Cắt tóc
Mưa….
Mây….
Róc Rách….
Nhạt nhòa….
Hà Nội chiều mưa
Phất phơ sương khói.
Mây trần gian
Lạc trong xứ sở
Hai tầng mây
Xa xăm màu gió
Tấm màn che
Thiếu nữ đi đâu???
Một ngọn nến hắt hiu trong vô vọng
Đuổi tình yêu như đuổi bóng chính mình
Vừa chớm tắt ta mồi thêm chút lửa
Khói vừa reo lửa đã tắt theo cùng.
Muợn cánh bướm sáng thay ngọn lửa
Bịt không gian bịt góc tâm hồn
Bướm chỉ thích loài hoa thơm ngát
Giọt mưa mang hoa ngát theo về.
Tạnh….
Lặng im….
Rắt réo….
Trơ trơ….
Hà Nội hận gió
Mang giọt mưa đi...
Đất thêm đen
Mây thêm phần trắng
Tan giấc mơ
Cây lỡ thêm xanh...
Trong cơn mơ xanh thắm một nụ cười
Một ánh mắt cùng bao điều mới mẻ
Vô tình đưa nét duyên thầm con gái
Cố ý chăng hay số phận cố tình ?
Gắng nằm mơ để mơ xong lại tỉnh
Ôi giấc mơ sao em quá xa vời !
Đợi ta với mình sẽ về chung lối
Bởi giờ ta chẳng dám bước cùng em.
CHBSS-LDKQCT
....
Gió vờn mây múa trăng treo
Hằng Nga bảy sắc bay theo sắc vàng
Hồn tiên bóng đổ thênh thang
Lượn lờ giây phút sáng vang biển trời
Gió xô mặt nước buông lơi
Sóng là mây khói tơi bời ánh trăng
Đèn trời gió lộng mênh mang
Sóng mây cùng trải thiên đàng đường theo.