Góc Thơ Thu
lam xuong 11.09.2006 10:53:55 (permalink)
0
Thu Qua

Gió lao xao thổi vấn vương cành
Trời đêm thăm thẳm bóng đèn không
Hoa vàng tàn lụi, cây sơ xác
Trông mấy vườn rau đất để không
Thu qua không tiếc mầu áo biếc
Mặt nước in mây, đáy tầng không
Vun vút lao nhanh tìm chỗ trốn
Một cánh nhạn thôi đủ giật mình.




Thu Nhớ

Se se lành lạnh trời man mác
Đôi mắt nâu huyền hướng chốn xa
Để lại phía sau mầu trắng xoá
Cô quạnh đường buồn đứng chịu tang
Thu nhớ một mùa thu nào đó
Có người thiếu phụ tựa cửa mong
Mấy dải cao cao mây chen núi
Lửng lơ hồn lạc giữa không chung.



Thu Cho Em

Rạng rỡ em cười mầu mắt biếc
Mùa thu thương tiếc chẳng muốn xa
Một bản tình ca xào xạc lá
Gió vẫn mơ màng dệt nắng tươi
Cho mình em thôi - Trăng sóng sánh
Sóng khe khẽ gợn, chẳng vô tình
Đây một nhành hoa, kia khóm Trúc
Lướt nhẹ bên hồ bóng áo xinh.




Khoảng Khắc

Trời mờ sương sớm gió lay lay
Hoa Mướp vàng tươi, Ong Bướm bay
Nhờ nhờ rêu phủ xanh tường cũ
Nắng hắt qua song, cửa đón chào
Thoang thoảng hương thu qua nhè nhẹ
Bên ao hoa Gạch kết lưới đan
Khoảng khắc ngóng trông chờ đợi đến
Ban mai thanh thản hững hờ trôi.








#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9