết nhiều thư không gửi
Mỗi lời mỗi nét mỗi yêu thương
Mỗi lời thư như cháy thêm lòng say đắm
Nụ cười ai tươi sáng trong ngần
 
Rồi cũng nhiều đêm tôi không viết
Nghĩ về ai trong giấc mộng say sưa
Mầu dĩ vãng đang nhen về chan chứa
Sợ sao đâu ngày tháng năm thừa
 
Khi trời sáng mối tình đầu hy vọng
Đã gọn bay theo gió bên đường
Tôi vẫn viết bài tình ca chưa trọn
Vì có bao giờ xoá được yêu thương
 
31/3/2008 
 
 
 
jacaranda 01.04.2008 01:32:45 (permalink)
0
 
 
 
Bâng Quơ
 
Bâng quơ ta lạc chốn nầy
Ơ hay... người cũ còn đây... trăng vàng
Soi in đáy nước mơ màng
Như câu cổ tích của ngàn năm xưa
 
Thu đi cho lá vàng thưa
Chạnh lòng tìm lại người xưa chốn nầy
Bâng quơ... sao lạ hồn say
Thơ xưa vẫn đấy ngất ngây... trăng vàng
 
 
jacaranda
 
 
Chúc huongtuyet274 một ngày thật đẹp và vui nhé
 
huongtuyet274 01.04.2008 09:03:53 (permalink)
0
    ĐẤT NƯỚC MỪNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
 
Mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Nước ta nay đã hùng cường năm châu
Bao đời lịch sử nhuốm màu
Khúc ca bi tráng lòng giàu nghĩa nhân
Đoàn kết sâu sắc muôn phần
Vững nền độc lập đã gần vạn năm
Tổ tiên ngày ấy xa xăm
Lạc Hồng con cháu thấm ngầm yêu thương
Cùng nhau san sẻ tai ương
Cùng nhau đoàn kết can trường hiểm nguy
Bao phen kháng chiến trường kỳ
Bao nhiêu máu lửa cũng vì tự do
Thấm sâu bao nỗi dày vò
Thấm lòng yêu nước nấu lò nung tâm
Cho mùa xuân ấy lâm thâm
Mưa rơi rửa sạch thăng trầm nô gia
Quê hương cờ đỏ chan hòa
Rộn vang ca khúc thiết tha: Thắng rồi!
30 năm, máu sục sôi
Để ngày hôm ấy...bồi hồi hân hoan
Báo công lên điện sáng vàng
Cha ông cũng thấy huy hoàng vọng theo
Giống Rồng ,Máu Lạc ,Hồn Tiên
Nay thành ước nguyện mọi miền phúc lai
40 năm, chặng đường dài
Dựng xây đất nước hình hài thân yêu
Chung lưng đấu cật cũng nhiều
Và cho thành quả bao điều ngất ngây
Bạn bè hội ngộ đông tây
Giao thương hợp tác rộng đầy khắp nơi
Nước ta rực sáng một trời
Kim bằng hữu nghị rạng ngời một phương
Tổ Quốc ngày một hùng cường
Báo công dâng những phi thường bao năm
Cho trên cao ấy trăng rằm
Và trời xanh ấy vui cùng cha ông!
 
                            HuongTuyet274
huongtuyet274 01.04.2008 16:47:51 (permalink)
0
 
THẮP LẠI NIỀM TIN
 
Đừng rủ nhau cùng tiếc nuối...thời gian
Đừng nhận đắng cay khi mình còn chỗ dựa
Đừng gục ngã khi vẫn còn lần nữa
Yếu đuối chỉ là....một chút gió...mong manh
 
Cuộc sống đang trôi với trăm vạn chân thành
Với những niềm tin và ước mơ cháy bỏng
Bao đam mê trên triệu ngàn hy vọng
Đừng phút bốc đồng ươm suy nghĩ ố hoen
 
Ai đã bên ai khi tối lửa tắt đèn
Khi ngấm niềm vui hay đượm hồn tan nát
Ai đã cùng ai gieo vào đời khúc hát
Lại bỗng thấy mình chẳng thể nói : Niềm tin?
 
Khúc hoan ca ngày ấy giữa yên bình
Người nói với tôi: "Đứng lên đừng gục ngã!"
Đừng đau khổ dù thói đời rơm rạ
Dù kiếp số mình quá tẻ nhạt hẩm hiu
 
Để bây giờ trong hoang vắng cô liêu
Người lại bảo tôi:"Sao không còn nói được
Dòng lệ đắng sao không còn hoen ướt?"
Cho nhẹ nỗi lòng cho sóng sánh niềm thương
 
Mọi chuyện cho qua, tôi chỉ kẻ lỡ đường
Mượn tiếng thời gian vương cho người chút xót
Chút may mắn để lòng thôi nhỏ giọt
Thắp lại ngày dài với dịu ngọt:Niềm tin!
 
                                 HuongTuyet274
 
Tặng Phong Xanh Uyên
phong xanh 01.04.2008 17:10:20 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

 
THẮP LẠI NIỀM TIN

Đừng rủ nhau cùng tiếc nuối...thời gian
Đừng nhận đắng cay khi mình còn chỗ dựa
Đừng gục ngã khi vẫn còn lần nữa
Yếu đuối chỉ là....một chút gió...mong manh

Cuộc sống đang trôi với trăm vạn chân thành
Với những niềm tin và ước mơ cháy bỏng
Bao đam mê trên triệu ngàn hy vọng
Đừng phút bốc đồng ươm suy nghĩ ố hoen

Ai đã bên ai khi tối lửa tắt đèn
Khi ngấm niềm vui hay đượm hồn tan nát
Ai đã cùng ai gieo vào đời khúc hát
Lại bỗng thấy mình chẳng thể nói : Niềm tin?

Khúc hoan ca ngày ấy giữa yên bình
Người nói với tôi: "Đứng lên đừng gục ngã!"
Đừng đau khổ dù thói đời rơm rạ
Dù kiếp số mình quá tẻ nhạt hẩm hiu

Để bây giờ trong hoang vắng cô liêu
Người lại bảo tôi:"Sao không còn nói được
Dòng lệ đắng sao không còn hoen ướt?"
Cho nhẹ nỗi lòng cho sóng sánh niềm thương

Mọi chuyện cho qua, tôi chỉ kẻ lỡ đường
Mượn tiếng thời gian vương cho người chút xót
Chút may mắn để lòng thôi nhỏ giọt
Thắp lại ngày dài với dịu ngọt:Niềm tin!

                                HuongTuyet274
 
Tặng Phong Xanh Uyên

 
cây bút ngủ yên
nghiên mực cạn
tâm hồn gãy nát
mảnh trăng tan
 
không thể khóc bằng thơ
lại phải cười giấu lệ
niềm tin vỡ
giữa niềm tin!
 
 
huongtuyet274 01.04.2008 17:30:17 (permalink)
0

Trích đoạn: phong xanh


Trích đoạn: huongtuyet274


THẮP LẠI NIỀM TIN

Đừng rủ nhau cùng tiếc nuối...thời gian
Đừng nhận đắng cay khi mình còn chỗ dựa
Đừng gục ngã khi vẫn còn lần nữa
Yếu đuối chỉ là....một chút gió...mong manh

Cuộc sống đang trôi với trăm vạn chân thành
Với những niềm tin và ước mơ cháy bỏng
Bao đam mê trên triệu ngàn hy vọng
Đừng phút bốc đồng ươm suy nghĩ ố hoen

Ai đã bên ai khi tối lửa tắt đèn
Khi ngấm niềm vui hay đượm hồn tan nát
Ai đã cùng ai gieo vào đời khúc hát
Lại bỗng thấy mình chẳng thể nói : Niềm tin?

Khúc hoan ca ngày ấy giữa yên bình
Người nói với tôi: "Đứng lên đừng gục ngã!"
Đừng đau khổ dù thói đời rơm rạ
Dù kiếp số mình quá tẻ nhạt hẩm hiu

Để bây giờ trong hoang vắng cô liêu
Người lại bảo tôi:"Sao không còn nói được
Dòng lệ đắng sao không còn hoen ướt?"
Cho nhẹ nỗi lòng cho sóng sánh niềm thương

Mọi chuyện cho qua, tôi chỉ kẻ lỡ đường
Mượn tiếng thời gian vương cho người chút xót
Chút may mắn để lòng thôi nhỏ giọt
Thắp lại ngày dài với dịu ngọt:Niềm tin!

                               HuongTuyet274
 
Tặng Phong Xanh Uyên


cây bút ngủ yên
nghiên mực cạn
tâm hồn gãy nát
mảnh trăng tan
 
không thể khóc bằng thơ
lại phải cười giấu lệ
niềm tin vỡ
giữa niềm tin!



 
Đánh thức ngọn bút kia
Ta mài mực tràn đầy
Để phết chữ TÂM trong bình yên thanh thản
Gắn mảnh vỡ của chữ HỒN vụn nát
Giữa niềm tin trong muôn vạn niềm tin
 
"Không khóc được bằng thơ"
Thì nén kìm dang dở
Đừng thổn thức trong giọt sầu lệ nhớ
Đa đoan thôi
Sao lại trách dập vùi
 
Ngẩng mặt lên, còn đấy
Vạn niềm vui
Xin lại âu lo gửi TÂM HỒN quá cố
Gửi con tim mới đây nằm trong mộ
Để lại thay mình....trong hạnh phúc...vẹn nguyên!
 
                                             HuongTuyet274
phong xanh 01.04.2008 18:16:56 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

Ngẩng mặt lên, còn đấy
Vạn niềm vui
Xin lại âu lo gửi TÂM HỒN quá cố
Gửi con tim mới đây nằm trong mộ
Để lại thay mình....trong hạnh phúc...vẹn nguyên!

                                            HuongTuyet274

 
khi nhận ra
dưới chân mình toàn sỏi đá
khi nhận ra
trái tim mình nhận những tình xa lạ
là lúc hồn đau
đến nỗi chẳng dám cựa mình...
 
muốn vỡ òa
giọt khóc đọng khóe mi
thèm chổ dựa
giữa cuộc đời rã mục
thèm một giấc nồng say đến vạn cổ thiên thu!
 
nhưng tất cả chỉ còn là ảo ảnh
tôi mất người yêu ngay giữa thiên đường
tôi mất chính mình trong đày đọa lầm than
và tôi khóc, khi xuân về rất đẹp...
huongtuyet274 01.04.2008 19:10:47 (permalink)
0

Trích đoạn: phong xanh


Trích đoạn: huongtuyet274

Ngẩng mặt lên, còn đấy
Vạn niềm vui
Xin lại âu lo gửi TÂM HỒN quá cố
Gửi con tim mới đây nằm trong mộ
Để lại thay mình....trong hạnh phúc...vẹn nguyên!

                                           HuongTuyet274


khi nhận ra
dưới chân mình toàn sỏi đá
khi nhận ra
trái tim mình nhận những tình xa lạ
là lúc hồn đau
đến nỗi chẳng dám cựa mình...
 
muốn vỡ òa
giọt khóc đọng khóe mi
thèm chổ dựa
giữa cuộc đời rã mục
thèm một giấc nồng say đến vạn cổ thiên thu!
 
nhưng tất cả chỉ còn là ảo ảnh
tôi mất người yêu ngay giữa thiên đường
tôi mất chính mình trong đày đọa lầm than
và tôi khóc, khi xuân về rất đẹp...

 
        GIỮ LẠI TỰ TI
 
Có giọt sầu nào còn đọng lại quá lâu
Trong hạnh phúc từ tình yêu dạo ấy
Không ảo ảnh mà như màu mây vậy
Gợn trong xanh gợn hy vọng yên lành
 
Khi nhận ra mình đứng giữa mong manh
Sao không níu lại linh hồn bé bỏng?
Sao không cố một chút thôi...lắng đọng?
Để vuột chính mình để mộng nát...điêu linh
 
Vạn cổ thiên thu đau đáu một chữ tình
Một giấc nồng say đâu dễ vùi tất cả
Giọt lệ nồng ôi sao đầy man trá!
Chỗ dựa thấy rồi...lại quay mặt ngẩn ngơ
 
Cuộc đời rã mục đâu ghép lại vần thơ
Thiên đường buồn tênh ai xa rời hạnh phúc
Xuân rực rỡ trong vạn ngàn lời chúc
Tự khóc giận mình cho lệ nhỏ khoé mi
 
Thử vô tâm kéo lại chút tự ti
Đã thả thật sâu trong xa mờ rã mục
Để khi thấy nhoi nhói lòng côi cút
Là đã tự mình...ta tìm lại...chính ta!
 
                                 HuongTuyet274
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9