DIÊU BÔNG
DIÊU BÔNG
Vì đời không lá diêu bông
Vì em non dạ theo chồng quên anh
Mười năm một kiếp loanh quanh
Tìm trong nhân thế cội cành diêu bông
Nào hay lá ở nơi lòng
Mà xưa nông nỗi...đi tong một thời
Chiều nay trên bước lạc loài
Xót xa hát khẽ...ơi hời...Diêu bông!...
SỰ HỌC
Sự học mênh mông chẳng bến bờ
Ta thì khờ dại tựa trẻ thơ
Ai dám vổ ngực xưng học rộng
Rõ ràng kẻ đó quá ngây thơ
vũ hoài giang titleAndStar(21,0,false,false,"","")
Bạn Đọc
Bài viết đã đăng: 21
Gia nhập ngày: 16.8.2005
Đến từ: cần thơ
Hiện trạng:
offline
Chào Vũ Hoài Giang,
Rất vui với sự tham gia của bạn trong thơ quán,
Với những bài thơ ngắn và cùng một chủ để như thế này, Giang dùng chức năng trả lời trong topic Sư Học của Giang để post tiếp cho gọn, đừng mở nhiều topic quá... rối mắt.
HB copy qua đây cho VHG , Ban có thể copy lại và past lại dưới topic này.
Bạn nên tham khảo cách đăng thơ theo link này.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250
THI LẠI
Chỉ vì ngông thi lại mười lần
Thầy phiền: mới ngửi biết mùi văn
Bạn bè chung lớp hay cười nhạo
Mười lần mới đậu tập làm văn !
THI CỬ
Thi cử chuyện thường giới sinh viên
Không lo không sợ chẳng ưu phiền
Thư thái la cà vui thoả thích
Thi thì quay -cop việc đầu tiên
Chúc bạn vui với vườn thơ cùng bạn hữu,
Thân mến
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 09:27:23 bởi Huyền Băng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: