Nhất Điểm Hồng Thi Tập
nhat diem hong 12.09.2006 11:32:57 (permalink)
0
Dỗi Hờn

Tôi có hờn đâu, có giận đâu
Có chăng chỉ một thoáng ưu sầu,
Bởi cô không của riêng tôi nữa
Như thuở ban đầu ta yêu nhau

Cô đã hứa rồi cô quên sao?
Ngoài tôi dẫu bất cứ người nào,
Cô cũng không cười, không nói tới
Cho dù gặp gở trong chiêm bao

Thế mà chỉ mới sớm nay thôi
Cô lại thì thầm kể với tôi
Đêm qua trong mộng, cô gặp hắn
Hắn nắm tay cô, nói nói cười

Cô đã không còn của riêng tôi
Tay cô hắn đã nắm qua rồi
Thế mà cô bảo tôi đừng trách
Cô đối với tôi ác quá thôi.

28/07/1992



----------------------------------------------------------------


Đông

Đông đã đến rồi anh có hay
Sáng nay gió bấc rét vai gầy
Của cô thôn nữ đang gánh thóc
Trên đường đê vắng nắng hây hây

03/10/1992



------------------------------------------------------------------


Ngủ Đi Em

Đêm đã về khuya Trăng đã cao
Em ngoan, nhắm mắt ngủ đi nào,
Hãy quên thực tế nhiều cay đắng
Để tìm lạc thú trong chiêm bao

14/12/1992



------------------------------------------------------------------


Ngồi Học

Tôi ngồi đấy như bao bè bạn khác
Bút cầm tay mà có hiểu bài đâu
Bởi ai kia ngồi ở bàn đầu
Ngay tầm mắt khi tôi nhìn bảng

01/06/1993



-----------------------------------------------------------------


Kiếp Phù Du

Một đời người
Một vai hề sân khấu
Cứ múa mai cuồng loạn với thời gian
Diễn vai chi
Rồi cũng đến lúc
Hạ màn
Dẫu vua chúa
Quan quyền
Hay dân dã
Vui lên đi
Chớ ưu sầu chi cả
Kiếp nhân gian là kiếp phù du

28/02/1993



---------------------------------------------------------------


Đợi

Nước chảy qua cầu, nước chảy xuôi
Thơ ngây, róc rách, nước reo cười
Cầu nghe ngơ ngẩn còng lưng đợi
Nước vẫn vô tình cứ mãi trôi

Nước chảy về đâu, nước có hay
Cầu xưa chung thủy đứng nơi này
Mỏi mòn trông ngóng từng con nước
Nước của ngày xưa, biệt khói mây

Nước thấu cho chăng nổi lòng cầu
Dạ buồn, miệng thốt chẳng nên câu
Có chân muốn giậm nhưng không thể
Đành mãi riêng mang một khối sầu.

10/10/1994



----------------------------------------------------------------


Hoa - Trăng

Hải Đường sân trước hoa khoe sắc ,
Vô cớ vô duyên bổng úa tàn ,
Hỏi rằng mai sau trong tất cả
Ai còn, ai mất, nổi trôi đâu ?
Hoa tốt, hoa tươi rồi hoa úa .
Trăng trong, trăng tỏ lại trăng lu .
Đời người đâu khác hoa trăng ấy ,
Nay hợp mai tan tiệc phải tàn .
Thương hoa, hoa vẫn tàn năm tháng .
Tiếc nguyệt, nguyệt cũng khuyết thời gian .
Đành thôi, chấp nhận thôi đành vậy .
Nuốt lệ đưa người lúc tiệc tan .

23/06/1993

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2006 09:40:19 bởi nhat diem hong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9