Thơ một vần -

Tác giả Bài
honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
Thơ một vần - - 20.09.2006 19:28:26
@vi có sưu tầm vài bài thơ một vần post lên cho bà con xem qua.. ai có nhã hứng xin mời post tiếp....

Tâm tình tết tám tuổi

Tết tiến tới từ từ
Tí tung ta tung tẩy
Tới toàn tổ tâm tình:
“Tết tới ta tám tuổi,
Tất tần tật tập tành
Ta tính toán tiến tới
Toàn tổ ta tận tình
Tết tới tôi tin tưởng
Tiên tiên tới tầm tay!”


Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 20.09.2006 19:33:32
Mừng mùa mưa mới

Mênh mải miết mây mời mọc
Mong mỏi màn mưa mãi mịt mờ…
Mưa mau! Mưa mới! Mùa mưa mới
Mát mẻ mọi miền mưa mải mê

Mèo mướp mừng mưa, múa một màn
Mái mơ mải mổ mối miên man
Mấy mực mong mồi mình mũm mĩm
Mang mượt màu mưa mướt mịn màng.

Mấy máng mấy mương mưa mấp mé
Miền mình mai mốt mẩy mùa măng
Mập mạp một màu, mầm mơn mởn
Mỗi một mùa mưa một mỡ màng

Mưa mau, mưa mỏng, mây man mác
May mắn, mùa mưa mới mở màn
Mòng mới mang mào, mèo mẩn mỡ
Một mầm mai mở mắt mơ màng…
(st)

honghoavi
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 20.09.2006 19:43:48
Rồng rắn dung dăng

Rồng rắn rung runh
Dung dăng dung dẻ
Rộn rã rùng rình
Dòng dài dằng dặc
Rước rồi ruổi rong
(st)

honghoavi
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 30.09.2006 20:21:30
Hội hoa

Hoàng hôn hiển hiện huy hoàng
Hoa hồng hoa huệ hòa hương hoa hòe
Hoàng hôn hớn hở hôn hoa
Hội hoa hoan hỉ hương hòa hoàng hôn

honghoavi(st)
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 30.09.2006 20:23:46
Chanh chua chuối chát

Chanh chơi chung chuối chát
Chờ chín cho chát chua
Chuối chín cho chất chát
Chanh chính chanh chọn chua.


honghoavi (st)
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 30.09.2006 20:27:54
Chẫu chàng trông trăng

Chông chênh chễnh chệ chẫu chàng
Trôi trong trẻo, trúc, tre, tranh… trập trùng
Chim chiêm chíp, chép chao chim
Trăng treo tròn trĩnh, trung trinh trên trời


honghoavi (st)
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 30.09.2006 20:30:24
Thu thong thả thăm thầy

Thăm thẳm thiên thai thấp thoáng thu
Thung thông, thôn Thượng thoảng thơm tho
Thong thả, Thủ Thành thăm thầy Thái
Tha thiết, thanh thiên thấy thẫn thờ

Thênh thang, thơm thảo, thu tha thướt
Thỉnh thoảng thung thông thỏ thập thò
Thủ Thành, thầy Thái thêm thân thiết
Thanh thản, thấy thầy… thánh thót thơ…


honghoavi (st)
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 30.09.2006 20:33:49
Bé búp bê

Búp bê bé bỏng bi bô
Bên bà bập bẹ: “Bẩy bò, bốn bê…”
Bốn bò bế bụng bên bè
Ba bê bụ bẫm bi be bên bồ
Bộn bề biết bao be bò
Bập bềnh biêng biếc bãi bờ bốn bên.


honghoavi (st)
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 30.09.2006 20:37:10
Nước lên

Nôn nao nắng nức nẻ nương
Lối lên lấp lối luôn luôn lụi lầm
Nơi nào nắng nội nồm nam
Lúa lên lại lụi, lũ làng lại lo
Nước này nuôi nấng nên no
Lê leo lúc lỉu, lưới lờ lắm lươn

honghoavi (st)
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


honghoavi
  • Số bài : 96
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2006
  • Nơi: Xứ sở ngàn hoa
RE: Thơ một vần - - 30.09.2006 20:41:04
Xôn xao sương sớm

Xôn xao xe xuống xuôi xao xuyến
Sương sớm sững sờ, sông sáng soi
Xoài xếp xuồng xong, xem xinh xắn
Sồi, sến sáo sà, suối sục sôi.


honghoavi (st)
Ngã hữu thốn tâm vô dự ngữ 
Hồng sơn sơn hạ Quế giang thâm


langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Thơ một vần - - 06.10.2006 13:12:54
M....
Một mình mê mải mãi mong muốn
Muốn mình mềm mại muốn mối mai
Muốn một mai mình mãi mãi mơ
Mơ một mối mạnh mạng mong manh
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại