HOÀI MONG
mssthuan 15.09.2006 12:34:34 (permalink)
Anh không về trời mùa thu lộng gió
Lá bàng khô rơi nhẹ cuối hiên nhà
Hoa khế nở bâng khuâng màu tim tím
Chủ nhật buồn, em xuống phố ai đưa.

Chiều nắng nhạt bóng hoàng hôn nhẹ gót
Bản tình ca ai ru mãi ngàn năm
Anh ở đó, có đong đầy nỗi nhớ
Em phương này, ân tình mãi xa xăm.

Ngày tháng vẫn trôi hoài như con nước
Chở hoài mong thu đến lại đông về
Từng sợi tóc thi nhau tìm dấu trắng
Xa ngút ngàn kỉ niệm thuở đam mê.

Anh nhớ về cho trời đông đừng đến
Để hoàng hôn, không nhạt nắng bên thềm
Nàng cúc trắng chờ tay anh ve vuốt
Em vẫn chờ dù nỗi nhớ nghiêng thêm...

Nguyễn Phương Ánh
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9