Nếu Một Mai
Nếu Một Mai
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Sẽ chôn mối tình dấu kín trong tim
Thân xác em trong huyệt mộ im lìm
Ôm câm nín như muôn loài cây cỏ
Rồi mai đây! anh có về qua đó
Cỏ khâu buồn vàng úa dưới chân anh
Nằm im tiếng rạp mình chờ cơn gió
Mộ bia sầu là phiến đá chơ vơ
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Xin hiểu dùm tình yêu ấy anh ơi !
Vì trái tim là dấu ấn một lời (...)
Làm chứng tích trọn đời em yêu mến !
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Chiều hoàng hôn xin đừng pha u tối
Bởi vì anh! em yêu ánh vàng rơi ...
Và muôn kiếp màu trời em thương nhớ !
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Lời nhiệm mầu xin gửi lại cho anh
Tiếng kinh buồn em gối đầu dưới mộ
Xin vầng trăng phổ độ kẻ em yêu ...
Chớm Thu
Giao mùa nghe lá trở trăn
Nghe heo may đến băn khuoăn nỗi sầu
Xuân em, một thoáng về đâu?
Ngoài hiên chiếc lá pha màu bâng khuâng
Phớt buồn ngọn cỏ rưng rưng
Bóng mây phiêu lãng trên tầng...ươm mơ
Chớm thu hoa lá ngẩn ngơ
Hạ còn vương vấn thu chờ biệt ly
Giao mùa thu đến, hạ đi
Mùi hương nắng cũ còn gì cho nhau?
Lời yêu thương ấy hôm nào...
Có còn bên gối khi vào heo may?
Giao mùa đứng giữa... đổi thay!
Làm sau níu giữ những ngày đã qua?
Những gì em đã trao ra
Cũng xin hiến tặng làm quà cho nhau
Mùa thu sẽ đến phía sau
Mong ai hãy nhớ thuở nào còn xanh
Dầu cho thiên địa vô tình
Rừng xưa...thương mãi bóng hình người xưa !
Thơ Em Viết
Thơ em viết
Đến bao giờ khô cạn mực
Như trái tim mình
làm điểm tựa xác thân
Tim trỗi nhịp cho nỗi buồn em ứa lệ
Từng giọt rơi...
Sao đếm được đã...
mấy lần!
Nỗi nhục nhằn trần thế lắm gian truân
Chờ thu sang em bâng khuâng nhặt lá
Viết đôi dòng hòa vỡ của trái tim
Đếm côi cút giữa thềm thu đang tới
Thư em viết...chưa bao giờ dám gửi
Mượn chiếc lá vàng
nhờ cơn gió đưa tin
Trăng nửa vạt
đêm nay tình đừng ngủ
Để chờ sao em đếm những lung linh
Thơ em viết giữa bầu trời thức - tỉnh
Thương thật là thương
màu ánh trăng ngà
Chín tầng mây
mây bay qua vội vã
Chiếc lá vàng nhẹ thả những dòng tin
Anh có nghe bên thềm gió rung rinh?
Lời thi vị vô hình trong lặng lẽ
Rơi khẽ khàng một chiếc lá vàng xinh
Ánh trăng vàng soi tình em nhỏ nhẹ...
Chỉ Để Nói...
Em xa anh vì mình không duyên nợ
Đếm ngày buồn tìm tri kỷ trong thơ
Anh nơi đó có thương tình lầm lỡ?
Em chốn nầy còn nuối tiếc bâng quơ
Qua đời em thuở học trò áo trắng
Anh nói rằng: tình mãi đẹp như mơ
Mùa nầy nữa...em chờ thu rụng lá
Lời hẹn xưa... anh có nhớ bao giờ???
Xuân đối bóng nghe thu phân về gọi
Tình yêu đầu đã chết bởi vì đâu?
Anh " Quân Vương" em không là " Hoàng Hậu"
Tình yêu mình sao nỡ để phế ngôi
Về kiếp sau em sẽ xây thành lũy
Nhốt tim anh vào ý nghĩ em thôi
Tình của em, yêu anh không thay đổi
Chuyện chúng mình em giữ mãi niềm tin
Là tri kỷ ! thơ em không uổng phí
Biết không anh? một ý nghĩ dại khờ
Về kiếp sau em sẽ vẫn làm thơ
Chỉ để nói YÊU ANH muôn ngàn ý.
Vầng Trăng Đơn Chiếc
Thơ em viết mỗi lời và mỗi chữ
Đều vì anh nên ngôn ngữ rất buồn
Nhìn mưa bay em tưởng lệ mình tuôn
Yêu anh lắm! có bao giờ anh biết?
Tình của em như vầng trăng đơn chiếc
Đứng một mình lơ lửng giữa áng mây
Nhiều khi đau vì mây xám giăng đầy
Ai có hiểu cho những ngày u tối...
Đêm ba mươi trăng sầu lên khắc khoải
Màn trời khuya không một ánh sao mai
Tình yêu em, như những hạt mưa bay
Rớt xuống đời, dòng nước bỗng tái tê
Thơ em viết gửi về trong thinh lặng
Bất chợt người thoáng đọc những ngu ngơ
Có khi nào anh thấy! dù hững hờ
Thơ em viết giữa đôi bờ thế kỷ
Thế kỷ nào anh vui say hoan hỷ
Thế kỷ nầy em khóc với vu vơ
Anh ra đời đã bao mùa tích lủy
Chỉ riêng em nhân thế quá muộn màng
Vầng trăng đêm có khi tròn khi khuyết
Sao tình em chỉ biết với một người
Vần thơ em vẫn vì anh nuối tiếc
Ở phương trời có hay biết không anh???
Cũng Đành Thế Thôi
Chiều buồn
nhìn áng mây trôi
Nghe thương bóng nắng
bồi hồi trong tim
Từ anh
bỏ mộng bình thường
Anh tìm lầu yến
quên lồng chim oanh
Là em
ôm mộng năm canh
Ôm luôn dĩ vãng
làm hành trang riêng
Từ anh
bỏ bến sang thuyền
Là em gối chiếc
ôm niềm mông du
Từ anh
Giã biệt mùa thu
Em về gom lá
"Tì khưu " cuối ngày
Mùa thu
nhặt lá vàng bay
Buồn man mác nhớ
Những ngày yêu anh !
Dù cho
thế tục mong manh
Ngoảnh đi đã thấy
tàn canh hương Quỳnh
Cô đơn
ngồi ngắm bóng mình
Thôi thì...thôi thế...
cũng đành thế thôi
CẢM TÁC THƠ NGƯỜI
ĐỌC NHỮNG VẦN THƠ NHƯ ĐÃ QUEN
NỬA ĐỜI XẾ BÓNG NGUYỆT CÀI THEN
DẪU HỒN HOÁ ĐÁ CÒN VƯƠNG LỆ
NGỠ KIẾP TRƯỚC ĐÂY ĐÃ HẸN THỀ. 26.09.06
VANNH
Đọc thơ LETIM hay, cảm động, toàn những bài thơ đẹp. Xin mạo muội đôi dòng
Xin Cam' on Co Don da~ ghe' tha(m LT. Hoang` Ho^n Tim' Tha^t. ddep.
Em Mời Anh Uống Cạn
Về tiền kiếp tìm tên anh réo gọi...
Kéo tơ hồng dài đến cõi vô biên
Tiếc ngày xưa ai để lỡ chữ duyên
Nên hiện hữu mình chia hai lối rẻ
Về tiền kiếp xóa chữ sầu đơn lẻ
Tìm tên anh em vẽ trái tim mình
Mong kiếp nầy tình lại được hồi sinh
Cột yêu thương bền chặt đến muôn nghìn
Về tiền kiếp em tìm xin chút mộng...
Đừng để buồn, để khóc nhớ nha anh!
Hai trái tim em sẽ vẽ màu xanh
Màu hy vọng anh bên em mãi mãi
Đừng rót vào hồn thương đau ái ngại
Như cơn sóng giữa trùng dương vỗ mãi
Chờ đêm về lạnh lẽo với vầng trăng
Đừng để em cô quạnh ngắm chị Hằng
Về tiền kiếp em thay chung rượu đắng
Để kiếp nầy tặng chén ngọt bờ môi
Rót đầy chung những yêu ái tuyệt vời
Nhớ nha anh, em mời anh uống cạn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 00:51:58 bởi letim >
Nếu Mai Em Chết
Nếu mai em chết xin cho anh lời nhắn
Anh trở về trên tay trắng khăn tang
Đến bên em tâm sự đến canh tàn
Cho vơi nhẹ nỗi niềm cô quạnh ấy
Nếu mai em chết hãy cho anh nhìn thấy
Một nụ cười khi lần cuối tiễn em đi
Vuốt mắt em ,anh xẽ nói những gì
Bằng tiếng nấc ,hay tuôn rơi dòng lệ thãm
Nếu mai em chết xin em đừng than oán
Vì thu buồn đã chia cắt mối tình ta
Anh cô đơn nơi đất khách xa nhà
Lòng vẫn giữ mối tình em trong đáy mắt
Nếu mai em chết hãy cho anh tận mặt
Nói vài lời trong tận trái tim anh
Đễ cho anh được thanh thãn yên bình
Và đưa tiễn em đi lần sau cuối
Nếu mai em chết anh xin em hãy nói
Nguyện vọng những gì khi chưa hoàn tất ở nơi em
Những khỗ đau như đêm tối trong em
Anh xẽ thực hiện cho em khi đưa tiễn
Nếu mai em chết anh là người vĩnh viễn
Xẻ căn liều và chăm sóc mộ cho em
Đêm từng đêm cất tiếng hát êm đềm
Nơi huyệt lạnh em xẽ im lìm trong giấc ngũ
CĐ 25/10/06
Chào letim ! sao lại bi đát quá vậy CĐ xin hoạ một bài với bạn cho vui nha chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ nha ,gởi tặng bạn tấm hình hoàng hôn tím nà ..
Đính kèm (1)
< Sửa đổi bởi: co don -- 13.1.2007 15:03:59 >
_____________________________
Mưa đi cho trôi hết niềm tâm sự
Giữ mãi trong tim chỉ khổ sầu
Ân tình như cuộc bể dâu
Xin mưa cuốn hết nỗi sầu riêng tư
Trích đoạn: co don
Trích đoạn: letim
Nếu Một Mai
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Sẽ chôn mối tình dấu kín trong tim
Thân xác em trong huyệt mộ im lìm
Ôm câm nín như muôn loài cây cỏ
Rồi mai đây! anh có về qua đó
Cỏ khâu buồn vàng úa dưới chân anh
Nằm im tiếng rạp mình chờ cơn gió
Mộ bia sầu là phiến đá chơ vơ
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Xin hiểu dùm tình yêu ấy anh ơi !
Vì trái tim là dấu ấn một lời (...)
Làm chứng tích trọn đời em yêu mến !
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Chiều hoàng hôn xin đừng pha u tối
Bởi vì anh! em yêu ánh vàng rơi ...
Và muôn kiếp màu trời em thương nhớ !
Nếu một mai em về nơi cát bụi
Lời nhiệm mầu xin gửi lại cho anh
Tiếng kinh buồn em gối đầu dưới mộ
Xin vầng trăng phổ độ kẻ em yêu ...
Nếu Mai Em Chết
Nếu mai em chết xin cho anh lời nhắn
Anh trở về trên tay trắng khăn tang
Đến bên em tâm sự đến canh tàn
Cho vơi nhẹ nỗi niềm cô quạnh ấy
Nếu mai em chết hãy cho anh nhìn thấy
Một nụ cười khi lần cuối tiễn em đi
Vuốt mắt em ,anh xẽ nói những gì
Bằng tiếng nấc ,hay tuôn rơi dòng lệ thãm
Nếu mai em chết xin em đừng than oán
Vì thu buồn đã chia cắt mối tình ta
Anh cô đơn nơi đất khách xa nhà
Lòng vẫn giữ mối tình em trong đáy mắt
Nếu mai em chết hãy cho anh tận mặt
Nói vài lời trong tận trái tim anh
Đễ cho anh được thanh thãn yên bình
Và đưa tiễn em đi lần sau cuối
Nếu mai em chết anh xin em hãy nói
Nguyện vọng những gì khi chưa hoàn tất ở nơi em
Những khỗ đau như đêm tối trong em
Anh xẽ thực hiện cho em khi đưa tiễn
Nếu mai em chết anh là người vĩnh viễn
Xẻ căn liều và chăm sóc mộ cho em
Đêm từng đêm cất tiếng hát êm đềm
Nơi huyệt lạnh em xẽ im lìm trong giấc ngũ
CĐ 25/10/06
Chào letim ! sao lại bi đát quá vậy CĐ xin hoạ một bài với bạn cho vui nha chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ nha ,gởi tặng bạn tấm hình hoàng hôn tím nà ..
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/472B91AA87EE44FDB495580163F5FC39.jpg[/image]
Để kết hợp với Bức tranh của Cô Đơn LT xin mượn bài thơ của Minh Châu vào đây cho Cô Đơn đọc nha
Hoàng Hôn Tím Buồn
Minh Châu Bước chân anh nhẹ vào hồn
Em nghe nhiều nỗi bồn chồn trong tim
Kết tình vũ trụ giữa Thiên
Gió vờn buông thả ước nguyền tìm môi
Tình yêu lơ lửng khoảng trời
Cát mềm nối bước gọi mời chân thương
Trào dâng sóng xé thủy triều
Nỗi trôi cát lấp ta liều lĩnh yêu
Bước chân anh nhẹ phiêu phiêu
Đưa em vào mộng những chiều mơ say
Sương thu mờ nhạt hoa mai
Nụ cười héo úa tìm cay môi nồng
Nửa lời tình tự chờ mong
Nửa yêu anh đó nửa lòng bâng khuâng
Ngất ngây ẩn bóng siêu hình
Niềm vui chưa có đã tan mộng lòng!
Mai đây lụa tím sầu hồng
Nửa đêm mơ bóng thinh không anh về
Giữa vời vũ trụ hoang mê
Mây vương mắt biếc trông về miền xa
Tâm em ũ giấc thần , ma !
Sợ trong thức tỉnh đắng cay vị buồn
Buồng tim ngân tiếng thê lương
Hạt châu lóng lánh rơi tuôn niềm sầu
Ngày sau rồi sẽ ra sao ?
Bước chân anh đó vang đau nỗi niềm
Tim em mở cửa đi tìm
Phương trời xa bóng hoàng hôn tím buồn !
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 01:02:45 bởi Viet duong nhan >
Chia Nhau Một Nhánh Sông Sầu
Chia nhau một nhánh sông sầu
Nửa em ấp ủ nửa anh giữ gìn
Đời em số phận lênh đênh
Thân anh lãng tử nhớ, quên tháng ngày
Nhánh sầu chia nửa làm hai
Dòng em tuôn chảy xuôi ngoài chân mây
Dòng anh mơ chuyện đó đây
Nhánh sầu chia nửa vơi đầy dòng sông
Anh, em hai kiếp mơ mòng
Chia nhau anh nhé! sầu đông lạnh lùng
Thái hồng về góc trời hồng
Tình ta để lỡ dòng sông chuyến đò
Sông sầu chia nhánh quanh co
Xoáy theo con nước nỗi lo lạc dòng
Phù sa em bến đục ,trong
Triền cao anh đổ pha hồng lưu ly
Nhánh sầu hai nửa mong chi
Trái tim hòa hợp yên vì bên nhau
Anh ơi !...còn có kiếp sau!
Nhánh sầu hai nửa cùng nhau hợp hòa
Đêm khuya tĩnh lặng thiết tha
Em đem tình tự với ta, với mình
Sầu ơi !...một kiếp nhân sinh
Mai em tẩm liệm theo mình mộ sâu
Đèn vàng hun hút đêm thâu
"Thiêu thân" giẫy chết bên màu phù du
Chia nhau một nhánh sông sầu
Anh, em một kiếp bạc đầu vô duyên
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 01:05:56 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: