Thánh Kìu vì các bạn đã ghé thăm nhà cửa, thả vài chữ làm nó vui vẻ. Só Dì vì kẹt thời gian không lên net thường xuyên nên không trả lời các bạn ngay được. Làm chủ nhà như vậy tự thấy hơi tệ hi hi...
Không rõ các bạn có muốn làm Chúa nữa không? Các bạn muốn làm Chúa sẽ khổ lắm đó, cứ phải nghe cầu với nghe tâm sự hòai hi hi...
Tâm sự Chúa nghe Chúa ơi...
Ngày nào tung tẩy vui chơi
Ngày nào sôi động một đời tự do
Ngày nào chẳng phải nghĩ lo
Ngày nào chỉ biết sống cho riêng mình.
Một ngày thấy bé… thật xinh
Một ngày chợt thấy một mình… ngẩn ngơ
Một ngày… ngơ ngác thẫn thờ
Một ngày chờ bé bơ vơ… cổng trường.
Giận mình tự chuốc… tai ương
Giận mình tự bỏ hết đường… vui chơi
Giận mình… thương bé mất rồi
Giận mình nô lệ cam đời… xe ôm.
Ba năm dại dột sớm hôm
Ba năm đưa đón ôm đồm mà chi
Ba năm nào có được gì
Ba năm theo bé mất đi… chính mình.
Vậy mà chẳng biết… thông minh
Vậy mà vẫn một chữ tình không buông
Vậy mà còn hỏi… kết hôn
Một câu dại miệng, đời… buồn từ đây
Phút xưa khờ dại nào hay
Phút xưa đâu nghĩ hôm nay… chạy nàng
Phút xưa nào biết đa mang
Tự do hổng chọn, chọn đàng… đeo gông
Chúa ơi Chúa có biết không
Bé xưa khác lắm, bé không giống nàng
Bé xưa xinh xắn dịu dàng
Cưới xong thoắt biến thành… nàng hôm nay.
Chúa ơi con ước những ngày
Yêu thôi đừng có nghĩ dài gì hơn...
Giờ đâu… nước mắt trộn cơm?
Giờ đâu than thở… trăm đường xót xa?
Chúa ơi chẳng muốn về nhà
Chúa ơi con chỉ muốn ra ngủ đường
Chúa ơi Chúa rủ lòng thương
Chúa cho con trốn được… nường, Chúa ơi...