Một chút... thế thôi
Bất chợt vu vơ
Bất chợt nắng, bất chợt mưa
Bất chợt cánh bướm khẽ đùa cánh hoa
Bất chợt bắt gặp người ta
Chỉ là... bất chợt, vậy mà ngẩn ngơ.
SGLT
BẤT CHỢT...THẾ THÔI ai nói mặc -cứ ngu ngơ bật chợt thơ đến vẩn vơ đang đòi nói vờ...một chút thế thôi ai nghe cũng tưởng...mấy hồi vô tâm. góc riêng mấy nỗi tơ lòng khi dăng ngọn núi lúc bồng ngàn mây hỡi người lạ tới nơi này vần thơ xin để...vết tay làm quà. một câu thơ một bông hoa một ngọn gió thoảng hay là bóng trăng cũng là chung một tiếng lòng bất chợt nói nhỏ mấy dòng...thế thôi. YDLN / <thế thôi >trong bài hát <lời của gió > nốt nhạc hay lắm mà.mong thế thôi -chứ đừng <THÔI RỒI...LƯỢM ƠI.> sẽ buồn lắm đó heng? mấy huynh...chúc vui
Thân chào Long muội ghé thăm góc thơ heng !
Hì... dù vui hay buồn thì cuối cùng cũng... thôi rồi. Vậy thì ta cứ... thế thôi... muội à.
Ngẩn ngơ
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
Hỡi người lạ ở nơi đâu
Đến đây để lại đôi câu làm quà
Ý thơ thanh thoát, mượt mà
Tình thơ thấp thoáng như xa như gần
Duyên sao duyên khéo lạc chân
Ai phần yểu điệu, ai phần ngẩn ngơ.
SGLT
Ngẩn ngơ
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
Hỡi người lạ ở nơi đâu
Đến đây để lại đôi câu làm quà
Ý thơ thanh thoát, mượt mà
Tình thơ thấp thoáng như xa như gần
Duyên sao duyên khéo lạc chân
Ai phần yểu điệu, ai phần ngẩn ngơ.
SGLT
THƠ TRÔI bước lạc muôn nỗi không ngờ vào trang thắc mắc tâm thơ gặp người nào đâu ở chốn xa xôi quẩn quanh thư quán để rồi gặp ai. người ta thơ thắm đào mai duyên trao kẻ đọc ý ngoài tình trong còn thơ em cuộn biển dòng bước trôi để mãi thong dong con thuyền. YDLN CHÚC HUYNH VUI
Long muội làm thơ nhanh và nhiều lắm.
Em và tôi
Không biết vì sao nhỉ
Trời cho tôi gặp em ?
Để từng đêm, từng đêm
Tôi được mơ cổ tích, Mơ tiếng cười khúc khích
Của em, nàng Giáng Hương,
Để tơ tình vấn vương
Trái tim tôi, Từ Thức. Tôi mơ làm biển nước
Gợn cánh sóng nhẹ êm,
Cuốn theo vỏ ốc - em
Trôi lang thang vô định. Có phải là cổ tích,
Là thực hay trong mơ ?
Khi em là nàng thơ,
Tôi được làm thi sĩ.
SGLT
Em và tôi
Không biết vì sao nhỉ
Trời cho tôi gặp em ?
Để từng đêm, từng đêm
Tôi được mơ cổ tích,
Mơ tiếng cười khúc khích
Của em, nàng Giáng Hương,
Để tơ tình vấn vương
Trái tim tôi, Từ Thức.
Tôi mơ làm biển nước
Gợn cánh sóng nhẹ êm,
Cuốn theo vỏ ốc - em
Trôi lang thang vô định.
Có phải là cổ tích,
Là thực hay trong mơ ?
Khi em là nàng thơ,
Tôi được làm thi sĩ.
SGLT
THI SĨ NHỐT TRĂNG phải chăng là tri kỷ trong một ý chung lòng phải chăng là tâm ý gặp chân lý tháng năm. vần thơ trải trên sông để thuyền anh buông mái ánh trăng thu trễ nải nghe trộm tiếng thơ lòng. gió dừng ở ven dòng ru hồn cây mơ mộng ngắm nhìn tà áo trắng của nàng thơ lẫn trăng. anh nghiêng nhìn đáy nước thấy sóng dỡn băn khoăn vần thơ anh vội dệt một tương tư khắc lòng ơi chàng trai mơ mộng đang thả hồn trên sông ơi trái tim thi sĩ đang nhốt trăng thơ lồng. có nghe tiếng gió vọng mộng ảo vương bến sông có khi nào anh biết trăng tan theo sóng lòng. YDLN CHÚC HUYNH VUI NHÉ SGLT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 04:43:24 bởi YeuDieuLongNu >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
THI SĨ NHỐT TRĂNG
phải chăng là tri kỷ
trong một ý chung lòng
phải chăng là tâm ý
gặp chân lý tháng năm.
vần thơ trải trên sông
để thuyền anh buông mái
ánh trăng thu trễ nải
nghe trộm tiếng thơ lòng.
gió dừng ở ven dòng
ru hồn cây mơ mộng
ngắm nhìn tà áo trắng
của nàng thơ lẫn trăng.
anh nghiêng nhìn đáy nước
thấy sóng dỡn băn khoăn
vần thơ anh vội dệt
một tương tư khắc lòng
ơi chàng trai mơ mộng
đang thả hồn trên sông
ơi trái tim thi sĩ
đang nhốt trăng thơ lồng.
có nghe tiếng gió vọng
mộng ảo vương bến sông
có khi nào anh biết
trăng tan theo sóng lòng.
YDLN
CHÚC HUYNH VUI NHÉ SGLT
Tặng nàng thơ áo trắng Một chút gì tha thiết,
Một chút gì xa xôi,
Chỉ một chút thế thôi
Mà dường như tri kỷ. Có phải là hữu ý,
Em thả dòng sông thơ
Để thuyền tôi lững lờ
Buông câu vần khoan nhặt. Có phải trong sóng mắt
Em giấu ánh trăng tan
Để hồn tôi mơ màng
Men lòng say đắm đuối. Bài thơ nào dệt vội
Như dòng lụa chảy ngang,
Thêu tơ sợi trăng vàng,
Tặng nàng thơ áo trắng. SGLT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2006 14:13:52 bởi SGLT >
Trích đoạn: SGLT
Hô la Khánh Quỳnh !
KQ đến nhà mà chủ nhà đi lăng quăng, đón tiếp chậm trể, xin được chịu phạt
(phạt cái gì thực hiện được nha, không thôi xù ráng chịu
)
Cảm ơn bài thơ họa lại của KQ nha ! Thích ăn bún riêu KQ nhứt
Ví dụ thôi, bún riêu là duyên nợ
Em khéo mời, anh xơi gọn hai tô
Nên giờ đây đời anh là bể khổ
Cả cùng Hai... hai vợ cả... sao giờ ?
Thầm lặng giữa đêm
Một chút suy tư...một chút buồn
Gặp nhau dăm phút cách biệt luôn
Phải chăng ba sinh duyên chưa đến
Thôi thế... từ nay hai ngã đường
Có phải Người về quên mất tên
Cánh hoa đêm đến nở bên thềm
Âm thầm lặng lẽ gieo mơ ước
Khoe sắc cùng sương suốt sáng đêm
Khánh Quỳnh
quote:
Quê tôi
Mời em ghé lại quê tôi
Có dòng sông nhỏ tím trôi lục bình,
Chiếc xuồng ba lá lênh đênh,
Liu riu nước chảy, gập ghềnh cầu tre,
Xa xa điệu lý vẳng nghe
Câu ca Trần Tiến làm se lòng người.
Mời em ghé lại quê tôi
Con diều sáo liệng ngang trời vi vu,
Gió xa đưa tiếng mẹ ru,
Nồng say giấc ngủ trẻ thơ ngọt ngào,
Hàng dừa lá vẫy lao xao,
Đôi bồ câu đứng bên nhau tự tình...
Quê tôi con gái rất xinh
Nhưng tôi vẫn mãi một mình chờ ai.
SGLT
THƯƠNG MÃI... xuân về thắm nét Đào Mai nắng phơi ngọn cỏ rét phai gió nồng à ơi con sáo qua sông lời quê ai hát, gọi lòng tìm duyên. anh đi quanh cả hai miền khi Nam lúc Bắc nhớ niềm ru ca nhẹ nhàng ngọn gió chiều tà mênh manh con sóng biển xa rộn ràng. lời ru theo gói hành trang dân ca mấy khúc mơ màng bước đi tiếng ai xanh mộng xuân thì hát câu quan họ ...người đi chẳng đành. anh đi nhớ mãi ngàn xanh quê hương đã ở hồn anh thuở nào cánh cò trải nắng xôn xao bóng dừa xanh thắm đi vào lời ca. mùa xuân mang mấy sắc hoa đỏ trong Đào thắm tình cha Hạ nồng Mai vàng tình mẹ chờ trông như trăng thu hát khúc lòng cho con. quê tôi theo bước chân mòn đất lành mãi gọi tình con bước dừng băn khoăn cho lệ buồn rưng ở Nam thương Bắc, biết chừng nào nguôi. nào đâu có phải xa xôi chỉ vì thương lắm đất trời đã quen câu ca nước chảy hai miền. cho ai mê mãi tiếng duyên gọi mời. MINH TUẤN cám ơn SGLTnhé. mình mê vọng cổ lắm đó mặc dù là dân bắc nhưng duyên lại gửi vào nam...có bùn..không? chúc bạn vui CHÀ vào nhà vắng hoe...không ngờ huynh thích giỏi hội họa và sáng tác chuyện cười hả bái phục huynh.chúc huynh vui nhiều nhé <SÀI GÒN LIÊN TỈNH > đệ gọi theo 4 chữ cái SGLT.NHƯ AI GỌI HUYNH RỒI ĐÓ
Thầm lặng giữa đêm
Một chút suy tư...một chút buồn
Gặp nhau dăm phút cách biệt luôn
Phải chăng ba sinh duyên chưa đến
Thôi thế... từ nay hai ngã đường
Có phải Người về quên mất tên
Cánh hoa đêm đến nở bên thềm
Âm thầm lặng lẽ gieo mơ ước
Khoe sắc cùng sương suốt sáng đêm
Khánh Quỳnh
gặp gỡ mà chi để thấy buồn tâm tình để bóng chất nhớ luôn chữ duyên lờ lững trông tăm cá phận bạc lệ rơi mấy dặm đường.... chúc vui nhé khánhquỳnh ui...
Ui da...
Nhà đông khách quá chừng !
Hai vị khách
Ba bài thơ
Tiếp chiêu không kịp
Hix...
Làm tạm
Bài thơ con cóc này
Theo thể thơ tự do
He he he...
Tạm vậy đã nhe
Hi, Khánh Quỳnh ! Bài thơ "thầm lặng giữa đêm" của Khánh Quỳnh hay tuyệt cú mèo, đọc thấm ý tàn canh giá lạnh luôn.
Chào huynh Minh Tuấn ! Hì... SGLT chỉ sáng tác thơ thôi. Dạo này công việc lu xu bu quá, không có thời gian thơ thẩn nên sưu tầm mấy cái hình và chuyện cười đem vô giao lưu tạm vậy thôi. À cái nick SGLT thì huynh gọi sao cũng được, tếu tếu vui vui cười cho nó đã. Tình kim bằng dù gọi mày xưng tao cũng vẫn là đáng quý. Bắc hay Nam cũng là quê nhà, mình cũng thích coi chèo lắm đó, cải lương thì phải có pha hò Quảng vô mình mới thích. Nhưng thích nhứt vẫn là coi phim hành động của Hollywood, he he


AI THƯƠNG...?
hai bước cõng một bước bò
đưa em chậm vậy bến đò mất tiêu
thương anh ai bảo đặt điều
đời em lo liệu nuông chiều từng ly.
bây giờ chẳng vững bước đi
bây giờ chỉ biết bò thì làm sao
thấy gần mặt đất chưa nào
ai ham cho chit...anh nào ga lăng.
YeuDieuLongNu
hi HUYNH đó hả...nặng quá kêu chi...ai thương nè trời...
NHÀ HUYNH VUI QUÁ TRỜI...
Thân anh như chú lăng quăng
Còn em thì tựa cô nàng bo bo
Anh cõng hai bước đã bò
"Xấu chàng hổ thiếp", em lo chưa nè
Hì... hổng biết người nào chơi cắc cớ lấy cái hình dưới chữ ký của huynh bỏ lên làm avatar đó
Thân anh như chú lăng quăng
Còn em thì tựa cô nàng bo bo
Anh cõng hai bước đã bò
"Xấu chàng hổ thiếp", em lo chưa nè
Hì... hổng biết người nào chơi cắc cớ lấy cái hình dưới chữ ký của huynh bỏ lên làm avatar đó
tại anh cứ muốn bày trò chân không giày dép thích bò hơn đi trên lưng em cứ ngủ khì mặc anh thích cõng hay đi hay bò. MINH TUẤN SGLT .giáng sinh năm 2007 chúc bạn và gia đình vui và hạnh phúc
Weo nhà SGLT đông vui ghê hén...Chúc vui giáng sinh nha...
Một chút thế thôi! Một chút thế thôi....có nghĩa gì Đời thường vô vị...chẳng là chi. Chúc nhau an lành ngày Giáng hạ Song bước cùng ta một dòng thi! Cũng chúc YDTN, MT, và sis KQ giáng sinh an lành nha!
Hi... cảm ơn Băng Nguyệt và Minh Tuấn ghé thăm và họa thơ nhé ! Thân chúc Băng Nguyệt và Minh Tuấn vui thật nhiều nhân dịp Giáng Sinh !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: