CA GIAO CẢI CACH

Tác giả Bài
NGUA HOANG
  • Số bài : 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2003
CA GIAO CẢI CACH - 20.07.2003 18:18:55
TA VỀ TA TẮM AO TA
VÌ QUA NHÀ BẠN,CÁCH XA QUẢNG DƯỜNG





MÁ ỎI CÚ GẢ CON XA
MIỂN SAO CHA ME TRONG NHÀ NHIỀU DÔ




TRỒNG TRẦU THÌ PHẢI KHAI MƯƠNG
LAM TRAI NHIÊU VỢ,BIẾT THƯƠNG VỢ NÀO?





CHỒNG NGƯỜI TA LÀM ĂN KHẮM KHÁ
CHỒNG CỦA MÌNH VỪA PHÁ VỪA ĂN





CHIM UYÊN ĂN TRÁ NHẢN LÒNG
CÒN EM THÌ LẠI HƠI CHÔNG KHÔNG QUEN






LẤY CHỒNG TỪ THUỞ MƯỜI BA
DẾN NĂM MƯỜI TÁM EM RA BÀ GIÀ




XUỐT NGÀY QUYANH QUAN TRONG NHÀ
NẤU CƠM RỬA CHÉN,PHA TRÀ DẠY CON






LẤY CHỒNG LẤY ĐẠI CHO XONG
KÉN CHỌN LỰA MÃI,LƯNG CONG MẤT RỒI






TRÊN ĐỒNG RUỘNG DƯỚI ĐÒNG XÂU
CHỒNG CÀY,VỢ Ở NHÀ LẦU NGỒI CHƠI

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: CA GIAO CẢI CACH - 21.07.2003 16:36:18
Dầu cù là hiệu Ông Tiên
Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời


Ðà Lạt có thác Camly
Ai muốn sầu bi về hồ Than Thở


Ðèn cầu tàu ngọn lu, ngọn tỏ
Anh trông không rõ, anh ngỡ đèn màu
Rút gươm đâm họng, máu trào
Ðể em ở lại, em kiếm thằng nào hơn anh


Ðèn nhà lầu hết dầu, đèn tắt
Lửa nhà máy hết cháy thành than
Nhang chùa Ông hết mạt, nhang tàn
Kể từ khi em biết được chàng
Ðêm về em lăn lộn như con chim phượng hoàng bị tên