mơ già...
sóng trăng 12.09.2006 01:30:24 (permalink)
.


    mơ già


      giỏ em nặng trĩu những mơ già
      liệu khách có thương mà mua lấy
      bóng chiều đã ngả
      đường còn xa...

      mơ này em hái tận phương Tây
      nhuộm tía ráng chiều đỏ hây hây
      muôn sắc hoàng hôn pha sóng biển
      mặt trời lặn lúc mộng chưa đầy

      mơ này em hái tận phương Đông
      đẫm ướt sương mai đọng cánh hồng
      buổi sáng tinh khôi ngàn năm trước
      loài người còn hót tiếng chim muông

      mơ này em hái giữa cơn giông
      bão thét gào trên vạn cánh đồng
      sấm chớp loé phòng khuê chinh phụ
      lạnh lùng mưa tắm xác trôi sông

      mơ này em hái tận Trường Sơn
      giữa thác cheo leo núi dập dồn
      len lỏi ngoằn ngoèo trong lòng đất
      đường hầm chôn kín tuổi thanh xuân

      mơ này em hái giữa biển xanh
      buồm căng cánh gió mộng không thành
      sóng vỗ tan tành bao thuyền nhỏ
      người chìm tay còn vói trời thanh...

      đường nào đi tới động Hương Sơn?
      cho em đến thắp nén nhang trầm
      dâng lên một trái mơ chưa chín
      xanh mãi mùa trăng
      suối nước trong




    ST
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9