THUỞ ẤY
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 63 bài trong đề mục
mhphuoc 04.09.2006 21:07:53 (permalink)
0
THUỞ ẤY

Thuở ấy hai nhà chung khúc dậu
Tới mùa chùm mận xẻ làm đôi.
Nhớ khi thừa quả ta may rủi
Ra oẳn...tù...tì em khóc tôi !

Chao ôi cái tuổi đẹp làm sao,
Như bướm như hoa một thuở nào.
Trong trắng hồn nhiên trong trắng giấy,
Tháng ngày tựa thể giấc chiêm bao.

Lớn lên nhà vẫn chung khúc dậu,
Chung lối đi về với ước mơ.
Trang giấy học trò vun ắp mộng,
Nhưng trang đời lật mấy ai ngờ !

Tôi lạc biển đời xa mấy bận,
Tháng năm lận đận tóc chia màu.
Một chiều quay lại nghe rưng rức,
Hồn tôi trời đổ cả mùa ngâu.

Bây giờ hàng dậu không còn nữa,
Nhà mọc lên rồi mận đốn đi.
Em xa đến nửa vòng trái đất,
Còn giữ trong nhau được chút gì ?

(2004)

MAI HỮU PHƯỚC
(Trích THÌ THẦM PHỐ NHỎ - Nxb Văn Học 2006)

***Bài đã được đưa vào TV***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 17:00:33 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    BĂNG NGUYỆT 05.09.2006 23:17:44 (permalink)
    0
    Chào weocom mhphuoc đến vui với vườn thơ vntq nha, chúc vui và thơ đều tay.


    Bây giờ hàng dậu không còn nữa,
    Nhà mọc lên rồi mận đốn đi.
    Em xa đến nửa vòng trái đất,
    Còn giữ trong nhau được chút gì ?


    Rụng mất mùa thu

    Dù xa đến nửa vòng trái đất
    Vẫn thương kỉ niệm những con đường
    Lối mòn quen thuộc màu hoa gấc
    Sơ-ri tim tím đậu giọt sương

    Cây mận ngày xưa trắng những bông
    Như màu tang trằng những chuyện lòng
    Tình yêu hai đứa như bông ấy
    Rụng mất cuối mùa thu chớm đông

    Thửa ấy ngây thơ biết làm sao
    Chỉ biết rằng xa tim nhói đau
    Định mệnh rẽ chia hai hướng bước
    Hồn như đã chết theo (cây) mận đào.
    #2
      Ngo Huu Doan 06.09.2006 09:13:28 (permalink)
      0
      Ui, NHD xin chào anh Mai Hữu Phước ! rảnh rảnh anh nhớ vào đây chơi nghen, hy vọng anh sẽ có nhiều cảm hứng thi ca ở diễn đàn này !
      P/S: BĂNG NGUYỆT- người weocom anh ở trên là cô nàng làm mod mục thơ sáng tác và quan trọng hơn đó là cô nàng "dễ ghét" lắm đó !

      Thuở ấy mình có biết nhau đâu
      Thơ thẩn cảm nhau phút ban đầu
      Nhớ quá một chiều mưa Xuân Lộc
      Tơi tả đường về ta nhìn nhau !

      (chưa ổn, để đó bữa nào rảnh sửa lại và làm tiếp... hi...hi....!)

      nhd
      (Kỷ niệm ngày đến thăm nhà thơ Hạnh Phương, Xuân Lộc -Đồng Nai)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 09:16:33 bởi Ngo Huu Doan >
      #3
        Ngo Huu Doan 12.09.2006 23:56:36 (permalink)
        0
        Kính chào các thi hữu !

        Anh bạn thi ca của tôi- nhà thơ Mai Hữu Phước mới vừa sent cho tôi bản soft của thi tập THÌ THẦM PHỐ NHỎ - Nxb Văn Học 2006. Đồng thời anh ấy nhờ tui giúp đăng lần lượt các bài thơ trong thi tập này lên vnthuquan để góp vui cùng diễn đàn. Tui nhận lời này giúp anh, mong được đón tiếp các bạn thi hữu gần xa ghé thăm !

        Chân thành càm ơn

        Ngô Hữu Đoàn

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/0317EF45B8A74F9A9321BC291BD7ADFD.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 13:19:16 bởi Ngo Huu Doan >
        Attached Image(s)
        #4
          Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:04:52 (permalink)
          0
          NỢ VĂN CHƯƠNG

          Là chút lòng tôi với cuộc đời
          Với người quen-lạ, ghét-thương tôi,
          Với trăng, với gió và em nữa
          Với cả canh tàn rượu đắng môi.

          Như chút tình riêng không thể nói,
          Với người nay đã quá xa xôi.
          Công danh thành-bại, vinh cùng nhục
          Hạnh phúc, buồn-vui ngỏ mấy lời.

          Nợ đã vốn nhiều thêm chút nợ
          Tựa hồ sông biển hóng mưa rơi !
          Văn chương là nợ không thành nợ
          Vay trả tùy ta với cuộc đời .

          Mai Hữu Phước
          (10.2003)

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 17:03:05 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #5
            Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:06:17 (permalink)
            0
            Phố xưa

            Một mình phố bỗng hóa xưa
            Tình đà xa lắm phố mưa nhạt nhòa.
            Em chừ nửa cuối trời xa
            Có bao giờ nhớ quê nhà, riêng anh ?

            (1998)


            Phố chiều

            Phố chiều nhộn nhịp đông vui
            Ngồi trong quán gió đợi người không quen,
            Chạnh lòng mộng lạc sao trăng
            Nhạt phai mấy độ tình ngăn nẻo về.

            (1998)


            Phố mưa

            Bất ngờ trời lại chuyển giông
            Mưa mau đường ướt phố đông thưa rồi
            Như là mưa cố tình thôi
            Chung ô rồi biết một người không quen.

            (1998)


            Phố đêm

            Hàng cây thơ thẩn ven đường
            Phố đêm là chốn người thương xa rồi.
            Đèn vàng cuối phố kia ơi,
            Có bao giờ gặp lại người ta xưa ?

            (1998)
            Mai Hữu Phước

            R

            Bài đưa vào TV với tên chung là Khúc thơ Phố anh MHP thấy được ko nè, có gì nói em sửa nha.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 17:11:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #6
              Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:11:26 (permalink)
              0
              Trở lại Huế xưa

              Sáu năm ở Huế yêu trời Huế
              Yêu nước dòng Hương chảy hiền hòa
              Yêu những con đường xanh mướt lá
              Chiều chiều ngơ ngẩn bước ai qua.

              Xa Huế lòng tôi nhớ Huế nhiều
              Như là ai đó nhớ người yêu.
              Thoảng trong tiềm thức ngày vui cũ
              Một khoảng trời thơ có bấy nhiêu.

              Tha thiết lòng tôi với Huế xưa
              Biết rằng chi mấy cũng như thừa.
              Những con đường cũ yên là thế
              Nay rộn ràng trong tiếng hỏi đưa !

              Riêng với em là Huế Cố Đô
              Trời mây đôi ngả biết về mô.
              Giữ trong màu áo thiên thanh ấy
              Một Huế như lòng tôi ước ao.

              Đêm Huế mưa buồn lất phất bay
              Tôi theo thầm lặng dáng em gầy
              Để tìm một chút dư âm Huế
              Mai mốt xa rồi em có hay ?

              Mai Hữu Phước
              (Huế-4.1999)

              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 17:10:24 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #7
                Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:14:37 (permalink)
                0
                Qua lối cũ

                Chạnh lòng qua lối cũ
                Ngày xưa ơi, ngày xưa
                Em đâu còn tóc rũ
                Đợi nhau về trong mưa.

                Nghịch với giòng nước nhỏ
                Thuyền giấy trôi chòng chành
                Thuyền chìm không bến đỗ
                Em bắt đền riêng anh.

                Hai mươi năm có lẻ
                Thuyền quyên em về đâu ?
                Bao giờ trên lối cũ
                Đội mưa cùng bên nhau !

                Mai Hữu Phước
                (3.2003)
                #8
                  Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:16:31 (permalink)
                  0
                  Đi thoáng qua chiều
                  Biết đâu mà gởi lòng thương nhớ
                  Mà biết cùng ai gởi nhớ thương
                  (Thái Can)


                  Chen giữa những ngày mưa gió lạnh
                  Một ngày ấm áp nắng vàng tươi
                  Muôn vật hân hoan nghìn sắc biếc
                  Say đắm lòng ta giữa cuộc đời.

                  Tưởng khúc tình ca trong tiếng chim
                  Vòm cây động lá ngỡ ai tìm...
                  Ôi đôi mắt ấy là tư tưởng
                  Bàng hoàng chợt gọi giữa đêm yên.

                  Người về đâu chiều nay người ơi ?
                  Tâm tư đây ta xin gởi mây trời.
                  Người có biết giữa buổi chiều thơ mộng
                  Ta tìm người hồn ta bỗng chơi vơi.

                  Trong chiều nay người ở đâu người ơi ?
                  Ta cầu mong nhiều vui thú cho người,
                  Ta không dám dẫu là trong ước mộng
                  Người cho ta như ta đã cho người.

                  Ta đi với buổi chiều xanh thướt tha
                  Nắng ươm mơ con đường nhỏ qua nhà,
                  Người đi rồi và buổi chiều không ở
                  Trong âm thầm ta còn lại riêng ta.

                  Mai Hữu Phước
                  (Huế-11.1984)

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 17:16:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:17:59 (permalink)
                    0
                    Chưa

                    Chưa hẹn hò nhau cũng giận hờn
                    Chưa lời ân ái cũng thương thương
                    Chưa bao giờ bước vai san sát
                    Mà mấy hôm rồi mơ tưởng luôn.

                    Đã mấy hôm rồi vơ vẩn đi
                    Tìm người phố lạ những mong gì
                    Ngác ngơ giữa đám người không biết
                    Ôi buồn đại lộ dáng tư suy.

                    Có những tình yêu thật lạ lùng
                    Muôn đời biền biệt mảnh tình không
                    Để đôi dòng chữ còn trên giấy
                    Cũng ố vàng theo những tháng năm.

                    Mai Hữu Phước
                    (1982)
                    #10
                      Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:19:13 (permalink)
                      0
                      Nhớ một người

                      Nếu em là tuổi thơ
                      Nếu em là nỗi nhớ
                      Thì tôi quá vô tình
                      Mùa trăng đầu chớm nở.

                      Nếu em là tình yêu
                      Nếu em là hạnh phúc
                      Tôi sẽ khổ đau nhiều
                      Với những gì để mất

                      Những ngày còn đi học
                      Vô tình đến thế thôi
                      Người tôi yêu vở sách
                      Hẳn là em ghét tôi ?

                      Bây chừ em ở đâu ?
                      Kỷ niệm nào quên hết
                      Tôi chợt nhận ra rồi
                      Mênh mông là nuối tiếc... !

                      Mai Hữu Phước
                      (7.1987)
                      #11
                        Ngo Huu Doan 13.09.2006 00:20:07 (permalink)
                        0
                        Nồng nàn

                        Em là ai ?
                        Em là ai ?
                        Nếu mặt trời không mọc mỗi ban mai
                        Mặt đất này sẽ giá băng biết mấy
                        Như đời ta chưa một lần tìm thấy
                        Em trong đời và em trong ta.

                        Ta là đêm với hoang vắng bao la
                        Em thắp sáng ôi, vầng trăng huyền diệu
                        Đêm không còn thẳm sâu và lạnh lẽo
                        Thoáng ngỡ ngàng lòng mở hội vui ca.

                        Em gieo vào vườn trống của đời ta
                        Muôn chồi biếc tưng bừng hoa hé nở.
                        Xin muôn sau đừng nói lời dang dở
                        Vẫn nồng nàn dù muôn vật phôi pha.

                        Mai Hữu Phước
                        (10.1987)
                        #12
                          Ngo Huu Doan 14.09.2006 18:41:51 (permalink)
                          0
                          Chiều Nha Trang

                          Chiều Nha Trang
                          Tôi lang thang
                          Gió cũng lang thang
                          Và những con còng
                          cũng lang thang trên bờ biển...

                          Nắng vàng tươi
                          Cát vàng tươi
                          Và rừng thông cũng xanh tươi xao xuyến
                          Những đôi nhân tình
                          cũng dìu nhau lang thang...

                          Em đấy ư ?
                          Giữa đám người đông
                          Thoáng ngỡ ngàng tôi nhận ra em
                          Em vẫn bước
                          Tôi dầm chân ngơ ngẩn
                          Tôi nhầm rồi, không phải là em !

                          Chiều Nha Trang sóng gối bờ êm đềm
                          Thành phố biển như bài thơ tình tứ
                          Tôi háo hức đọc từng câu từng chữ
                          Chiều Nha Trang
                          Tôi lang thang...

                          Mai Hữu Phước
                          (7.1988)
                          #13
                            Ngo Huu Doan 14.09.2006 18:42:37 (permalink)
                            0
                            Mưa Buôn Mê

                            Mưa Buôn Mê
                            Buồn tái tê !
                            Từng cơn mưa ướt đầm phiến lá
                            Ngồi khoanh tay
                            Bâng khuâng chiều thị xã
                            Nỗi nhớ xa xôi chợt về

                            Khói thuốc bay mù
                            Bên tách cà phê
                            Tách cà phê đen như tình đời đen đủi
                            Bản nhạc buồn tình yêu lầm lỗi
                            Mưa ngập chiều nay
                            Nẻo đường về mờ mịt chân mây...

                            Mai Hữu Phước
                            (8.1988)
                            #14
                              Ngo Huu Doan 14.09.2006 18:43:40 (permalink)
                              0
                              Chiều về nhà cũ
                              -Thương tặng Ba mẹ và các em

                              Dỗ giấc trưa hoài không đến được
                              Bâng khuâng hồn bỗng lạc sang chiều
                              Vợ con về ngoại nhà riêng vắng
                              Hoa rụng bên thềm chút tịch liêu !

                              Tâm tưởng bỗng trào lên lớp lớp
                              Ở đây chi mấy cũng quê người
                              Áo cơm là nợ nên đành vậy
                              Ai hiểu hơn là chút lặng hơi ?

                              Chợt thấy yêu hơn chòm xóm cũ
                              Nhà xưa thôi thúc biết bao là
                              Chiều nay bỏ việc về thăm lại
                              Thương nhớ dâng đầy năm tháng xa.

                              Ba mẹ đi rồi sau trước vắng
                              Bầy em tung cánh ở phương nào ?
                              Gốc mận góc sân gà đứng bới
                              Âm thầm ta lạc giữa chiêm bao.

                              Giò lan vắng chủ hoa vừa nở
                              Sắc thắm bừng lên đến nghẹn ngào,
                              Ngồi lại riêng mình thương với nhớ
                              Ly cà phê đắng rụng đầy sao !

                              Thuốc thơm mấy điếu tàn theo khói
                              Đắng miệng mà sao cứ đốt hoài.
                              Khói thuốc vô tình không ở lại
                              Bên miền ký ức chẳng nguôi ngoai...

                              Miên man với tháng ngày xưa cũ
                              Không hay chiều đã tắt lâu rồi.
                              Chòm xóm lên đèn cơm nước gọi
                              Để mình ta lạc giữa chiều rơi !

                              Mai Hữu Phước
                              (4.1995)

                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 17:20:04 bởi BĂNG NGUYỆT >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 63 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9