Lá Thư Của Mẹ
Lá Thư Của Mẹ
Mùa lễ Mẹ con tình cờ đọc lại
Lá thư buồn Mẹ đã viết năm xưa
Mẹ hỏi rằng Cha đã sắp về chưa?
Mẹ lo sợ Cha không về kịp nữa...
Thời gian trôi...Mẹ một mình héo úa
Chuỗi ngày quên Cha nặng với ơn đền!
Mẹ âm thầm mòn mỏi với buồn tênh
Đọc lá thư con nghe lòng bối rối
Mùa lễ mẹ con cúi đầu xin tội
Thay thế Cha xin mẹ hãy lượng tình
Bởi nước nhà trong nghịch cảnh điêu linh
Nên lỗi hẹn Cha quên tình vì nước
Giọt nước mắt hoen cánh thư ngày trước
Vẫn còn in trong trang vở úa vàng
Mỗi xuân về Mẹ ngắn lại thời gian
Tuổi đời phai Mẹ bao lần lệ đổ
Đọc lá thư con nghe lòng buồn khổ
Thương Mẹ hiền những...thố lộ tâm tư
Lá thư xưa con vẫn còn cất giữ
Mỗi thu về dòng chữ thêm nhạt phai
Thuở xa xưa...Mẹ hằng ngày mong đợi
Trong Cha về dù ngắn ngủi phút - giây
Mỗi thu buồn Mẹ nhìn lá vàng bay...
Mẹ lo sợ có một ngày ly biệt
Nỗi lo kia đã là điều có thiệt
Chuyện thương tâm cũng phải đến một ngày!
Buồn u uẩn Mẹ xuôi tay nhắm mắt
Để trần gian con trẻ sống lạc loài...
Lá thư xưa vẫn dài theo ngày - tháng
Dòng chữ buồn còn in đậm trong con
Thư của Mẹ là nét son tình sử
Cõi vĩnh hằng xin Cha Mẹ giấc an
Lệ Tím
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 06:49:55 bởi Viet duong nhan >
Lá Thư Của Mẹ 2
Nắng vàng hanh Mẹ ngồi bên khung cửa
Nhìn lên trời Mẹ thầm hỏi mây bay
Chiều hôm nay có giống chiều hôm trước?
Sao cuộc đời bỗng bước đến khúc quanh
Chiều hôm qua còn ở tuổi xuân xanh
Chiều hôm nay Mẹ đã thành thiếu phụ
Mây bay đi vẫn vòng quanh vũ trụ
Nhưng con người sao chợt đã tro than
Mẹ tự hỏi???
Trong vòng tay Thượng Đế có bình an?
Hay vẫn phải hoang tàn và đổ vỡ
Nhìn mây bay Mẹ nghe lòng nức nở
Bởi vì cha thân xác đã không còn
Nắng chiều buông Mẹ nghe hồn đau nhói
Mẹ nguyện cầu Cha về cõi bình an
Đêm dần đến Mẹ sợ ngàn cô lẻ
Dưới mái nhà sương gió phủ màu tang
Chiều hôm qua mẹ còn mang tâm sự
Mong cha về cho trọn chữ tình yêu
Nhớ thương Cha Mẹ ước nguyện thật nhiều
Xin đất nước xóa đi bao thù hận
Chiều hôm nay bỗng dưng tin chiến trận
Đã bỏ mình người lính chốn phương xa
Nắng chiều nay sao có máu chan hòa
Như dòng lệ mẹ nhạt nhòa chăn chiếu
Lá thư xưa
có những điều con không hiểu...
Chỉ một điều biết Mẹ rất thương Cha
Thời gian qua có ai còn! ai đã...
Nhưng mà con mất Mẹ lại không nhà
Lá thư xưa...
theo hành trang qua biển cả
Suốt một đời con giữ mãi không quên
Lòng con đau từ khúc Mẹ gọi tên
Tìm bóng Cha bên thềm sương phủ lạnh
Lá thư xưa còn vàng hanh nỗi nhớ
Mà Mẫu thân đã nằm đáy huyệt sâu
Dòng suối ngọt chảy về đâu hỡi mẹ?
Giấc khuya buồn con trẻ đọc thư xưa.
.
Lệ Tím R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 06:55:17 bởi Viet duong nhan >
Lá thư xưa còn vàng hanh nỗi nhớ
Mà Mẫu thân đã nằm đáy huyệt sâu
Dòng suối ngọt chảy về đâu hỡi mẹ?
Giấc khuya buồn con trẻ đọc thư xưa.
Lệ Tím
Chào Lệ Tím đến với đại gia đình VNTQ - Chúc LT vui vẻ thoải mái sinh hoạt nơi đây và post thêm thơ những bài thơ... nữa nha !
Thân
vdn
Chào Lệ Tím đến với đại gia đình VNTQ - Chúc LT vui vẻ thoải mái sinh hoạt nơi đây và post thêm thơ những bài thơ... nữa nha !
Thân
vdn
_____________________________
Xin Cám ơn VDN nhiều nha!
Người Mẹ Điên
Em kể anh nghe một chuyện buồn
Trần gian có lắm cảnh đau thương
Một sáng mùa đông Mẹ ngồi khóc
Ngoài hiên một bóng lá khô buông...
Mẹ ngồi xõa tóc bên dòng suối
Kể chuyện xa xưa thuở đất trời
Khóc, cười mẹ nói trong mê sảng
Người ta cho biết Mẹ điên rồi
Chỉ nhớ một người gọi trên môi
Bạn hữu, người thân mẹ quên lời
Mẹ gọi tên Cha rồi nấc nghẹn
" Hẹn nhau kiếp khác gặp nhau thôi"
Mẹ ôm con trẻ ra khấn nguyện
Thắp nén hương mãi tiếng van nài
Mẹ xin được thấy hình hài ấy
Là Cha thân xác đã xuôi tay
Đường trơn Mẹ ngả không ai đở
Như nắng chiều buông cuối chân ngày
Thì thào Mẹ nói lời ly biệt
Con thơ xin để xóm giềng nuôi
Người mẹ điên còn chút tàn hơi
Gọi tên con rồi đi vĩnh viễn
Mẹ nhắm mắt máu còn ứa miệng
Phẩn uất lòng thành những bi ai
Câu chuyện xưa còn thật là dài
Nhưng đau lòng quá...ngày sau kể tiếp
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:13:02 bởi Viet duong nhan >
Người Mẹ Điên 2
Mẹ ra đi là một đời cách biệt
Con một mình đêm dằn tiếng khóc than
Mẹ mong con xinh xắn hiền ngoan
Không như Mẹ lầm than trong bể khổ
Lá non xanh có còn ai nâng đỡ
Gió mưa về làm úa nét thơ ngây
Trời vô tình cắt đứt những mơ say
Thu về đến mới hay đời vàng vỏ
Mùa xuân nào Mẹ ôm con ra ngõ
Mà bây giờ mẹ nằm xuống mộ sâu
Chiếc lá rơi còn ngân vọng đêm thâu
Con mất Mẹ cuộc đời con chao đảo
Chuyện trần gian chỉ còn là mộng ảo
Trẻ thơ xưa khóc Mẹ lệ tuôn trào
Đâu biết rằng ngày tháng sẽ lao đao
Bao ưu phiền kéo theo nhau tan tác
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:16:03 bởi Viet duong nhan >
Người Mẹ Điên 3
Từng ngày tháng không sao quên quá khứ
Viết vần thơ thương nhớ Mẹ vô cùng
Lòng Mẹ hiền nhân ái đến lâm chung
Bụi thời gian không xóa mờ tâm sự
Nơi suối vàng Mẹ không nghe lời con trẻ
Trong chiêm bao xin được phút tương phùng
Con nhân gian gượng sống với lao lung
Đã nhiều năm nhớ Mẹ hiền quay quắt
Viết vần thơ con buồn rơi nướt mắt
Con xa mẹ vì trời bắt chia ly
Đường trần gian con sống với ai bi
Mẹ xa con trong nỗi lòng đau thắt
Cõi trăm năm Mẹ vẫn là ánh đuốc
Soi dặm đường cho con trẻ bước đi
Mẫu thân ơi ! con nhớ Mẹ...đêm về
Lòng của Mẹ không lấy gì sánh được
Vần thơ con mang nỗi lòng ao ước
Chữ vụng về, lời nói chẳng được suông
Nhưng con xin dâng Mẹ hết tình thương
Nơi vĩnh hằng hương linh muôn hạnh phúc
Vần thơ con có ngậm ngùi buồn tủi
Áo quan tài hờ hững đến xác xơ
Mẹ ra đi một buổi sáng tinh mơ
Mẹ có lạnh giữa đồng trơ hoang vắng?
Nơi đất khách mỗi mùa đông về đến
Con bâng khuâng không biết Mẹ thế nào
Quá vô tình vùng cát đã thấm sâu !
Trong mộ huyệt Mẹ còn đau còn biết?
Những đêm khuya con nghe lòng nung nấu
Kiếp lạc loài con biết phải làm sao?
Mỗi mùa thu con nghe lá gọi nhau
Tìm về cội kẻo ngày sau lạc dấu
Dòng máu chảy giữa bến đời thơ ấu
Bốn phương trời chập chững bước tha hương
Kiếp trầm luân con dõi bước muôn phương
Đời của Mẹ ôm nỗi buồn đi trước
Con chúc Mẹ phúc đời đời được rỗi
Xin nhiệm mầu trên nước Chúa Mẹ ơi...
Đêm từng đêm thương nhớ mẹ nghẹn lời
Lá vàng rụng...biết mùa nào tương hội?
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:19:32 bởi Viet duong nhan >
Chiếc Nôi Ngày Thơ Ấu
"À ơi "...tiếng hát Mẹ ru
Chiếc nôi lắc nhẹ
ngoan vùi giấc con
Con say
nhịp thở
bình yên
Ca dao Mẹ hát
"ơi à...con ơi "...
Nắng mưa
ngày - tháng
chơi vơi
Mẹ thương con Mẹ
bằng đời máu xương
"Dí dầu
một nắng
hai sương "
Ầu ơ trăng mộng
về buồn riêng tư
Mẹ ơi !...l
lòng mẹ
nhân từ
Trắng chân tóc bạc
một đời vì con
Chiếc nôi
thơ ấu
vẫn còn
Mà nay Mẹ đã...
hồn về phương nao?
"Nghìn xưa
nối tiếp
Nghìn sau"
Chiếc nôi Mẫu tử
Ca dao hiền từ
Mẹ là
trăng sáng
giữa đời
Mẹ quên thân mẹ
trao dồi cho con
Tình riêng
Mẹ bỏ
héo mòn
Ca dao Mẹ hát...
bên con nỗi lòng
Mẹ ơi !..
lệ Mẹ
thắm nồng
Nghìn năm còn chảy
Như sông Thu Bồn
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:22:51 bởi Viet duong nhan >
Mẹ ơi!...con Mẹ lớn rồi
Mẹ ơi!...con Mẹ lớn rồi
Trăng tròn, trăng khuyết con ngồi chờ ai?
Mẹ ơi!...đơn lẻ mỗi ngày
Hăm đi, hăm lại tuổi ngoài đôi mươi
Chờ chi một cuộc rong chơi
Nhân gian con Mẹ thảnh thơi kiếp nầy!
Mẹ ơi!...trong héo ngoài tươi
Trăng tròn, trăng khuyết không rơi nỗi sầu
" Ba đồng một mớ cau trầu"
Mẹ còn lần lựa kén màu vàng, xanh
Mẹ ơi!...vôi trắng đỏ tình
Buồng cau tròn mướt, mướt xinh chuyện lòng
Mẹ ơi!...con Mẹ vẫn mong...
Mẹ còn treo giá...
để má hồng phôi phai
Trăng tròn, trăng sẽ khuyết ngay
Mẹ ơi!...năm tháng đợi ai bao giờ
Hăm đi, hăm lại xuân mơ
Để con gái Mẹ uổn bờ mi cong
Môi hồng khô héo bên song
Cắn tay ngậm trái sầu đông kiếp nầy!
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:33:58 bởi Viet duong nhan >
Buồn Tháng Tư
Buồn Tháng tư em không có gì để viết
Chỉ đọc lời nhật ký ở trang thơ
Lời của Mẹ từ khi em chưa biết
Một cuộc đời sương gió của Cha em
"Thuở xa xưa...đời trai vừa tròn mộng
Áo nhà binh cha khoác để lên đường
Một vùng trời Cha xông pha chiến trận
Gót chinh nhân không biết được tương lai "
Tháng tư nào vần trăng chợt chia hai
Dưới bầu trời ánh sáng không còn nữa
Cha gục chết Mẹ ôm con tựa cửa
Tháng tư nầy dòng lệ khóc người xưa
Nơi chôn nhau về tìm mua cuốn rốn
Nỗi thương tâm cùng nghĩa với đau lòng
Trang nhật ký ôi tình thâm từ chốn...
Mùi máu khô từ xương cốt bao năm
Tháng tư buồn nhớ lại chuyện xa xăm
Dòng chữ nào trang nhật ký Mẹ mong
Dòng chữ nào Cha viết cho ngày... tháng...
Thương cuộc đời Cha Mẹ đã thân vong
Tháng tư nầy em dòng dời xuôi ngược
Đọc về Cha nghe đứt từng khúc ruột
Chốn suối vàng gửi Mẹ những lời thương
Xin cửu tuyền Cha mẹ được chung đường
Đốt trầm hương khấn xin điều nguyện ước
Cõi đi-về Cha Mẹ được tròn thương
Trang nhật ký ngày xưa vàng chữ (nước)
Thấm trong hồn con trẻ chốn tha phương
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:09:07 bởi Viet duong nhan >
Ánh Đỏ Hoàng Hôn
Rừng chiều thay áo hoàng hôn
Bạt ngàn lá đỏ ủ hồn người xưa
Thân anh hóa cát bốn mùa
Mộ bia không có nghịch đùa tử sanh
Chiều buông...thay áo hộ anh
Nghìn thu yên giấc, cỏ tranh nấm mồ
Em nghe lòng luống thẫn thờ
Thương người năm cũ hồn giờ nơi đâu?
Anh như hạt bụi trên cao
Bay theo ngọn gió rơi vào mắt em
Ngậm ngùi trỗi dậy trong tim
Nhớ ngày lưu lạc đi tìm tự do
Mùa sang rừng lá thay chưa?
Nghe đau nguồn cội người xưa không còn
Chập chùng ánh đỏ hoàng hôn
Anh yên giấc ngủ, em hồn vấn vương
Thiên thu lịch sử vẫn còn
Thân anh hóa cát em hồn thương đau
Chiều buông pha những sắc màu...
Tên anh còn đó nghìn sau nỗi buồn
Rừng chiều phủ xuống tịch dương
Hỡi anh có biết vấn vương nơi nầy?
Đâu đây tiếng gọi buồn vây
Hồn em thổn thức vơi đầy tà huy
Lệ Tím
R
Cảm tác từ " Anh không Chết Đâu Anh" của cố NS TTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:27:54 bởi Viet duong nhan >
Khóc Người Xưa
Ừ thì em khóc người xưa
Xác thân rủ xuống chỉ vừa tiếng rơi
Đạn bay một khắc anh ơi
Không gian nhuộm máu một đời chiến binh
Thiên thu một tấm gương trinh
Hy sinh chẳng thiết đời mình ra sao
Cúi đầu chào đấng anh hào
Thân anh nằm xuống tô màu tương lai
Người xưa trải mảnh hình hài
Hôm nay em mới có ngày yên vui
Tạ ơn cát bụi bên trời
Trong em đôi mắt giọt rơi đầm đìa
Ừ thì một mảnh trăng khuya
Nửa soi quê Mẹ, nửa chia dòng đời
Hồn anh vẫn sống anh ơi!...
Trên cao một dãy mây trời là anh
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 08:31:03 bởi Viet duong nhan >
Chào Lệ Tím ! Những bài thơ đã đưa vào Thư Viện - Xin chân thành cảm ơn tác giả.
Mến chúc LT vạn sự an vui và hồn thơ lai láng.
Thân
VDN
Chào Lệ Tím ! Những bài thơ đã đưa vào Thư Viện - Xin chân thành cảm ơn tác giả.
Mến chúc LT vạn sự an vui và hồn thơ lai láng.
Thân
VDN
_____________________________
Cám ơn Chị rất nhiều nha!
Chúc Chị luôn vui vẽ và nhiều hạnh phúc ha !
Lệ Tím Chiều Thu
Tay em lần chuỗi tràng kinh
Đọc lời sám hối quỳ xin nhiệm mầu
Xin cho tình được bền lâu
Xin cho em bước qua cầu hôm nay
Mai nầy đời có đổi thay
Xin ai chớ chuốt men cay vào tình !
Kiếp nầy đã lỡ duyên mình
Kiếp sau anh nhé, xin đừng quên nhau
Bao đêm lệ đổ thương đau
Cười thay tiếng khóc pha màu dối gian
Đường trần đã lắm đa mang
Lời kinh sám hối vang trong đêm dài
Em cười thành tiếng bi ai
Anh vui nuốt lệ bên đài " Nghinh phong "
Chiều thu lệ tím pha hồng
Pha màu tim đỏ bên dòng đắng cay !
Lệ Tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2006 05:53:37 bởi Viet duong nhan >
Bên Ghềnh Đá Xưa
Đêm buồn biển vắng cheo leo
Em như ghềnh đá gieo neo một mình
Thuyền đi trên biển gập ghềnh
Có nghe hồn đá buồn tênh tháng ngày
Năm canh sóng vẫn miệt mài
Tủi cho thân đá những ngày rêu phong
Bao giờ sóng hết mênh mông
Để cho thân đá ấm nồng tương tư
Thủy triều lên xuống thực hư
Thuyền đi đi mãi tình như dã tràng
Trăng khuya chếch bóng bên ngàn
Đá ôm nỗi nhớ, biển tràn sóng xô
Anh như thuyền đã xa bờ
Có thương thân đá bơ vơ một mình
Bao giờ thuyền hết lênh đênh
Giây neo xiết lại bên ghềnh đá xưa !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: