Khách lạc!
khách 23.09.2006 23:34:57 (permalink)
Tự nhiên lại lạc bước chốn này
Có chỗ đề thơ... chậc! cũng hay
Viết đại vài câu thơ + thẩn
Để sau còn nhớ lối vào đây
#1
    noidancobayve 26.09.2006 11:58:03 (permalink)
    Khách lạc vào đây + quẳng mấy câu
    Xong rồi khách lại bỏ đi đâu?
    Con đỏ con đen đừng bỏ chợ
    Khéo chăm cho chúng nhớn cùng nhau


    Tặng gia chủ mấy vần thơ lạc vui ha
    #2
      cnt 26.09.2006 16:48:12 (permalink)
      Vào đây ai cũng có lần đầu
      Mỗi ngày Khách cứ thả đôi câu
      Thơ hay bạn hữu cùng xướng họa
      Quán nhỏ đầy lên chẳng mấy đâu

      Chúc mừng Khách đã đến với quán thơ vui
      #3
        BĂNG NGUYỆT 27.09.2006 23:03:51 (permalink)
        Khách ở phưong nào mà đi lạc
        Chào mừng đến với Thư Quán nha
        Vài câu vui vẻ cùng thất ,bát
        Dùng ruọư hay trà để nguyệt pha...

        Hihi weocom Khách nha,...có noidancobayve va chaonangtho chào đón Khách kìa,..vui hong sao Khách đi đâu mất roài hih
        #4
          langtoi 05.10.2006 22:17:27 (permalink)
          Bạn lạc vào đây kể cũng may
          Gặp ngay vài bạn bắt chuyện ngay
          Thơ bạn vứt lại thấy cũng vui
          Nhại theo vài nhịp cũng chẳng sao?
          #5
            lbebygones 17.06.2007 19:04:37 (permalink)

            Trích đoạn: khách

            Tự nhiên lại lạc bước chốn này
            Có chỗ đề thơ... chậc! cũng hay
            Viết đại vài câu thơ + thẩn
            Để sau còn nhớ lối vào đây

             
            Khách ở nơi nao lạc chốn này
            Việt Nam Thư Quán hãy ghé chơi
            Câu thơ nối lại tình bạn nhé
            Cho cung điệu chợt hồn thơ
            Rượu trà ta nhấp chén men cay
            Thả hồn thi thơ cùng khách lạc
             
            Hông bít làm thơ nhung cũng thích xí xọn chen ngang cùng khách đi lạc , này mình nói bạn nghe.. lạc vào đây rồi khó có lối ra ..Hãy ở lại đây vui cùng thuquan nhé
             
             
             
            #6
              foolish_boy 17.06.2007 21:20:28 (permalink)
              Khách lạc, lạc hồn, lạc bến mơ
              Lạc vô vườn thơ nên thẫn thờ
              Lối về vướng chân duyên cùng nợ
              Khách ơi, khách hỡi, khách lạc thơ
               
               
               
              Thấy chủ nhân đi mãi không về chắc đang ngao du sơn thủy đâu đó.
              Cho FB mạn phép có đôi lời , mong chủ nhân bỏ qua cho
              #7
                YêuThơ 09.07.2007 03:46:25 (permalink)

                Trích đoạn: khách

                Tự nhiên lại lạc bước chốn này
                Có chỗ đề thơ... chậc! cũng hay
                Viết đại vài câu thơ + thẩn
                Để sau còn nhớ lối vào đây

                 
                Khách sao lại lạc giữa ban ngày
                Lạc vào vườn thơ kể cũng hay
                Ở đây cứ việc mơ + mộng
                Để rồi sau đó lại chia tay...
                 
                BéGàLàmThơ
                #8
                  Thi sĩ Ba trợn 09.07.2007 10:50:11 (permalink)
                  Chia tay lại tửng suốt đêm ngày,
                  Vẩn vẩn vơ vơ sống trên mây.
                  Lạc bước hụt chân rơi xuống đất,
                  Mới hay mình mộng giữa ban ngày.
                  TSBT
                  #9
                    YêuThơ 10.07.2007 02:30:49 (permalink)
                     
                    Vườn thơ này, không mộng cũng thấy
                    Chia tay rồi, luyến tiếc lắm thay
                    Hỡi vị khách lạ từ đâu đến
                    Sao không gặp lại chốn nơi này  
                     
                    BéGàLàmThơ
                    #10
                      TraiMauLanh 10.07.2007 09:14:24 (permalink)
                      Nếu mà đã lạc bước vô đây
                      Mong người ở lại góp vui vầy
                      Để tôi kiếm rượu ta cùng nhậu
                      Thưởng thức hương tình say ngất ngây


                      __________________


                      #11
                        thi sĩ hạng ruồi 11.07.2007 11:29:07 (permalink)
                        Cớ sao lạc bước đến nơi đây
                        Văn chương thi phú thật là hay
                        Hỏi khách lạc phương từ đâu đến
                        Có biết vườn thơ chính là đây?

                        #12
                          HBĐ 11.07.2007 23:44:37 (permalink)
                          Cóc kia vừa mới nhảy ra
                          Cóc khác nhảy đến: vẫn là cóc thôi
                          Thêm cóc đây nữa là tôi
                          Lạc bước thơ thẩn khổ đời người thân
                          Thơ con cóc cũng góp vần
                          Để cóc khoái trá quây quần làm thơ
                          #13
                            thi sĩ hạng ruồi 12.07.2007 00:56:47 (permalink)
                            Lỡ bước vô đây thấy hay hay
                            Việt Nam thư quán lạ lùng thay
                            Khắc thêm vài chữ làm dấu ấn
                            Lần sau lại đến với nơi này.
                             
                            #14
                              thi sĩ hạng ruồi 14.07.2007 14:48:32 (permalink)
                              Lạc hồn, lạc bước vào vườn thơ
                              Ngẩn ngơ, thẫn thờ, rồi mộng mơ
                              Bao nhiêu "con cóc" vừa mới nở
                              Tụ hội nơi đây đàm luận thơ.
                               
                               
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9