TẠ TÌNH...
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 24 bài trong đề mục
Bách hoa tiên tử 19.09.2006 10:38:23 (permalink)
0
XA ANH BỐN MÙA
KHÁNH

ANH ĐI RỒI, MÙA XUÂN CŨNG RA ĐI
EM CON LAI ĐẾM MÙA QUA MÀU LÁ
CON ĐƯỜNG QUEN BỖNG DƯNG SAO THẤY LẠ
VẮNG MỘT NGƯỜI THIẾU MỘT NỮA TRÁI TIM.

ANH ĐI RỒI, VẬY LÀ HẠ LẶNG IM
EM CŨNG THẾ VÀ VE CÙNG SAY NGỦ
XÓT XA LẮM KHI TRỞ VỀ CHỐN CŨ
CÒN MỘT MÌNH GHẾ ĐÁ LẠI BUỒN HIU.

ANH ĐI RỒI, THU ĐẾN NHỚ NGƯỜI YÊU
EM NHẶT LÁ ÉP KHÔ GHI NHẬT KÝ
GHI MÃI MÃI SÂU TẬN TRONG Ý NGHĨ
TÊN MỘT NGƯỜI XA LẮM VẪN CHỜ MONG.

ANH ĐI RỒI, TRỜI HỜ HỮNG SANG ĐÔNG
ĐAN XONG ÁO NHƯNG KHÔNG NGƯỜI ĐỂ TẶNG
RÈM BUỒN BÃ GIÓ LÙA VÀO THẦM LẶNG
BỖNG NGẬM NGÙI THẤY NHỚ MỘT BÀN TAY.

ANH ĐI RỒI BỐN MÙA CŨNG ĐỔI THAY...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2006 20:15:46 bởi Bách hoa tiên tử >
#1
    BĂNG NGUYỆT 19.09.2006 10:47:45 (permalink)
    0
    Chào BHTT nà, í da...lâu ghê mới gặp lại đó,...rất vui đón BHTT trở về với vntq nha.

    Tương

    Em lại về..vừơn ta oanh rộn rã
    Tiếng líu lo chim chích cũng reo ca
    Sóng vỗ bờ rồi sóng mới dạt xa
    Sóng dạt xa rồi sóng lại ra thăm bờ?!

    Em trở về...làm dậy thức giấc thơ
    Nghe vương vãi ngáo ngơ mùa thu mới
    Buổi tương giao thiết tha mùa nào đợi!
    Em lại về..vừơn...chim gọi chim ca.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 10:52:46 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      Bách hoa tiên tử 19.09.2006 10:48:18 (permalink)
      0
      THƯ GỞI QUÊ NHÀ
      KHÁNH


      NẮNG QUÊ NHÀ CÓ GÌ LẠ KHÔNG ANH?
      HAY VẪN CỨ VÀNG ƯƠM NHƯ NĂM ẤY
      THUỞ HỒN NHIÊN EM BƯỚC VÀO MƯỜI BẢY
      ANH GIẬT MÌNH QUÊN HAI TIẾNG "TRẺ CON".

      GIÓ QUÊ NHÀ CÓ RU ANH NGỦ NGON
      KHI MÙA HẠ NGANG QUA MIỀN ĐẤT ĐỎ
      LÁ THỨ ẤY NĂM XƯA CÒN BỎ NGỎ
      ANH VỤNG VỀ NÊN QUÊN CẢ KÝ TÊN.

      BIỂN QUÊ NHÀ SÓNG CÓ CÒN DỊU ÊM
      HAY DỮ DỘI THÉT GÀO TRONG ĐÊM VẮNG
      NHƯ NƯỚC MẮT CÙNG NỖI NIỀM CAY ĐẮNG
      CUỘN VÀO LÒNG THEO BỌT NƯỚC VỠ TAN.

      HỠI QUÊ NHÀ CÓ CÒN NHỚ HAY QUÊN
      ĐÔI BỜ MÔI KHẼ CHẠM HỜ VỘI VÃ
      EM RA ĐI ĐỜI CHẲNG CÒN YÊN Ả
      ANH THẨN THỜ NGÂY DẠI HÓA THÀNH SI.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 10:20:13 bởi Bách hoa tiên tử >
      #3
        Bách hoa tiên tử 19.09.2006 10:50:41 (permalink)
        0


        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        Chào BHTT nà, í da...lâu ghê mới gặp lại đó,...rất vui đón BHTT trở về với vntq nha.

        Tương

        Em lại về..vừơn ta oanh rộn rã
        Tiếng líu lo chim chít cũng reo ca
        Sóng vỗ bờ rồi sóng mới dạt xa
        Sóng dạt xa rồi sóng lại ra thăm bờ?!

        Em trở về...làm dậy thức giấc thơ
        Nghe vương vãi ngáo ngơ mùa thu mới
        Buổi tương giao thiết tha mùa nào đợi!
        Em lại về..vừơn...chim gọi chim ca.


        Cảm ơn BN tỷ đã đón tiếp muội nồng nhiệt thế này, xúc động quá nên không biết phải nói gì nữa. Thương.
        #4
          Ngo Huu Doan 19.09.2006 12:35:39 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Bách hoa tiên tử

          XA ANH BỐN MÙA
          KHÁNH

          ANH ĐI RỒI, MÙA XUÂN CŨNG RA ĐI
          EM CON LAI ĐẾM MÙA QUA MÀU LÁ
          CON ĐƯỜNG QUEN BỖNG DƯNG SAO THẤY LẠ
          VẮNG MỘT NGƯỜI THIẾU MỘT NỮA TRÁI TIM.

          ANH ĐI RỒI, VẬY LÀ HẠ LẶNG IM
          EM CŨNG THẾ VÀ VE CÙNG SAY NGỦ
          XÓT XA LẮM KHI TRỞ VỀ CHỐN CŨ
          CÒN MỘT MÌNH GHẾ ĐÁ LẠI BUỒN HIU.

          ANH ĐI RỒI, THU ĐẾN NHỚ NGƯỜI YÊU
          EM NHẶT LÁ ÉP KHÔ GHI NHẬT KÝ
          GHI MÃI MÃI SÂU TẬN TRONG Ý NGHĨ
          TÊN MỘT NGƯỜI XA LẮM VẪN CHỜ MONG.

          ANH ĐI RỒI, TRỜI HỜ HỮNG SANG ĐÔNG
          ĐAN XONG ÁO NHƯNG KHÔNG NGƯỜI ĐỂ TẶNG
          RÈM BUỒN BÃ GIÓ LÙA VÀO THẦM LẶNG
          BỖNG NGẬM NGÙI THẤY NHỚ MỘT BÀN TAY.

          ANH ĐI RỒI BỐN MÙA CŨNG ĐỔI THAY...



          Ui, chào nàng TIÊN TỬ !!!
          Vậy là hôm nay pà con được chiêm ngững BHTT xuất chiêu rồi ! Bài thơ tình tứ dzữ quá, anh nào đó đọc là ba chân bốn cẳng bay về "ôn hôm" ngay thui !

          Em viết bài thơ về nỗi buồn ly biệt
          Chẳng biết vì sao ta đã đọc tình cờ
          Chẳng biết vì sao ta cứ ngồi ngân ngơ
          Giá như trong đời có lần ta được tặng !

          Chúc BHTT vui và nhớ làm siêng vào đây thơ thẩn nha !

          Khoan, phải click và "sửa" để hỏi BHTT cái này nữa, chữ KHÁNH mà BHTT để dưới tựa đề bài thơ có phải là BÚT DANH của BHTT không vậy?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 12:37:46 bởi Ngo Huu Doan >
          #5
            Bách hoa tiên tử 19.09.2006 20:29:46 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Ngo Huu Doan


            Trích đoạn: Bách hoa tiên tử

            XA ANH BỐN MÙA
            KHÁNH

            ANH ĐI RỒI, MÙA XUÂN CŨNG RA ĐI
            EM CON LAI ĐẾM MÙA QUA MÀU LÁ
            CON ĐƯỜNG QUEN BỖNG DƯNG SAO THẤY LẠ
            VẮNG MỘT NGƯỜI THIẾU MỘT NỮA TRÁI TIM.

            ANH ĐI RỒI, VẬY LÀ HẠ LẶNG IM
            EM CŨNG THẾ VÀ VE CÙNG SAY NGỦ
            XÓT XA LẮM KHI TRỞ VỀ CHỐN CŨ
            CÒN MỘT MÌNH GHẾ ĐÁ LẠI BUỒN HIU.

            ANH ĐI RỒI, THU ĐẾN NHỚ NGƯỜI YÊU
            EM NHẶT LÁ ÉP KHÔ GHI NHẬT KÝ
            GHI MÃI MÃI SÂU TẬN TRONG Ý NGHĨ
            TÊN MỘT NGƯỜI XA LẮM VẪN CHỜ MONG.

            ANH ĐI RỒI, TRỜI HỜ HỮNG SANG ĐÔNG
            ĐAN XONG ÁO NHƯNG KHÔNG NGƯỜI ĐỂ TẶNG
            RÈM BUỒN BÃ GIÓ LÙA VÀO THẦM LẶNG
            BỖNG NGẬM NGÙI THẤY NHỚ MỘT BÀN TAY.

            ANH ĐI RỒI BỐN MÙA CŨNG ĐỔI THAY...



            Ui, chào nàng TIÊN TỬ !!!
            Vậy là hôm nay pà con được chiêm ngững BHTT xuất chiêu rồi ! Bài thơ tình tứ dzữ quá, anh nào đó đọc là ba chân bốn cẳng bay về "ôn hôm" ngay thui !

            Em viết bài thơ về nỗi buồn ly biệt
            Chẳng biết vì sao ta đã đọc tình cờ
            Chẳng biết vì sao ta cứ ngồi ngân ngơ
            Giá như trong đời có lần ta được tặng !

            Chúc BHTT vui và nhớ làm siêng vào đây thơ thẩn nha !

            Khoan, phải click và "sửa" để hỏi BHTT cái này nữa, chữ KHÁNH mà BHTT để dưới tựa đề bài thơ có phải là BÚT DANH của BHTT không vậy?

            KHÁNH là chữ lót trong họ tên của BHTT, BHTT đặt nó ở mỗi bài thơ để nhớ mãi lời đại ca dặn dò, có thể gọi đó là một cái tên, một bút danh, hoặc một cài gì đó khiến người ta liên tưởng đến BHTT.
            #6
              Bách hoa tiên tử 20.09.2006 16:19:43 (permalink)
              0
              TẠM BIỆT MÙA THU
              KHÁNH

              CHIA TAY NHÉ, TA VỀ MIỀN XA LẠ
              BỎ MÙA THU KHẮC KHOẢI NÉP BÊN THỀM
              TU VIỆN BUỒN CÔ TỊCH GIỮA CHIỀU ÊM
              MƯA ĐANG ĐẾN HAY MÙA THU SẮP KHÓC?
              THU ĐỨNG ĐÓ
              TÓC HỜN BUÔNG DÁNG NGỌC
              TA LẶNG HỒN
              XÁM HỐI TRƯỚC HOÀNG HÔN
              XIN ƠN TRỜI CHO THU HẾT NỖI BUỒN
              TA NGUYỆN ĐỔI THÊM NỮA ĐỜI LANG BẠT
              RỒI TA ĐI
              NHỚ HƯƠNG THU NGÀO NGẠT
              ÁO PHONG SƯƠNG
              NÚI BẠC
              MẢNH TRĂNG BUỒN
              TA ĐI RỒI NHƯNG VẪN NHỚ THU LUÔN
              NHỚ HƯƠNG XƯA, NHỚ CẢ LỜI HƯ ẢO
              NHỚ MẮT HỜN SAO MÊNH MANG SẦU NÃO
              NHỚ TÓC CHIỀU LOANG LOÁNG NÉT BIỆT LY
              NGƯỜI ĐÃ ĐI
              VÀ TÌNH CŨNG ĐI
              XIN ĐỪNG KHÓC HỠI MÙA THU QUÁ KHỨ
              HÃY CHO TA MỘT LẦN TỰ THA THỨ
              ĐỂ NỖI BUỒN VỠ VỤN HOÁ THÀNH SAO.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 10:06:25 bởi Bách hoa tiên tử >
              #7
                Ngo Huu Doan 20.09.2006 16:45:36 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Bách hoa tiên tử

                TẠM BIỆT MÙA THU
                KHÁNH

                CHIA TAY NHÉ, TA VỀ MIỀN XA LẠ
                BỎ MÙA THU KHẮC KHOẢI NÉP BÊN THỀM
                TU VIỆN BUỒN CÔ TỊCH GIỮA CHIỀU ÊM
                MƯA SẮP ĐẾN HAY MÙA THU SẮP KHÓC?
                THU ĐỨNG ĐÓ
                TÓC HỜN BUÔNG DÁNG NGỌC
                TA LẶNG HỒN
                XÁM HỐI TRƯỚC HOÀNG HÔN
                XIN ƠN TRỜI CHO THU HẾT NỖI BUỒN
                TA NGUYỆN ĐỔI THÊM NỮA ĐỜI LANG BẠT
                VÀ TA ĐI
                NHỚ HƯƠNG THU NGÀO NGẠT
                ÁO PHONG SƯƠNG
                NÚI BẠC
                MẢNH TRĂNG BUỒN
                TA ĐI RỒI NHƯNG VẪN NHỚ THU LUÔN
                NHỚ HƯƠNG XƯA, NHỚ CẢ LỜI HƯ ẢO
                NHỚM MẮT HỜN SAO MÊNH MANG SẦU ẢO
                NHỚ THU CHIỀU LOANG LOÁNG NÉT BIỆT LY
                NGƯỜI ĐÃ ĐI
                VÀ TÌNH CŨNG ĐI
                XIN ĐỪNG KHÓC HỠI MÙA THU QUÁ KHỨ
                HÃY CHO TA MỘT LẦN TỰ THA THỨ
                CHO NỖI BUỒN VỠ VỤN HOÁ THÀNH SAO.



                NGƯỜI ĐÃ ĐI
                VÀ TÌNH CŨNG ĐI
                XIN ĐỪNG KHÓC HỠI MÙA THU QUÁ KHỨ
                HÃY CHO TA MỘT LẦN TỰ THA THỨ
                CHO NỖI BUỒN VỠ VỤN HOÁ THÀNH SAO



                Giao lưu với BHTT bài thơ cũ này thôi,

                THÔI EM ĐI

                Thôi em đi vì chiều hoa không thắm
                Vì đường thu trụi lá nắng giăng sầu
                Vì những chiều xưa đi dưới mưa ngâu
                Em đã thấy có màu vàng mắt lá

                Thôi em đi để đông về tơi tả
                Bên vĩa hè ai đó ngẩn ngơ mong
                Đôi mắt xưa đã mang kính đa tròng
                Thì thấy chi những sắc màu xưa cũ

                Thôi em đi rồi trong từng giấc ngủ
                Em cứ về lãng đãng phía hồn anh
                Trong cơn mơ tấm chăn rách tan tành
                Có em về ấm lòng ta mê hoặc

                Thôi em đi để đèn đêm hiu hắt
                Thư lòng ta gởi địa chỉ hư không
                Thôi em đi nhớ chi những dòng sông
                Cứ chảy mãi một chiều không thay đổi !

                Ngô Hữu Đoàn
                Saigon, 12.08.2006
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 17:06:51 bởi Ngo Huu Doan >
                #8
                  Bách hoa tiên tử 21.09.2006 11:34:12 (permalink)
                  0
                  CỔ TÍCH NHỮNG GIỌT MƯA
                  KHÁNH


                  GIỌT MƯA XUÂN ĐI LẠC
                  NHẸ ĐẬU TRÊN TÓC AI
                  RỒI CỨ THẾ U HOÀI
                  YÊU MÙI HƯƠNG LÀ LẠ

                  CÓ GIỌT MƯA MÙA HẠ
                  KHẼ CHẠM VÀO BỜ MI
                  VÀ HẮN CỨ NẰM LÌ
                  NGỦ YÊN KHÔNG MUỐN DẬY

                  MƯA MÙA THU THẤY VẬY
                  LIỀU LĨNH RƠI VÀO MÔI
                  CHÚT MƠ MỘNG XA XÔI
                  NỤ HÔN TRONG GIÓ THOẢNG

                  MÙA ĐÔNG MƯA HỐT HOẢNG
                  VỘI VÃ NÉP VÀO TAY
                  RỒI CỨ THẾ MỖI NGÀY
                  NÂNG NIU BÚP SEN NGỌC

                  MƯA BỐN MÙA PHÚT CHỐC
                  ĐÃ HÒA VÀO THÂN EM
                  HÓA DÒNG SUỐI ÊM ĐỀM
                  RU GIẤC ĐỜI MỘNG MỊ.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 10:45:40 bởi Bách hoa tiên tử >
                  #9
                    pansy 21.09.2006 13:08:40 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Bách hoa tiên tử

                    TẠM BIỆT MÙA THU
                    KHÁNH

                    NGƯỜI ĐÃ ĐI
                    VÀ TÌNH CŨNG ĐI
                    XIN ĐỪNG KHÓC HỠI MÙA THU QUÁ KHỨ
                    HÃY CHO TA MỘT LẦN TỰ THA THỨ
                    ĐỂ NỖI BUỒN VỠ VỤN HOÁ THÀNH SAO.




                    Hội viên của Phòng TD hôm nay mạn phép lên box Thơ để giao lưu với LB phu nhân
                    (Thả "cóc" ở PTD chật chỗ rồi ,đem lên đây thả tiếp ,BHTT đừng cười nhe )

                    Thu nhớ

                    Thời gian đi chẳng bao giờ trở lại
                    Nhưng kỷ niệm thu đó chẳng tàn phai
                    Như gió thoảng tình chợt say chợt mất
                    Thu giăng giăng nhung nhớ tháng năm dài

                    Heo may lạnh lùng cuốn lá vàng rơi
                    Trăng thu treo nỗi sầu thu cao vợi
                    Đêm mênh mang, sao như lệ lóng lánh
                    Giọt buồn nào âm thầm nhỏ trên môi

                    Ơi thương nhớ mùa thu xưa giã biệt
                    Cơn mưa làm cõi lòng thêm da diết
                    Đêm chia ly thu cũng vàng hiu quạnh
                    Để mỗi mùa thu lại úa tim tôi .



                    Thân mến
                    #10
                      Bách hoa tiên tử 21.09.2006 19:24:39 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: pansy


                      Trích đoạn: Bách hoa tiên tử

                      TẠM BIỆT MÙA THU
                      KHÁNH

                      NGƯỜI ĐÃ ĐI
                      VÀ TÌNH CŨNG ĐI
                      XIN ĐỪNG KHÓC HỠI MÙA THU QUÁ KHỨ
                      HÃY CHO TA MỘT LẦN TỰ THA THỨ
                      ĐỂ NỖI BUỒN VỠ VỤN HOÁ THÀNH SAO.




                      Hội viên của Phòng TD hôm nay mạn phép lên box Thơ để giao lưu với LB phu nhân
                      (Thả "cóc" ở PTD chật chỗ rồi ,đem lên đây thả tiếp ,BHTT đừng cười nhe )

                      Thu nhớ

                      Thời gian đi chẳng bao giờ trở lại
                      Nhưng kỷ niệm thu đó chẳng tàn phai
                      Như gió thoảng tình chợt say chợt mất
                      Thu giăng giăng nhung nhớ tháng năm dài

                      Heo may lạnh lùng cuốn lá vàng rơi
                      Trăng thu treo nỗi sầu thu cao vợi
                      Đêm mênh mang, sao như lệ lóng lánh
                      Giọt buồn nào âm thầm nhỏ trên môi

                      Ơi thương nhớ mùa thu xưa giã biệt
                      Cơn mưa làm cõi lòng thêm da diết
                      Đêm chia ly thu cũng vàng hiu quạnh
                      Để mỗi mùa thu lại úa tim tôi .



                      Thân mến


                      BHTT có cười, cười vì vui mà.
                      BHTT cũng đang đem cóc thả vào vườn thơ đây.
                      MỪNG BẠN ĐẾN GHÉ THĂM VƯỜN THƠ THẨN
                      NÂNG CHÉN TRÀ ĐẠM BẠC THẮM TÌNH THÂN.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 19:40:25 bởi Bách hoa tiên tử >
                      #11
                        Bách hoa tiên tử 21.09.2006 20:06:17 (permalink)
                        0
                        MAI ANH VỀ...
                        KHÁNH

                        MAI ANH VỀ, HOA LẠI NỞ VƯỜN XƯA
                        CHIM LẠI ĐẾN HÁT CA MỪNG NGƯỜI CŨ
                        EM THÔI HẾT NGỒI BÊN THỀM Ủ RỦ
                        NGÓNG RA ĐƯỜNG MONG MỘT CHUYẾN XE QUEN.

                        MAI ANH VỀ, TRĂNG LẠI CHOÁNG HƠI MEN
                        VÀ EM NỮA SẼ SAY VÌ HẠNH PHÚC
                        VÀ ANH NỮA LẠI LÀM NGƯỜI TRẦN TỤC
                        VỀ BÊN ĐỜI TÌM LẠI BẠN TRI ÂM.

                        MAI ANH VỀ, HẠT GIỐNG SẼ NẢY MẦM
                        EM TRỒNG LẠI BẰNG LĂNG MÀU CHUNG THỦY
                        ANH SẼ VIẾT THÊM DÒNG THƠ TUYỆT MĨ
                        CHO CUỘC ĐỜI, CHO HOA VÀ CHO "MÂY".

                        MAI ANH VỀ, ÔI HẠNH PHÚC NGẤT NGÂY
                        EM BỐI RỐI TÌM THÊM MÀU ÁO MỚI
                        TỰ NHỦ LÒNG THÊM MỘT NGÀY CHỜ ĐỢI
                        ANH VỀ RỒI, NGÀY MỚI SẼ BÌNH MÌNH.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 10:38:32 bởi Bách hoa tiên tử >
                        #12
                          Bách hoa tiên tử 22.09.2006 10:52:54 (permalink)
                          0
                          THƠ CHO NHỮNG CÔ GÁI SAY
                          (THƯƠNG TẶNG 745)
                          KHÁNH

                          NÂNG CHÉN
                          THÂM TÌNH CHẢY ĐẦY MÔI
                          ĐẮNG, NGỌT TÌNH NGƯỜI
                          THÔI
                          KHÔNG CHUA XÓT
                          TA SAY
                          NÊN NHÌN ĐỜI QUA BIA BỌT
                          CHẾNH CHOÁNG SẦU
                          KHÔNG NHẬN NỖI NIỀM VUI.
                          EM NGỒI ĐÓ, BÊN TÔI
                          BUÔNG LY
                          CƠN SAY GIÀNH CHIẾN THẮNG
                          LẢM NHẢM CHUYỆN ĐỜI
                          CHUYỆN NGƯỜI TA
                          RỒI BỖNG RA... CHUYỆN MÌNH.
                          NHỮNG CÔ GÁI TRONG CƠN SAY
                          KHÓC, CƯỜI CHO THỰC TẾ
                          ĐÁNH RƠI MẤT TRÍ TUỆ
                          NÊN TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐIÊN
                          EM ĐIÊN, TA ĐIÊN, MỌI NGƯỜI CÙNG ĐIÊN.
                          NGƯỜI ĐẦU TIÊN
                          BẬT KHÓC NỨC NỞ
                          MỌI TÌNH CẢM DỒN NÉN BỖNG DƯNG ÒA VỠ
                          NƯỚC MẮT LĂN DÀI TRÊN MÁ
                          CAY CAY.
                          CHỊ SAY, CƯỜI KHANH KHÁCH
                          KHI SAY MỌI ĐIỀU KHÔNG CÒN LÀ BÍ MẬT
                          NÓI CẠN LÒNG CHO THÕA ĐÊM NAY.
                          EM ĐƯA TAY
                          XIN MỘT LỜI PHÁT BIỂU
                          NÓI
                          IM LẶNG
                          CÚI ĐẦU NHÌN NHAU KHÔNG NÓI NĂNG
                          PHẢI CHĂNG VÌ EM SAY NÊN NÓI NHIỀU
                          HAY VÌ TA SAY NÊN NGHE KHÔNG HIỂU
                          ĐỢI TỈNH RỒI LỜI NÓI GIÓ BAY.
                          CHÚNG TA SAY
                          NHỮNG CÔ GÁI NGOAN HIỀN BỖNG DƯNG SAY.
                          BỎ RƠI MẤT CUỘC ĐỜI NGOÀI CỬA SỐ
                          AI CŨNG CÓ NỖI KHỔ
                          NÊN CÙNG BẬT KHÓC.
                          TA LÀ KẺ ĐƯỢC GỌI LÀ TỈNH NHẤT
                          NÊN ĐƯỢC NGHE NHIỀU BÍ MẬT
                          BẬT CƯỜI MÌNH
                          THÀNH SỌT RÁC CỦA NGƯỜI SAY.


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 10:40:03 bởi Bách hoa tiên tử >
                          #13
                            Bách hoa tiên tử 23.09.2006 11:53:14 (permalink)
                            0
                            TỰ KHÚC MƯA
                            KHÁNH

                            MƯA...

                            NHÈ NHẸ RƠI TRÊN ĐẦU
                            TA LỮNG THỮNG CHÂN CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU
                            ĐI VÔ ĐỊNH MẶC CHO MƯA RỐI TÓC
                            ĐI TRONG CÔ ĐỘC
                            MẶC THIÊN HẠ XÌ XÀO.
                            MƯA...
                            LẶNG LẼ
                            ĐỔ TRÊN ĐẦU
                            TA THỞ DÀI THÂN CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU
                            ĐI VÔ ĐỊNH MẶC CHO MƯA ƯỚT ÁO
                            ĐI TRONG MỘNG ẢO
                            MẶC THIÊN HẠ XÌ XÀO.
                            MƯA...
                            RŨ RƯỢI
                            ĐỔ TRÊN ĐẦU
                            TA LẠNH NGƯỜI NHƯNG CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU
                            ĐI VÔ ĐỊNH MẶC CHO MƯA RÁT MẶT
                            ĐI TRONG NƯỚC MẮT
                            MẶC THIÊN HẠ XÌ XÀO.
                            MƯA...
                            THỔN THỨC
                            ĐỔ TRÊN ĐẦU
                            TA MỆT NHOÀI TIM CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU
                            ĐI VÔ ĐỊNH MẶC CHO LÒNG SE THẮT
                            ĐI TRONG KỲ QUẶC
                            MẶC THIÊN HẠ XÌ XÀO
                            MƯA...
                            ÀO ÀO
                            ĐỔ TRÊN ĐẦU
                            GIÓ LẠNH LÙNG TA CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU
                            ĐI VÔ ĐỊNH MẶC CHO ĐỜI HỜ HỮNG
                            ĐI TRONG NGỜ VỰC
                            MẶC THIÊN HẠ XÌ XÀO.
                            MƯA...VẪN RƠI ÀO ÀO
                            MƯA...ÀO ÀO

                            TA ĐI TRONG CƠN MƯA CỦA GIẤC MƠ VÀ HIỆN THỰC
                            VUI, BUỒN, HỜN GIẬN ĐAN XEN
                            CHÂN LẠC ĐƯỜNG GIỮA NHỮNG CON PHỐ QUEN
                            HỒN LẠC LÕNG NGẬP CHÌM TRONG NƯỚC MẮT.
                            TA NGẪNG MẶT CHO CƠN MƯA TẮM MÁT
                            MƠ MẶT TRỜI Ở ĐÂU ĐÓ XA XÔI.
                             
                             


                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 10:47:44 bởi Bách hoa tiên tử >
                            #14
                              Bách hoa tiên tử 24.09.2006 21:54:34 (permalink)
                              0
                              NHỚ MỘT NỤ CƯỜI
                              KHÁNH

                              ĐI LÂU LẮM
                              THƯƠNG QUÁ MIỀN QUÊ CŨ
                              NHỚ CON ĐƯỜNG
                              ĐẤT ĐỎ BỤI HỒNG PHAI
                              QUÊ HƯƠNG ƠI
                              TA MONG NHỚ ĐÊM NGÀY
                              TRONG GIẤC NGỦ
                              THOÁNG GIẬT MÌNH TA KHÓC,
                              XA LÂU LẮM
                              NHỚ THƯƠNG DÀI MÁI TÓC
                              CẮT CHỤC LẦN
                              SAO VẪN THẤY QUÁ NHANH
                              MƠ ĐÊM ĐÊM
                              MỘT GIẤC NGỦ YÊN LÀNH
                              KHÔNG KHẮC KHOẢI
                              TA VÙI TRONG MỘNG ĐẸP,
                              KHÔNG LO TOAN
                              CŨNG CHẲNG CẦN GƯỢNG ÉP
                              GIẢ NỤ CƯỜI
                              CHO PHẢI PHÉP XÃ GIAO
                              QUÊ HƯƠNG ƠI
                              GỞI MI MỘT LỜI CHÀO
                              NHƯ THUỞ BÉ
                              MỖI LẦN TA XA VẮNG,
                              QUÊ HƯƠNG ƠI
                              NHỚ TRĂM LẦN MÙA NẮNG
                              NHỚ NGHÌN LẦN
                              ĐẤT ĐỎ ƯỚT MÙA MƯA
                              QUÊ HƯƠNG ƠI
                              MƠ TRỞ LẠI NHƯ XƯA
                              ĐƯỢC VỒ VẬP
                              HỎI THĂM NGƯỜI QUEN CŨ,
                              QUÊ HƯƠNG ƠI
                              TA HÀNG NGÀY TỰ NHỦ
                              SÁNG MAI VỀ
                              TÌM LẠI NỤ CƯỜI XƯA.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 10:39:16 bởi Bách hoa tiên tử >
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 24 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9