NGÔI NHÀ ĐÓNG CỬA _ Phi Tuyết Ba
NGÔI NHÀ ĐÓNG CỬA
Anh như một ngôi nhà đóng cửa
Em ở ngoài không thể bước vào
Chìa khoá anh không trao
Em đứng ngoài bơ vơ cùng sương gió
Khi đêm về không còn ánh lửa
Mọi ngọn đèn đi ngủ cùng anh
Em đứng ngoài như một ngọn đèn...
Không bao giờ được ngủ
Anh như một ngôi nhà đóng cửa
Gìn giữ sự bình yên giấc ngủ riêng mình
Gìn giữ những nhịp đập đều đặn của con tim
Che chắn giang sơn - Lòng kiêu hãnh !
Xin chúc ngôi nhà đóng cửa ngủ ngon
Xin chúc niềm kiêu hãnh vẹn tròn
Chúc trái tim đừng bao giờ lỡ nhịp
Chúc ngôi nhà...Không còn phải thắp đèn.
Phi Tuyết Ba
LỬNG LƠ
Lửng lơ là hương hoa gì
Nửa không, nửa có dắt đi dật dờ
Lửng lơ nửa thực, nửa mơ
Nửa tiên, nửa qủy, nửa thơ, nửa đời
Lửng lơ nửa héo, nửa tươi
Cầm tay thì mất, để rơi thì còn
Lửng lơ thả một cánh chuồn
Xui ai tìm bắt nỗi buồn chân mây.
Phi Tuyết Ba
HOA THIÊN LÝ
Hoa thơm nửa muốn về trời
Nửa còn bịn rịn với người trần gian
Nửa xanh, nửa lại muốn vàng
Hoa thơm nào phải ở giàn mới thơm?
Đêm về hái một chùm hương
Hoa thơm như thể...nhớ thương
để dành
Lá xanh...hoa ngập ngừng xanh
Ngầm xui nỗi nhớ hóa thành chùm hoa...
Phi Tuyết Ba
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: