Những vần thơ cho em

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 26 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 753 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 04.05.2012 13:29:45
0
Vô thường



Một dãi mênh mông, một mảnh trăng
Một gã đi hoang, một cung hằng
Gã cùng vũ trụ lời nhân thế
Gã trút tâm tư, nỗi nhọc nhằn

Gã đến nơi đây, chốn trần đời
Tiền tài danh vọng... lắm dở hơi
Đời gã không màng chi danh lợi
Tất cả chỉ là... một cuộc chơi.

Gã thấy đám giòi mà kinh tởm
Lút ngút chen nhau giữa vũng lầy
Cố dẫm lên nhau tranh giành sống
Ăn phân, để chóng biến thành ruồi !

Gã rất khinh thường thằng trống rỗng
Đầu óc rối tung mớ bạc tiền
Gã đã thấy nhiều và thất vọng
Nên chỉ ước mong... gặp thánh hiền

Đời gã cũng từng là triệu phú
Lầu cao gác tía, gã nào mơ
Sá chi hư ảo vòng danh lợi
Gã nhập cõi này chỉ làm thơ…




Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/246244C86873450FA73B851289EA5861.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2012 13:45:04 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 05.05.2012 00:07:28
0

Xin lỗ thông hơi



Gã mượn vần thơ để chửi đời
Chửi thằng gian dối, kẻ dở hơi
Lòng gã cứ như là ruột ngựa
Chân để đạp đất…đầu đội trời.

Đã trót sinh ra ở thế gian
Mà gã sống như kẻ ngang tàng
Thằng nào láu cá là nghe chửi
Mặc cho chúng gọi...một tên gàn.

Lắm lúc chán đời mò lên núi
Một mình một cõi với khỉ rừng
Đêm có chị hằng, không đơn độc
Hai kẻ ôm nhau siết quá chừng.

Khi buồn gã lại mò ra biển
Đùa sóng thùy dương, uống nước dừa
Đêm gã gác tai, nghe biển hát
Một cõi êm đềm, gã say sưa.

Việt nam không khí đầy ngột ngạt
Đảng biến đám dân, một lũ lừa
Bao trùm gian dối và sợ hãi...
Cuộc sống nơi đây…cuộc sống thừa…

Ra phố, cái quần jean rách đít
Một bầy lố ngố ngó xem chơi
Mặc kệ chúng bây, tao cần thở
Bởi đời không đủ lỗ thông hơi.




Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 11:43:24 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 06.05.2012 02:51:32
0
Cuối trời quên lãng



Rừng hoang chắp dãi tơ trời
Vẽ câu hội ngộ đầy vơi nỗi niềm
Chắp cao theo những cánh chim
Hòa theo tiếng hót, gọi tìm người thương

Mảnh trăng trĩu sáng bên đường
Lời ru khoan nhặt yêu đương một thời
Hồ thu hòa ánh trăng rơi
Nên thơ một cõi người ơi... mau về

Dẫu sao cũng nghĩa phu thê
Dấu xưa còn đó, lối về có nhau
Ai đi gieo mãi niềm đau
Cánh chim lẻ bạn tìm nhau cuối trời.

Đêm nay một mảnh trăng rơi
Có người lạc bước cuối trời lãng quên
Niềm đau…nỗi nhớ không tên
Nghêu ngao phiêu lãng tìm quên cuối trời…



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/ADF57E5BC97A41A4838E19C49012CCD2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 02:59:05 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 06.05.2012 08:29:14
0
trích Nguyên Thạch

Ra phố, cái quần jean rách đít
Một bầy lố ngố ngó xem chơi
Mặc kệ chúng bây, tao cần thở
Bởi đời không đủ lỗ thông hơi.


              

               CA SĨ NGHÈO
                        
nhà nước xóa đói giảm nghèo !

em làm ca sĩ đuổi đeo cơ Hàn (*)
tóc tai nâu đỏ tím vàng
mày trụi mi giả như chàng hầu vương
môi xăm tím tái dị thường
tai đeo khoẻn rộng như nường phi châu
cổ tròng một chuổi hạt xâu
giống như cái chuổi xâu đầu sa tăng
y trang thôi quá nhố nhăng
áo thưa như tấm vải màng tin tin
hở lưng trống ngực trơ mình
bày ra lỗ rún - hố mìn chống tank
váy đầm hết biết nói răng
ngắn ơi là ngắn - cầm bằng như không
chân mang đôi giày cao ngồng
bước đi lất lẽo như rồng lộn mây
rập rùng nhạc giật đèn quay
em tung ten chiếm ngôi thầy ngộ không
ông văn hóa có rảnh không ?
xem ti vi thấy tây đông lộn làng
cái ngheo mỹ tục xốn xang !
 

Nghinh Nguyên


(*)- Hàn quốc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 08:42:34 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 07.05.2012 08:37:34
0
Đưa em về thuở đón đưa


Lạc miền sơn cước, say túi lúi
Lo ta trúng gió, mò lên thăm
Dưới bóng núi rừng ôm ta khóc
Khóc đứng chưa nguôi, lại khóc nằm

Ta bỗng thấy em ta đẹp quá
Chắc hẳn là hơn...lũ khỉ rừng !
Ta đè em xuống hôn tới tấp
Ôi những nụ hôn lệ tủi mừng.

Xúc động em thề, thôi xin lỗi
Từ nay bỏ thói dám coi thường
Em hứa mặc ta làm thi phú
Vì anh đã chọn một con đường.

Em ngại...ta yêu cô gái Thượng
Trên đây ma quỉ…sợ bỏ bùa
Đâu biết ta mê miền sơn cước
Ta thích lên đây bởi rượu cần.

Thương em, ta cõng về lại phố.
Nụ cười khúc khích mãi sau lưng
Ô sao khối thịt nay bỗng nhẹ
Dừng chân, hai đứa tắm suối rừng.

Ở đây tĩnh mịch thanh bình lạ
Ngàn lời chúc tụng của chim muôn
Không có lũ người chòm chèm ngó
Mặc cho hai đứa tắm ở truồng

Ta thấy tình yêu ngây ngất tỏa
Trổ ngát hương thơm giữa cánh đồng
Thấy lại thuở xưa, thời đưa đón
Cái thuở chưa nên vợ nên chồng.




Nguyên Thạch



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/2C481CF381E14715A6094F376CC029BB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2012 06:43:40 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 10.05.2012 01:54:17
0
Mưa Tháng Năm


Tháng năm dõi mắt song thưa
Sao người năm ấy chở mưa… chưa về ?
Người ơi, lối cũ đường quê
Tôi nguyền giữ mãi câu thề năm xưa

Năm xưa, tay ủ trong mưa
Dưới hàng dừa rợp, tôi đưa em về
Biển nghe hai đứa chung thề
Ngày xong sự nghiệp, ta về cưới nhau.


Tháng Năm gió lộng mưa gào
Tôi chờ nắng ấm, người sao chưa về ?
Trong tôi khắc khoải câu thề
Mong ngày duyên sắc phu thê vẹn lời.

Tháng Năm còn mãi mưa rơi
Mưa ru mộng thắm, ươm lời thề xưa
Giá xưa không có trời mưa
Thì đâu chung bước tôi đưa em về…



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/35439D87B6BA44A3B140680B0AACDDD7.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 10.05.2012 11:04:31
0
Chuồn chuồn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/1A89D2C78DB04AB781A9008915E2A72B.JPG[/image]



Tháng Năm hoa nở ngập ngừng
Thẹn thẹn mừng mừng...em đến thăm tôi
Nhà tôi bên cạnh góc đồi
Giàn Tigon cứ đơm chồi quanh năm

Tôi nàng thường ngắm trăng Rằm
Soi trên bóng nước, tôi cầm tay em
Giả làm thầy bói để xem
Phán chắc như bắp, số em sang giàu…

Từ ngày hai đứa xa nhau
Ti gôn thôi trổ, hàng cau u buồn
Tháng Năm nhìn hạt mưa tuôn
Sợ mưa ướt cánh, chuồn chuồn thôi bay.

Nó giờ, xa tận trời Tây
Thái Bình ngăn cách, đắng cay tôi chờ
Trùng dương cách trở đôi bờ
Tháng Năm đợi nắng hong thơ rũ buồn.

Mưa ơi, thôi hạt sầu tuôn
Để con chuồn chuồn nó trở về đây
Sưởi dòng thơ cũ ngất ngây
Sao người như thể... cánh bay chuồn chuồn.

Nhớ lời xưa đoán mà buồn
Như điềm báo trước, em luôn sang giàu
Phận nghèo, đời cách biệt nhau
Tháng Năm mưa mãi... nhớ sao chuồn chuồn.




Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 13:11:17 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 11.05.2012 07:31:19
0
Trích Nguyên Thạch


Tháng năm dõi mắt song thưa
Sao người năm ấy chở mưa… chưa về ?
Người ơi, lối cũ đường quê
Tôi nguyền giữ mãi câu thề năm xưa


Mưa tháng sáu

Chiều Tân Sơn Nhứt
tháng sáu cơn mưa mùa ray rứt
tiễn người đi trời cũng u hoài
người vội về, vội đi
thêm lần gặp gỡ
thêm lần chia ly
nhìn nhau ánh mắt nói gì
cố ngăn làn mi giọt lệ
cầm tay lần cuối..
buông tay
vào phòng cách ly
người lủi thủi bước đi
qua dãy hành lang xa khuất
trên phi đạo chuyến tàu đang chờ chực
đưa người đi phương trời xa
ngoài trời mưa nhạt nhòa
trong sân ga
còn ta và nỗi nhớ.
 
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2012 07:34:19 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 12.05.2012 03:39:37
0
Cảm ơn bạn hiền nghinhnguyen cho bài thơ hay.
Cà phê Tánh Linh vẫn đậm đà chứ ?.

Chúc vui, hồn thơ lai láng.



NT

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 12.05.2012 08:04:09
0
Mến chào bạn Nguyên Thạch
Có khi nào trở lai Tánh Linh - Hoài Đức
mới uống tách cafe Madagoui !

Ký ức rừng


Tặng một cựu chiến binh ở Tánh Linh
Một người đấu tranh bảo vệ rừng .
Rừng còn đâu ?
Hổ nhớ rừng !
Rừng không còn đón được tầng mây bay
Bốn mùa giờ quá đổi thay
Nắng mưa theo kẻ tỉnh say thất thường
Rừng tàn !

Rưng rưng hạt sương
Còn chăng vết tích đường Trường Sơn xưa ?
Con đường huyền thoại sớm trưa
Cò chăng kỷ niệm mấy mùa chiến công ?
Cạn khô con suối dòng sông
Mất rồi xanh thẳm mênh mông đại ngàn
Cỏ cây muôn thú khóc than
Một vùng ký ức đã tan mất rồi !


Tánh Linh, Bình Thuận thàng1/2001



                           Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 08:05:39 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 19.05.2012 03:53:40
0

Đồi trà Bảo Lộc


Giá mà


Ơi cô sơn nữ vườn trà
Má duyên môi thắm, mặn mà rừng sâu
Cơ ơi cho hỏi vài câu
Có nhọc có sầu dãi nắng dầm mưa?
Hỏi cô đã có chồng chưa?
Sao mà dầm dãi nắng mưa thế này.

Trời chiều, nắng ngã về tây
Má cô ửng ửng hây hây theo chiều
Cô rằng chưa có người yêu
Bởi sợ bị đánh… tiêu điều tấm thân

Tìm đâu quân tử ân cần
Cho em chỗ dựa tấm thân ngọc ngà
Ta rằng thì đã có ta
Cô có đồng ý về nhà ta thương

Giỡn thôi câu nói qua đường
Ai dè để ý em thương ngập lòng
Em thề quyết chẳng sang sông
Ba năm em vẫn bỏ công hái trà

Ba năm tôi lại ghé qua
Vẫn cô sơn nữ đồi trà chiều buông
Hôm nay, nét lạ buồn buồn
Tựa con nước chảy tìm nguồn xa xăm…

Ba năm rồi lại ba năm
Dáng người quân tử, bặt tăm chưa về
Giá mà biết được lời thề
Thì ba năm ấy tôi về cưới em…




Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2012 03:56:19 bởi Nguyên Thạch >

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
Hương-Tình Xưa - 22.05.2012 06:13:24
0
Hương - Tình xưa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/CA849C511A16428AAC1EE9142D7474D3.jpg[/image]


Hương kiêu sa
( Tặng H-TG cũ )



Hương tóc xỏa
Bềnh bồng tung trong gió
Dáng thiên thần
Ơi vạt trắng tiểu thơ
Góc giáo đường, chiều trôi mây giăng tím
Ta ngẩn ngơ
Trông dáng một tên khờ.

Gã ngoại đạo,
Đường mơ... thênh thang lắm
Dám cả gan... tay nắm cả vùng trời !
Em dáng ngọc, bao nơi dạm hỏi
Tên ngây ngô như lạc cõi mộng mơ
Những chiều mưa, gã lẳng lặng đợi chờ
Tình thổn thức… lên ý thơ dệt vội

Tập thơ cứ dày thêm theo đêm tối
Đem tương tư vẽ lối dáng ai về
Bỗng chiều kia, tên ngoại đạo ngô nghê
Lời tình tỏ…
Trăng hẹn thề ước vọng…

Dáng thanh thanh, kiêu sa trước cổng
Chúa nhìn thương
Tội nghiệp... giống thằng Mường
Em nhận tập thơ, lòng chẳng chút vấn vương
Mặc cho gã, nét bất thường... trông lạ

Đông lại đông
Ngập nỗi lòng băng giá
Yêu thơ người, yêu cả dáng ngây ngô…

Con gái lớn, mẹ trầm trồ lễ cưới
Lời thơ xưa… ơi hương bưởi hương cau
Người xưa đâu ?
Dài thổn thức nghẹn ngào
Áo trắng đợi
Người sao không trở lại?.

Hồ thu vắng, chuông giáo đường ngân mãi
Gặp nhau chi ?
Thời con gái…trôi xa !
Nét thanh thanh, dáng ấy vẫn mặn mà
Tôi trả lại bóng hằng nga trầm ủ...

Tập thơ xưa
Ướp tim em hương nụ
Cho ấm thời...ngày cũ… nét kiêu sa.



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 12:35:06 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 23.05.2012 08:28:42
0
Ba năm rồi lại ba năm
Dáng người quân tử, bặt tăm chưa về

Nguyên Thạch

Anh Sẽ Về

Tàn canh văng vẳng tiếng than ai
Anh trong mơ màng tưởng liêu trai
Nhưng không - đây tiếng người sương phụ
Thao thức năm canh giọt vắn dài
Từ độ anh rời xa cố hương
Mang theo nỗi nhớ với niềm thương
Khát vọng vinh hoa là ảo vọng
Giấc mộng gian hồ nhuộm gió sương
Thôi anh sẽ về - anh sẽ về
Để cõi lòng ta bớt tái tê
Để ta vơi đi bao thương nhớ
Em tôi cùng sống trọn ước thề.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 25.05.2012 04:46:50
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/0AD0D0037F844F81B746D5C2673029D6.gif[/image]

Đôi bờ sông tương



Phút chia tay
Chiều thu gió lay
Mái tóc bồng
Theo lá vàng bay
Thôi thế từ đây
Hết xum vầy.

Chiều biệt ly
Tôi tiễn người đi
Thương yêu mà chi
Thêm xót xa lệ phân ly
Người bước đi
Nghe trong gió, tiếng ai thầm thì...

Thôi nhé từ đây
Tàn giấc mơ say
Chiếc lá vàng rơi
Theo bóng thu gầy

Thôi thế từ đây
Tìm đâu ngất say
Từ đôi mắt cay
Thôi hết xum vầy
Nhớ nhung... dài theo tháng ngày.

Người đi khuất nẻo trời tây
Để người ở lại tháng ngày bơ vơ
Trông con nhện trắng giăng tơ
Lạc nhau miên viễn… đôi bờ sông tương.



Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2012 03:31:34 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 26.05.2012 08:09:24
0
Còn Thoảng
Dư Hương
Cách xa mấy dặm trường
Mỗi người về một phương
Nghe tơ lòng vấn vương
Bóng hình ai cuối đường
Thoang thoảng đây dư hương
Của người tôi yêu thương
Khuất mờ trong hơi sương
Như bóng ai bên tường
Tình yêu ơi - vô thường
Mong manh như mây vương
Ta xa rồi tình nương
Ôm khối sầu chàng Trương
Hồn không nơi tựa nương
Từ khi ai lên đường
Xa rời nơi cố hương
Tình đành chia đôi phương
Ta quay lại khoảng đường
Lặng lẻ đi trong sương
Con đường xưa yêu đương
Chỉ còn thoảng dư hương.

Nghinh nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2012 08:13:08 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 30.05.2012 09:25:57
0


Điệu Lý Tình Yêu


“ Quạ kêu…ơ…
Nam đáo nữ phòng
Người dưng, khác họ…à …sao đem lòng nhớ thương “
*

Chiều xưa…
Nhớ lúc tan trường
Em trong vạt trắng, dễ thương vô cùng
Nhớ xưa…
Cùng lối về chung
Bài thơ con cóc…ngại ngùng trao em

Đêm về…
Lén mẹ thầm xem
Lời ai ấp ủ, lòng em nặng lòng

Đáp lời tiếng gọi non sông
Người đi mang cả nắng hồng đi theo
Lối về đường cũ cheo leo
Bóng người yêu mến lạc theo nắng hè


Rừng hoang…
Buồn vọng tiếng ve
Nhớ người năm ấy, sắc se nỗi lòng

Thế rồi con sáo sang sông
Chợt chiều đông đến…người trong nắng tà
Mừng mừng
Tủi tủi nhận ra
Em giờ là của người ta mất rồi !

Liêu xiêu bóng ngã bên đồi
Ơi người xưa hỡi
Tim tôi nhói buồn
Đông về... giá buốt chiều buông
Em đôi mắt đỏ…hòa chuông gọi chiều

Gởi ai
Điệu lý tình yêu…


* ca dao


Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 14:36:16 bởi Nguyên Thạch >

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 31.05.2012 10:06:10
0
Ru Mềm Tháng Sáu




Tháng Sáu hương huyền, mây xanh nước biếc
Mùa luyến thương còn nở rộ dạo tháng Năm
Em đến thăm tôi
Hái nụ tím xinh cài lên mái tóc
Cao vút tình thơ…
Dào dạt buổi tương phùng.

Tháng Sáu đường mơ
Không bùn lầy em đi chân đất
Chẳng phiền chi lất phất mảng sương đêm
Chẳng cần phấn son cho da thịt dịu mềm
Đêm thần thoại…
Ôi đêm dài bất tận.

Mùa nhớ thương… dài nữa thời hương phấn
Từ biệt ly nỗi vương vấn nửa đời
Những tháng Sáu năm xưa, cũng hoa rộ, cũng trăng rơi
Em luyến tiếc
Tình ơi bao tháng Sáu.

Mai đường đời
Nhớ đem thơ ta mà ươm thơm hương áo
Lời ngọt ngào cho dòng máu về tim
Tháng Sáu mông lung
Bóng tà trôi chớ lãng phí đi tìm
Chớ trông vọng muôn nỗi niềm hư ảo.

Hãy nói đi em, bằng môi mềm, bằng tim rung… không giả tạo
Ngại ngùng chi đâu
Ta vứt áo đi hoang…
Tháng Sáu mùa sau
Nào ai mất, ai còn
Chốn phù ảo
Đâu tim son mà hoài công tìm kiếm.

Thênh thang dải tơ…em nõn nà kiều diễm
Ta chẳng cần chi màu trang điểm bởi đêm huyền
Hãy giữ chặt lấy nhau, truyền hơi thở, bằng lời quyện tơ duyên
Cho thỏa giấc
Giấc mơ huyền tháng Sáu.



Nguyên Thạch

r




Nguồn:ledinh.ca
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:37:35 bởi Huyền Băng >

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 03.06.2012 02:09:10
0




Lời ru của biển


Bên dốc đá thầm thì sóng vỗ
Hương có về ?
Hợp phố cùng ta
Đêm nay, ánh tỏa trăng ngà
Thoảng nghe tiếng hát..
Âm xa vọng về

Trùng dương biếc...
Vành tang đưa tiễn
Chìm xác em đáy biển đêm xưa
Oan hồn chưa thát đong đưa
Chưa về Âu Mỹ
Hồn chưa thát ngàn

Đêm trùng sâu
Lệ ngâu biển gọi
Xót hồn ai mất lối đi về
Đời chưa vẹn nghĩa phu thê

Xin là biển ấm... vỗ về xác em...

Đêm bão giông, bỗng thèm tiếng hát
Ru niềm đau tím ngát trùng khơi

Xin em… thêm khúc ru đời
Ru ta bao chuyến chơi vơi hải trình.



Nguyên Thạch

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:34:06 bởi Huyền Băng >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 04.06.2012 08:03:13
0
Lơ ngơ thơ

Trời sinh ra kiếp người thơ
Ngu ngơ điếm cỏ - vật vờ cầu sương
Một đời đa cảm đa thương
Lơ ngơ như khách qua đường vãng lai
Dở gàn giữa cõi trần ai
Làm đa tình khách trải dài nhớ thương
Lắm khi tình chỉ đơn phương
Dõi theo nỗi nhớ niềm thương một đời
Thương vay khóc mướn tình người
Phận thân mình lại ngậm ngùi xốn xang
Đời bao gian dối trá man
Tâm tư trầm lắng vô vàn đắng cay
Buồn vui lúc tỉnh lúc say
Vẫn nghe thế sự sắp bày thuẫn-mâu
Bình sinh sợ cả bọ sâu
Phẩn uất mặt ngựa đầu trâu chẳng vì
Thế gian muốn bỏ mà đi
Nhưng còn lưu luyến chút chi…nợ đời
Mộng cao lấp bể vá trời
Thơ lơ ngơ mãi một đời lơ ngơ.

Nghinh Nguyên

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 09:32:57 bởi Huyền Băng >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 06.06.2012 08:07:06
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/B259AAEE32BC4ECAA33C2348BA307E2D.jpg[/image]


Hạ thắm



Hè trên đỉnh núi chiều gió hú
Ve ngân âm vẳng tiếng gọi hè
Mây giăng bàng bạc khung trời tím
Âm u rừng thẳm cảnh tịch liêu

Ơi cô áo trắng... mùa trốn ngủ
Xa con phố cũ nhớ thương ai ?
Mùa ở trên đây hoa rừng nở
Nụ tím Bằng Lăng nhớ vạt dài...

Lê gót phiêu bồng dài năm tháng
Nhiều khi thấm mệt giữa chốn đời !
Lạc động hoa vàng bên suối nhỏ
Tôi mơ nụ thắm…Áo trắng ơi.

Mây tiễn chiều buông, màn đêm tới
Trĩu ánh trăng thanh phủ núi mơ
Giá mà bên cạnh cô áo trắng
Thì cuộc đời này sẽ nên thơ.



Nguyên Thạch


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 08:08:17 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 06.06.2012 16:26:34
0

Hạ thắm


Mây tiễn chiều buông, màn đêm tới
Trĩu ánh trăng thanh phủ núi mơ
Giá mà bên cạnh cô áo trắng
Thì cuộc đời này sẽ nên thơ.


Trích đoạn: Nguyên Thạch

[

ÁO TRẮNG TÌNH THI

Em ơi tình đời khúc ai ca
Chốn trần cõi tạm chẳng là nhà
Hãy ngăn ngấn lệ, thôi buồn tủi
Để ôn mộng đẹp tháng ngày qua

Một thời áo trắng đã qua rồi
Hoa phượng mấy mùa đã rụng rơi
Những trang lưu bút còn lắng đọng
Cánh vàng lặng lẽ theo mùa trôi

Từ độ thu buồn thời gian đi
Mộng mơ còn lại tuổi xuân thì
Còn mãi cuộc tình trong hoài niệm
Áo trắng mãi là khúc tình thi.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 07.06.2012 02:24:48
0
Ru em
( Cho NTH )




Ru em
Trọn mối tình si
Ru em
Ru cả đường đi lối về
Ru em
Ru những cơn mê
Lời ru xin vẹn câu thề trăm năm.

Ta như…chiếc gối em nằm
Êm đềm kỷ niệm... tháng năm dòng đời...

Này em, đây tiếng ru hời
Sáu mươi năm mãi một đời…

Ru em.



Nguyên Thạch

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 07.06.2012 07:49:51
0



RU EM- RU TÔI

Ru em vào giấc mơ hồng
Ru tôi từ cõi mênh mông đợi chờ

Ru em bằng những vần thơ
Ru tôi một chút mộng mơ xa vời

Ru em tình khúc đầy vơi
Ru tôi chờ một điểm rơi tình buồn

Ru em một giấc mơ xuân
Ru tôi trĩu nặng nỗi buồn vắng xa

Ru em nhạc gió hương hoa
Ru tôi nửa mảnh trăng tà đơn côi.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 11.06.2012 07:19:28
0

Dã tràng se mãi chuyện trăm năm




Nhẹ bay trong gió tà áo trắng
Ngớ ngẩn ai kia dáng thiên thần
Chợt thấy hồn thơ dâng cao vút
Tóc thề vạt áo vướng bước chân

Này cô áo trắng thiên thư ấy
Tháng Sáu trời mưa lối đẫm lầy
Có ngại vướng bùn thon bước ngọc
Có ghét ai kia lối về cùng ?

Tháng Sáu trời mưa
Mưa ướt áo
Lời thơ ai sưởi vạt trang đài.
Tháng Sáu bây chừ
Người xa mãi
Để vạt áo nay lấm vết buồn...

Giá xưa đừng có mưa qua phố
Có lẽ ai kia chẳng chung đường
Nào đóa tím cài trên tóc dại
Thì đâu mắt biếc nhuốm tơ vương.

Tháng Sáu người đi...
Đi biền biệt
Bài thơ ngày cũ
Nhỏ thương thầm

Ơi thùy dương ngát bờ cát trắng
Dã tràng se mãi... mộng trăm năm.



Nguyên Thạch

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 11.06.2012 21:02:55
0


Đường Vạch

Vạch một đuờng
vòng quanh trái đất
tìm người tình
ẩn khuầt những múi giờ
Trăng lên rồi
xin gởi mấy vần thơ
nhưng trăng cứ ngẫn ngơ
soi bóng nước
như hững hờ từ khước
chẳng nhận trao
thu đến rồi
về giấc chiêm bao
lá vàng đợi
bay vào làn gió
Gởi theo lá
tâm tình bé nhỏ
có bay theo tung độ
đến với người
Một ngày nào vũ trụ
ngừng trôi
ta có được gặp người trong mộng ?
để biết rằng
từ trong cuộc sống
mãi vẫn còn..
muối mặn
gừng cay...

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 14.06.2012 11:56:57
0
Heo mây






Heo mây
Theo gió về đây
Từ ly...
Thôi hết xum vầy
Mùa về
Tiễn nhau lần cuối
Người đi
Theo dấu chân đời.

Hạ vàng ve khóc nỉ non
Sao đành giã biệt tuổi son
Ngày mai chiều thu bên ấy
Em có nhớ chăng... Sài Gòn?

Từ ly
Tôi tiễn em đi
Lời nào... bịn rịn mà chi
Bềnh bồng ơi bờ tóc rối
Cuốn theo dòng trôi phân kỳ.

Mai có về, em đừng luyến nhớ
Đừng gợi lòng một thuở yêu đương
Hãy để yên dòng ấm sông tương
Trôi lặng lờ theo thời gian xa mãi…

Thu sang có chiếc vàng bay
Lời thơ với nỗi lòng say
Nhớ về thu xưa ngày ấy
Tôi người tay ấm trong tay…

Thu nay
Buồn trong hoang vắng
Thu về... cay đắng…thu ơi….



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 01:50:07 bởi Nguyên Thạch >

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 16.06.2012 10:02:46
0



Dấu xưa


Hè về…Phượng đỏ sân trường
Nỉ non ve gọi người thương đâu rồi
Bây giờ cô lẻ mình tôi
Hồn dâng trống vắng đơn côi lạ thường

Bước đi cho thoả vấn vương
Tìm ngày tháng cũ dư hương thuở nào
Bồn chồn dạ thấy nao nao
Liêu xiêu một góc, chao chao nỗi buồn

Tà dương xế ngã màn buông
Xa xa vọng lại tiếng chuông giáo đường
Âm vang gợi dáng người thương
Thẩn thờ lần dấu bước đường ngày xưa

Ngày xưa có những chiều mưa
Thẹn thuồng e ấp tôi đưa em về
Thì thầm sóng vỗ bờ đê
Sóng ru, đan lại lời thề năm xưa

Bây giờ dáng đẫm trong mưa
Tôi đi để nhớ ngày xưa chung đường
Dòng trôi cuốn dấu người thương
Có đôi giọt mặn… bên đường lạc nhau.



Nguyên Thạch

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 18:18:24 bởi Huyền Băng >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 17.06.2012 10:04:48
0
Trích Nguyên Thạch

Bước đi cho thoả vấn vương
Tìm ngày tháng cũ dư hương thuở nào
Bồn chồn dạ thấy nao nao
Liêu xiêu một góc, chao chao nỗi buồn

T

Dấu xưa

Ba mươi năm đã qua rồi
Lãng du hết nửa cuộc đời gió sương
Làm người lữ khách tha hương
Nay quay về lại khoảng đường ấu thơ
Ba mươi măm
Một giấc mơ !
Bể dâu biến đổi
Bây giờ lạ xa
Những người bạn trẻ đã già
Những người trước đã đi qua cuộc đời !
Tôi như lạc lõng chơi vơi
Chỉ còn ký ức một thời xa xăm
Con đương đi với tháng năm
Dòng sông con nước theo dòng thời gian
Cây cầu ai mới bắc ngang!
Con đò gác mái vắng nàng lái xưa
Bến bờ cùng với nắng mưa
Bên bồi, bên lở
Dấu xưa
Đã mờ.*

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2012 10:07:00 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1157
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Ngậm ngùi - 18.06.2012 13:25:32
0
Ngăn cách



Thoáng chốc bảy năm
Nơi căn nhà nhỏ
Bao canh dài…
Ba vò võ nhớ thương con
Bóng tà dương dõi ánh mắt mỏi mòn
Ba thèm lắm nụ cười son bé dại

Theo dòng trôi
Đời Cha xa mãi
Muối xát lòng…ái ngại nhớ nhung
Đường nhân gian cách biệt muôn trùng
Ước mơ lắm đường chung phụ tử

Xót tuổi thơ mà không còn hồn nhiên, không tư lự
Mỗi đêm về con viết chữ Ba yêu
Cách cảm thần giao, đêm nhảy mũi nhiều
Là nhận rõ những chiều con vắng lặng.

Dài canh trường
Nhiều đêm ba thức trắng
Thui thủi một mình trống vắng nhớ thương con
Thèm lắm nụ hôn, thèm nụ cười dòn
Thèm nhìn mắt biếc, má son ửng thắm

Đường cách ngăn, nẻo đời vạn dặm
Mây ngàn bay lối thẳm đường mơ
Chiều bâng khuâng con ra cửa đứng chờ
Màn đêm phủ, rồi bơ vơ lạc lỏng...

Ngày lễ Cha
Cô đơn dài trông ngóng
Ba thương yêu biền biệt bóng phương nao?
Cúi mặt thầm mơ... nước mắt nghẹn trào
Tận sâu thẳm, Cha yêu hỡi…tại sao còn chia cách.



Nguyên Thạch
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 18:17:07 bởi Huyền Băng >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Ngậm ngùi - 18.06.2012 17:31:41
0


CHIỀU XUÂN VIẾNG MỘ CHA
Kính dâng hương hồn Cha

Con về đây buổi chiều tà
Bao năm lưu lạc bôn ba xứ người
Nghĩa trang chiều xuống ngậm ngùi
Viếng cha con thắp một vài nén hương

Tàn đông nay đã vào xuân
Cỏ hoa như quyện nỗi buồn vắng xa
Tuổi thơ con đã đi qua
Thân con côi cút tình cha sớm lìa!

Nhớ lời gia huấn ngày xưa
Hồi con thơ dại vẫn chưa phai nhòa
Dẫu không thước ngọc khung ngà
Vẫn là ngọn nến con qua đêm đời

Khiêm cung nhân hậu gương người
Cho con soi bóng những hồi lỗi sai
Một thới nếm mật nằm gai(*)
Cha trung kiên vững không sai lối đường

Giờ con về lại cố hương
Cha đi vào cõi vĩnh trường xa xôi
Khói hương hoà quyện mây trời
Như in hình bóng cha mộ phần.

Nghinh Nguyên
_______________________
(*)- kháng chiến chống Pháp.
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 26 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 753 bài trong đề mục