có buồn nào buồn hơn
bonchenxhd 19.06.2004 08:10:35 (permalink)
0
có buồn nào buồn hơn
khi em vưa thôi học
mà em bỏ đi lấy chồng
trường ơi sao vầng bóng
em tôi tại sao tôi mất nàng
người yêu tôi ai cướp
ai dẫm linh hồn
ai giầy xéo tim này
cho tim này nhỏ máu
hết rồi tình đầu tiên

với kỷ niệm đầu tiên
hai tay vừa xiết chặt
mà em bỏ đi lấy chồng
trời mưa tôi đến thăm em
vi trời mưaem bắt tôi phải đàn
làm thơ ru em ngủ tôi lén
hôn trộm em cho má em ửng hồng
em cúi đầu giận dỗi lỗi này la tại anh

em yêu ơi
em nói chi câu ân tình
em khóc cho đau lòng anh
em ngủ trong tay mềm
như bao đêm cô đơn dưới vòng tay
mà em nói yêu tôi
ru quãng đời học sinh
càng yêu em
tôi càng muốn quên em
càng quên em
tôi càng nhớ em nhiều
rồi mai đây em bước
theo chồng em
em có vui hay buồn
anh chúc tình yêu ấy
em cúi dau lặng thinh

i
#1
    penternam 29.06.2004 07:39:52 (permalink)
    0
    một chiều buồn chỉ mình tôi trên lớp
    chợt thấy em hình dang thân quen
    một chiều buồn sân trường sao trống vắng
    chợt dáng em nhẹ nhàng bước qua tôi
    rồi một chiều tự nhiên tôi như thế
    chẳng biết vì sao mong có em

    em vì em đó em biết không
    em vì sao em quá ư vô tình
    em người con gái tôi yêu
    em giờ em đã bước đi theo người
    em thầm yêu em đã lâu
    em giờ em bước theo ai thiệp hồng
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9