Đừng hỏi !
saochoihelen 09.10.2006 14:16:12 (permalink)
Chia ly
Nguyễn Thị Thu Hoà

Còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
Tiếng yêu thương người chưa kịp nói
Em khát khao mỏi mong chờ đợi
Rồi suốt đời phải khóc vì ai

Khóc mơ hồ cho cuộc tình phôi phai
Khóc điên đảo cho bao điều giả dối
Khóc tin yêu cho những điều diệu vợi
Để một lần khóc cho chia ly.


Đừng hỏi !
Dương Vũ


Tim anh đó, không còn máu để nhỏ
Bởi con tim đau đã quá nhiều rồi!
Xin em hãy đừng bao giờ gặng hỏi!
Tại vì sao lại có đá mồ côi .
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9