........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Gio 07.09.2007 22:55:27 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

Nhưng chẳng bao giờ ghen giúp được tình yêu...



 
Gio kết nhứt là câu này
(dù vẫn hay ghen  )
 
Có điều gì vĩnh cữu để gọi tên?!
Mình gần bên nhau bây giờ là đủ
Chuyện hờn ghen chỉ làm đau vủ trụ
Yêu thât. thà...dối ủ chút làm duyên
#46
    NuocMatMuaThu 08.09.2007 23:38:04 (permalink)
    0

    Trích đoạn: huongtuyet274

                                                                EM VẪN LÀ EM!
                                                    
                                                    Em vẫn là em, em có hay?
                                                    Vẫn xinh vẫn thắm của bao ngày
                                                    Vẫn là nhung nhớ trong nhung nhớ
                                                    Vẫn mỏng manh hiền trong cơn say

                                                    Kỉ niệm ban đầu bao mến thương
                                                    Tình yêu thầm kín vẫn còn vương
                                                    Tri âm, ân ái còn mang nặng
                                                    Chẳng biết lòng em có tỏ tường?

                                                    Nếu lỡ một ngày mây che sao
                                                    Bầu trời lồng lộng vẫn mãi cao
                                                    Như tình trong gió hòa cơn lạnh
                                                    Để những yêu thương mãi cồn cào

                                                    Anh mãi là anh của một thời
                                                    Là chim sải cánh mấy trùng khơi
                                                    Là tâm hồn rộng luôn  che chở
                                                    Cho mảnh hồn em suốt cuộc đời

                                                    Em ạ ! Là em quá tự ti
                                                    Đau lòng trong cả những nghĩ suy
                                                    Em đâu như lá lìa cành vội
                                                    Mà nay lại thế, cứ so bì

                                                    Em hãy ngủ yên trong mộng lòng
                                                    Để hồn lại rộng những hoài mong
                                                    Để tình không chết trong băng giá
                                                    Để phận mây bèo bớt long đong! 


     
     
    MƯỜI NĂM XA CÁCH
    TÌNH MÌNH CÒN KHÔNG
     
    Chắc hẳn anh là khách vãng lai
    Dừng chân trú tạm ở nơi đây
    Bàng hoàng ngắm cảnh trời mây nước
    Chạnh bỗng lòng buông, tiếng thở dài???
     
    Đến để làm chi chợt bỏ đi
    Em sầu lệ uớt cả bờ mi
    Từ nay có lẽ không còn gặp
    Chất ngất hồn đau biết ngỏ gì???
     
    Có biết em còn thổn thức không
    Mang thơ ghép lại những chờ mong
    Đưa tay thả nhẹ vào trong gió
    Một tiếng yêu anh nức nở lòng???
     
    Trách để làm gì cũng thế thôi
    Mười năm cách biệt đã qua rồi
    Tàn thu chiếc lá buồn rơi rụng
    Chết giữa hồn gieo bão tố khơi
     
     
    NuocMatMuaThu
     
     
    NMMT xin mến chào huongtuyet274 khỏe và bình an:
     
    Dạ, đôi lời Thu xin gởi mến chúc huongtuyet274 bình an cùng với những gì thân ái và tốt đẹp nhất, rất hân hạnh ht đã ghé lại thăm trang thơ Thu lần nữa, bài thơ dễ thương lắm ht, Thu xin rất cám ơn và rất cảm kích nhiều, mến chúc hồn thơ ht luôn đầy và đẹp mãi, và cho Thu xin phép được lưu lại bài thơ mộc mạc trên để xin phúc hoạ lại tấm chân tình của ht đã mến dành:)
     
    Thân ái
     
    NuocMatMuaThu
    #47
      huongtuyet274 10.09.2007 12:22:51 (permalink)
      0
               TRỞ LẠI!
       
      Anh không biết mùa thu em tàn tạ
      Đau trời thu đau cả trái tim thu
      Hình bóng xưa như sương khói mịt mù
      Tình yêu ấy cũng theo người xa mãi

      Dĩ vãng buồn em ơi đừng nhắc lại
      Để tâm tư đôi đứa được an lành
      Để mộng lòng anh mãi vẫn còn xanh
      Để tóc nhạt vẫn vương mùi nắng mới

      Chia tay nhau biết mai sau có đợi
      Một ngày kia mây theo gió bay về
      Để bến chờ thuyền khắc khoải đê mê
      Sân ga nhỏ để tình xưa quay lại

      Vỡ tan đó sẽ hư vô trống trải
      Mang yêu thuơng lấp lại những lo âu
      Và hương xưa quên hoang vắng buồn rầu
      Nâng hạnh phúc trên thiên đường tình ái

      #48
        Minh Tuấn 10.09.2007 15:37:56 (permalink)
        0

        TRỞ LẠI!

        Anh không biết mùa thu em tàn tạ
        Đau trời thu đau cả trái tim thu
        Hình bóng xưa như sương khói mịt mù
        Tình yêu ấy cũng theo người xa mãi

        Dĩ vãng buồn em ơi đừng nhắc lại
        Để tâm tư đôi đứa được an lành
        Để mộng lòng anh mãi vẫn còn xanh
        Để tóc nhạt vẫn vương mùi nắng mới

        Chia tay nhau biết mai sau có đợi
        Một ngày kia mây theo gió bay về
        Để bến chờ thuyền khắc khoải đê mê
        Sân ga nhỏ để tình xưa quay lại

        Vỡ tan đó sẽ hư vô trống trải
        Mang yêu thuơng lấp lại những lo âu
        Và hương xưa quên hoang vắng buồn rầu
        Nâng hạnh phúc trên thiên đường tình ái

        _____________________________

        Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
        Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
        Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
        Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

         

         
        TRỞ VỀ
         
        Trở về đây ơi ngày xưa tìm lại
        Tôi thương em như khắc khoải thu buồn
        Tôi nhớ em như mơ với ngàn sương
        Tìm bóng cũ trong đời thường cách trở.
         
         Tiếng còi đêm nao như ngày xưa bão nỗi
         Chia con đường hai lối cách rời xa
         Xếp khắc khoải trong gói hành trang xa
         Lệ hoen mắt...Nơi quê nhà trăng tủi.
         
        Mùa thu sang  tim đong đầy đắm đuối
        Tình yêu thu bỗng gọi tủi kéo về
        Bao câu thơ hờn trách thiếu đam mê
        Gom ước muốn để trao về lối cũ.
         
        MINH TUẤN
         
        CHÚC BẠN MỘT TUẦN VUI NHÉ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 15:40:05 bởi Minh Tuấn >
        #49
          huongtuyet274 13.09.2007 16:22:39 (permalink)
          0
                      LẶNG NGHE!

          Lặng nghe hương bưởi thơm nồng
          Hương cau hòa cốm trên đồng bay xa
          Lặng nghe trong gió hương nhà
          Đâu đây thoang thoảng mùi hoa tử quỳnh
          Lặng nghe chồi mới nảy xinh\
          Dăm con ong mật tỏ tình vuốt ve
          Lặng nghe thời khắc giao hè
          Lựu hồng tàn úa trang vè hết ngân
          Lặng nghe trăng mật sáng ngần
          Để nghe gió bụi xoay vần trong đêm
          Lặng nghe bao tiếng êm đềm
          Lời tình chân thật sương đêm mượt mà
          Lặng nghe tiếng nói thật thà
          Nên tim đã trót dại mà yêu em
          Lặng nghe rồi lại lặng xem
          Sự đời chữ "lặng" buông rèm kết sao?

          #50
            huongtuyet274 14.09.2007 10:20:13 (permalink)
            0
            NHỌC NHẰN!

            Ta đã làm đã gạt hết hồn ta
            Ra khỏi nhố nhăng bon chen cuộc sống
            Nhưng vẫn thế trên đường đời quá rộng
            Buông những phiền lo, đau khổ lại chất chồng

            Cũng đã từng vương vấn những nghiệp duyên
            Cũng đã lo toan cũng truân chuyên trắc trở
            Cũng đã lầm than đứng lên trong cảnh nợ
            Cứ hết buồn thương ta vẫn cứ dại khờ

            Buông ưu phiền thoáng chốc chỉ cơn mơ
            Thực tế đảo điên ta nhọc nhằn gắng nặng
            Không thản nhiên trên bước đường cay đắng
            Hạnh phúc là chi ta chỉ ngặt âu lo

            Đã căng mình trước giông tố gió mưa
            Nhưng chẳng làm cho cuộc sống xưa  trở lại
            Và tâm hồn luôn lo âu ngai ngái
            Rửa hết Ư? Đâu có sạch bao giờ!....
            #51
              Oanh Oanh 16.09.2007 15:01:22 (permalink)
              0
               
              Ghé thăm Hương Tuyết nha
               
              Lạc đường
               
              Áo dài lẩn quẩn
              gót chân
              Một vừng ánh sáng mênh mông
              em về...
              Anh
              còn giữ lại cơn mê
              Lạc đường
              trong
              mái tóc thề
              trầm hương.... 

              Oanh Oanh 


              #52
                huongtuyet274 21.09.2007 10:59:15 (permalink)
                0
                CẢM THU!
                 
                Gió lạnh sương rơi trăng hững hờ
                Bên thềm thi sĩ cảm vần thơ
                Thu vương thêm nhạt tình dang dở
                Để lại lòng người một thoáng mơ!
                 
                 
                #53
                  huongtuyet274 21.09.2007 11:22:16 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Oanh Oanh

                   
                  Ghé thăm Hương Tuyết nha
                   
                  Lạc đường
                   
                  Áo dài lẩn quẩn
                  gót chân
                  Một vừng ánh sáng mênh mông
                  em về...
                  Anh
                  còn giữ lại cơn mê
                  Lạc đường
                  trong
                  mái tóc thề
                  trầm hương.... 

                  Oanh Oanh 


                   
                  QUÊN LỐI!
                   
                  Trầm buồn hương cũng theo đi
                  Để người lạc lối tình si một người
                  Lối về từ thuở đôi mươi
                  Nay còn đâu nữa nụ cười bước theo
                  Người xa ta tại kiếp nghèo
                  Người ta quên lối để gieo tiếng hờn
                  Lối xưa đường cỏ còn trơn
                  Mà nay sao nỡ giận hờn chia ly
                  Để tình còn lại nghĩ suy
                  Áo dài, mộng sáng đã đi mất rồi!
                   
                  #54
                    huongtuyet274 21.09.2007 12:30:41 (permalink)
                    0
                    THÌ THẦM!

                    Nếu ai hiểu được lời của gió
                    Đã nặng mang bao tiếng u buồn
                    NHư đôi dòng lệ nhỏ đã tuôn
                    Theo chia căt mỏng manh tình tan vỡ

                    Gió thế đấy cũng nặng bao duyên nợ
                    Những trái ngang của một kiếp phong trần
                    Cũng thì thầm bên những bâng khuâng
                    Cũng reo hát trong tình yêu mãnh liệt

                    Và biết đâu trong nhớ nhung da diết
                    Gió đã mang hương vị kiếp con người
                    Cũng giận hờn,ghen tức tuổi đôi mươi
                    Cũng hạnh phúc trong vô vàn hạnh phúc

                    Gió đâu đây gió có nghe lời chúc
                    Lời tỏ tình của những khúc hát xa
                    Ta thì thầm trong gió tiếng lòng ta
                    Mong gió hiểu và mang lời theo gió! 
                     
                    MẾN TẶNG GIÓ 
                    #55
                      NuocMatMuaThu 21.09.2007 23:42:06 (permalink)
                      0
                       
                      Trích đoạn:huongtuyet274
                       
                      Mưa đã ướt nhòa trong bóng em
                      Thay cho nước mắt ướt vai mềm
                      Thay cho nhung nhớ trong hờn tủi
                      Để nhạt bớt sầu sau mỗi đêm

                      Nuối tiếc làm gì trong nhớ thương
                      Khi tình đã nhạt chẳng vấn vương
                      Nên chăng cứ để đời hoa dại
                      Phủ kín tâm hoa những đêm trường

                      _________________________
                       
                       
                      MƯA NGẬP HỒN THU
                       
                      Lất phất mưa rơi ngập cả thềm
                      Tìm trong kỷ niệm của từng đêm
                      Sầu nghe mặn đắng bờ môi dại
                      Rớt xuống hồn em, sũng ướt thêm
                       
                      Cố nhủ lòng mình chớ vấn vương
                      Ru xin giấc mộng thật bình thường
                      Cùng anh nhặt lá vàng rơi rụng
                      Ghép lại tình còn một chữ Thương
                       
                      NuocMatMuaThu
                       
                       
                      NMMT xin mến chào huongtuyet274
                       
                      Dạ Thu xin rất cám ơn bạn đã ghé thăm trang thơ Thu và đã lưu lại bài thơ hay mến tặng, và cũng cho phép Thu được dán lại bài thơ vừa qua của ht cùng với bài thơ mộc mạc này của Thu xin gởi làm lưu niệm và xin mến chúc ht bạn một ngày/đêm bình an
                       
                      Thân ái
                       
                      NuocMatMuaThu
                      #56
                        huongtuyet274 01.10.2007 13:42:41 (permalink)
                        0
                        RA.... CHỈ LÀ MƠ!

                        Thì Ra đây chỉ là mơ
                        Một cơn gió nhẹ thổi hờ mong manh
                        Ngẩn ngơ giấc mộng trong lành
                        Gió lùa tóc hát biển xanh cát vàng
                        Tung tăng em vẫn nhịp nhàng
                        Bao nhiêu tiếng nói rộn ràng bên anh
                        Môi cười mắt biết long lanh
                        Ân tình xô gợn sóng lành trôi xa
                        Mượt mà trong nắng thuớt tha
                        Tiếng em thánh thót ngân nga đất trời
                        Đem hồn anh tựa sao rơi
                        Để lòng thao thức thảnh thơi cõi lòng
                        Để giờ phút khắc nhớ   mong
                        Để sầu úa rũ trong lòng bay đi
                        Đất trời cũng ngẩn ngơ si
                        Ân  tình ta chẳng ướt mi chẳng buồn
                        Lạ lùng thảng thốt mưa tuôn
                        Đâu hay nước mắt sự buồn nó rơi
                        Giật mình tỉnh giấc giữa đời
                        Đơn côi ta vẫn sao rơi tội tình
                        Lặng thầm ngồi đếm bình minh
                        Ô hay ta vẫn một mình đơn côi!

                        #57
                          Cô Bé yuri 01.10.2007 13:58:44 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: huongtuyet274

                                      LẶNG NGHE!

                          Lặng nghe hương bưởi thơm nồng
                          Hương cau hòa cốm trên đồng bay xa
                          Lặng nghe trong gió hương nhà
                          Đâu đây thoang thoảng mùi hoa tử quỳnh
                          Lặng nghe chồi mới nảy xinh\
                          Dăm con ong mật tỏ tình vuốt ve
                          Lặng nghe thời khắc giao hè
                          Lựu hồng tàn úa trang vè hết ngân
                          Lặng nghe trăng mật sáng ngần
                          Để nghe gió bụi xoay vần trong đêm
                          Lặng nghe bao tiếng êm đềm
                          Lời tình chân thật sương đêm mượt mà
                          Lặng nghe tiếng nói thật thà
                          Nên tim đã trót dại mà yêu em
                          Lặng nghe rồi lại lặng xem
                          Sự đời chữ "lặng" buông rèm kết sao?

                           
                          Ta vẫn lặng nghe...
                           
                          lẵng lặng mà nghe trái tim mình
                          đâu còn khao khát với niệm tin
                          lặng nghe mây tím buồn như bảo
                          thôi trái tim ơi chớ mong tình..
                           
                          rồi lại lặng nghe gió xôn xao
                          tình yêu đơn độc chỉ niềm đau
                          ta khép tim ta vào góc lặng
                          để trái tim thôi mộng hôm nào..
                           
                          bài này hay quá , yuri xin phép gửi lại bài thơ trong nhà bạn nhé !
                           
                          #58
                            huongtuyet274 02.10.2007 10:06:08 (permalink)
                            0
                            Không Đề
                             
                            Chị ơi! ngọn gió đứng yên
                            Bông hoa rụng cánh, mây miền chẳng trôi
                            Bóng chim ủ rũ bên trời
                            Đường không một tiếng nói cười, lặng câm
                            Căn phòng em hóa độc âm
                            Chiêm bao côi cút hồn thầm lệ rơi
                            Tìm tay chạm ngón rã rời
                            Tay mình lại thấy, tay người... chơi vơi 
                             
                            Chị ơi! ngơ ngác, chị ơi!
                            Yêu nhau sao lại tả tơi thế này
                             
                            Hobac

                            Em ơi! Em có biết không?
                            Tình là giấc mộng thinh không ban ngày
                            Yêu thời như thể đang say
                            Chia lìa như thể đọa đày trong tim
                            Nên chi trách gió im lìm
                            Hoa kia rụng cánh lặng chìm tuổi xuân
                            Thôi thì gạt bớt bâng khuâng
                            Thôi thì gạt bớt gian truân nhẹ tình
                            Để khi tay chạm tay mình
                            Chiêm bao hay thực ân tình vẫn mang!
                            #59
                              huongtuyet274 22.10.2007 17:40:20 (permalink)
                              0
                              NẾU.....!
                              Nếu ai đó đã yêu ai đó
                              Hãy lặng nghe tận trái tim mình
                              Tiếng thổn thức hay lời chân thật
                              Để nhạt nhoà xen lẫn bình minh
                              Nếu ai đó đau lòng muốn khóc
                              Cứ khóc đi cho bớt nghẹn ngào
                              Tình ai đó đã về hư ảo
                              Quá khứ buồn than thở ...vì sao?Nếu ai đó chẳng tin ai đóĐã lặng đi những kỉ niệm buồnHồn vương vấn giọt sầu khoé mắtMối tình đầu đã..giọt mưa tuônNếu ai đó biết rằng ai đóĐã thần tiên trong trái tim nàyVà vĩnh cửu vẫn là ai đóThì nỗi buồn có nhạt cơn sayNếu ai đó còn hờn ai đóCòn giận thương ganh ghét trong lòngHãy cố giữ tâm hồn thật chặtĐể tình là giấc mộng hoài mongVà ai đó làm ơn đừng khócĐừng hờn ai những lúc u buồnVì hạnh phúc đâu còn đơn giảnĐã nắm rồi cố gắng đừng buôngNếu ai đó biết rằng ai đóĐã thật tâm yêu đến dại khờNhưng cuộc sống vốn còn mệt mỏiNên lòng người đâu chỉ mộng mơNếu ai đó dằn lòng đừng khócVà đắn đo cân nhắc sự đờiNgười đã mất đâu buồn ganh tỵĐể đau lòng ai đó...cuộc chơiVà ai đó biêt rằng ai đóVẫn dõi theo hình bóng mỗi ngàyVẫn yêu nhớ thương buồn sầu lệVẫn song hành trong những rủi mayNếu ai đó đọc đi ai đó!Để hiểu thêm một chút về mìnhRồi sẽ chẳng giận hờn ai đóVà cuộc đời sẽ lại bình minh....!
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 485 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9