........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 485 bài trong đề mục
huongtuyet274 22.05.2008 19:29:09 (permalink)
0
Không Đề Cho 4 Tháng 14 Ngày...!


Anh quen em vào những ngày cuối đông lạnh giá, mưa phùn giăng trên những ánh đèn đường...Anh treo những vần thơ trên mạng, lạnh lùng...hoang vắng...như từ lúc chưa quen!
Trao cho nhau những yêu thương vào mùa xuân rực nắng, trải tình yêu lên từng phím tơ lòng, dẫu anh biết cả hai đều lặng lẽ, gửi vào hồn những nỗi nhớ miên man...Và từ đó tình yêu cứ chớm...gặp đắng cay hay rơi rụng bao lần, anh vẫn thế dịu dàng trầm lắng...Nhẫn nại kiên trì cho em thấy ...ngày mai....
Lần đầu tiên anh xin lỗi người ta, sao lòng thấy...mình không là mình nữa, hạnh phúc cũ bỗng ào về rực lửa, mà thời gian..đã lịm tắt từ lâu...Người ta biết rằng anh đã quá đớn đau, nên mỗi lúc vẫn âm thầm lo lắng...Nhưng không thể vì vết thương quá nặng...Ai cười ai, anh tự nhủ chính mình...
Rồi giận hờn rồi thả đấy niềm tin, lại hoà giải lại say mê như cũ, em cứ thế vật vờ như tình phụ, mà đâu hay anh yêu đến nghẹn ngào...Say mê nụ hôn đầu cho chữ X ai trao, anh hạnh phúc đến khi nào kể xiết, yêu nhau đấy sợ ngày mai ly biệt...Anh nguyện cầu...cầu mãi mãi em ơi!
Cầu cho mình lần sau cuối rụng rơi...Sẽ không lại như mối tình ngày trước, hạnh phúc ấy đêm đêm anh thầm ước, em có mơ em có nhớ tím lòng? Giữa bộn bề se sắt nắng hạ hong...Tiếng mưa lạnh cứ ào ào trút xuống, em lại giận lại hờn ghen phiền muộn...Anh vẫn yêu, yêu em đến lạnh lùng...
Tim con người nào sỏi đá cỏ cây...Đã vỡ nát vì đớn đau rệu rã, Anh xa xót vì giờ mình gục ngã, ảo vọng não nề em suy nghĩ đa đoan, Nhỏ giọt nước mắt rơi ai biết có muộn màng, giận hờn đấy mà nát tan cũng đấy, anh đã yêu đã yêu em đến vậy, sao bỏ anh...em chối bỏ chính mình
Mùa hạ buồn anh giọt đắng lặng thinh, chia tay nhé bởi tình em phù phiếm, xa xa mãi bởi lòng anh thô thiển, hoà đắng cay ta chia nửa cõi lòng....Nửa năm yêu thương đằng đãng hoài mong...Anh tự thấy mình sai lầm vô vọng, anh cay đắng trong tình yêu nóng bỏng...em dại khờ, em ngờ nghệch...em ơi!
Hoa vẫn rơi, mây vẫn lượn chân trời...Mà đoá quỳnh xưa nay tím hồn tê buốt, nặng gánh mỏi trong yêu thương trói buộc, thả đi em...sao ôm mãi làm gì...Gót chân buồn, mang con số cuồng si, về với biển đêm anh âm thầm câu hát "Nếu kiếp trước tình yêu ta màu bạc...ta yêu anh yêu yêu mãi ngàn đời"



HươngTuyết274
huongtuyet274 23.05.2008 15:17:40 (permalink)
0
EM ĐI RỒI!
 
Em đi rồi diễn đàn vắng buồn tênh
Gió thổi miên man muôn nỗi sầu rơi rụng
Cánh phượng rũ thêm buồn màu hoa súng
Tím chân trời, tim tím mảnh hồn anh

Em đi rồi nhung nhớ khắc mong manh
Cúc trắng tìm quên vào xa mờ dĩ vãng
Chú ve ngân điệp khúc còn xao lãng
Rơi rơi trong sân đôi ba chiếc lá bàng

Em đi rồi mơ mộng có còn không
Khi chiếc xe đưa theo bóng người xa khuất
Nắng với gió và rồi anh tất bật
Mang yêu thuơng vào mông muội dại khờ

Chút hương đồng gió nội có ngẩn ngơ?
Xao xác hàng me, đôi ba dòng thơ lạ
Gửi luyến ái vào từng ngày...xa quá
Xin một đời...em vẫn mãi bình yên

Cách nhau xa xa lắm với bao miền
Nỗi nhớ trào dâng có tràn lòng se sắt
Chia tay nhau...anh xa em là thật
Mà ngỡ rằng...chỉ một chút...màu mơ

Gió với mưa bên anh vẫn hàng giờ
Lạnh lắm không em...khi đâu còn gặp nữa
Anh nhớ quá mà trái tim nhầy nhụa
Hương giữ ngát lòng yêu em mãi...em ơi

Em đi rồi xin giấc mộng chơi vơi
Giữ bóng hình ai vào đáy sâu tâm tưởng
Trải ánh nắng tâm hồn anh mường tượng
Mơ về em về mỗi sáng yên lành
 
Hẹn ngày về một thu nắng vàng hanh
Trời tím bâng khuâng xua hạ nồng gay gắt
Em vang hát bao lời ca điệu nhạc
Như ngày xưa...khi ta mới...lần đầu
 
Em sẽ về mang hạnh phúc màu xanh
Hy vọng tìm nhau nơi óng vàng lóng lánh
Màu hồng phấn để đôi tim bớt lạnh
Đón hương thu trong ngây ngất xum vầy
 
HuongTuyet274
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 15:29:34 bởi huongtuyet274 >
huongtuyet274 23.05.2008 16:05:47 (permalink)
0
CÁI NHÌN!
Hãy nhìn em đi
Bằng nồng nàn ánh mắt
Bằng từ thật sâu
Của trái tim yêu thương màu mật
Cho hạnh phúc đôi ta
Ngây ngất mãi trọn đời

Hãy nhìn em đi
Bằng tình yêu dào dạt biển khơi
Bằng tiếng thời gian thổn thức cùng tiếng sóng
Hãy yêu em cho đất trời say mộng
Cho tâm hồn ta
Cùng hòa nguyện vẹn toàn

Đừng phủi hết dỗi hờn
trong ánh mắt của em
bằng ánh lửa trong lạnh lùng tê dại
anh biết đấy
ta đã yêu mãi mãi
Hãy để em nhìn...và ngây ngất...vào anh

Mơ mộng ít đi
Cho hạnh phúc thật gần
Cho ánh bình minh
hòa sương mai trong suốt
Cho đôi mắt anh và em trói buộc
Chuyện thần tiên...công chúa đẹp nhất đời

Nhận niềm tin trong lung lạc chơi vơi
Đừng bắt niềm ghen trong thoáng hờn đôi mắt
Em yêu lắm từ những gì nhỏ nhặt
Của tim anh
Của cay đắng bộn bề

Đừng bắt em nhìn về một phía ảo mê
Cứ để vậy đi cho thời gian dừng lại
Cho hạnh phúc này...được bên anh mãi mãi
Trọn vẹn cái nhìn....không lặng lẽ....ngàn sau!
HươngTuyêt274
huongtuyet274 23.05.2008 17:39:51 (permalink)
0
VÂNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Vầng trăng đầu đã rơi rụng về đâu
Theo tiếng thời gian theo từng lần khắc khoải
Một nửa xưa sao bây giờ xa mãi
Vầng trăng ơi...!Ai Có biết sẽ tròn?

Ở cuối trời hay mãi tận đầu non
Vầng trăng cô đơn nghiêng bóng về phía ấy
Mòn mỏi ngóng khôgn chút buồn che đậy
Từng giọt rơi, rơi dìu dịu ...ánh vàng

Chú Cuội lạnh lùng vẫn ngồi đó hoang mang
Bên gốc đa xưa...anh đâu còn đợi nữa
Chỉ vò võ em đi tìm chỗ dựa
Sao quá lu mờ...trăng 14 cô liêu

Sóng đập từng đêm dội vào cát mỹ miều
Từng gợn lăn tăn của thủy triều hạnh phúc
Trăng vẫn thế cứ hom hem lời chúc
Không gửi trọn lòg chỉ sáng nửa mà thôi

Đừng khóc nhé em khi tình lở lúc bồi
Khi mảnh trăng nay không khép người tình phụ
Trăng cô đơn như ngày xưa mới nhú
Mãi mãi lạnh lùng...trăng khuyết mãi ngàn năm!
HươngTuyet274
huongtuyet274 23.05.2008 20:49:51 (permalink)
0
Nơi Bắt Đầu Hạnh PHúc
Em thấy không nơi ngùn ngụt bóng người
Những chiếc đầu tàu mang bóng mờ hơi nước
Xình xịch mãi mà hay đâu dừng bước
Là bắt đầu...của những cuộc chia ly

Người ta đến sân ga gặp gỡ để làm gì
Rồi cũng vậy lại chia xa từ đấy
Nam với Bắc có bao giờ gần lại
Cho sân ga....nới hội tụ xum vầy

Hạnh phúc vơi đầy theo những chuyến tàu xa
Theo những làn hơi trong ráng chiều sương mỏng
Theo bóng nắng bao hoàng hôn cháy bỏng
Hay thấm đậm màu rực đỏ buổi bình minh

Hãy cứ đi thôi cho hết những hành trình
Hạnh phúc là mơ trong cái nhìn rất thực
Không xa lắm vì biết đâu tiềm thức
Là đợi chờ là giây phút gặp nhau

Em biết không giữa rực rỡ muôn màu
Hạnh phúc kề bên em thấy mình xa lạ
Một hành khách giữa ngóng chờ ...xa quá
Đoạn cuối con đường sẽ cập đích mà thôi!
HươngTuyet274
thaianh49 23.05.2008 23:21:38 (permalink)
0
Không Đề Cho 4 Tháng 14 Ngày...!



Anh quen em vào những ngày cuối đông lạnh giá, mưa phùn giăng trên những ánh đèn đường...Anh treo những vần thơ trên mạng, lạnh lùng...hoang vắng...như từ lúc chưa quen!
Trao cho nhau những yêu thương vào mùa xuân rực nắng, trải tình yêu lên từng phím tơ lòng, dẫu anh biết cả hai đều lặng lẽ, gửi vào hồn những nỗi nhớ miên man...Và từ đó tình yêu cứ chớm...gặp đắng cay hay rơi rụng bao lần, anh vẫn thế dịu dàng trầm lắng...Nhẫn nại kiên trì cho em thấy ...ngày mai....
Lần đầu tiên anh xin lỗi người ta, sao lòng thấy...mình không là mình nữa, hạnh phúc cũ bỗng ào về rực lửa, mà thời gian..đã lịm tắt từ lâu...Người ta biết rằng anh đã quá đớn đau, nên mỗi lúc vẫn âm thầm lo lắng...Nhưng không thể vì vết thương quá nặng...Ai cười ai, anh tự nhủ chính mình...
Rồi giận hờn rồi thả đấy niềm tin, lại hoà giải lại say mê như cũ, em cứ thế vật vờ như tình phụ, mà đâu hay anh yêu đến nghẹn ngào...Say mê nụ hôn đầu cho chữ X ai trao, anh hạnh phúc đến khi nào kể xiết, yêu nhau đấy sợ ngày mai ly biệt...Anh nguyện cầu...cầu mãi mãi em ơi!
Cầu cho mình lần sau cuối rụng rơi...Sẽ không lại như mối tình ngày trước, hạnh phúc ấy đêm đêm anh thầm ước, em có mơ em có nhớ tím lòng? Giữa bộn bề se sắt nắng hạ hong...Tiếng mưa lạnh cứ ào ào trút xuống, em lại giận lại hờn ghen phiền muộn...Anh vẫn yêu, yêu em đến lạnh lùng...
Tim con người nào sỏi đá cỏ cây...Đã vỡ nát vì đớn đau rệu rã, Anh xa xót vì giờ mình gục ngã, ảo vọng não nề em suy nghĩ đa đoan, Nhỏ giọt nước mắt rơi ai biết có muộn màng, giận hờn đấy mà nát tan cũng đấy, anh đã yêu đã yêu em đến vậy, sao bỏ anh...em chối bỏ chính mình
Mùa hạ buồn anh giọt đắng lặng thinh, chia tay nhé bởi tình em phù phiếm, xa xa mãi bởi lòng anh thô thiển, hoà đắng cay ta chia nửa cõi lòng....Nửa năm yêu thương đằng đãng hoài mong...Anh tự thấy mình sai lầm vô vọng, anh cay đắng trong tình yêu nóng bỏng...em dại khờ, em ngờ nghệch...em ơi!
Hoa vẫn rơi, mây vẫn lượn chân trời...Mà đoá quỳnh xưa nay tím hồn tê buốt, nặng gánh mỏi trong yêu thương trói buộc, thả đi em...sao ôm mãi làm gì...Gót chân buồn, mang con số cuồng si, về với biển đêm anh âm thầm câu hát "Nếu kiếp trước tình yêu ta màu bạc...ta yêu anh yêu yêu mãi ngàn đời"




HươngTuyết274
 
Hương Tuyết ơi ,lâu rồi không thấy bóng dáng đâu. U vừa mới nhìn thấy mà HT đã thả liên tục thơ...làm u đọc không kịp.. Có điều u thắc mắc bài thơ tình cảm hay thế này sao lại đăng như vậy nè...như bài văn xuôi là có ý gì vậy.? còn bài phía trên nữa,in mực màu vàng làm nhạt quá u phải bôi đen mới đọc được.Thơ hay vậy ,viết rõ cho mọi người cùng thưởng thức nhé...u nói vậy o làm HT phật ý chứ
Bây giờ thấy HT buồn nhiều,u có lời tâm sự( coi như là quan điểm nhỉ )
 
        KHI MÌNH HẾT YÊU NHAU
 
Khi tình yêu giận hờn cuộn sóng
Tan cơn sóng hờn vẫn còn rạn niềm đau
Không còn gì để vương lại cho nhau
Thì khép lại để tình sầu chấm dứt
 
Đừng ủy mị khi tình đã chết
Níu kéo làm gì để khổ cho nhau
Phía trước chúng mình đâu không thể
Tìm được cho mình một nỗi vui riêng
 
Nếu đã hết rồi không còn gì rung động
Hai nửa cuộc đời không còn bóng của nhau
Hai trái tim đã nhiều lắm u sầu
Thì thôi nhé...Đến chặng đường đôi rẽ
          
         Chúc HT cuối tuần vui vẻ nhé
                     Thái Anh
 
#426
    huongtuyet274 24.05.2008 08:58:48 (permalink)
    0

    Trích đoạn: thaianh49

    ......
    HươngTuyết274

    Hương Tuyết ơi ,lâu rồi không thấy bóng dáng đâu. U vừa mới nhìn thấy mà HT đã thả liên tục thơ...làm u đọc không kịp.. Có điều u thắc mắc bài thơ tình cảm hay thế này sao lại đăng như vậy nè...như bài văn xuôi là có ý gì vậy.? còn bài phía trên nữa,in mực màu vàng làm nhạt quá u phải bôi đen mới đọc được.Thơ hay vậy ,viết rõ cho mọi người cùng thưởng thức nhé...u nói vậy o làm HT phật ý chứ
    Bây giờ thấy HT buồn nhiều,u có lời tâm sự( coi như là quan điểm nhỉ )
     
            KHI MÌNH HẾT YÊU NHAU
     
    Khi tình yêu giận hờn cuộn sóng
    Tan cơn sóng hờn vẫn còn rạn niềm đau
    Không còn gì để vương lại cho nhau
    Thì khép lại để tình sầu chấm dứt
     
    Đừng ủy mị khi tình đã chết
    Níu kéo làm gì để khổ cho nhau
    Phía trước chúng mình đâu không thể
    Tìm được cho mình một nỗi vui riêng
     
    Nếu đã hết rồi không còn gì rung động
    Hai nửa cuộc đời không còn bóng của nhau
    Hai trái tim đã nhiều lắm u sầu
    Thì thôi nhé...Đến chặng đường đôi rẽ
              
             Chúc HT cuối tuần vui vẻ nhé
                         Thái Anh
     

     
    Cảm ơn U nhá!Lâu nay HT bận quá U à, mới đi Sing về nên cũng ít khi vào thư quán!Hihi!Còn chuyện cái bài thơ mà HT viết theo văn xuôi đó là để dễ đọc thôi, với lại copy từ trong blog của HT ra rồi dán vào đó, Bài Lạnh Lùng cũng thế U ạ, U cứ góp ý thoải mái, không sao đâu U, chúc U luôn vui vẻ nhá!
    GIỮ LẠI ĐÁY LÒNG
     
    Giận hờn rồi ta lại trở về yêu
    Vu vơ đấy rồi hoang mang cũng đấy
    Hết yêu nhau?Thật sao? Đâu phải vậy!
    Chỉ vô tình...con sóng cuộn trào dâng
     
    Khi biết yêu ta đã tự nhủ thầm
    Mãi mãi ngàn sau giữ đáy lòng tình nhé
    Đừng như gió thoảng qua đời cô lẻ
    Yêu và yêu là hạnh phúc...ban chiều
     
    Rung động đầu đời xua hoang vắng cô liêu
    Ai thể vùi chôn hay giấu vào quên lãng
    Hai trái tim đã gắn vào mây rạng
    Rực rỡ ánh hồng mặt trời sớm bình minh
     
    Chiều dần buông hoàng hôn thắp bến tình
    Để tiếp ngàn sau chặng đường đời dang dở
    Lại khuya vắng lại bình minh màu nhớ
    Uỷ mị làm gì bởi tình chẳng hư vô
     
    Giữ lại đáy lòng tin yêu lẫn mơ hồ
    Dù bụi thời gian có phai nhoà tất cả
    Không níu kéo nếu ân tình xa quá
    Chẳng khép lại tình...bởi mơ mộng đâu qua...!
    HươngTuyet274
    #427
      huongtuyet274 26.05.2008 10:51:14 (permalink)
      0
      ANH SẼ VỀ (2)
      Anh sẽ về hạnh phúc thắp màu mây
      Hồng ửng nắng lên trong gió lùa ngây ngất
      Cánh phượng hồng lửng lơ cơn gió giật
      Chùm bằng lăng...tim tím một góc trời

      Anh trở về cho thương nhớ đầy vơi
      Rũ áo nghiêng nghiêng em che dài nón lá
      Ruộng đồng phương nam thắp thêm tình mùi mạ
      Mùi mạ rì rào...trong hương lúa tháng 5

      Quá khứ lùi xa cho tao ngộ thật gần
      Cho mảnh trăng khuya nay vẹn tròn đôi nửa
      Cho tình em ngàn ngày sau chỗ dựa
      Vai kề vai...em chẳng nghĩ...đợi chờ

      Thương nhớ lâu rồi em góp hết vào thơ
      Đơị lắm người ơi!Đợi ngày anh trở lại
      Con tim em sẽ một lần rộn mãi
      Không chia ly....không cay đắng ...ôm ghì

      Hạ e ấp vàng lớp vỏ bọc tình si
      Thành phố hoang vu nay nhuốm màu hy vọng
      Dự cảm tim em mãi một thời mơ bóng
      Yêu thương anh...ta dệt ước mộng lành

      Anh sẽ về dù sương khói mong manh
      Về với tình yêu về bên người tình nhỏ
      Thành phố cũ nay gọi về cơn gió
      Cơn gió ngây thơ...cơn gió cũ yên bình

      Không thật gần khi chẳng nghĩ về nhau
      Mãi cách xa khi đôi đường dang dở
      Anh yêu em ...em ơi đừng lo sợ!
      Rồi ngày mai...anh sẽ quay về!
      HươngTuyêt274
      #428
        huongtuyet274 26.05.2008 18:39:32 (permalink)
        0
        HẠNH PHÚC NGÀY VỀ
        Hạnh phúc ơi! Xin ngày mai bừng lại
        Hòa trời xanh hòa trong nắng hạ xanh
        Anh cất bước mà lòng muôn rạo rực
        Mơ về em....ngày hội ngộ ...an lành

        Vần thơ tình xưa khắc khoải trong tim
        Nay vẫn thế một hình hài nỗi nhớ
        EM đã đợi sau bao lần vụn vỡ
        Ráng chiều rơi, những giọt lệ....mặn đời

        Thủy chung tạc lòng anh thương lắm chơi vơi
        Vội vã ư!Chẳng bao giờ em ạ
        Đã lâu rồi...đôi chúng mình xa quá
        Được gần nhau...ta mơ lại ngọt ngào

        Lấp thêm đầy khoảng trống với trời sao
        Lấp nửa trái tim nửa tâm hồn mong mỏi
        Lấp chờ đợi cho say nồng câu nói
        Anh yêu em và anh sẽ quay về

        Ngàn nụ hồng anh góp lại ảo mê
        Xua lẻ loi em xua nỗi buồn đơn lạnh
        Em chờ nhé...ngày trở về lóng lánh
        Hạnh phúc ùa vào...cho nhạt lại...mong manh!

        HươngTuyết274
        #429
          CTT 26.05.2008 20:14:26 (permalink)
          0

           
          VÀ CỨ THẾ …!
           
          Và cứ thế …tình dại khờ đi lạc
          Để Tôi buồn ôm mãi gốc tương tư
          Và giật mình thảng thốt bởi hình như …
          Tình quên mất ..để lòng Tôi ngóng đợi
           
          Và cứ thế …Tình mang hòai tiếc nuối
          Mãi lãng du mà quên bỗng lòng Tôi
          Đã yêu thương thì yêu suốt cuộc đời
          Tình chợt nhớ đã vuột tầm tay với !
           
          Và cứ thế …Tình sẽ hoài tiếc nuối
          Nhớ ai rồi ,chung thủy đến trăm năm
          Tình u buồn …Tình mất xa xăm
          Tôi tìm kiếm cuối cùng rồi thất vọng
           
          Và Cứ thế …Tình sẽ hòai đơn độc
          Không có ai trông ngóng đợi Tình về
          Không có ai …cùng hẹn ước câu thề
          Không có ai... tình suốt đời hiu quạnh
          Chân Trời Tím.sg18/05/08
          Hôm nay mới ghé nhà em chzai được...vẫn khỏe chứ hỡ em....
          Dzui !

           
          #430
            LanTím 27.05.2008 00:23:04 (permalink)
            0

            Trích đoạn: huongtuyet274

            GIAO HẢO!

            Tôi đến vườn thơ của yêu thương
            Của tình ngây ngất chốn thiên đường
            Sắc màu tim tím hòa trong nắng
            Biêng biếc rừng lan tỏa mát đường

            Câu thơ chợt thắp trong nhè nhẹ
            Trong dìu dịu gió với nền xanh
            Trời mơ xin tỏ tình bằng hữu
            Cho kết tri giao mộng ước thành

            Chỉ mấy vần thôi gầy tâm sự
            Gieo nồng dư vị những ưu tư
            Mai đây vạn nẻo đời tri ngộ
            Sẽ lại bất ngờ...chuyện thực hư

            Tôi ước cho ngày đầu tôi đến
            Tím màu lan thắm điểm tuyết sương
            Vầng thơ kết hẹn lời tri kỉ
            Ôm ấp ngàn sau...nặng nghê thường!
            HươngTuyet274
             
            Mong sẽ  được như đã viết!Chúc vui và hạnh phúc...!


              GỬI HƯƠNGTUYET274!

            Lời thơ bạn gửi tình thân mến
            Trút lời tâm sự nặng nghĩa nhân
            Biết nói làm sao cho trọn vẹn
            Lòng tôi xúc động ngỡ tri âm

            Thơ  của tôi viết chỉ mấy vần
            Trải lòng buồn vắng thả chân mây
            Bạn đến gửi thơ nồng nàn ấm
            Mộng ước tôi mong  mối tình thâm.

            huongtuyet274 ơi, cảm ơn bạn nhiều, mình cũng mong mình sẽ được là người bạn thơ tốt của bạn.

            -------------------------
            HT à, bạn còn trẻ mà hồn thơ lai láng quá, mình cũng xin chúc bạn vui và hạnh phúc.Thân mến!
            #431
              huongtuyet274 27.05.2008 14:22:53 (permalink)
              0
              BỎ QUÊN

              Anh bỏ quên...
              Con đường xưa chất chồng nỗi nhớ
              Rặng dừa xanh, mái đình hoen rêu mờ cũ kĩ
              Anh bỏ quên...kí ức tuổi thơ

              Chiếc cầu tre nối hai bãi lở bồi
              Anh bỏ quên bóng con đò thấp thoáng
              Hàng dâu chếch mỗi sớm mai trời rạng
              Trên lưng trâu...anh hoàng tử oai hùng

              Anh bỏ bên đời thời thơ ấu mông lung
              Cổ tích xưa với em là cô Tấm
              Đất nước xưa với non ngàn dệt gấm
              Anh ra đi, bỏ quên lại bến tình

              Thành phố trang đài cổ tích chỉ là tên
              Anh bỏ quên em, với nặng nề phù phiếm
              Thiên đường mất...cho một màu tím lịm
              Anh bỏ quên...bỏ quên cả chính mình

              Nếu trên đời có thứ nước hồi sinh
              Anh sẽ tìm ra mong chuộc về quá khứ
              Chuộc lỗi lầm của ngày xưa tư lự
              Để bỏ quên chỉ mãi mãi mê lòng

              Anh sẽ lại gom vào nắng hạ hoài mong
              Gom kỉ niệm xưa để hong đầy sợi nhớ
              Rót yêu thương vì đã quên...dang dở
              Cho quê hương và em đẹp rạng ngời

              HươngTuyêt274
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 23:20:31 bởi Viet duong nhan >
              #432
                Lam Hồng Minh 27.05.2008 15:20:00 (permalink)
                0
                ANH ĐỪNG QUÊN

                Anh nhớ, đừng quên...
                Con đường xưa chung hình bóng
                Dòng sông dài... con mương nước chảy vào bờ lúa
                Anh nhớ đừng quên đầm ấm của tuổi thơ

                Chiếc cầu tre đưa hai lối đợi chờ
                Mùa nước lớn ngồi thả chân đùa nước
                Ngày anh ra đi đời vắng hoe sau trước
                Em công chúa... buồn thiu chờ bóng dáng anh về

                Ngày anh đi đóng nhà chòi lấp bụi
                Trò ấu thơ giờ biết đếm tuổi đời
                Anh dứt áo bỏ quên vai hoàng tử
                Bên bờ sông em giặt áo gấm, cất nụ cười!

                Trái tim em, đi theo anh trên từng góc đường con phố
                Ghì dấu chân xưa nặng bước ân tình
                Cổ tích về hoài phù phiếm giấc mơ xinh
                Đêm ngồi xuống anh trầm mình lẵng lặng

                Đếm dấu ăn năn trong từng ngõ ngách
                Con tim nói hoài nên lý trí phân bua
                Biết làm sao khi thương nhớ nghịch đùa
                Hoài kỷ niệm cất trong tim anh nhé!

                Gom vào thơ gom vào lòng khe khẽ
                Đâu có tội tình gì dăm câu chữ mộng mơ
                Vẫn hoài mong em bó gối đợi chờ
                Cầu thương nhớ anh về thăm xóm vắng!

                Lam Hồng Minh
                #433
                  thaianh49 28.05.2008 01:04:11 (permalink)
                  0
                  BỎ QUÊN

                  Anh bỏ quên...
                  Con đường xưa chất chồng nỗi nhớ
                  Rặng dừa xanh, mái đình hoen rêu mờ cũ kĩ
                  Anh bỏ quên...kí ức tuổi thơ

                  Chiếc cầu tre nối hai bãi lở bồi
                  Anh bỏ quên bóng con đò thấp thoáng
                  Hàng dâu chếch mỗi sớm mai trời rạng
                  Trên lưng trâu...anh hoàng tử oai hùng

                  Anh bỏ bên đời thời thơ ấu mông lung
                  Cổ tích xưa với em là cô Tấm
                  Đất nước xưa với non ngàn dệt gấm
                  Anh ra đi, bỏ quên lại bến tình

                  Thành phố trang đài cổ tích chỉ là tên
                  Anh bỏ quên em, với nặng nề phù phiếm
                  Thiên đường mất...cho một màu tím lịm
                  Anh bỏ quên...bỏ quên cả chính mình

                  Nếu trên đời có thứ nước hồi sinh
                  Anh sẽ tìm ra mong chuộc về quá khứ
                  Chuộc lỗi lầm của ngày xưa tư lự
                  Để bỏ quên chỉ mãi mãi mê lòng

                  Anh sẽ lại gom vào nắng hạ hoài mong
                  Gom kỉ niệm xưa để hong đầy sợi nhớ
                  Rót yêu thương vì đã quên...dang dở
                  Cho quê hương và em đẹp rạng ngời


                  HươngTuyêt274

                  _____________________________
                   
                   BIẾT RẰNG ANH ĐÃ QUÊN
                   
                       Em biết rằng anh đã quên
                       Con đường xưa chạy dài bên xóm vắng
                       Quên bến xưa ,bụi chuối,rặng tre già
                       Quên hết rôì...ngây dại của tình ta...
                   
                       Anh quên rồi.! Tuổi thơ nào qua lại.?
                       Duyên tình xưa cũng mãi theo anh
                       Cô Tấm hiền còn thương cánh đồng xanh
                       Nên chờ vậy ,gói tình anh vào trống vắng
                   
                      Anh đi rồi...Tấm đâu còn bên cạnh
                      Tấm dịu hiền đã xóa hết tuổi thơ
                      Giờ chỉ còn tình đẹp trong mơ
                      Tình của anh cũng trôi về dĩ vãng
                   
                      Hãy quên đi.! Vương vấn gì năm tháng
                      Trước cuộc đời đang đợi chờ anh
                      Anh vẫn còn rất dài tuổi xanh
                      Kịp xây lại cuộc tình anh giang dở
                   
                                  Thái Anh
                   
                    (  U chúc Htuyết vui nhé)
                   
                    
                  #434
                    huongtuyet274 29.05.2008 10:39:47 (permalink)
                    0
                    KÍ ỨC TRƯỜNG XƯA

                    Kí ức diệu kì về một tuổi thơ
                    Nơi mái trường xưa cánh cổng màu cổ tích
                    Nơi ngày ấy bao hồn nhiên tinh nghịch
                    Thuở mộng mơ...ma quỷ biết dại khờ

                    Bốn bức tường loang mãi những vết dơ
                    Kí hiệu toán , sinh hay đôi vần tên khắc
                    Nét chữ nghiêng nghiêng vụng về như còn nhắc
                    Chuyện ngày xưa....ai cũng đã một thời...

                    Gốc cây bàng, hàng phượng vĩ lả lơi
                    Chiếc ghế đá râm ran sau mỗi giờ đổi tiết
                    Những mái đầu, ánh mắt màu xanh biếc
                    Tụm năm, ba bao nhiêu chuyện đất trời

                    Lời cô thầy vẫn xao xuyến đầy vơi
                    Hạnh phúc là đây khi ngước nhìn bục giảng
                    Bao câu nói, bao bóng hình duyên dáng
                    Hay vu vơ lo lắng lúc trả bài

                    Mái trường xưa yêu dấu chẳng phôi phai
                    Dù nếp thời gian đã hằn sâu vết nứt
                    Dù mưa nắng ố hoen bức tường rêu rã mục
                    Vẫn mãi yêu sao....ngày xưa ấy...mái trường!
                    HươngTuyet274
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 18:56:41 bởi Huyền Băng >
                    #435
                      Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 485 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9