........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 485 bài trong đề mục
CTT 23.04.2008 19:18:32 (permalink)
0

 
TIỄN TÌNH VỪA BÉN .
 
Gặp nhau bởi giữa hội thơ
Tình chưa đã thắm mộng mơ còn nhiều
Nào hay mưa gió nhiều điều
Tính vừa kịp bén đôi điều chia tay
 
Bởi em còn quá ngô ngây
Nghĩ đời đơn giản đây hay lắm phiền
Tình người như gió đổi chiều
Không như em chỉ một điều thẳng ngay
 
Mắt nhòa như hạt mưa bay
Tiễn người em dấu  tình này thiên thu
Ai chia thương nhớ luyến lưu
Nhìn nhau bất chợt,buồn thiu ghét người
 
Ai chia tình phải xa rời
Em đây anh đó rối bời thương yêu !
Chân Trời Tím.
Ghé em trai đây...đừng buồn nữa hen.....tất cả rùi sẽ qua thôi.....
thaianh49 25.04.2008 00:02:43 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49


quote:

Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
            Thái Anh
----------------

Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
        Giotnangmuathu

---------------------------

   Những tháng ngày say đắm mộng mơ
        Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
        Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
        Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
 
                      Thái Anh

      Bước chân buồn kéo rũ những lê thê
     Về ký ức xưa...về ngày mai...xa lắm
     Ai hiển hiện trong lòng người đằm thắm
     Ai dại khờ....theo nhung nhớ dư âm
                                          HuongTuyet274

 
 
  Ai còn ai theo năm tháng bụi trần.?
       Ai xóa hết vết tình đầu ân ái.!
       Ai vô tư trước mối tình oan trái
       Để ai sầu ai cảm mặc mình ai...?
                        Thai Anh
 
    
giotnangmuathu2007 25.04.2008 15:19:03 (permalink)
0






quote:

Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
       Thái Anh
----------------

Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
   Giotnangmuathu

---------------------------

   Những tháng ngày say đắm mộng mơ
        Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
        Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
        Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
 
                      Thái Anh

      Bước chân buồn kéo rũ những lê thê
Về ký ức xưa...về ngày mai...xa lắm
Ai hiển hiện trong lòng người đằm thắm
Ai dại khờ....theo nhung nhớ dư âm
                                     HuongTuyet274





 Ai còn ai theo năm tháng bụi trần.?
       Ai xóa hết vết tình đầu ân ái.!
       Ai vô tư trước mối tình oan trái
       Để ai sầu ai cảm mặc mình ai...?
                        Thai Anh

ôi... hiểu rồi...tất cả đã chia xa...
khi nỗi nhớ chia cắt thành hai nữa
nữa cho quê nữa gửi vào chữ nhớ...
mang hồn xưa theo suốt giọt mưa buồn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 17:03:09 bởi giotnangmuathu2007 >
thaianh49 30.04.2008 18:51:57 (permalink)
0



quote:

Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
      Thái Anh
----------------

Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
  Giotnangmuathu

---------------------------

   Những tháng ngày say đắm mộng mơ
        Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
        Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
        Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
 
                      Thái Anh

      Bước chân buồn kéo rũ những lê thê
Về ký ức xưa...về ngày mai...xa lắm
Ai hiển hiện trong lòng người đằm thắm
Ai dại khờ....theo nhung nhớ dư âm

                                    HuongTuyet274






 Ai còn ai theo năm tháng bụi trần.?
       Ai xóa hết vết tình đầu ân ái.!
       Ai vô tư trước mối tình oan trái
       Để ai sầu ai cảm mặc mình ai...?
                        Thai Anh

ôi... hiểu rồi...tất cả đã chia xa...
khi nỗi nhớ chia cắt thành hai nữa
nữa cho quê nữa gửi vào chữ nhớ...
mang hồn xưa theo suốt giọt mưa buồn

              
                GiotNangMuaThu
 
   Em gói tình anh trong nỗi nhớ
        Nửa bên nhiều là nửa của riêng anh
        Nửa bên em để êm dịu giấc lành
        Em dành để cho gia đình quanh tổ ấm
 
        Dù anh xa vời,em vẫn chờ vẫn đợi
        Vẫn nâng niu nửa ấy của cuộc đời
        Bao lần trăng tròn rồi trăng lại vơi
        Em vẫn tôn thờ nửa hồn em còn lại...
 
                              Thái Anh
Liên Thơ 01.05.2008 14:07:10 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


quote:

Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
     Thái Anh
----------------

Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời biền biệt.
một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
Giotnangmuathu

---------------------------

   Những tháng ngày say đắm mộng mơ
        Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
        Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
        Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
 
                      Thái Anh

     Bước chân buồn kéo rũ những lê thê
Về ký ức xưa...về ngày mai...xa lắm
Ai hiển hiện trong lòng người đằm thắm
Ai dại khờ....theo nhung nhớ dư âm

                                   HuongTuyet274







 Ai còn ai theo năm tháng bụi trần.?
       Ai xóa hết vết tình đầu ân ái.!
       Ai vô tư trước mối tình oan trái
       Để ai sầu ai cảm mặc mình ai...?
                        Thai Anh

ôi... hiểu rồi...tất cả đã chia xa...
khi nỗi nhớ chia cắt thành hai nữa
nữa cho quê nữa gửi vào chữ nhớ...
mang hồn xưa theo suốt giọt mưa buồn

              
                GiotNangMuaThu
 
   Em gói tình anh trong nỗi nhớ
        Nửa bên nhiều là nửa của riêng anh
        Nửa bên em để êm dịu giấc lành
        Em dành để cho gia đình quanh tổ ấm
 
        Dù anh xa vời,em vẫn chờ vẫn đợi
        Vẫn nâng niu nửa ấy của cuộc đời
        Bao lần trăng tròn rồi trăng lại vơi
        Em vẫn tôn thờ nửa hồn em còn lại...
 
                              Thái Anh
Trên đường yêu
Lại lết lê bước chân rời rã
Trên đường yêu chang chang nắng lửa hờn
Ai đi mãi không ngoảnh đầu nhìn lại
Ai lẽo đẽo theo tình, tình trốn vào đâu?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   1/5/2008

huongtuyet274 05.05.2008 10:13:33 (permalink)
0
VIẾT CHO NGƯỜI VÀ HẮN
 
Hắn viết lời tỏ tình trên những vần thơ
Viết về mùa thi viết về người hắn mến
Mối tình thứ hai liệu như thuyền...cập bến
Hay lại lững lờ...như sóng...biển vu vơ?

Hắn viết yêu thương vào sâu lắng dại khờ
Vào những miên man trong tâm hồn già cỗi
Nhóc của hắn ...hắn bâng quơ tự hỏi
Biết đến bao giờ...hạnh phúc nắm tầm tay?

Hắn viết về nỗi buồn theo những đóa cỏ may
Nghe vụn vỡ bởi niềm tin rệu rã
Hắn viết tiếp nhưng chợt thôi...nghiệt ngã
Tình chưa sâu...duyên sẽ bén...bao giờ?

Hắn thẩn thờ viết tiếp một giấc mơ
Một giấc mơ tiên hắn giật mình thổn thức
Hắn bỏng cháy con tim trong lồng ngực
Hắn lại yêu hay tự dối chínhmình

Viết cho người hắn viết đấy...lặng thinh!
Chỉ tiếng yêu thôi sao khó trầm thăng bổng
Chỉ tiếng nhớ sao khoảng trời xa rộng
Hắn mỉm cười...hắn tự trách....vô tâm

Viết nữa không một điệp khúc sai lầm?
Hắn cố tự an và dặn lòng cay nghiệt
Đừng đánh thức bao gió tình tha thiết
Chưa phải lúc này...khi tình chỉ hư vô

Hắn bây giờ như sa mạc cằn khô
Cây cỏ mầm sinh hắn tiêu điều xơ xác
Hắn viết tiếp để từ trong lầm lạc
Tìm giọt nước hồng ..giải cơn khát ..đa đoan

Nguồn an ủi xưa nay đã hết tuần hoàn
Bởi nó lặn sâu như hoàng hôn phủ núi
Hắn lại viết về chính mình....lầm lũi
Hắn lại yêu....như thuở ấy....đợi chờ

 
Huongtuyet274
huongtuyet274 05.05.2008 10:17:17 (permalink)
0
ĐA ĐOAN(2)
Ráng chiều nhuộm trắng tình yêu
Đa đoan vụn vỡ liêu xiêu bến đời
Yêu thương lạc giữa ngàn khơi
Trách mình nay lại chơi vơi...một mình
Oải hương sầu khóc nguyên trinh
Quỳnh hương tan nát...tội tình...thế sao?
Viết câu hạnh phúc nghẹn ngào
Mà tim rỉ máu lệ trào ngược tâmXót xa thế thái thăng trầmĐa tình một cõi duyên ngầm bén đâu?Gió mưa nắng dội ưu sầuThản nhiên lo lắng bởi màu nhạt phaiĐoán rồi tình sẽ phân haiĐa đoan sẽ lại vang bài chia phôiGửi đi mộng ước lên đồiGửi đi ân ái bồi hồi trước đâyMộng về bến vắng thơ ngâyThương về xa lắm hao gầy tình xưaCô đơn vẫn lặng tiếng mưaHoang mang tự trói cho vừa lòng aiNhận rồi những tiếng mỉa maiNhận rồi ...sẽ nhận thêm vài vết thươngĐắn đo thôi nhé đoạn trườngBiệt ly thôi nhé đôi đường chia xaNgày mai trúc liễu hợp hoàKiếp sau ta lại xây toà ước mơHuongtuyet274
#412
    huongtuyet274 05.05.2008 10:26:48 (permalink)
    0
    PHÔI PHA

    Yêu thương xin gửi tặng người
    Tâm tư xin trút nụ cười suy tư
    Tan rồi vụn vỡ thật ư?
    Tình như chiếc lá bây chừ ...xa bay!

    Lắt lay nông nỗi đọa đày
    Ai làm ai chịu cho ngày....phôi pha
    Tiếng yêu chưa cất đã nhoà
    Tiếng lòng chưa cạn đã hòa nát tan

    Câu thơ rơi giữa chiều vàng
    Nghe hồn lạnh lẽo hoang tàn thế nhân
    Không một lời hiểu tỏ phân
    Còn mong chi nữa ân cần ngày mai

    Hai người khác biệt gió mây
    Đôi tim rệu rã xum vầy làm sao?
    Chia ly thôi chớ nghẹn ngào
    Thà đau phút chốc đỡ vào lòng sâu

    Tơ vương chỉ thế đôi câu
    Thoảng như cơn gió rắc sầu gieo mơ
    Vần thơ nay lặng như tờ
    Hương thơ nay chết ...xa mờ tâm thơ!
    HuongTuyet274
    #413
      thaianh49 05.05.2008 18:22:17 (permalink)
      0
      Trích đoạn: thaianh49



      quote:

      Tiếng yêu xưa dội lại đến bây giờ
      Vẫn ngọt ngào với tình đời say đắm
      Những khát khao thưở hồng hoang xa lắm
      Bỗng tràn về như đã thấm niềm đau
          Thái Anh
      ----------------

      Nước mắt chảy tràn xuống tận sông sâu.
      gió nức nở trong biển trời biền biệt.
      một giọt nắng rơi vào đâu có biết.
      giữa chốn hồng hoang da diết gọi đôi bờ...
      Giotnangmuathu

      ---------------------------

         Những tháng ngày say đắm mộng mơ
              Sao cứ nhớ cứ dâng về nấc nở
              Một thưở đam mê dưới nắng vàng rực rỡ
              Bỗng từ đâu cuồn cuộn sóng xô về.!
       
                            Thái Anh

          Bước chân buồn kéo rũ những lê thê
      Về ký ức xưa...về ngày mai...xa lắm
      Ai hiển hiện trong lòng người đằm thắm
      Ai dại khờ....theo nhung nhớ dư âm

                                        HuongTuyet274








       Ai còn ai theo năm tháng bụi trần.?
             Ai xóa hết vết tình đầu ân ái.!
             Ai vô tư trước mối tình oan trái
             Để ai sầu ai cảm mặc mình ai...?
                              Thai Anh

      ôi... hiểu rồi...tất cả đã chia xa...
      khi nỗi nhớ chia cắt thành hai nữa
      nữa cho quê nữa gửi vào chữ nhớ...
      mang hồn xưa theo suốt giọt mưa buồn

                    
                      GiotNangMuaThu
       
         Em gói tình anh trong nỗi nhớ
              Nửa bên nhiều là nửa của riêng anh
              Nửa bên em để êm dịu giấc lành
              Em dành để cho gia đình quanh tổ ấm
       
              Dù anh xa vời,em vẫn chờ vẫn đợi
              Vẫn nâng niu nửa ấy của cuộc đời
              Bao lần trăng tròn rồi trăng lại vơi
              Em vẫn tôn thờ nửa hồn em còn lại...
       
                                    Thái Anh
      Trên đường yêu
      Lại lết lê bước chân rời rã
      Trên đường yêu chang chang nắng lửa hờn
      Ai đi mãi không ngoảnh đầu nhìn lại
      Ai lẽo đẽo theo tình, tình trốn vào đâu?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         1/5/2008


      _____________________________

        Ta lẽo đẽo theo người,người không cần biết
             Lơ đễnh giả vờ như chẳng ai theo
             Phía trước người là tiền tài lợi nhuận
             Người đang mải tìm hạnh phúc đó...cao siêu.!
                           Thái Anh
      #414
        huongtuyet274 06.05.2008 11:04:16 (permalink)
        0

        Trích đoạn: thaianh49

        ......
         Ta lẽo đẽo theo người,người không cần biết
               Lơ đễnh giả vờ như chẳng ai theo
               Phía trước người là tiền tài lợi nhuận
               Người đang mải tìm hạnh phúc đó...cao siêu.!
                             Thái Anh

        Ta giục giã tiếng lòng ta tha thiết
        Chạy theo người sao bóng lặn biệt tăm
        Hư danh phôi pha như xưa khi qua những đêm rằm
        Trăng man mác rời gót sầu héo hắt..
                                  Huongtuyet274
        #415
          huongtuyet274 06.05.2008 13:13:06 (permalink)
          0
          Một nhành cẩm chướng màu tang
          Điểm tô roen tím đựơm tàn tình phai
          Gió len lỏi giữa gót hài
          Tìm dư âm cũ còn cài trong tim
           
          Xót xa rơi chốn lặng im
          Cô đơn bẻ gãy nửa chìm nửa trôi
          Tình vừa chớm mộng đầu môi
          Đã tan lay lắt xa rồi còn đâu?
           
          Mắt nhòa lệ đẫm đêm thâu
          Khóc tình khóc nợ khóc màu ly phai
          Khóc duyên khóc hận đêm dài
          Khóc trời sao cũng cảm hoài nhân gian
           
           
           
          #416
            CTT 06.05.2008 23:55:11 (permalink)
            0

             
            Tình Mất !!
             
            Cầu mong chi nữa để thầm mơ
                Lưu luyến làm chi mãi lập lờ
                   Gặp gỡ làm gì thêm ái ngại
                      Anh đã không là duyên của nhau
             
            Níu kéo để mà rồi than óan
                Em giờ xin chỉ vui với thơ
                     Chằng màng nghĩ quẩn sinh nhỏ hẹp
                             Tình đâu có thành để mộng mơ.
                                         Chân Trời Tím.
            Hôm giờ bận wa không ghé nhà em chzai được....

            #417
              huongtuyet274 07.05.2008 10:20:16 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Chân Trời Tím



              Tình Mất !!
               
              Cầu mong chi nữa để thầm mơ
                  Lưu luyến làm chi mãi lập lờ
                     Gặp gỡ làm gì thêm ái ngại
                        Anh đã không là duyên của nhau
               
              Níu kéo để mà rồi than óan
                  Em giờ xin chỉ vui với thơ
                       Chằng màng nghĩ quẩn sinh nhỏ hẹp
                               Tình đâu có thành để mộng mơ.
                                           Chân Trời Tím.
              Hôm giờ bận wa không ghé nhà em chzai được....



              Tan nát trái tim yêu ngày xưa
              Rã rời niệm khúc giữa cơn mưa
              Đau thương dày xéo hồn như chết
              Dẫu biết tình ôi! Nhớ mấy vừa?
               
              Người hận duyên khờ khi gặp gỡ
              Trách làm sao được chỉ là mơ
              Ngại ngần lưu luyến còn giữu lại
              Để kỉ niệm xa chẳng phai mờ
               
              Cảm ơn Chị tím đã ghé nhà em nhé!Em cũng bận lắm, chúc Chị luôn thế này mãi nhá...khỏe khỏe kakaka!
               
              #418
                thaianh49 10.05.2008 17:33:39 (permalink)
                0
                Trích đoạn: thaianh49

                ......
                 Ta lẽo đẽo theo người,người không cần biết
                       Lơ đễnh giả vờ như chẳng ai theo
                       Phía trước người là tiền tài lợi nhuận
                       Người đang mải tìm hạnh phúc đó...cao siêu.!
                                     Thái Anh

                Ta giục giã tiếng lòng ta tha thiết
                Chạy theo người sao bóng lặn biệt tăm
                Hư danh phôi pha như xưa khi qua những đêm rằm
                Trăng man mác rời gót sầu héo hắt..
                                         Huongtuyet274

                 
                 Anh chạy theo em mà sao em không biết
                     Lỡ mất nhịp đường để tìm kiếm lẫn nhau
                     Nếu tình ta tròn đẹp như quả cầu
                     Tìm mãi nhau...Thế nào ta cũng gặp
                 
                Chúc Hương Tuyết cuối tuần vui vẻ
                          Thái Anh
                #419
                  huongtuyet274 20.05.2008 20:19:38 (permalink)
                  0
                  LẠNH LÙNG
                  Ta lại về với lạnh lùng xưa
                  Tìm nỗi nhớ trong màu rêu cũ nát
                  Thầm mong ước vong linh màu bạc
                  Toả lẻ loi trong sáng nắng hồng

                  Lại âm thầm hoang vắng mùa đông
                  Dù mưa trời hạ còn thôi thúc
                  Ta cố quên những yêu thương...lời chúc
                  Cát bụi thổi về...theo luyến ái xa xôi

                  Vụn vỡ rồi tim đã nát bên đời
                  Mưa vẫn cứ rơi ta lại quằn thắt ruột
                  Cõi lòng đau trong tâm can tê buốt
                  An nhiên ơi!Sao mi nỡ hững hờ?

                  Cơn mưa sầu lặng gửi một vần thơ
                  Phủi nhanh quá mọi niềm tin...cay đắng
                  Ta trách người được sao? Ôi số phận!
                  Xa đã xa ...nay xa mãi thật rồi!

                  Quen làm gì cho nước mắt lại rơi
                  Và hiu hẩm chia đều đôi cảm nhận
                  Yêu làm gì để bây giờ căm phẫn
                  Người say mưa, người hờn tủi....hoang đường!

                  Ta tạm thời đóng lại đấy vết thương
                  Hy vọng ngày mai đừng tấy lên nhức nhối
                  Đến và đi đã hai lần mông muội
                  Nay chia ly.....ta chẳng chút bất ngờ

                  Lại trở về kiếp thi sĩ....hồn thơ
                  Vui say đắm man mác buồn cũng thế
                  Góp tình yêu vào màu phai dâu bể
                  Khoả lấp lạnh lùng...khi giọt lệ ...ngược tim!
                  HuongTuyet274
                  #420
                    Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 485 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9