Nào thì họa thơ vui nào
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
Hoang TN 25.09.2006 20:55:47 (permalink)
Tôi lang thang trên net, kiếm được cái bài này hay hay muốn mang về đây cho các bạn thơ họa chơi để thay đổi không khí cho vui nhà vui cửa.

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều, Chúa ơi !

Con cày hai job hụt hơi
Người con yêu dấu đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại, tua te cả đời.

Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay

Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nần con trả đời đời chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký ốm nhong rã rời

Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm , rửa chén , trả bài ... tí ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì tuổi Xuân ?

Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.

(ST)
#1
    Hoang TN 25.09.2006 20:59:34 (permalink)
    Tôi xin mạn phép nổ trước một quả thất ngôn bát cú, mong được các bạn yêu thơ hưởng ứng.


    Trời nói íu giúp

    Chót vót trên này có một tao
    Mày coi tao có... hãi không nào?
    Dại gái năm nao đà cháy túi
    Xù nợ bây giờ... tít trên cao.

    Đem tiền cho gái câu xưa nhớ
    Gương sáng rành rành... ngó mặt tao
    Xời ơi... tao giúp tao hổng nổi
    Mày coi tao giúp nổi mày sao?

    (Chắc phải xin lỗi cụ TNYĐ một phát).
    #2
      BĂNG NGUYỆT 27.09.2006 23:15:31 (permalink)
      Weocom HoangTN đến với thơ vui,..chúc anh vui viết nhiều.
      #3
        Hoang TN 29.09.2006 12:14:04 (permalink)
        Cám ơn bạn Băng Nguyệt. Cơ mà... chán nhỉ, chẳng có ai hưởng ứng cả. Thôi thì I myself cheer myself up one more time b4 I go. The last shot. Lần này là một phát lục bát.

        Lời của Chúa

        Chiều chiều tao đứng trên trời
        Cảm thương cái đám... dở hơi dưới trần
        Sống chi... mang tội vào thân
        Chỉ... khúc xương... chỉ... một phần mày thôi.

        Xưa tao đã dặn kỹ rồi
        Chớ đi... ăn táo mà đời mày tiêu
        Nghe tao nghe chẳng bao nhiêu
        Nghe... con mẹ dụ rồi liều cái thân.

        Coi đám hậu duệ dưới trần
        Y mày lúc trước một thân đua đòi
        Ngu đần mà lại dở hơi
        Tự mang thân... hiến để rồi te tua.

        Bi giờ mày đã thấy chưa
        Mày mệt cổ sướng cổ vừa ý đâu
        Mày hay nghĩ quẩn đâu đâu
        Người trả lệ phí... lẽ đâu là mày?

        Tao ngồi tao nghĩ còn cay
        Dù sao tao tạo ra mày... giống tao.
        Bây giờ tao phải đi vào
        Vì... bả biết được là tao rồi đời.

        Hoàng TN
        #4
          BĂNG NGUYỆT 03.10.2006 18:35:50 (permalink)
          Sori HTN nha, mấy bài này bn ko biết viết hih, thui thì HTN viết cho bn và mọi người đọc vậy nha...

          Cảm ơn người viết thơ vui
          Để cho ta đọc ta cười giải khuây
          Nhọc nhằn tìm kiếm nơi đây
          Tiêng cười trong trẻo thơ ngây ,..quên đời hih
          #5
            Hoang TN 03.10.2006 20:21:26 (permalink)
            Đàn Chủ thật biết nói chuyện chơi
            Tại hạ nơi này mới tới thôi
            Băng Nguyệt Phu Nhân đà nghe tiếng
            Thư Quán Thi Đàn trấn một nơi.

            Khen chi thơ ấy thơ bá láp
            Đàn Chủ Phu Nhân chẳng xứng chơi
            Cao nhân hạ cố thăm lều quậy
            Tại hạ chân tâm cảm kích rồi.

            Thi đàn trăm ngừơi ra vô tấp nập, không ngừơi ghé mắt lều tranh. Vậy mà được bạn Băng Nguyệt hai lần ghé thăm, thật vô cùng cảm kích . Tại hạ mới tới đất này chơi, bạn hữu chưa có một ai. Hy vọng được bạn Băng Nguyệt kéo vô cùng chơi trong... đảng nhé.
            #6
              BĂNG NGUYỆT 04.10.2006 16:42:11 (permalink)

              Khen chi thơ ấy thơ bá láp
              Đàn Chủ Phu Nhân chẳng xứng chơi
              Cao nhân hạ cố thăm lều quậy
              Tại hạ chân tâm cảm kích rồi.

              Thi đàn trăm ngừơi ra vô tấp nập, không ngừơi ghé mắt lều tranh. Vậy mà được bạn Băng Nguyệt hai lần ghé thăm, thật vô cùng cảm kích . Tại hạ mới tới đất này chơi, bạn hữu chưa có một ai. Hy vọng được bạn Băng Nguyệt kéo vô cùng chơi trong... đảng nhé.


              Ngạo nghễ nhau chi vậy hả người
              Bằng hữu cùng nhau đối thơ chơi
              Vì thơ hữu ý nên có họa
              Châm chích làm chi nguyệt chỉ hời
              Cùng là khách thi nên chắc hiểu
              Đôi khi thơ đội nón đi chơi
              Lúc nào viết được thì có rep
              Hòa cùng thơ nhé bằng hữu ơi..
              #7
                Hoang TN 04.10.2006 19:11:56 (permalink)


                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Ngạo nghễ nhau chi vậy hả người
                Bằng hữu cùng nhau đối thơ chơi
                Vì thơ hữu ý nên có họa
                Châm chích làm chi nguyệt chỉ hời
                Cùng là khách thi nên chắc hiểu
                Đôi khi thơ đội nón đi chơi
                Lúc nào viết được thì có rep
                Hòa cùng thơ nhé bằng hữu ơi..


                Chỉ là đùa cợt chút cho vui
                Vốn nhận Bi-En bạn hữu rồi.
                Xác phàm nhiều nạn do thần khẩu
                Đã biết sao hoài chẳng chịu thôi.

                Hơi ngông nên ít khi được thích
                Bá láp dường như cố tật rồi.
                Khách thơ bằng hữu đừng trách nhé
                Ta cùng chặt chữ bẻ thơ chơi.

                Hi hi... I am happy, vì hình như nơi này đã bắt đầu có mấy người bạn rồi đấy. Thx a lot, bạn BN.
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 05.10.2006 16:45:23 (permalink)

                  Chỉ là đùa cợt chút cho vui
                  Vốn nhận Bi-En bạn hữu rồi.
                  Xác phàm nhiều nạn do thần khẩu
                  Đã biết sao hoài chẳng chịu thôi.

                  Hơi ngông nên ít khi được thích
                  Bá láp dường như cố tật rồi.
                  Khách thơ bằng hữu đừng trách nhé
                  Ta cùng chặt chữ bẻ thơ chơi.


                  Hihi chèn ui giờ có tên Bi En nữa hih

                  Vâng! thì ta cùng bẻ thơ chơi
                  Thần khẩu hại xác đó là đời
                  Đôi khi biết vậy nhưng chẳng tránh
                  Nhịn một chút xíu có phải vui
                  Chỉ thơ thôi bạn chớ nghĩ nhiều
                  Vườn nhà đôi lúc gặp khúc khuyu
                  Mong bạn không buồn mà lui tới
                  Thời gian rồi bằng hữu ghé nhiều.

                  hihi HTN vui là bn cũng vui lắm rồi...chúc bạn Trung thu vui vẻ nha.
                  #9
                    langtoi 05.10.2006 22:04:41 (permalink)
                    Con quỳ lạy Chúa trên trời
                    Cầu xin đủ thứ, người đời không cho
                    Nhưng mà con chớ có lo
                    Chúa đang tìm kiếm, còn lo cho mình
                    Con ơi con chớ bất bình
                    Chúa mà không có, con trình mất công!
                    #10
                      Hoang TN 06.10.2006 11:50:09 (permalink)

                      Trích đoạn: langtoi

                      Con quỳ lạy Chúa trên trời
                      Cầu xin đủ thứ, người đời không cho
                      Nhưng mà con chớ có lo
                      Chúa đang tìm kiếm, còn lo cho mình
                      Con ơi con chớ bất bình
                      Chúa mà không có, con trình mất công!



                      Ai ngờ Chúa cũng... lông bông
                      Chúa cũng... khổ vậy, con không oán gì.
                      Con nào ước nhiều nhặn chi
                      Trốn bả không nổi giờ thì... chịu thôi.

                      Giờ Chúa giúp... vầy cho rồi
                      Cho con... iu nổi cái người... vợ con (!!!)

                      Chúa đừng trách con... oán than
                      Chúa ơi lấy bả... muôn vàn đắng cay
                      Chúa mà chẳng giúp một tay
                      Con xin về nước Chúa... ngay cho rồi.

                      Chúa ơi... ơi hỡi... Chúa ơi...
                      Xin Người chớ bỏ... một người... thành tâm.

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 11:52:24 bởi Hoang TN >
                      #11
                        langtoi 07.10.2006 09:42:19 (permalink)
                        Tui nghĩ nếu cầu xin hay xưng tội bạn nên sang phòng tán dóc, ở dó có nguyên một muc đó. NHƯNG dù sao cũng xin trả lời bạn dăm câu
                        Con ơi Chúa cũng là người
                        Cũng phải ăn phải sống mới tươi cười
                        Cũng phải xin vợ nếu đi chơi
                        Cũng phải lo cuộc sống lúc đầy vơi
                        Còn bao lỗi lo, bao thú chơi
                        Chúa thì phải thử trước sau mới mời
                        Mọi người hưởng thú vui chơi
                        Con đâu có hiểu những người ăn chơi!
                        #12
                          Hoang TN 07.10.2006 16:21:23 (permalink)


                          Trích đoạn: langtoi

                          Tui nghĩ nếu cầu xin hay xưng tội bạn nên sang phòng tán dóc, ở dó có nguyên một muc đó. NHƯNG dù sao cũng xin trả lời bạn dăm câu
                          Con ơi Chúa cũng là người
                          Cũng phải ăn phải sống mới tươi cười
                          Cũng phải xin vợ nếu đi chơi
                          Cũng phải lo cuộc sống lúc đầy vơi
                          Còn bao lỗi lo, bao thú chơi
                          Chúa thì phải thử trước sau mới mời
                          Mọi người hưởng thú vui chơi
                          Con đâu có hiểu những người ăn chơi!



                          Hí hí... Tui có cầu gì hay xưng tội gì với Chúa đâu. Tui chỉ... kiu thay cái gã cầu Chúa... trốn được người gã iu trong cái bài tui sưu tầm và post ban đầu thôi bạn ạ. Bởi thế tui mới đặt tựa thread là họa thơ vui mà. Hơn nữa, tui cũng muốn thread nó chạy sao đấy cho có cửa để các bằng hữu ghé thăm tung quyền phóng cước cho nó vui cửa nhà. Chơi gì cũng vậy, đông mới vui chứ chơi một mình chán lắm.

                          Khi xưa cầu Chúa trên trời
                          Sao cho con lấy được người con iu
                          Khi xưa dại dột quá nhiều
                          Thấy nàng xinh đẹp đáng yêu... thí mồ

                          Dại khờ tự nguyện chui vô
                          Cái dây thòng lọng để giờ... ăn năn
                          Chúa ơi con vốn lòng thành
                          Định xin hổng được chắc ăn... thuốc rầy.

                          Ai dè gặp Chúa nơi đây
                          Hóa ra Chúa cũng thế này... giống con.

                          Chúa làm ra núi ra non
                          Ra sông ra biển ra con... giống Người
                          Nhưng mà sao nỡ Chúa ơi
                          Tạo ra một người... như cổ... khổ con?


                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 07.10.2006 22:58:03 (permalink)

                            Chúa làm ra núi ra non
                            Ra sông ra biển ra con... giống Người
                            Nhưng mà sao nỡ Chúa ơi
                            Tạo ra một người... như cổ... khổ con?


                            Hhi tụi nghiệp con quá thở than
                            Như nàng con mới xin van thế mà
                            Được rồi con trách ngược ta
                            Khổ chưa thế tục tham tà nhiều ghê hehehe

                            Lời của Chúa
                            #14
                              Hoang TN 09.10.2006 10:02:36 (permalink)


                              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                              Chúa làm ra núi ra non
                              Ra sông ra biển ra con... giống Người
                              Nhưng mà sao nỡ Chúa ơi
                              Tạo ra một người... như cổ... khổ con?


                              Hhi tụi nghiệp con quá thở than
                              Như nàng con mới xin van thế mà
                              Được rồi con trách ngược ta
                              Khổ chưa thế tục tham tà nhiều ghê hehehe

                              Lời của Chúa


                              Khi xưa con biết u mê
                              Nhưng đâu phải lỗi tất vì mình con
                              Chúa cao minh tạo nên con
                              Mang gen của Chúa nên con... "thí lày"...

                              Chúa ơi Chúa giúp một tay
                              Một phần lỗi Chúa một ngày năm xưa
                              Ngày nao tham mấy cho vừa
                              Giờ con chỉ ước con... ưa được nàng...

                              Để con đỡ phải lang thang
                              Bỏ nhà bỏ cửa ra đàng trú thân...
                              Chúa ơi... Chúa chớ phân vân
                              Chúa mau mau sửa một phần... lỗi xưa hí hí...

                              Con trọn đời kính Chúa, nhưng vụ này Chúa nhất định phải giúp con đấy nhá. Ai bẩu ngày xưa Chúa tạo ra con bản sao của Người làm chi hí hí...

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9