Những vần thơ cho em
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 50 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 742 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 21.02.2018 13:21:51 (permalink)
0
Đôi bờ
 


Tôi ở nơi này mãi nhớ thương
Vẫn còn ấp ủ khối dư hương
Trời Tây thiếu nắng vàng nhung nhớ
Em ở phương Đông vẫn lạnh lòng.

Bên ấy thu về có nhớ tôi?
Gốc si còn ấm chỗ ta ngồi?
Ghé qua tìm lại dư ảnh cũ 
Thơ yêu trên lá có hồn tôi .

Ôi cảnh chia lìa cuộc tang thương
Em còn kẹt lại ở quê hương
Bên kia nhìn lại trời cố quốc
Bên này trông vọng thương nhớ thương...

Trùng dương vời vợi cảnh đôi bờ
Thái Bình ngăn cách cả giấc mơ
Bên này cuốc gọi khàn tiếng nấc
Bên kia có thấu nỗi đợi chờ?

Nhớ mãi dáng mềm như sương đọng
Mượt mái tóc nhung xỏa dịu dàng
Mắt em như áng chiều thu tím
Dõi nét u buồn lúc tôi đi .

Thương nhớ chất chồng thương nhớ ai
Năm năm mòn mỏi chuyện tương lai
Sức tàn hơi kiệt vùng kinh tế
Miên viễn rời xa chuyện ngày mai.
 
Thôi đã xa rồi chuyện tình thơ
Hiện hữu còn chăng chỉ trong mơ
Bên kia khuất dáng ngàn thu đến
Bên này đếm mãi bước bơ vơ.
 
Tết nay Xuân gợi nỗi đau thương
Ngóng về chốn ấy nơi cố hương
Vĩnh viễn xa xăm màu mắt biếc
Ru hời kỷ niệm...ôi quê hương!.


Nguyên Thạch 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2019 03:27:19 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 24.02.2018 07:12:12 (permalink)
0

Cho tôi được một lần
 
 

Cho tôi được một lần
dìu em trên thảm lá
nghe xào xạc tiếng thu
dưới vùng trời êm ả

Cho tôi được một lần
đón em trong tuyết đông
đôi bước chân tê giá
nhưng nghe ấm cả lòng

Mùa băng giá cho tôi được làm người đưa đón
lúc em đi và những lúc em về.
Rồi Xuân đến sánh vai bên áo trắng
được trọn đời sống tình nghĩa phu thê.


Cho tôi được một lần 
rong chơi trong nắng hạ
tay trong tay e thẹn
nghe niềm thương yêu lạ

Cho tôi được một lần 
đưa em vào xuân tươi
cài hoa đào trên tóc
hôn tóc hôn môi người.

Cho tôi đôi lời ngỏ
cùng em suốt cuộc đời
nghe con tim rạo rực
Yêu em lắm em ơi.
 


Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2018 07:14:07 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 27.02.2018 05:33:55 (permalink)
0

Mưa Bolsa, mưa Sài Gòn

Houston, Paris, Cali...dòng đời tất bật
Biết bao người vờ vật với nỗi đau?
Trong đêm mưa, tôi bật tiếng thét gào
Việt Nam hỡi, niềm đau hiển hiện.

*
Trời Bolsa chiều nay mưa đều hạt
giọt đọng môi, vị mặn chát cuộc đời
tôi ở nơi này, tìm cuộc sống hay chỉ là một cuộc rong chơi?
nghe lòng quặn thắt bởi tiếng ru hời cố quốc.

Houston, Paris, Cali...dòng đời tất bật
biết bao người vờ vật với nỗi đau?
Trong đêm mưa, tôi bật tiếng thét gào
Việt Nam hỡi, niềm đau hiển hiện.

Tôi nơi đây, chiều trông ra biển
gửi trùng dương ngàn tiếng mẹ ơi
ở nơi đây tự do trang trải khắp đất trời
tôi mong được san sẻ về nơi quê cũ.

Việt Nam ơi bao giờ hương hoa đơm nụ?
đến bao giờ có Dân Chủ Tự Do...?
Dân tôi ơi sao cứ mãi ngụp lặn trong tăm tối mù lòa?
Sao không vực dậy giành ấm no thăng tiến?

Dân ta ơi có cảm thấy đau khi Tổ Quốc không còn đất biển
có hận không khi tất cả bị đảng đem dâng hiến cho Tàu?
Có nhận ra tên Hồ là tôi tớ của Mao?
Và có thấu cho những tiếng thét gào mất nước?

Sao cứ mãi lê bước đời xuôi ngược?
Gian khó nhọc nhằn...hỏi được gì chăng?
Tài nguyên cạn kiệt... trơ đất mẹ khô cằn!
đành chấp nhận vạn khó khăn nối tiếp?

Toàn dân ơi hãy vùng lên chỉnh trang cho kịp
trước khi 90 triệu mảnh đời ngập kiếp lầm than
hãy tiếp tay dựng lại Cờ Vàng
ắt sẽ thoát đời gian nan nô lệ.

Nguyên Thạch



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2023 11:09:37 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 01.05.2018 02:44:20 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

Con búp bê khóc giữa Sài Gòn




Trên bước đường, nó nghe hàng cột điện u buồn bên góc phố
Nói với nhau rằng...nếu có chân thì cây cột điện cũng tìm chỗ mà đi
Hàng me xanh vi vu theo gió gởi tiếng thầm thì
Tiễn tà áo trắng Trưng Vương ra đi không trở lại.


*

Con búp bê nằm im nghĩ ngợi...
Sau lưng anh, vời vợi chuyến đi
Người lính trẻ ơi, anh đã nghĩ gì?
Khi nhìn thấy con búp bê có hàng lệ mi buồn bã...


Sài Gòn vào hè phượng giương mắt đỏ
Khóc ai đi, lối ngõ buồn tênh
Người chiến sĩ Biệt Động Quân nợ nước đã đền
Miền Nam hỡi, từ đây bấp bênh theo vận nước...


Người chiến binh với đôi dép râu đưa chân anh phía trước
Tiến vào đời bằng những bước lầm than
Sau lưng anh con búp bê giương mắt ngỡ ngàng
Đôi mi ấy có đôi hàng lệ đổ.





Các anh đến đây, trơ đường rũ phố
Miền Nam văn minh giờ lố nhố lũ khỉ rừng
Nhìn các anh, con búp bê buồn tủi sau lưng
Nằm im bất động, đôi mắt lệ rưng nó khóc.






Nó linh cảm rằng từ đây anh sẽ mang nó vào cuộc đời khó nhọc
Đưa nó về nơi tang tóc lầm than
Thế là từ đây, đâu còn nữa giấc mộng vàng!
Và nhập cuộc với lang thang nghèo khổ.


Trên bước đường, nó nghe hàng cột điện u buồn bên góc phố
Nói với nhau rằng...nếu có chân thì cây cột điện cũng tìm chỗ mà đi
Hàng me xanh vi vu theo gió gởi tiếng thầm thì
Tiễn tà áo trắng Trưng Vương ra đi không trở lại.


Trên lưng anh, con búp bê ái ngại
Vì mai đây nắng dãi mưa dầm
Nó nằm im, lắng đọng, trầm ngâm
Đôi mắt chớp bởi ướt đầm lệ tủi.

Nguyên Thạch 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2018 03:59:41 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 02.05.2018 14:10:55 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

Phận lưu đày





Phố biển tôi về, đường xa lạc lối
Nha Trang bây giờ khác lạ hơn xưa
Phố sá thênh thang, tôi là khách lạ
Dẫu đã chôn nhao cắt rún nơi này.


Phố Việt bây giờ đầy người nước lạ
Đi đứng nghênh ngang chửi bới dân Nam
Tôi tên làm thuê cho người ngoại quốc
Lê kiếp lưu đày trên chính quê hương.


Nha Trang vào mùa gió dông cuồng bão
Gió Bắc tràn về thổi tốc phương Nam
Biển Đông dội vào bao cơn sóng dữ
Ẩn náu nơi đâu, hay sóng cuốn trôi?


Nha Trang xứ dừa, dừa không còn ngọt
Thấm tận mạch ngầm nước mắt đắng cay
Trăn trở đêm ngày thứ dân nô lệ!
Tưới lòng đất mẹ nước mắt đong đầy.


Nha Trang xứ biển tôi về ôm đất
Tìm lại dấu xưa nắm rốn nơi đây
Mảnh đất thân quen, bây giờ xa lạ
Bởi đất quê tôi, thành chốn lưu đày.

Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2018 14:12:27 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 26.05.2018 13:13:21 (permalink)
0
Em về khỏa áo mùa thu
 

 
Em về cởi áo mùa thu
Để thân trơ trụi viễn du dặm ngàn
Hình hài tựa nhúm xương tàn
Tiều tụy hốc hác như hàng cây khô

Tìm đâu giây phút trầm trồ
Dư hương kiều diễm héo khô đâu còn
Mượt mà xuân thắm tuổi son
Qua cơn nắng hạ chỉ còn dư âm

Trơ cùng nhật nguyệt tháng năm
Thân trần em tựa như tằm dệt tơ
Đâu thiên thần, dáng tôi mơ
Thu sang vàng võ ơ hờ dáng tiên.

Nhân gian vốn dĩ muộn phiền
Xuân sau em nhớ cài duyên thắm nồng
Dù đời như dải bòng bông
Em yêu nhớ nhé giữ lòng thảnh thơi.

Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2018 04:16:16 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 30.05.2018 04:31:39 (permalink)
0
Trăng nhớ

 
 
Ai treo trăng giữa không trung
Hồn tôi lạc cõi lạnh lùng đơn côi
Tâm tư giao động bồi hồi
Những mùa trăng trước sánh đôi tim nồng
 
Ôi đời tựa dải bòng bong!
Chợt đến, chợt vỡ theo dòng thời gian
Trăng nay ánh tỏa dặm ngàn
Ngậm ngùi thương tiếc đôi đàng rẽ hai
 
Nhớ nhung hiện hữu canh dài
Nhờ vầng trăng rọi tìm ai nhắn lời
Em yêu ơi, em yêu ơi
Hồn tôi đi lạc vào trời cô đơn.
 
Nguyên Thạch
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2018 04:34:20 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 20.03.2019 11:28:43 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]

Vòng tay đã khép 



Em vẫn bên tôi trong cuộc đời 
Mỗi mùa lá úa 
Thu lệ rơi 
Còn bao mùa nữa vàng thu đến 
Tôi hát ru em 
Tự ru đời. 

Lòng tôi... khép kín một vòng tay 
Đời tôi, khuất dấu ở chốn này 
Tim tôi... gởi trọn người năm cũ 
Tình tôi, miên viễn tít chân mây. 

Còn lại chi đâu để cho nhau 
Tơ vương mắt biếc giọt mặn trào 
Dẫu biết ơ hờ...đôi hồn vỡ 
Thà chỉ riêng cầm một nỗi đau. 




Mưa bay 
Mưa bay 
Giọt thu cay 
Tình say 
Tình say 
Mây ngàn bay 
Thà là sỏi đá 
Viên đá cuội 
Trơ với nhân gian ở chốn này. 

Đừng trách hờn nhau…thêm đắng cay 
Còn lại lời thơ 
Ru tháng ngày 
Mai về cõi vắng cài đóa tím 
Cõi này… 
Đã khép một vòng tay. 

Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2019 11:29:46 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 09.04.2019 02:41:17 (permalink)
0
80 Năm Có Là Bao?

80 năm, đoạn đường ta bước
So triệu năm phía trước ta đi
80 năm hỏi có đáng gì
So với triệu triệu năm bước đi miên viễn.

*

Này bạn ơi, thôi đừng than vãn
Chớ lo âu bởi ngày tháng ngắn ngủi qua
Tám mươi năm là mấy chốn ta bà
Triệu triệu năm đến ta nơi xa, xa mãi.

Chốn hồng trần ngập tràn oan trái
Bạn gieo hạt ngon thì sẽ hái trái ngon
Gian ác điêu ngoa lừa đảo, cúi lòn
Rồi kỳ chờ đợi gặt trái ngon sao được?.

Nơi cõi tạm, hãy làm nhiều điều phước
Hãy an tâm đừng mơ ước cao sang
Lâu đài nguy nga, kho bạc khối vàng
Rời trần thế bạn có mang theo được?.

80 năm, đoạn đường ta bước
So triệu năm phía trước ta đi
80 năm hỏi có đáng gì
So với triệu triệu năm bước đi miên viễn.

Của cải vô thường có trong tay rồi biến
Nhưng thanh danh sẽ lưu tiếng nhiều đời
Ta đến đây góp mặt cuộc chơi
Chỉ thoáng chốc, rồi muôn đời không gặp nữa.

Sống cho tốt bạn nhé
Hẹn gặp nhau nơi miền đất hứa.

Nguyên Thạch
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 17:08:54 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 12.04.2019 03:50:48 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]


Cây si năm cũ

( Cho mái tóc thề NTH ) 


Ngày thương em, đem cây si nhỏ
anh trồng ngay trước ngõ nhà em 
mỗi mùa trăng tỏ ngắm xem 
ngắm si, ngắm cả cô em bên nhà. 

Tháng ngày qua, cây si trổ lá 
dài cành cao, dài cả rễ mơ 
tiểu thư, đài cát hững hờ 
nên anh chỉ vuốt rễ mơ ru hời. 

Tóc em dài, xỏa vai óng ả 
dải tơ mềm buộc quả tim anh 
để cây si lá thêm xanh 
rễ si thêm trổ trên cành tương tư. 

Tóc trang đài xỏa vai, không bới 
để mọc dài nỗi đợi nỗi mong 
thương ai, thương chín cả lòng 
người đi xa vắng 
ai trông ai chờ. 

Dáng tiểu thơ, đêm mơ… trăng tỏ 
dưới cây si trước ngõ chờ ai 
rễ si buộc mái tóc dài 
bóng si vẫn đợi chàng trai bên nhà. 

Tháng ngày qua, người ta dạm hỏi 
nơi giàu sang, mẹ nói thuận lời 
sao không trở lại người ơi? 
Để cây si đứng giữa trời buồn thu. 

Cây si lớn, hóa thành cổ thụ 
đứng bơ vơ tơ rũ ngàn thơ 
còn chi đâu nữa mà chờ! 
Người về bên ấy, dáng mờ si ơi. 

Bơ vơ si si đứng giữa trời 
người xưa đâu nữa…ru hời si ơi. 
Bơ vơ si đứng bên đời 
người xưa giờ mãi góc trời si ơi. 


Nguyên Thạch


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 17:07:31 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 20.05.2019 15:13:30 (permalink)
0
Cả một đời đau!



44 mùa thu bao nghiệt ngả
Mỗi độ tháng Tư lệ lại tràn
Bao giờ xóa được dòng hận tủi
Bao giờ em cất nụ cười vang?


https://youtu.be/P6KgLbdbv-U

44 năm dài xa cố hương
Nay bước về thăm lại người thương
Xót xa trầm lắng niềm u uẩn
Kiêu sa ngày ấy...đâu quê hương?

Cây si trước cổng rễ mọc dài
Nghìn sợi tương tư, nhớ thương ai
Cổ thụ u buồn ngày tháng đợi
Quê mình buồn lắm...biết chăng ai?

Bằng lăng đứng đợi, tím hoa mơ
Màu tím xưa ai viết thành thơ
Lối cũ rêu phong trơ nhật nguyệt
Trong em dài mãi nỗi mong chờ.


https://apis.mail.yahoo.c...ilFails=true&pid=2


44 mùa thu bao nghiệt ngả
Mỗi độ tháng Tư lệ lại tràn
Bao giờ xóa được dòng hận tủi
Bao giờ em cất nụ cười vang?

Như thế trong em một đời đau
Tôi có gì đây để cho nhau?
Đếm lại bước đường đời viễn xứ
Thâm sâu giọt đắng lại tuôn trào.

Nguyên Thạch

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 17:06:30 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 25.05.2019 14:33:47 (permalink)
0

Cuốc kêu chiều


- Cho "Khúc Nhạc Tình Mùa Thu"
KHÚC NHẠC TÌNH MÙA THU
 

   
 
KHÚC NHẠC TÌNH MÙA THU Lời: Phuong Tran Nhạc và trình bay: CS Trần Ngọc Hòa Hòa âm: NS Huy Ðạt Tranh ảnh: HS Nguyễn Sơn

[image]data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iODgiIGhlaWdodD0iODgiIHZpZXdCb3g9IjAgMCA4OCA4OCIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48ZGVmcz48bGluZWFyR3JhZGllbnQgeDE9IjIuMDY2JSIgeTE9Ijk2Ljc1MSUiIHgyPSI5NS42NTklIiB5Mj0iMi45NjklIiBpZD0iYSI+PHN0b3Agc3RvcC1jb2xvcj0iIzZEMDBGNiIgb2Zmc2V0PSIwJSIvPjxzdG9wIHN0b3AtY29sb3I9IiMwMDNBQkMiIG9mZnNldD0iMTAwJSIvPjwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+PC9kZWZzPjxnIGZpbGw9Im5vbmUiIGZpbGwtcnVsZT0iZXZlbm9kZCI+PHBhdGggZD0iTTEyLjY3NiA3Ny4zNzZjMy45ODMgMy42MDggOC42NjcgNi4yOCAxNC4wMjcgOC4wMTdDMzIuMDc4IDg3LjEyNSAzNy44OSA4OCA0NC4xNjMgODhjNi4xNjQgMCAxMS45MzQtLjg3NSAxNy4yOTYtMi42MDcgMi4xNTQtLjY5NCA0LjE4Ni0xLjU0NyA2LjExNi0yLjU0MyAyLjg4NC0xLjQ5IDUuNTMtMy4zMTIgNy45MTYtNS40NzQgMy45OS0zLjYwNyA3LjA5Ny04LjE4MyA5LjMzLTEzLjcwN0M4Ny4wNSA1OC4xMzYgODguMTY4IDUxLjU4IDg4LjE2OCA0NGMwLTcuNTg2LTEuMTE4LTE0LjE0LTMuMzQ2LTE5LjY3LTIuMjMzLTUuNTMtNS4zNC0xMC4xLTkuMzMtMTMuNzA1LTMuOTg1LTMuNjE3LTguNjYtNi4yODUtMTQuMDMzLTguMDJDNTYuMDk2Ljg3IDUwLjMyNiAwIDQ0LjE2MiAwYy02LjI3MyAwLTEyLjA4NS44NjgtMTcuNDYgMi42MDYtMS43NDMuNTYtMy40MTIgMS4yMzYtNS4wMSAyLjAwNS0zLjMyIDEuNTgzLTYuMzMgMy41NzgtOS4wMTcgNi4wMTVDOC42ODggMTQuMjMgNS41NzggMTguOCAzLjM0NiAyNC4zMyAxLjExNiAyOS44NiAwIDM2LjQxNCAwIDQ0YzAgNy41ODIgMS4xMTcgMTQuMTM3IDMuMzQ2IDE5LjY3IDIuMjMyIDUuNTIzIDUuMzQyIDEwLjEgOS4zMyAxMy43MDZ6IiBmaWxsLW9wYWNpdHk9Ii42NSIgZmlsbD0idXJsKCNhKSIvPjxwYXRoIGQ9Ik0zNi43MyA1OWgtLjA2NmMtLjkyIDAtMS42NjQtLjc0Mi0xLjY2NC0xLjY1NlYzMC42NTZjMC0uOTE1Ljc0LTEuNjU2IDEuNjY0LTEuNjU2LjAzIDAgLjA2IDAgLjA5LjAwMi4zOC0uMDczLjc4OC0uMDE0IDEuMTUyLjE5NmwyMi42MjIgMTMuMDZjLjc5OC40NiAxLjA3NSAxLjQ3NC42MTMgMi4yNzYtLjAyMy4wNC0uMDQ4LjA4LS4wNzUuMTE4LS4xMzcuMjctLjM1LjUwMy0uNjMuNjdsLTIyLjQ0IDEzLjQ4NGMtLjM5NS4yNC0uODUuMjk1LTEuMjY1LjE5M3oiIGZpbGw9IiNGRkYiLz48L2c+PC9zdmc+" alt="Play" width="72" height="72" />





   
 
 
KHÚC NHẠC TÌNH MÙA THU - KARAOKE Lời: Phuong Tran Nhạc: NS. Quốc Khanh Video: NS Quốc Khanh









Ta gặp nhau mùa thu
Đôi trái tim ươm nụ
Lời thì thầm quến luyến
Ta yêu nhau mùa thu.

Hôm nay mây giăng tím
Ta xa nhau mùa thu
Cả khung trời nhung nhớ
Ta ru khúc nhạc tình.

Người đã về bên ấy
Bỏ ánh trăng vàng rơi
Mặc ai kia lầm lũi
Trong cuộc trần chơi vơi.

Thu nay ở bên chồng
Có thoảng nhớ ai không?
Bên suối lời cuốc gọi
Cuốn hút vào hư không.

Treo mình trên cọc nhọn
Niềm đau xót trăm năm
Giọt lệ nào nhung nhớ?
Lời biệt ly âm thầm.


Nguyên Thạch






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 16:08:59 bởi Thanh Vân >
Nguyên Thạch 31.05.2019 13:19:11 (permalink)
0
TÌNH THOÁNG BAY XA
 Cảm tác cho bài thơ "Anh Nghe Lời Hạ Nói Gì Không? của Phuong Tran
(Họa)


 
Thoáng chốc mười năm bước phong trần 
Mười năm ấp ủ Phượng cố nhân 
Mười năm vời vợi thu vàng lá 
Mười năm thầm nhủ sẽ quên dần.

Có lẽ bên trời em ngơ ngẫn 
Mỗi khi mây trĩu lá rụng vàng 
Nhung nhớ người xưa đời xa mãi 
Từ khi lầm lỡ bước sang ngang. 

Dạo ấy biệt ly tôi đi mãi 
Vườn yêu hoang dại dấu điêu tàn 
Đoá cúc thôi cài lên áo tím 
Từ ngày tim vỡ phút sang ngang. 


Em có bao giờ thăm vườn cũ? 
Chăm hộ cho tôi kỷ niệm buồn?
Vườn xưa héo cả màu cúc tím 
Nhưng hoa vẫn chớm nụ nhớ thương. 

Biết được tôi về căn gác trọ 
Dáng ngọc ghé thăm trĩu ánh trăng 
Hoang dại hồn ai đêm u uẩn 
Trầm tư rũ rượi nét ăn năn. 

Thôi lỡ rồi em, lỡ một đời 
Đừng khơi niềm cũ lắm chơi vơi 
Thuyền đã sang sông về bên ấy 
Thì chuyến trăm năm lỡ hẹn thề. 

Nụ nồng nàn ấy giờ ngăn cách 
Giữ mãi trong tôi một thiên đường 
Về mau em nhé chiều nắng tắt 
Kẻo lạnh gót son lúc đêm về. 

Nguyên Thạch

ANH NGHE LỜI HẠ NÓI GÌ KHÔNG?
(Xướng)
Nắng cứ hanh hao sợi nắng hồng 
Nghe lòng thổn thức nhớ mênh mông
Bâng khuâng một thuở tà áo trắng 
Kỷ niệm xôn xao ngập cõi lòng

Mây lững lờ trôi ở cuối trời 
Thẩn thờ hạt nhớ thẩn thờ rơi
Thời gian bay nhẹ theo làn gió 
Nhớ lắm chuyện xưa nhớ lắm thôi

Ngày ấy sầu mang Hạ nói gì 
Lặng thầm Anh tiễn bước Em đi
Ngân ngấn lệ trào đôi mắt ấy 
Tan tác hồn ai phút chia ly

Hạ về thắm lại những vấn vương 
Nỗi nhớ miên man...Nhớ con đường 
Ôi Người năm ấy ....Người năm ấy 
Đã chiếm hồn Em...một trời thương

Anh nghe lời Hạ nói gì không
Có nhớ đến Em...có chạnh lòng 
Một đóa Phượng hồng trên lối cũ
Tim có đọa đày...khắc khoải trông?

PT
09.05.2017





<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2019 13:20:56 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 31.05.2019 14:43:37 (permalink)
0
THU SANG NGANG
Cảm tác từ  KHÚC NHẠC TÌNH MÙA THU của Phuong Tran

Lời: Phuong Tran
Nhạc: NS Trần Ngọc Hòa
Hòa âm và thu âm: Ns Huy Ðạt
Trình bày: Cs Trần Ngọc Hòa
Tranh và hình: Hs Nguyễn Sơn ( Hannover)

Tôi dìu em vào thu
rảo bước trong sương mù
có gió hôn nhè nhẹ
xào xạc tiếng lá thu

Tôi em vào thu mộng
hai vòng tay dang rộng
chia nhau làn hơi thở
đôi nhịp tim tình động

ngả nghiêng đồi cỏ mướt
hồ lặng lờ con nước
lung linh áng trăng thu
như dáng ai tha thướt

Có cặp nai ngẩn ngơ
nhìn vào cuộc tình thơ
miên man ngàn tha thiết
chìm vào áng trăng mơ

Thu nay em sang ngang
bỏ cuộc tình dở dang
tôi tìm về chốn cũ
nai xưa cũng lạc đàn!.


Nguyên Thạch
KHÚC NHẠC TÌNH MÙA THU
( Cảm tác từ bức họa của Họa Sĩ Nguyễn Sơn - Hannover - Germany )
thơ: Phuong Tran
Nhạc: NS Quốc Khanh
Ta quen nhau mùa Thu
Lá vàng rơi nhè nhẹ
Bước chân nào khe khẽ 
Đến bên nhau diệu kỳ

Mây giăng giăng màu Thu
Xôn xao cành ôm lá
Hồn gió say nghiêng ngã
Ngân lên khúc nhạc tình

Rung rung phím tơ đàn
Thu ru giấc mây ngàn

Lung linh tia nắng ấm
Hôn nhẹ bờ môi Em
Ta bên nhau êm đềm
Nghe tiếng lòng thổn thức

Tung tăng bay trên cỏ
Vui đùa lá mông lung
E ấp Em thẹn thùng
Bỡi mắt Anh trìu mến

Vương vương nắng Thu vàng
Tương tư lá mơ màng

Thu nói gì trong gió 
Mà tim Em bồi hồi
Ðôi môi cười lúng liếng
Xao xuyến hồn Anh thôi

Mùa Thu ấy bên nhau
 
Lá ươm vàng sợi nắng 
 
Mầm tình gieo thầm lặng 

Nở một mùa yêu thương

PT
08.09.2017

https://www.youtube.com/watch?v=LmXjynKhf-I




---------------------------
Lời: Phuong Tran
Nhạc: NS Trần Ngọc Hòa
Hòa âm và thu âm: Ns Huy Ðạt
TRình bày: Cs Trần Ngọc Hòa
Tranh và hình: Hs Nguyễn Sơn 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2019 14:44:45 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 01.06.2019 07:06:55 (permalink)
0

Biệt ly



Thương cảnh hai người siết tay nhau
Mỗi người đều chứa những nỗi đau...
San sẻ chút tiền chia nhau sống
Họ là nhân chứng nghĩa đồng bào.




*
Tôi đến nơi này cõi thế gian
Đã từng chứng kiến lệ đôi hàng
Cuộc đời vốn dĩ là sầu não
Gợi mãi trong tôi sầu miên man.

Tôi đã từng đi, từng thấy nhiều
Bao cảnh nghèo nàn sống hẩm hiu
Bao kiếp cô đơn, bao sầu khổ
Buồn như thu tím mưa hắt hiu.

Tôi cũng nghe qua những cuộc tình
Phụ nhau vì giàu trọng, bần khinh
Có người nâng cạn ly thuốc độc
Kết liễu cuộc đời trong vô minh.

Có những bóng ai trong phi trường
Đưa tiễn người đi xa quê hương
Thầm mong chờ đợi ngày trở lại
Tan tác cả lòng thương nhớ thương.

Tôi thấy bà mẹ ôm đứa con
Ba tháng tuổi đầu như cỏ non
Chích nhầm thuốc độc lìa dương thế
Người mẹ nghẹn lời...khóc nỉ non.


Chong đèn canh vắng mẹ đợi con
Xưa tiễn con đi, mẹ còn son
Bao năm mong đợi đầu trắng bạc
Với cả cõi lòng sầu héo hon.

Dáng ai thờ thẫn bên đại dương
Dõi mắt nhìn xa vùng quê hương
Gởi gió nhớ nhung về cố quốc
Dạt dào một khối buồn quê hương.

Thương cảnh hai người siết tay nhau
Mỗi người đều chứa những nỗi đau...
San sẻ chút tiền chia nhau sống
Họ là nhân chứng nghĩa đồng bào.





Tôi thấy những người trẻ dấn thân
Gian truân khổ ải bước đường trần
Vào rù trẻ lắm, vâng trẻ lắm
Ra tù mấy chốc đã lìa trần!

Ôi đời sao lắm cảnh biệt ly!
Người buồn đưa tiễn một người đi
Bao giờ còn gặp hay miên viễn?
Thế gian đày đọa, đến mà chi?

Tự vấn sao ta ở nơi đây?
Gặp nhau rồi lại phải chia tay
Đượm bao buồn não lên màu mắt
Nơi đâu buồn hơn ở chốn này?.


Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2019 07:09:26 bởi Nguyên Thạch >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 50 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 742 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9