SAO NGƯỜI NỠ QUAY LƯNG?
Em lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng
Cho tôi khóc mãi tơi bời ruột gan
Em thờ ơ với nỗi lòng tôi hiện tại
Tôi biết làm gì để trở lại ngày xưa?
Tim em giá lạnh tình khô héo
Đã cướp hồn ta bao nỗi nhớ nhung...
Đất trời đôi ngã sầu chia ly
Em bỏ di rồi tôi trống trãi bơ vơ.
Em vẫn nơi đây với bến sầu
Chờ người đã hết mấy mùa ngâu
Thơ giăng cho hết ngày tháng mộng
Thời gian qua rồi người đi đâu...

HIhi lâu ghê thaihansang mới ghé lại vui với vườn thơ vntq đó nha,..chúc vui và vui nha.
Mấy ngày qua sầu không bến đỗ
Mãi đi tìm hình bóng giữa trăng sao,
Đi lang thang cả một khoảng trời
Chỉ tìm em-em ở nơi nào?
Cho anh khóc mãi huyết lệ dần vơi
Ta đi mãi trong tinh buồn muôn thưỡ
Sống một đời theo đuổi mãi trăng sao....
HI! Chao BN cảm ơn bạn đã còn nhớ đến anh chàng vô danh này...mình rất vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 11:10:50 bởi thaihansang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: