........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 485 bài trong đề mục
huongtuyet274 20.04.2008 07:06:00 (permalink)
0




Nguyên văn bởi pxy
tình đã trao không ai hề tiếc nuối
chỉ tiếc khi người hem chịu giữ gìn
giò qua rồi thời buồn giận ai đó
khỏang câm lặng để tình tự tan vỡ

anh từng nói em là một và là tất cả
nhưng biết chăng em chịu bao đọa dày
bao thương nhớ em đâu nào tỏ lộ
Anh nào hay hiểu rõ nỗi lòng em

hix hix khuya rùi mình ngủ đây! chúc cả nhà luôn vui khỏe ngủ ngon.
Hỏi làm chi những đau đớn tột cùng
Biết làm chi bao xót xa tủi nhục
Khi yêu ai là hố sâu địa ngục
Là oán hờn là hận xót trào dâng

Bao nhớ thương chỉ vương vấn bận lòng
Ai tỏ hết ai hiểu tình trong mộng
Đừng tiéc nuối giữa bến đời rất rộng
Đừng ôm em cuộc tình vỡ không thành

Gió xưa giờ nhận lấy những mong manh
Rồi câm lặng...vết thương tình rỉ máu
Anh có nghe người ta luôn đau đáu
Về u buồn về dĩ vãng nhạt phai

Hãy ngủ đi yên ấm mọt giấc dài
Rồi xa xót trôi hờ...tình xanh lại!

HuongTuyet274
huongtuyet274 20.04.2008 17:00:54 (permalink)
0
Viết cho một người đi xa

Hoàng hôn rơi thăm thẳm tận chân đồi
Tôi viết bài thơ tiễn người về bên ấy
Tiễn kỉ niệm xưa ...mối tình đầu đọg mãi
Dù thời gian bụi có phủ nhạt nhoà

Người đi rồi về phía cuối xa hoa
Nơi cánh diều không nghiêng mình chao nỗi nhớ
Cánh cò trưa không còn mang dang dở
Nơi biển đêm...không che chắn duyên tình

Tôi tiễn người trong nắng tắt bình minh
Vàng vọt nguyên sơ...tim tím màu thương nhớ
Người ra đi....tôi lại ngầm bỡ ngỡ
Tình tôi ơi!Sẽ lại đến bao giờ?

Có tiếng rì rào ở tận phía xa xa
Có tiếng không tôi trong bóng người xa lặng
Có tiếng gió rít từng hồi nghe thanh vắng
Có tiếng cõi lòng...tôi gợn mấy khát khao

Chia tay rồi ôi biết đến hôm nào?
Tôi lại gặp đây mảnh kim bằng tri kỉ
Giữa sóng gió giữa cuộc đời vương luỵ
Người tự tin ...đừng vùi dập chính mình

Ngọn bão đời hoa lệ đến lặng thinh
Tôi tiễn người đi trong muôn vàn lời chúc
Hy vọng lắm, mong manh nhưng rất thực
Giữa bến tình...tôi nhớ lắm...người ơi!

HuongTuyet274
giotnangmuathu2007 20.04.2008 17:54:28 (permalink)
0


Có tiếng rì rào ở tận phía xa xa
Có tiếng không tôi trong bóng người xa lặng
Có tiếng gió rít từng hồi nghe thanh vắng
Có tiếng cõi lòng...tôi gợn mấy khát khao


Đọc bài thơ lòng bỗng thấy xôn xao...
Có phải tiếng lòng của một thời xa thẳm...
Tiếng khắc khoải dội vào lòng trống vắng...
Cơn mưa chiều nhè nhẹ  giữa trời xa....
thaianh49 20.04.2008 19:29:46 (permalink)
0

Có tiếng rì rào ở tận phía xa xa
Có tiếng không tôi trong bóng người xa lặng
Có tiếng gió rít từng hồi nghe thanh vắng
Có tiếng cõi lòng...tôi gợn mấy khát khao
                 Hương Tuyết

Đọc bài thơ lòng bỗng thấy xôn xao...
Có phải tiếng lòng của một thời xa thẳm...
Tiếng khắc khoải dội vào lòng trống vắng...
Cơn mưa chiều nhè nhẹ  giữa trời xa....
                        Giotnangmuathu2007
 
          Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
              Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
              Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
              Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
                       Thái Anh
            
         
huongtuyet274 20.04.2008 23:05:14 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Có tiếng rì rào ở tận phía xa xa
Có tiếng không tôi trong bóng người xa lặng
Có tiếng gió rít từng hồi nghe thanh vắng
Có tiếng cõi lòng...tôi gợn mấy khát khao
                Hương Tuyết

Đọc bài thơ lòng bỗng thấy xôn xao...
Có phải tiếng lòng của một thời xa thẳm...
Tiếng khắc khoải dội vào lòng trống vắng...
Cơn mưa chiều nhè nhẹ  giữa trời xa....
                       Giotnangmuathu2007

         Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
              Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
              Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
              Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
                       Thái Anh
            
         

 
Mùa yêu xưa cay đắng vẫn thét gào
Nên tiếng thời gian vẫn vô thuờng mỏi mệt
Giết ký ức vào muộn màng cái chết
Để thấm men đời trong mê mải...tình yêu
 
                                HuongTuyet274
Cảm ơn GNMT và U đã ghé, chắc phải mở chủ đề hoạ tứ tuyệt quá nhể!
huongtuyet274 20.04.2008 23:08:13 (permalink)
0
Cho Anh
Em gọi về vần thơ giữa đêm thâu
Dịu dàng lắm niềm mỏi mòn mong ngóng
Phút an nhiên cứ bên bờ ảo vọng
Em yêu anh, yêu tha thiết chân thành

Nụ hôn nồng nàn còn dang dở mong manh
Chưa gửi thật sâu chưa đặt hờ vương nhẹ
Em nhớ lắm, người tình ơi gọi khẽ
Anh bây giờ....xa mãi tận nơi nao?

Con sóng tin yêu trong em vẫn thét gào
Phủ phục toàn thân linh hồn em lịm đắng
Gió và đêm ôm sương khuya tĩnh lặng
Hoang vắng bồi hồi...em dạo ký ức xưa

Cơn mưa thu thổi mấy nhớ cho vừa
Thổi mấy chồi non nụ tình vờn say mật
Có chú ong len lén bờ ngây ngất
Trao chút hương nồng vào xuyên cánh ...bình yên

Nỗi nhớ trong em lại cao vút mọi miền
Em nghĩ từ lâu, êm đềm hay vụn vỡ
Anh xa quá...người xa rồi mấy nhớ
Lại đợi chờ...hay ảo vọng thờ ơ!?

HuongTuyet274
CTT 21.04.2008 02:36:49 (permalink)
0

 
  HÔM NAY !
 
Hôm nay ,em bắt đầu bằng ngày mới
Quên nỗi nhớ đêm qua đang khắc khỏai
Nỗi buồn cũng chẳng mãi phải đong đo
Lệ thôi rơi khi chòang tay sang cạnh.
 
Hôm nay ,em bắt đầu bằng hôm nay
Sẽ yêu và sống ngay trong thực tại
Không còn hằng đêm nỗi  nhớ ,nỗi  thương
Vắng anh ,em vẫn sống được với đời .
 
Hôm nay ,em bắt đầu bằng xa anh
Đè nén nỗi đau cất vào quá khứ
Cho tình mình tĩnh lặng trôi đi xa
Lúc khi xưa ,em nghĩ tình đẹp thật .
 
Hôm nay ,em bắt đầu sống cho em
Không có Anh ,hôm nay em vẫn sống
Sống cuộc đời thật chính cho riêng mình
Và Anh ơi ,không có nhau thế xong ! 
 
Chân Trời Tím_ NXT
 
Bắt đầu sống cho Hôm nay nhé Em chzai....

giotnangmuathu2007 21.04.2008 07:44:22 (permalink)
0


Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
Thái Anh

 
Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
 một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
 
giotnangmuathu2007 21.04.2008 07:50:51 (permalink)
0

Mùa yêu xưa cay đắng vẫn thét gào
Nên tiếng thời gian vẫn vô thuờng mỏi mệt
Giết ký ức vào muộn màng cái chết
Để thấm men đời trong mê mải...tình yêu

HuongTuyet274

tiếng hát say sưa da diết giữa trời chiều...
đã thấm mãi giữa hồn em lai láng...
anh đã ra đi để lại trời tháng tám...
giọt mưa ngâu tê tái nỗi buâng khuâng...
huongtuyet274 21.04.2008 12:04:23 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007



Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
Thái Anh


Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...


 
MÊ MUỘI KIẾP NGƯỜI
Ai ảo mê giữa mông muội hoang sơ
Ai lạnh lùng buông phím dương cầm dang dở
Ai xé nát trái tim hằn nỗi nhớ
Ai đa đoan...như giọt nắng cuối chiều
 
Bến duyên đầu ai cập giữa cô liêu
Cay đắng xót xa, chỉ một mình ai hiểu
Ai đau thuơng với vạn ngàn giai điiêụ
Để chết đi...không chỉ có một lần
 
Bừng tỉnh cõi lòng trong giao hưởng thu phân
Hạ cúi mình trau đôi làn tia nắng mỏng
Bỏng rát đấy soi vào tình nôn nóng
Cay cay men xưa cho da diết đượm buồn
 
Vì thói đời vốn tẻ nhạt rập khuôn
Không tạo sướng vui chỉ oán hờn man trá
Bao ký ức với những gì rơm rạ
Thực tại xa mờ theo bụi ảo thê lương
 
Gió ngất ngây, hồn say mấy dặm trường
Say đậm thời gian, say nghê thuờng nông nỗi
Ta cứ hỏi vì sao mình rất vội
Mà vì sao....không tự cứu chính mình
 
Bên yên bình của phận kiếp điêu linh
Ta sống với ai một tâm hồn trơ trọi
Sách bước ai trong vạn lần mong mỏi
Để tự tim mình...ta tự thốt...tình ta!
 
                                    HuongTuyet274
huongtuyet274 21.04.2008 12:28:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím



  HÔM NAY !
 
Hôm nay ,em bắt đầu bằng ngày mới
Quên nỗi nhớ đêm qua đang khắc khỏai
Nỗi buồn cũng chẳng mãi phải đong đo
Lệ thôi rơi khi chòang tay sang cạnh.
 
Hôm nay ,em bắt đầu bằng hôm nay
Sẽ yêu và sống ngay trong thực tại
Không còn hằng đêm nỗi  nhớ ,nỗi  thương
Vắng anh ,em vẫn sống được với đời .
 
Hôm nay ,em bắt đầu bằng xa anh
Đè nén nỗi đau cất vào quá khứ
Cho tình mình tĩnh lặng trôi đi xa
Lúc khi xưa ,em nghĩ tình đẹp thật .
 
Hôm nay ,em bắt đầu sống cho em
Không có Anh ,hôm nay em vẫn sống
Sống cuộc đời thật chính cho riêng mình
Và Anh ơi ,không có nhau thế xong ! 
 
Chân Trời Tím_ NXT
 
Bắt đầu sống cho Hôm nay nhé Em chzai....


LÀM LẠI CHÍNH MÌNH
Em đã bắt đầu làm lại chính mình
đã từ rất lâu, rất lâu rồi chị ạ
Từ khi em nhận ra mình được sống
và chết đi cũng chỉ có một lần
 
Vài vần thơ buồn không nói hết tình yêu
Vài câu thơ hay không tỏ niềm tâm sự
Vài khúc nhạc cũng chỉ là tư lự
Vật đổi sao dời...giữa ngang trái mà thôi
 
Em viết tiếp giấc mơ ngày ấy đã qua rồi
Dang dở tình duyên, dang dở tình nhân thế
Nên cay đắng với men đời rất tệ
Em muốn xa...nhưng vẫn cứ vương vào
 
Hạnh phúc nào đâu hạnh phúc cũng ngọt ngào
Như mọi tình yêu vẫn vạn lần thử thách
Hạnh phúc nào chẳng vết tỳ màu gạch
Trong cô đơn, trong vụn vỡ sai lầm
 
Cứ để đời có một chút trầm thăng
Em sẽ vui hơn và hiểu đời hơn nữa
Hiểu nhân thế đang lần hồi mục rữa
Nhưng vẫn còn mình, còn say đắm hiến dâng
 
Lạc bơ vơ vụng dại và bâng khuâng
Xin lại ngày xưa....xin làm gì không thể
Lạc tình yêu...lạc vào rồi hoen lệ
Em say thôi!Để đời chẳng cựa mình
 
Chẳng đau tình trong một đốm mộng xinh
Chẳng vứt tin yêu vứt nộ si nồng cháy
Cứ chểnh mảng cho linh hồn vụng dại
Để chị ơi....xin hạnh phúc vẫn còn....!
 
                                 HuongTuyet274
 
 
thaianh49 22.04.2008 04:14:21 (permalink)
0

Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
              Thái Anh
----------------

Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
          Giotnangmuathu

---------------------------

   Những tháng ngày say đắm mộng mơ
        Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
        Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
        Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
 
                      Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 04:20:18 bởi thaianh49 >
huongtuyet274 22.04.2008 11:14:26 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
             Thái Anh
----------------

Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
         Giotnangmuathu

---------------------------

   Những tháng ngày say đắm mộng mơ
        Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
        Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
        Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
 
                      Thái Anh

      Bước chân buồn kéo rũ những lê thê
      Về ký ức xưa...về ngày mai...xa lắm
      Ai hiển hiện trong lòng người đằm thắm
      Ai dại khờ....theo nhung nhớ dư âm
                                           HuongTuyet274
                                       

thaianh49 22.04.2008 22:48:36 (permalink)
0
MÊ MUỘI KIẾP NGƯỜI
Ai ảo mê giữa mông muội hoang sơ
Ai lạnh lùng buông phím dương cầm dang dở
Ai xé nát trái tim hằn nỗi nhớ
Ai đa đoan...như giọt nắng cuối chiều

Bến duyên đầu ai cập giữa cô liêu
Cay đắng xót xa, chỉ một mình ai hiểu
Ai đau thuơng với vạn ngàn giai điiêụ
Để chết đi...không chỉ có một lần

Bừng tỉnh cõi lòng trong giao hưởng thu phân
Hạ cúi mình trau đôi làn tia nắng mỏng
Bỏng rát đấy soi vào tình nôn nóng
Cay cay men xưa cho da diết đượm buồn

Vì thói đời vốn tẻ nhạt rập khuôn
Không tạo sướng vui chỉ oán hờn man trá
Bao ký ức với những gì rơm rạ
Thực tại xa mờ theo bụi ảo thê lương

Gió ngất ngây, hồn say mấy dặm trường
Say đậm thời gian, say nghê thuờng nông nỗi
Ta cứ hỏi vì sao mình rất vội
Mà vì sao....không tự cứu chính mình

Bên yên bình của phận kiếp điêu linh
Ta sống với ai một tâm hồn trơ trọi
Sách bước ai trong vạn lần mong mỏi
Để tự tim mình...ta tự thốt...tình ta!

                                   HuongTuyet274

_____________________________
 
      ĐỪNG HẬN MÃI NGƯỜI ƠI
 
 Ai đã yêu một lần rồi tan vỡ
 Để nỗi đau cay nghiệt bám cuộc đời
 Ai lỡ làng để tình đẹp buông trôi
 Cay nghiệt lắm để tình ôi.! khiếp sợ.!
 
 Ai đã khóc cho tình ai gian dối
 Để trọn đời ôm hận tình phai
 Và tình đau năm tháng còn dài
 vẫn hận mãi,giận hoài ai quá khứ
 
 Ta muốn làm lời ru tình tự
 Xoa dịu cho chàng một trái tim côi
 Lấp trống cho người không còn khoảng vắng
 Cho dịu đi nỗi hận ở trên đời
 
 Người hãy đến đây cùng tình yêu
 Cùng sẻ chia năm tháng thương nhiều
 Hãy vùi chôn cuộc tình xưa cũ ấy
 Để thả hồn phiêu lãng với trời mây
 
     Hương tuyết ơi,cho u họa cùng bài này
              Thái Anh
 
huongtuyet274 23.04.2008 14:32:57 (permalink)
0
MỘNG BÌNH YÊN
Ta sẽ đến một bến bờ yên lặng
Thả hồn thơ cùng mây gió lang thang
Thả tin yêu trong muôn giọt nắng vàng
Để quá khứ...chỉ vẹn là nỗi nhớ
 
Ta hiểu lắm khi tình xưa dang dở
Khi tim đau tan nát những rã rời
Mộng bên đời luôn khắc khoải đầy vơi
Và xa xót đã làm ta rỉ máu
 
Kéo yêu thương xin lại bờ nương náu
Xin lại lòng cho trống vắng lặng tan
Xin tình ai với ngơ ngẩn mơ màng
Ta sẽ lại ươm mơ hồng hạnh phúc
 
Giọt nắng đầu xua tan bao rã mục
Kiếp đơn phương ân ái sẽ nhuốm nồng
Tình yêu này mơ mộng giữa mênh mông
Ta say đắm để rời xa quá khứ
 
Lại một lần sẽ quên đi tư lự
Quên thời gian quên cay đắng muộn màng
Bến yên đời ta lại bước thênh thang
Gửi mây gió, gửi hồn vào lãng đãng!
 
                                 HuongTuyet274
U ui!Cảm ơn U đã ghé nhà Ht, chúc U vui nhá!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 33 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9