........BÂNG QUƠ........!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 485 bài trong đề mục
onlyyou 10.12.2007 00:31:03 (permalink)
0
 
     Có một ngày...
 
 
Ngày nào đó...tình thơ thầm kín
Em đọc say mê, dạ thẫn thờ
Ngước mắt nhìn đắm đuối tìm mơ
Và anh ước mình là thi sĩ
 
Ngày nào đó... sương giăng sắc tím
Em tìm anh chốn hẹn bâng khuâng
Lời ngập ngừng thăm hỏi ân cần
Vai tựa vai ấm êm tin cẩn
 
Niềm yêu thương trào dâng khao khát
Mong có nhau đẹp mộng trúc mai
Đón bình minh rạng rỡ môi cười
Em và anh dệt tình thiên lý
 
Mong ngày... em gật đầu đồng ý
Đeo vào tay nhẫn cưới huy hoàng
Bước bên anh lộng lẫy hân hoan
Là dâu thảo, vợ hiền chung thủy
 
Có một ngày... như thế... của nhau!
_______________________
 
ONLY
huongtuyet274 10.12.2007 09:58:05 (permalink)
0
      TRỞ VỀ TUỔI THƠ TÔI!
Tôi trở về với kí ức xa xưa
Với tuổi thơ tôi với những mùa đỏ lửa
Tuổi phượng hồng bao trái tim chảy nhựa
Bạn bè ơi!Sao vắng quá...u hoài
 
Cánh phượng buồn trong khắc khoải cô liêu
Rơi rơi giữa khung trời thu lơ đãng
Mái trường xưa, gốc bằng  lăng...lãng mạng
Mấy mái đầu xanh, đôi bím tóc đâu còn?
 
Tôi trờ về nơi mảnh đất màu son
Thấm đẫm máu xương những trang vàng oanh liệt
 Nơi trong tim tôi nhớ nhung da diết
Cánh đồng hoang, bờ đê rợp tre làng
 
Tôi trở về trong những xốn xang
Một dáng  người xưa một bóng hình xa cũ
Đã le lói trong chiều đông ủ rũ
Bịn rịn không rời mà mắt lệ hoen cay
 
Bến đò xưa vẫn còn đó bao ngày
Nay vắng người đưa, ông lái đò đôn hậu
Bờ đê nghiêng vắng hàng dâu xanh mát
Dòng sông vàng đã nhợt nhạt phù sa
 
Tôi trở về tìm kí ức đã qua
Những đứa bạn thân, những xót xa duyên nợ
Tôi trở về trong muôn vàn nỗi nhớ
Trong da diết buồn và lạnh giá hoang mang
 
Tuổi thơ ơi!Một tiếng nấc hoang tàn
Chỉ để vẹn nguyên một vết sâu tâm khảm
Bao lý tưởng bao hồn nhiên lãnh đạm
Cũng đã nhạt nhòa hoen xa vắng từ đây
 
Gom yêu thương gom nỗi nhớ đong đầy
Gom những đắng cay gom chút tình ngây dại
Nơi tha phương về quê xưa xây lại
Những ước mơ buồn và những khoảng tương lai!!
 
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 10.12.2007 14:20:19 (permalink)
0
Thêu Dệt Tuổi Thơ
 
Anh có một ký ức tuổi thơ xưa
Việt nam quê hương, muà hoa phượng đỏ
Bao kỷ niệm khắc ghi thời trẻ nhỏ
Dẫu xa rồi, vẫn còn có để vấn vương

 
Tuổi thơ cuả anh ấm áp thân thương
Rực vàng khung trời ngày muà trẩy hội
Có cánh đồng ngát nồng hương luá mới
Và tình yêu thời niên thiếu ngây thơ

 
Ký ức tuy buồn vẫn có để mơ
Còn hơn tôi cố đi tìm không thấy
Bởi có đâu mà còn....là thế đấy!
Nên thêu dệt hoài ký ức vu vơ...

 
Nào có ai đâu mà đợi mà chờ
Thế nhưng...lòng tôi dường như vương vấn
Từ nơi này đây lòng tôi hoài vẫn...
Cảm thấy có ai đang đợi tôi về

 
Yêu thích làm sao chân chạm con đê
Nhìn ngắm cảnh trăng thề bên dòng suối
Còn nhiều lắm...bao ước mơ theo đuổi
Ngập tràn trong ký ức...tự dệt nên...

 
Anh biết không, khao khát mãi dâng lên
Bởi trưởng thành trong nhịp nhàng, hối hả
Bánh xe thời gian vòng quay vội vã
Đâu được lang thang như tuổi thơ anh...

 
Tôi vẫn thưòng hay thêu dệt tuổi xanh
Bên mái nhà tranh hiền lành quê Ngoại
Dẫu xa từ bé lòng luôn mơ mãi...
Hàng dưà, biển cát...ký ức trong mơ...

 
Sương Anh
huongtuyet274 10.12.2007 20:27:37 (permalink)
0
      CHƯA HIỂU LÒNG NHAU
Em chưa từng đọc thơ anh
Chưa từng nhắn gửi quẩn quanh trong lòng
Chưa bao giờ góp hoài mong
Để tình anh mãi long đong nặng tình
Đêm đêm thường vẫn lặng thinh
Nhớ về ai đó....bóng hình xa xôi
Đau thương cứ cắt làm đôi
Nửa mang kỉ niệm nửa vùi trong thơ
Có khi nửa cất mộng mơ
Nửa còn dang dở nên giờ thương đau
Mà em nay góp thêm sầu
Đa đoan nặng nhẹ cho màu nhạt phai
Em ơi!Duyên tựa lá bài
Gặp thời vận đỏ thì mài thêm duyên
Còn không e phận thyền quyên
Ba chìm bảy nổi như thuyền lạc sông
Những thơ anh viết trong lòng
Em chưa từng gửi vài dòng cho anh
Chưa từng ngỏ chút duyên lành
Chưa câu ân ái mộng xanh để đời
Gặp em luôn tiếng rụng rơi
Luôn câu phai nhạt rã rời tim đau
Em ơi! Đâu phải tình đầu
Mà sao lạnh lẽo như màu khăn tang
Dù cho côi cút bẽ bàng
Thì xin em hãy đôi hàng gửi tin
Van nài em đấy, cầu xin
Đừng vương anh tội cõi tình vu vơ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2007 10:32:43 bởi huongtuyet274 >
huongtuyet274 13.12.2007 17:14:32 (permalink)
0
 DẠ KHÚC CHIA LY!
Anh viết cho em bài thơ từ tạ
Mà nghe đau nhói trong những cách xa
Xưa nắm tay nhau nghe mưa vào hạ
Giờ thì xa xót trong gió lướt qua
 
Đã mấy thu đi đông về tàn lụi
Hồn hoang lạnh lẽo trống vắng đơn côi
Ta đã yêu nhau như là tình đẹp
Mà nay chua chát cho tình nát tan
 
Em biết không em bao năm tình lạnh?
Gợi buồn vương vấn lên mấy trang thơ
Hoa lá u mê trong tim ngần ngại
Và trong sương giá anh chờ bóng ai
 
Anh viết cho em lời thư nồng nàn
Hạ buồn côi cút điểm nét đoan trang
Cho dấu phai phôi âm thầm trôi dạt
Và cho giây phút hững hờ thế thôi
 
Thu đã trôi đi đông về hiu quạnh
Lòng ai xao xuyến cho nhớ thoáng nhanh
Khi tuyết loanh quanh trên từng góc nhỏ
Điệu hồn con phố hoang buồn giá băng
 
Thôi nhé em ơi ta còn chi nữa
Tình đầu vương vấn cũng đã đi hoang
Cũng đã nhớ mong âm thầm khắc khoải
Và rồi cũng đã phũ phàng lắm thay
 
Ta sẽ chia tay trong mùa lá rụng
Để tình thôi cháy trong những mông lung
Cho kiếp thân em thôi là cát bụi
Thôi làm cái bóng ôm tình nhớ nhung
 
Đông buồn còn vương mong hãy qua nhanh
Hãy để tim côi thôi làm giá lạnh
Thôi đừng hờ hững trên những mong manh
Thôi nhé em ơi chẳng là ngây dại
Tình ta xa xót bây giờ nhạt phai!
 
DỰA THEO CA KHÚC : DIỄM XƯA CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
 
 
 
HÀN PHONG 14.12.2007 10:50:51 (permalink)
0
MỘT NỬA
 
"Mảnh trăng ai xẻ làm đôi"
Nửa rôi giữ lại nửa người mang theo
Vô tình ta gặp lại nhau
Mảnh trăng năm cũ nát nhàu rồi em
 
Hàn Phong
huongtuyet274 14.12.2007 11:44:36 (permalink)
0
`

Trích đoạn: HÀN PHONG

MỘT NỬA
 
"Mảnh trăng ai xẻ làm đôi"
Nửa rôi giữ lại nửa người mang theo
Vô tình ta gặp lại nhau
Mảnh trăng năm cũ nát nhàu rồi em
 
Hàn Phong

 
     ThƯƠNG ĐAU
Ta mang một nửa tim ta
Để trao cho chút gọi là..tình yêu
Người ta vướng mộng ban chiều
Còn tim ta lại mang điều thương đau
Như trăng khuyết mảnh hanh sầu
Như hồn dang dở nửa câu chung tình
Như hoàng hôn nhạt bình mình
Nên tình vẫn vậy một mình đơn côi
Dẫu cho trăng xẻ làm đôi
Thì trăng vẫn vậy chẳng dồi đê mê
Chẳng mang những tiếng hẹn thề
Để rồi ngoảnh lại ê chề nhạt phai
Nên thôi chỉ biết thở dài
Bởi tim đã cắt hồn ai cũng lìa!
 
 
huongtuyet274 17.12.2007 16:36:07 (permalink)
0
              PHỦI ĐI XA XÓT
Thôi nhé em anh quay về hoang lạnh
Đóng tim côi đóng hạnh phúc yên lành
Xa xót rồi bởi lạnh nhạt quẩn quanh
Đã giết ngấm hồn anh từ ngày ấy
 
Thôi nhé em những đớn đau che đậy
Cứ phơi ra bởi duyên phận đâu còn
Ái ân giờ đã hoanh nhạt màu son
Thì vương vấn cũng chỉ là đau khổ
 
Anh sẽ về vùi chôn nơi đáy mộ
Mảnh tình xưa đượm những chấm u buồn
Câu dại khờ như lời nói quá suông
Về tất cả những gì ta góp nhặt
 
Thôi nhé em đừng buồn thương lay lắt
Dĩ vãng kia xin hãy cứ xóa nhòa
Mong em về gây lại những hoàng hoa
ươm hạnh phúc trong trang đời rộng mới
 
Anh sẽ đến những miền xa vời vợi
Mang yêu thương chia sẻ những đau buồn
Để mộng hồng trần đã nhạt lặng buông
Vào sâu thẳm ký ức buồn dĩ vãng!
kon_linh 17.12.2007 17:08:34 (permalink)
0
 Xin trích 1 đoạn trong bài Em vẫn là em nha ( anh ,chị , em ) huongtuyet274
 
Em hãy ngủ yên trong mộng lòng 
Để hồn lại rộng những hoài mong 
Để tình không chết trong băng giá 
Để phận mây bèo bớt long đong! 
                          huongtuyet274
 
Làm sao ngủ được mộng trong lòng
Khi đời chưa thoã những hoài mong
Vì (anh,chị,em) mà chết trong băng giá
Không trách không hờn(anh,chị,em) biết không
 
 
                                               
huongtuyet274 19.12.2007 09:56:37 (permalink)
0
                    ĐỔI MỚI
          Sáng nay nắng sớm ửng hồng
          Xóa đi bao cái buồn mong mỗi ngày
          Ngoài vườn hoa cỏ ngấy ngây
          Hương thơ trôi dạt đọng đầy trang thơ
          Gió trời trong vắt mây chờ
          Gửi đi những nhạt ơ hờ bấy lâu
          Bên thềm đôi chú chim câu
          Khoan thai rảo bước mặc màu thời gian
          Mới qua còn tím điêu tàn
          Mà nay hoa đã nở vàng trên thân
          Đông đi qua được mấy phần
          Chẳng còn u ám phong trần hoang vu
          Chẳng còn mưa lạnh mây mù
          Chẳng còn điên dại âm u mảnh tình
          Chảy theo tiếng gọi bình minh
          Hươg tình cũng chảy theo tình nở hoa
          Đớn đau cũng đã xóa nhòa
          Giờ sang trang mới chan hòa niềm vui
          Tỉnh mơ sau giấc ngủ vùi
          Đẩy lùi đau khổ chôn vùi tang thương
          Gió đưa hương mới nghê thường
          Đắp xây hạnh phúc dặm trường tương lai!
 
huongtuyet274 21.12.2007 13:40:41 (permalink)
0
XA NHỚ!
Càng thương càng nhớ càng xa
Càng yêu thì thấy tình là mỏng manh
Lời yêu mới ngỏ đã đành
Mà sao tim lại quẩn quanh cõi buồn
Em đi khi nắng chiều buông
Khi mình vừa mới chớm luồn hương mơ
Khi vừa dang dở vần thơ
Khi chưa kịp dán hững hờ lên mây
Em đi nỗi nhớ đong đầy
Xa như thăm thẳm hao gầy đớn đau
Phút đầu gặp gỡ sao mau
Qua đi như mộng nát nhàu tả tơi
Em giờ ở mấy trùng khơi
Có hồn vọng cánh chim trời nhớ  ai?
NuocMatMuaThu 22.12.2007 10:30:05 (permalink)
0
 
 
 
HuongTuyet mến
 
Dạ, Thu xin mến chào HT vẫn khỏe và bình an
 
Nhân dịp Giáng Sinh lại về, cho Thu xin phép ghé vào lưu lại đôi dòng chào hỏi đến HT và cũng xin sẵn dịp, Thu xin gởi lời mến chúc tới HT cùng gia đình một mùa Giáng Sinh vui tươi cùng một Năm Mới bình an và khả ái với nhiều điều lành, thơ của HT thật hay lắm, Thu rất ngưỡng mộ nhiều và cũng rất hân hạnh đón chào HT trong trang thơ mộc mạc của mình như bao ngày qua, rất cám ơn HT luôn mến tặng cho Thu những bài thơ thật hay, Thu xin cám ơn HT thêm lần nữa và mến chúc HT một ngày/đêm mới thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 
huongtuyet274 22.12.2007 22:01:58 (permalink)
0
     KIẾP NGƯỜI
Vô tình một nửa đa mang
Mảnh trăng kia lại bàng hoàngchia đôi
Câu thơ phai nhạt mất rồi
Chẳng còn chi nữa để  mồi hồng hoang
 
Gió đưa gió đẩy hoang mang
Để ta vương lại địa đàng chữ yêu
Đời ta chưa trải mấy điều
Mà sao số phận lại nhiều trớ trêu
 
Yêu người như chỉ mành thêu
Lạc đường chỉ đứt mảnh đều mảnh thưa
Duyên kia vun đắp mấy vừa
Để nay lạnh lẽo dư thừa... thờ ơ
 
Vừa mang cái nợ vẩn vơ
Lại mang thêm những dại khờ trả treo
Đâu hay phận số eo sèo
Làm trai mà kiếp như bèo trôi sông
 
Người ta con bế con bồng
Tôi nay lại phải gánh gồng nợ duyên
Cuộc đời sao cứ truân chuyên
Như mùa giông bão ghe thuyền nát tan
 
Công danh cũng chẳng vững vàng
Mỏi mòn lận đận nay càng thảm thương
Biết đâu lúc trước sai đường
Giờ thì cam chịu biết mường tượng chi
 
Kiếp đời có mấy so bì
So đi so lại có gì là hay
Cứ đong rồi đếm theo ngày
Đếm thời gian đã rặt rày... lãng quên
 
Nhìn đời toàn cứ nhìn lên
Mà sao chẳng chịu kẻ trên.... mình nhìn
Thấy trôi lạc lõng niềm tin
Vu vơ cứ nghĩ cầu xin là thành
 
Ai ngờ  hai bảy tuổi xanh
Công tình chẳng đượm đoạn đành vỡ tan
Ôi thôi.. một kiếp lỡ làng
Cuộc đời dâu bể đã vàng hồn tôi!
hoacomay11 23.12.2007 08:18:42 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

     KIẾP NGƯỜI
Vô tình một nửa đa mang
Mảnh trăng kia lại bàng hoàngchia đôi
Câu thơ phai nhạt mất rồi
Chẳng còn chi nữa để  mồi hồng hoang

Gió đưa gió đẩy hoang mang
Để ta vương lại địa đàng chữ yêu
Đời ta chưa trải mấy điều
Mà sao số phận lại nhiều trớ trêu

Yêu người như chỉ mành thêu
Lạc đường chỉ đứt mảnh đều mảnh thưa
Duyên kia vun đắp mấy vừa
Để nay lạnh lẽo dư thừa... thờ ơ

Vừa mang cái nợ vẩn vơ
Lại mang thêm những dại khờ trả treo
Đâu hay phận số eo sèo
Làm trai mà kiếp như bèo trôi sông

Người ta con bế con bồng
Tôi nay lại phải gánh gồng nợ duyên
Cuộc đời sao cứ truân chuyên
Như mùa giông bão ghe thuyền nát tan

Công danh cũng chẳng vững vàng
Mỏi mòn lận đận nay càng thảm thương
Biết đâu lúc trước sai đường
Giờ thì cam chịu biết mường tượng chi

Kiếp đời có mấy so bì
So đi so lại có gì là hay
Cứ đong rồi đếm theo ngày
Đếm thời gian đã rặt rày... lãng quên

Nhìn đời toàn cứ nhìn lên
Mà sao chẳng chịu kẻ trên.... mình nhìn
Thấy trôi lạc lõng niềm tin
Vu vơ cứ nghĩ cầu xin là thành

Ai ngờ  hai bảy tuổi xanh
Công tình chẳng đượm đoạn đành vỡ tan
Ôi thôi.. một kiếp lỡ làng
Cuộc đời dâu bể đã vàng hồn tôi!

 
 
Xin đừng buồn chuyện đã rồi
Lạc quan để sống yêu đời có hơn?
 
Ví rằng tình sắc duyên son
Trăm năm hẹn biển thề non một lòng
Thủy chung tạc một chữ đồng
Thì đâu người chứ bao lần khổ đau?
 
Cũng đành chẳng phải của nhau
Cũng đành chẳng thắm trầu cau
Thôi thì
Đáy lòng cất nhé sầu bi
Quên niềm đau, bước tiếp đi hỡi người!
 
Công danh cái nợ ở đời
Thân làm trai,chớ để người cười chê
Thất bại rồi cũng đến khi
Thành công,suôn sẻ...
Vậy thì gắng lên!
 
Mạ muội...xin HT đừng giận nha!
 
 
Nguyên Đỗ 24.12.2007 02:39:43 (permalink)
0
Kính Chúc Nhà Thơ Hương Tuyết và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR





Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9