Yêu mãi ngàn năm
culy90 10.09.2006 23:15:37 (permalink)
0
Gửi người đã xa

Ta soi mình lên bầu trời êm dịu
Như vầng trăng le lói giữa mây mù
Mặc cho mưa giấu sao vào quá khứ
Tâm hồn mình một thoáng chẳng còn ai

Hoa lưu ly hoa tím màu chung thủy
Có đủ không nếu chỉ tím một màu
Ta xin hoa thôi đừng rơi thêm nữa
Biết làm sao ta đã chót ngắt rồi

Ta hận mình chẳng biết giữ màu hoa
Để cho gió tan đi màu tím biếc
Một bầu trời ngàn vì sao yên ả
Rồi cũng tan theo mãi những vòng xoay

Ta mang em đem giấu sau mặt trời
Chẳng rực sáng rồi tan trong im lặng
Cũng chẳng mờ trong muôn sắc bình minh
Sao nồng nàn rọi tim ta rực cháy

Nhưng làm sao ta mang giấu được em
Vũ trụ kia đâu chỉ một mặt trời
Ngàn mặt trời sợ em không chịu được
Mỗi mặt trời là một tiếng yêu thương

Rồi cuộc đời vẫn xoay vòng chong chóng
Để mùa đông xám ngắt trái tim hồng
Một mặt trời đủ làm sao hơi ấm
Xa nhau rồi hạnh phúc biết gọi ai

Ta ước gì ta hóa thành gió nam
Xé toạc mây cho trăng sao ca hát
Xua tan đi những ưu tư sầu muộn
Khắc lên trời hai chữ yêu thương
#1
    culy90 10.09.2006 23:17:07 (permalink)
    0
    NCGTGM(QTR)
    .......................
    Nghe mặt trời bỏng con tim em hát
    Bài hát buồn ru ngủ sắc hoàng hôn
    Tím không gian, tím ngàn lần ánh mắt
    Giấu nụ cười, em giấu những nụ hoa

    Gió theo mây cuốn đi hồn cây cỏ
    Tóc tím nhòe cùng trang sách tuổi thơ
    Màu phượng vĩ bay bay trong im lặng
    Đôi mắt buồn nặng trĩu những giọt sương.

    Nơi xa xăm từng khung trời lộng gió
    Như cuộc đời cũng đến độ tàn phai
    Hai tấm lòng hai đại dương nổi dậy
    Gửi lời ru bay đến những cánh cò

    Tìm đi em sớm rạng đông một cõi
    Nhưng đã lòa bên dưới những bờ mi
    Hồn của gió đưa em về yên giấc
    Trái tim anh, nơi em sống vĩnh hằng...
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9