........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 33 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 485 bài trong đề mục
CTT 02.04.2008 23:02:53 (permalink)
0

 
LƠ NGƠ …
                   VÔ TÌNH!!!
 
Vô tình ta đối diện nhau
Nghe trong niềm nhớ  hôm qua tiếng cười
Chân trời tím tít mù khơi
Hoàng hôn nhạt nắng chiều rơi nỗi buồn
Vắng anh môi tím nhạt nhòa
Rêu xanh phủ kín chiều tàn tịch dương
Không nhạc câu hát ngê thường
Đem vào nỗi nhớ vấn vương cõi lòng
Hôm nay mưa tím mênh mông
Gịot mưa quyện  động hư không bóng hình
Hôm nay va phải mắt nhìn
Nỗi đau cũng chỉ mỗi  mình em mang .
Chân Trời Tím.
Ghé em trai đây ...
huongtuyet274 03.04.2008 16:50:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím



LƠ NGƠ …
                   VÔ TÌNH!!!
 
Vô tình ta đối diện nhau
Nghe trong niềm nhớ  hôm qua tiếng cười
Chân trời tím tít mù khơi
Hoàng hôn nhạt nắng chiều rơi nỗi buồn
Vắng anh môi tím nhạt nhòa
Rêu xanh phủ kín chiều tàn tịch dương
Không nhạc câu hát ngê thường
Đem vào nỗi nhớ vấn vương cõi lòng
Hôm nay mưa tím mênh mông
Gịot mưa quyện  động hư không bóng hình
Hôm nay va phải mắt nhìn
Nỗi đau cũng chỉ mỗi  mình em mang .
Chân Trời Tím.
Ghé em trai đây ...

 
      LƠ NGƠ....
 
Lơ ngơ...ta vụt qua nhau
Vô tình hay chỉ là màu...lơ ngơ
Không em lạc điệu câu thơ
Lạc vần tự khúc mong chờ...đời anh
Chân trời tím thẫm an lành
Hay là hương cũ buông mành buồn tênh
Hoàng hôn nhạt nắng bên thềm
Gợi trong xa vắng ấm mềm...tình xưa
Vấn vương tí tách giọt mưa
Đọng buồn trên lá như vừa chớm thương
Hư không phủ lối nghê thường
Tịch dương lãng đãng xót vườn tình hoang
Lơ ngơ...như kẻ đa đoan
Lãng du một nửa hồn tàn lắt lay
Đường đời kiếm những sầu cay
Đường tình kiếm những rặt rày vun thơ
Để rồi lại vẫn lơ ngơ
Một mình...một cõi đợi chờ....bóng em!
 
                             HuongTuyet274
Cảm ơn Chị đã ghé nhà em, em bận quá, mấy hôm nay phải tập suốt...
Chúc chị Luôn vui !
 
huongtuyet274 03.04.2008 17:48:00 (permalink)
0
ĐI TÌM MỘT NỬA

Cuối đất cùng trời...tôi lang thang
Đi tìm một nửa đã hanh vàng
Đã chôn lâu lắm từ xưa ấy
Cái thưở ngu ngơ lắm ngỡ ngàng

Chôn chặt niềm tin cùng ước vọng
Chôn tình le lói nắng vương song
Chôn bao hoài bão và cay đắng
Để gắn lại tim, nối tơ lòng

Một năm, hai năm, rồi thời gian
Trôi nhanh sao thật quá phũ phàng
Tôi không còn thấy mình xưa nữa
Chỉ lại còn thân rã mục tàn

Lê bước phong sương với gió mây
Biết tìm đâu giữa chốn đời đây?
Nửa xưa đã mất giờ hoang lạnh
Mình phủ mình thôi, một bóng gầy

Mình phủ mình thôi, phủ lắt lay
Phủ lên hờ hững những chua cay
Của thương yêu ghét và đày đọa
Đã ngấm từ lâu nặng chốn này!

                          HuongTuyet274

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 08:29:40 bởi Viet duong nhan >
huongtuyet274 03.04.2008 23:17:33 (permalink)
0
BÊN NHAU MỘNG ƯỚC
 
Bên nhau ta nhặt lá vàng
Đếm từng giờ khắc của thời gian
Đếm màu hy vọng đang gieo lại
Đếm ánh chiều buông giọt nắng tàn
 
Bên nhau ta cảm nhận tình yêu
Đang say trong mộng thắm yêu kiều
Đang còn rực rỡ và say đắm
Với gió với mây với cánh diều
 
Ta với tinh cầu xoay gần lại
Bên bờ rạo rực của yêu thuơng
Cho bao xa cách là vụng dại
Của khách tình nhân lạ dặm trường
 
Để một ngày mới bên nhau trọn
Bao màu sắc mới của nồng son
Của duyên mơ ước thời xưa cũ
Lại trở về đây đượm lối mòn!
 
                   HuongTuyet274
 
 
Lam Hồng Minh 04.04.2008 00:28:29 (permalink)
0
BÊN NHAU MỘNG ƯỚC

Bên nhau ta nhặt lá vàng
Đếm từng giờ khắc của thời gian
Đếm màu hy vọng đang gieo lại
Đếm ánh chiều buông giọt nắng tàn

Bên nhau ta cảm nhận tình yêu
Đang say trong mộng thắm yêu kiều
Đang còn rực rỡ và say đắm
Với gió với mây với cánh diều

Ta với tinh cầu xoay gần lại
Bên bờ rạo rực của yêu thuơng
Cho bao xa cách là vụng dại
Của khách tình nhân lạ dặm trường

Để một ngày mới bên nhau trọn
Bao màu sắc mới của nồng son
Của duyên mơ ước thời xưa cũ
Lại trở về đây đượm lối mòn!

HuongTuyet274

Về bên nhau...

Em lại về nghe tim mộng ước
Nghe cuộc đời quanh quẩn yêu thương
Nghe thời gian chảy dòng suối mát
Rơi lên vai nhịp điệu vô thường

Em bên anh đón những tin yêu
Thả hạt nắng bay bổng gió chiều
Hình như gió reo ca trên tóc
Ắp bàn tay nghe mãi còn yêu

Em bên anh dạo khúc đàn xuân
Như hôm ấy kỷ niệm về gần
Nhớ gặp nhớ nối vòng tay ấm
Thương về thương như đã muôn lần

Anh dang tay đón em vào mộng
Thắp đầy trời bao giấc mộng xinh
Em dang tay siết chặt ân tình
Ngàn thương ấy đưa mình trở lại

Lam Hồng Minh

huongtuyet274 04.04.2008 08:25:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Về bên nhau...

Em lại về nghe tim mộng ước
Nghe cuộc đời quanh quẩn yêu thương
Nghe thời gian chảy dòng suối mát
Rơi lên vai nhịp điệu vô thường

Em bên anh đón những tin yêu
Thả hạt nắng bay bổng gió chiều
Hình như gió reo ca trên tóc
Ắp bàn tay nghe mãi còn yêu

Em bên anh dạo khúc đàn xuân
Như hôm ấy kỷ niệm về gần
Nhớ gặp nhớ nối vòng tay ấm
Thương về thương như đã muôn lần

Anh dang tay đón em vào mộng
Thắp đầy trời bao giấc mộng xinh
Em dang tay siết chặt ân tình
Ngàn thương ấy đưa mình trở lại

Lam Hồng Minh


 
       NỒNG ẤM NGÀY VỀ
 
Con tim rung động tự khi nào
Bên đời mộng ước tựa ngàn sao
Em về trao lại bao ấp áp
Bao nỗi niềm thương nhớ ngọt ngào
 
Quanh quẩn vu vơ chặng đường dài
Ấp ôm mệt mỏi rã rời thay
Thời gian từng khắc trôi hờ hững
Mới đó mà xa...đã bao ngày
 
Xa những tin yêu vốn ấm nồng
Xa tình ân ái đượm hoài mong
Gió mây như khắc vào nhung nhớ
Của mấy đam mê đã chật lòng
 
Nay em đã về hồn xanh lại
Tim mừng rộn rã giọt sương mai
Vương trên cánh lá màu lam biếc
Cho thỏa lòng anh mộng ước dài
 
Em về ta lại vun kỷ niệm
Vun bờ thơ mộng của niềm tin
Đắp xây hạnh phúc bên nhau mãi
Và sẽ dừng chân... chẳng kiếm tìm
 
Em có thấy không sắc xuân tươi
Đang mừng duyên ấy thắm tơ trời
Bao năm hờ hững trong xa cách
Nay lại đoàn viên rộn tiếng cười
 
Rộn tiếng pháo nồng câu tân chúc
Phúc vàng mơ thắm những ái ân
Tương lai ta sẽ dệt tình gấm
Cho đến ngàn sau....vẹn hồng trần!
 
                              HuongTuyet274
HiHi! Hôm nay nhà HT có khách quý viếng thăm nha!Mà không tiếp đón được chu đáo, mong LHM bỏ quá cho nhé!Cảm ơn rất nhiều về bài thơ, Ht sẽ ghé nhà LHM vào một ngày gần nhất nếu có thể, chúc LHM luôn vui vẻ hạnh phúc và có nguồn thơ dạt dào nhé!
huongtuyet274 06.04.2008 08:50:20 (permalink)
0
BÌNH MINH HY VỌNG
 
Nhện đã phủ lớp tơ nghiệt ngã
Sương đã trùm vây kín màn đêm
Quỳnh hoa nụ chớm bên thềm
Có còn thoang thoảng êm đềm hương khuya?
 
Anh yêu em từ trong mê ảo
Yêu dại khờ biết ngỏ làm sao?
Đam mê với những ngọt ngào
Anh dành gom hết rót vào tim ai!
 
Em vẫn tuổi vô tư hoa mộng
Dệt ngây thơ trong trắng học trò
Để anh sầu nặng âu lo
Mai xa lắm...biết có màu vàng võ?
 
Bình minh đang tràn trề hương gió
Thắp ân tình trên mỗi rạng đông
Anh tin và đợi nắng hồng
Một ngày rực rỡ sưởi nồng duyên ta!
 
                      HuongTuyet274
huongtuyet274 07.04.2008 08:08:24 (permalink)
0
NỖI NHỚ BỒNG LAI
 
Có nỗi nhớ nào chơi vơi?
Như nỗi nhớ về em từ bên kia thế giới
Từng đêm buồn da diết
Từng ngày nhớ mông lung
Hoa lặng trôi
Mây lơ lửng muôn trùng
Và nỗi nhớ
Lại cồn cào...nỗi nhớ!
Xa nhau đã lâu trên thiên đường rực rỡ
Chẳng một lần
Em ghé lại thăm anh
Trong giấc mơ hay trong chốn yên lành
Anh hoài niệm đau rã rời...cay đắng
Dĩ vãng xưa đâu xóa mờ phẳng lặng
Như vết đinh hằn trên tấm ván mục khô
Thời gian trôi
Ôi bày năm cỏ đã xanh mồ!
Anh vẫn thế không rời lòng nuối tiếc
Hiện tại đau..giấc mơ xưa biền biệt
Những ảo mê và hy vọng tan hoang
Van xin thôi...chỉ một phút địa đàng
Ta gặp mặt tay trong vòng ân ái
Khờ khạo thôi, anh giật mình tỉnh lại
Chỉ mộng mơ và mơ mộng hão huyền
Giấc mê nồng đã nặng gánh trầm duyên
Cứ vọng ảo theo bồng lai niệm ước
Biết chẳng thực chỉ hư không phía trước
Vẫn xót xa vụt về phía tâm linh
Hai thế giới riêng sao gắn lại duyên mình
Lại đau đớn lại ấp nồng tiên cảnh
Đợi ngày kia gió chợt về lành lạnh
Thổi hồn em vào anh mộng giấc dài
Bến yêu mình anh sẽ đợi ngày mai
Ngày mai ấy...xin đừng xa.. xa lắm!
 
                            HuongTuyet274
 
thaianh49 07.04.2008 23:57:19 (permalink)
0
      QUOTE THƠ HƯONG TUYẾT
TRích đoạn   .=ĐI TÌM MỘT NỬA
 
.Cuối đất cùng trời tôi lang thang
 Đi tìm một nửa đã hanh vàng 
 Đã chôn sâu lắm từ xưa ấy
 Cái thưở ngu ngơ lắm ngỡ ngàng
...........................................
              Hương Tuyết
           
     ANH ĐI TÌM
 
     Nửa cuộc đời kia anh đi tìm..
     Lâu rồi mới kiếm họa tìm chim
     Người thương ngày ấy giờ phiêu bạt
     Anh biết nơi mô để kiếm tìm.?
 
     Cái thưở còn yêu tím hoa sim
     Yêu buổi trăng lên chạy trốn tìm
     Anh ngây ngô quá không biết giữ
     Vô tình để lạc mất con tim
 
     Cuộc đời anh ba nổi bẩy chìm
     Tóc trên đầu điểm sợi hoa râm
     Chim trời ,cá nước...kim đáy bể
     Biết người xưa đâu để kiếm tìm..?
 
     Tình ấy ngày xưa tuổi mộng mơ
     Ngu ngơ ôm hận đến bây giờ
     Chỉ còn lại em trong trí nhớ
     Mà nửa đời kia...anh vẫn mãi mong chờ
 
Bạn HƯƠNG TUYẾT ơi,chẳng biết bạn đã có tóc điểm sương chưa..? nếu còn quá trẻ..vậy cho Thái Anh xin lỗi vì đã viết bài họa này lại coi bạn như một người già...hihihi.
                           THái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 00:15:45 bởi thaianh49 >
CTT 08.04.2008 02:46:00 (permalink)
0
 
MỜI  ANH CHÉN RƯỢU !
 
Mời anh đây chén rượu đào
Lẩu dê bàn nhậu cùng nào nâng ly
Mời anh ánh mắt đưa nhìn
Muốn say quên hết tình mình đảo điên
 
Mời anh nhắp chút mỹ miều
Gọi trăm nỗi nhớ lòng nhiều vấn vương
Rượu có làm say nhớ thương
Cụng ly nhắp chút thừa hương yêu tàn
 
Đêm say gõ cửa đời nhau
Mới hay lỡ dỡ trăm năm duyên tình
Mời nhau ly rượu đã tàn
Cớ sao em lại lệ đầm đìa rơi
 
Chân Trời Tím .
Ghé mời em trai chén rượu nè....
huongtuyet274 08.04.2008 16:35:17 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

      QUOTE THƠ HƯONG TUYẾT
TRích đoạn   .=ĐI TÌM MỘT NỬA

.Cuối đất cùng trời tôi lang thang
 Đi tìm một nửa đã hanh vàng 
 Đã chôn sâu lắm từ xưa ấy
 Cái thưở ngu ngơ lắm ngỡ ngàng
...........................................
              Hương Tuyết
           
     ANH ĐI TÌM
 
     Nửa cuộc đời kia anh đi tìm..
     Lâu rồi mới kiếm họa tìm chim
     Người thương ngày ấy giờ phiêu bạt
     Anh biết nơi mô để kiếm tìm.?
 
     Cái thưở còn yêu tím hoa sim
     Yêu buổi trăng lên chạy trốn tìm
     Anh ngây ngô quá không biết giữ
     Vô tình để lạc mất con tim
 
     Cuộc đời anh ba nổi bẩy chìm
     Tóc trên đầu điểm sợi hoa râm
     Chim trời ,cá nước...kim đáy bể
     Biết người xưa đâu để kiếm tìm..?
 
     Tình ấy ngày xưa tuổi mộng mơ
     Ngu ngơ ôm hận đến bây giờ
     Chỉ còn lại em trong trí nhớ
     Mà nửa đời kia...anh vẫn mãi mong chờ
 
Bạn HƯƠNG TUYẾT ơi,chẳng biết bạn đã có tóc điểm sương chưa..? nếu còn quá trẻ..vậy cho Thái Anh xin lỗi vì đã viết bài họa này lại coi bạn như một người già...hihihi.
                           THái Anh

 
VẪN MÃI KIẾM TÌM
 
Tôi đi tìm suốt cả cuộc đời
Nhưng mà...mới chỉ bắt đầu thôi
Tóc đâu đến nỗi pha sương muối
Hồn chửa cằn đâu...mộng vẫn trồi
 
Vẫn cái thuở đầu hoa sim tím
Giăng vào mấy nhớ những niềm tin
Ngây ngô khờ dại không nắm giữ
Để vuột yêu thương...lại kiếm tìm
 
Lại thăng trầm bổng theo số phận
Theo vòng luân lạc kiếp thế nhân
Người bên cạnh đấy mà cữ ngỡ
Xa lắm ở đâu...lạnh muôn phần
 
Mộng mơ cứ thế đời cô quạnh
Xoay tròn đuổi bắt đượm mong manh
Tình yêu vừa chớm tầm tay với
Lại bỗng vụt xa những đoạn đành
 
Có lẽ vậy thôi, tôi vẫn tìm
Dù là lặn đáy nước tìm kim
Hay là nhọc lắm công xe cát
Một kiếp dã tràng mỏi mòn tin
 
Để mình nhận được trong tiềm thức
Những nguồn hy vọng dẫu đơn sơ
Về ai một nửa tình đã lỡ
Đã đượm sâu lòng...tận cõi mơ!
 
                                     HuongTuyet274
Vâng!Cảm ơn ThaiAnh đã ghé nhà vầ để lại bài thơ thiệt hay,Ht vẫn còn hăm chứ chưa băm đâu, chcus ThaiAnh vui vẻ và hạnh phúc,lâu không thấy online nhỉ!
huongtuyet274 08.04.2008 17:27:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

 
MỜI  ANH CHÉN RƯỢU !
 
Mời anh đây chén rượu đào
Lẩu dê bàn nhậu cùng nào nâng ly
Mời anh ánh mắt đưa nhìn
Muốn say quên hết tình mình đảo điên
 
Mời anh nhắp chút mỹ miều
Gọi trăm nỗi nhớ lòng nhiều vấn vương
Rượu có làm say nhớ thương
Cụng ly nhắp chút thừa hương yêu tàn
 
Đêm say gõ cửa đời nhau
Mới hay lỡ dỡ trăm năm duyên tình
Mời nhau ly rượu đã tàn
Cớ sao em lại lệ đầm đìa rơi
 
Chân Trời Tím .
Ghé mời em trai chén rượu nè....


 
MEN ĐẮNG NỒNG TIM
 
Một ly rượu thắm chị mời
Mà sao  em thấy đầy vơi cõi lòng
Men tình chưa giải cho xong
Lại say men rượu đeo vòng quẩn quanh
 
Yêu thương một khắc đoạn đành
Mượn sầu trong đắng đâu lành vết dao
Ngày xưa ân ái ngọt ngào
Bỗng nay quay quắt câu gào chia ly
 
Còn đâu ánh mắt nồng si
Còn đâu hương ấm ôm gì ước mơ
Yêu thương và những đợi chờ
Đã xa rệu rã, đã mờ úa tim
 
Bây giờ chỉ vẹn lặng im
Đôi tình đôi lối phủ niềm nhớ nhung
Xót xa cay đắng muôn trùng
Cửa đời chớm mở lại vùng tan hoang
 
Rượu đây lưng chén đã tàn
Thôi đành nhấp cạn để vàng đa đoan
Để lòng lại đẫm giọt vàng
Say say nỗi nhớ chẳng màng vào tim
 
Trăm năm chắc chẳng còn tìm
Phút giây khắc khoải...lặng im...rượu nồng!
 
                                              HuongTuyet274
 
 
thaianh49 10.04.2008 01:06:20 (permalink)
0




VẪN MÃI KIẾM TÌM

Tôi đi tìm suốt cả cuộc đời
Nhưng mà...mới chỉ bắt đầu thôi
Tóc đâu đến nỗi pha sương muối
Hồn chửa cằn đâu...mộng vẫn trồi

Vẫn cái thuở đầu hoa sim tím
Giăng vào mấy nhớ những niềm tin
Ngây ngô khờ dại không nắm giữ
Để vuột yêu thương...lại kiếm tìm

Lại thăng trầm bổng theo số phận
Theo vòng luân lạc kiếp thế nhân
Người bên cạnh đấy mà cữ ngỡ
Xa lắm ở đâu...lạnh muôn phần

Mộng mơ cứ thế đời cô quạnh
Xoay tròn đuổi bắt đượm mong manh
Tình yêu vừa chớm tầm tay với
Lại bỗng vụt xa những đoạn đành

Có lẽ vậy thôi, tôi vẫn tìm
Dù là lặn đáy nước tìm kim
Hay là nhọc lắm công xe cát
Một kiếp dã tràng mỏi mòn tin

Để mình nhận được trong tiềm thức
Những nguồn hy vọng dẫu đơn sơ
Về ai một nửa tình đã lỡ
Đã đượm sâu lòng...tận cõi mơ!

                                    HuongTuyet274
Vâng!Cảm ơn ThaiAnh đã ghé nhà vầ để lại bài thơ thiệt hay,Ht vẫn còn hăm chứ chưa băm đâu, chcus ThaiAnh vui vẻ và hạnh phúc,lâu không thấy online nhỉ!

 
                   ANH CÒN TRẺ LẮM...CHỨ ANH ƠI.!
           (THơ vui )
 
      Em tưởng anh già lắm anh ơi
      Đi tìm nửa kia cho cuộc đời
      Ngờ đâu anh còn non trẻ quá
      Mộng vướng tình duyên mới đầu đời
 
      Trăng vẫn còn tròn chưa khuyết vơi
      Cái tuổi mộng say nhất cuộc đời
      Anh đừng để dại ngây ngô nữa
      Đừng ngập ngừng chi để ngỏ lời...!
 
      Có bao thiếu nữ tuổi đợi chờ
      Vả chăng chàng cứ vẫn làm ngơ.?
      Hay bị mấy nàng cho mấy gõ
      Cốc đầu...em bé chớ quanh co...!
 
      Hi Hi...bé quá anh vội gì.?
      Lấy vợ sớm rồi để làm chi.?
      Lấy rồi anh ngồi than với thở
      Lấy sớm...cho nên phải ở tù..!
 
  hihi Hương Tuyết ơi,mới độ tuổi hăm..thì quá trẻ rồi. Vậy hãy ngoan mà gọi Thái Anh là u đi nhé...may ra vài năm nữa u có con gái u để dành cho...hihi
              Thái Anh
huongtuyet274 10.04.2008 09:51:32 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49




VẪN MÃI KIẾM TÌM

Tôi đi tìm suốt cả cuộc đời
Nhưng mà...mới chỉ bắt đầu thôi
Tóc đâu đến nỗi pha sương muối
Hồn chửa cằn đâu...mộng vẫn trồi

Vẫn cái thuở đầu hoa sim tím
Giăng vào mấy nhớ những niềm tin
Ngây ngô khờ dại không nắm giữ
Để vuột yêu thương...lại kiếm tìm

Lại thăng trầm bổng theo số phận
Theo vòng luân lạc kiếp thế nhân
Người bên cạnh đấy mà cữ ngỡ
Xa lắm ở đâu...lạnh muôn phần

Mộng mơ cứ thế đời cô quạnh
Xoay tròn đuổi bắt đượm mong manh
Tình yêu vừa chớm tầm tay với
Lại bỗng vụt xa những đoạn đành

Có lẽ vậy thôi, tôi vẫn tìm
Dù là lặn đáy nước tìm kim
Hay là nhọc lắm công xe cát
Một kiếp dã tràng mỏi mòn tin

Để mình nhận được trong tiềm thức
Những nguồn hy vọng dẫu đơn sơ
Về ai một nửa tình đã lỡ
Đã đượm sâu lòng...tận cõi mơ!

                                  HuongTuyet274
Vâng!Cảm ơn ThaiAnh đã ghé nhà vầ để lại bài thơ thiệt hay,Ht vẫn còn hăm chứ chưa băm đâu, chcus ThaiAnh vui vẻ và hạnh phúc,lâu không thấy online nhỉ!


                 ANH CÒN TRẺ LẮM...CHỨ ANH ƠI.!
           (THơ vui )
 
      Em tưởng anh già lắm anh ơi
      Đi tìm nửa kia cho cuộc đời
      Ngờ đâu anh còn non trẻ quá
      Mộng vướng tình duyên mới đầu đời
 
      Trăng vẫn còn tròn chưa khuyết vơi
      Cái tuổi mộng say nhất cuộc đời
      Anh đừng để dại ngây ngô nữa
      Đừng ngập ngừng chi để ngỏ lời...!
 
      Có bao thiếu nữ tuổi đợi chờ
      Vả chăng chàng cứ vẫn làm ngơ.?
      Hay bị mấy nàng cho mấy gõ
      Cốc đầu...em bé chớ quanh co...!
 
      Hi Hi...bé quá anh vội gì.?
      Lấy vợ sớm rồi để làm chi.?
      Lấy rồi anh ngồi than với thở
      Lấy sớm...cho nên phải ở tù..!
 
  hihi Hương Tuyết ơi,mới độ tuổi hăm..thì quá trẻ rồi. Vậy hãy ngoan mà gọi Thái Anh là u đi nhé...may ra vài năm nữa u có con gái u để dành cho...hihi
              Thái Anh


CAY ĐẮNG HỒN THƠ

Có lẽ từ lâu anh đã già
Trong thơ và ký ức người ta
Trong tình yêu ấy bao mệt mỏi
Chỉ rặt thăng trầm với xót xa

Đi tìm một nửa của cuộc đời
Phải đâu lớn tuổi mộng đầy vơi
Phải đâu chín chắn mà tư lự
Để mãi lòng đau những rã rời

Anh đã say mê yêu từ lâu
Từ khi thưở ấy buổi ban đầu
Áo còn trắng xóa và hoa phượng
Vẫn nở rực tươi thắm một màu

Mối tình phút chốc hóa xa bay
Em vào mộ kín để sầu cay
Trong anh đọng mấy vần thơ chết
Và cứ nhói đau....bấy nhiêu ngày

Biết bao thiếu nữ đã đợi chờ
Đã thầm mơ ước được bâng quơ
Bên anh theo cánh diều say gió
Và đắm mê tình vào bến mơ

Rồi cũng đôi người đã trách anh
Sao mang cay đắng những ngày xanh
Ươm hoài dĩ vãng đầy đau đớn
Mà chẳng đắp xây...những mộng lành

Chẳng còn bé nữa bởi xót xa
Bởi bao cay đắng những ngày qua
Đã dần đày đọa trong linh cảm
Để chuyện ái ân...chỉ nhạt nhòa

Chỉ muốn ngày xưa quay trở lại
Với hình với bóng của một ai
Nên chỉ tìm mãi mà chẳng thấy
Cả một cuộc đời....mộng Liêu Trai!

                                 HuongTuyet274


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 21:30:39 bởi Huyền Băng >
CTT 10.04.2008 19:17:55 (permalink)
0

MEN ĐẮNG NỒNG TIM

Một ly rượu thắm chị mời
Mà sao  em thấy đầy vơi cõi lòng
Men tình chưa giải cho xong
Lại say men rượu đeo vòng quẩn quanh

Yêu thương một khắc đoạn đành
Mượn sầu trong đắng đâu lành vết dao
Ngày xưa ân ái ngọt ngào
Bỗng nay quay quắt câu gào chia ly
..............
........
Rượu đây lưng chén đã tàn
Thôi đành nhấp cạn để vàng đa đoan
Để lòng lại đẫm giọt vàng
Say say nỗi nhớ chẳng màng vào tim

Trăm năm chắc chẳng còn tìm
Phút giây khắc khoải...lặng im...rượu nồng!

                                             HuongTuyet274

 
MỜI EM UỐNG RƯỢU !
 
Mời nhau ly ruợu em ơi
Nâng ly cùng cạn đừng vơi cõi lòng
Men tình cay đắng đâu mong
Chỉ say men rượu ,cho lòng thảnh thơi
 
Yêu thương đã chảy qua đời
Mượn nhau ly rượu ,giải sầu đêm nay
Em ơi đừng nhắc lại nào
Rượu tình đã vỡ ,ngọt ngào còn chi
 
Gặp đây mời em một ly
Cùng chị quên hết ,chi li nỗi sầu
Rượu đây uống kẻo đêm tàn
Chưa say đêm đã nồng nàn qua đi
 
Trăm nay tình đã đọan lìa
Còn đây em chị ,ta chia tay nè …
Chân Trời Tím.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7392FFA095E74829BBFA82D190438B61.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 33 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9