PHÒNG MẠCH LANG BĂM
Vào đây riết không ăn cũng thấy no rồi
Guốc lâu nay bận gì mà không vào xóm chơi, chuyện chồng con chắc quấn chân lại nhỉ?
Ghé lại thăm nhà bạn Lang Băm
ước chừng cũng độ mới đầu năm
Muốn chúc ai kia thêm nhiều vợ
Kẻ đứng người nằm hết cách chăm!
HAPPY NEW YEAR
Ảnh nhìn lẽng mẹn quá
Ước gì mình được như anh ấy.
Trích đoạn: Tóc nâu
Trích đoạn: vũkimThanh
Trời ơi...thê thảm không kià...đang đi mà đói quá lăn Ðùng ra như thế này...ở xứ Pháp mùa thu lạnh lẽo cũng ít rắn rết còn đỡ ,chứ ở xứ khác mà Ðùng cái kiểu mộng mộng mơ mơ thế này...không gặp rắn cắn thì gặp đạo tặc nó chích cho là phải uống cả vỉ thuốc có cái viên con con đó may ra mới khỏi bệnh à nha....
Mà lang Băm chữa bệnh hồi nào tới giờ , ai có nhiều của mang tới thì càng tốt , mà không có gì cũng chẳng sao , tuỳ tâm mà....Tóc nâu còn có gia tài của mẹ với mấy bộ đồ rách cũng ok à...nếu không có bộ đồ nào mặc thì cũng nhận tuốt....Hổng có lo à nha.
Giấc mơ của Tóc Nâu
Anh đưa nàng dìa quê trên xe đạp cọc cạch, áo khăn voan trắng mộng, giày bít tất sang ghê...
Anh LBVTT hay quá ta ui! Đoán luôn được mộng của TN nữa, tấm hình nhìn thấy mêeeeee...đó nha! Choàng của TN thì đương nhiên là vậy rùi, "đèo em cả một đời" chứ giỡn sao??? Ra điều kiện trước cho chắc ăn đó anh!
(Ðèo em cả một đời)
Qua cầu khỉ hỡi ôi
Người xe lăn xuống nước
Tôm cá được bữa mồi
Ôi giật mình thức giấc
Vẫn khoèo gốc cây thôi
Lá vàng bay hấp hối
Giấc mộng đẹp tan rồi ….
Lại cày cuốc đi thôi
Tuy có đổ mồ hôi
Trái tim vàng mở hội
Mong rau cháo đầy nồi....
Hướng tới tương lai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 18:47:17 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: vũkimThanh
(Ðèo em cả một đời)
Qua cầu khỉ hỡi ôi
Người xe lăn xuống nước
Tôm cá được bữa mồi
Ôi giật mình thức giấc
Vẫn khoèo gốc cây thôi
Lá vàng bay hấp hối
Giấc mộng đẹp tan rồi ….
Lại cày cuốc đi thôi
Tuy có đổ mồ hôi
Trái tim vàng mở hội
Mong rau cháo đầy nồi....
Hướng tới tương lai
Ôi, tội nghiệp thân tôi
Mơ chưa được mấy hồi Bì bỏm... rơi mộng ước Nước ruộng... cuốn mơ trôi! Đành thôi cái thân tôi Làm trâu ruộng cày sồi Chàng nương tay chút nhé Hạnh phúc mình có đôi! Tương lai đẹp vậy thôi Tim vàng lỡ trao rồi Đời: cày, xơi, cuốc, xốc... Tình đến thế... chàng ơi!

Trích đoạn: Tóc nâu
Trích đoạn: vũkimThanh
(Ðèo em cả một đời)
Qua cầu khỉ hỡi ôi
Người xe lăn xuống nước
Tôm cá được bữa mồi
Ôi giật mình thức giấc
Vẫn khoèo gốc cây thôi
Lá vàng bay hấp hối
Giấc mộng đẹp tan rồi ….
Lại cày cuốc đi thôi
Tuy có đổ mồ hôi
Trái tim vàng mở hội
Mong rau cháo đầy nồi....
Hướng tới tương lai
Ôi, tội nghiệp thân tôi
Mơ chưa được mấy hồi
Bì bỏm... rơi mộng ước
Nước ruộng... cuốn mơ trôi!
Đành thôi cái thân tôi
Làm trâu ruộng cày sồi
Chàng nương tay chút nhé
Hạnh phúc mình có đôi!
Tương lai đẹp vậy thôi
Tim vàng lỡ trao rồi
Đời: cày, xơi, cuốc, xốc...
Tình đến thế... chàng ơi!


Ðừng nói nhiều hụt hơi
Ráng kéo mạnh em ơi
Ðằng sau anh dốc sức
Ðẩy thật nhanh lên đồi
Mai này cơm ,cháo , xôi
Tỏa hương bay ngào ngạt
Quên kéo cày nắng rát
Ðỏ hồng xinh đôi môi
Hạnh phúc là vậy thôi
Sỏi đá thành ngô lúa
Tình mơn man chẳng úa
Em công chúa của tôi
Kéo mạnh lên em ôi
Tương lai ta giầu rồi
Anh cưới chục bà nữa
Em chỉ việc ngồi chơi.....


Kéo mạnh lên em ơi....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 02:13:45 bởi vũkimThanh >
Các nhà khoa học khẳng định “súp lơ cầu vồng”
(của vườn nhà Lang băm )...

tốt hơn cho sức khoẻ con người.
Các nhà khoa học Anh vừa phát triển thành công các biến thể của một loại rau trong đó súp lơ trắng truyền thống đã biến thành các màu xanh, tím và vàng rực, gọi chung là “súp lơ cầu vồng”. "Súp lơ cầu vồng” có ưu điểm là không chỉ giữ được hương vị giống hệt súp lơ trắng mà màu sắc của chúng còn khiến bàn ăn của các bà nội trợ thêm phần đẹp mắt, sinh động. Theo nguồn báo Dân trí. Bà con xóm Tám mại vô mua rau của Lang băm và Tóc Nâu trồng nha....
Dưa hấu hình vuông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 06:18:06 bởi vũkimThanh >
Súp lơ ơi hỡi súp lơ ơi
Lỡ dính màu kia hỏng cuộc đời
Băm, Nâu lỡ nào vì lợi ích
Súp lơ trong trắng nhuộm phẩm rồi!!!!!!!
quote]Trích đoạn: langtoi
Súp lơ ơi hỡi súp lơ ơi
Lỡ dính màu kia hỏng cuộc đời
Băm, Nâu lỡ nào vì lợi ích
Súp lơ trong trắng nhuộm phẩm rồi!!!!!!!
Trái đất thời nay méo mó rồi
Súp lơ nhuộm phẩm bình thường thôi
Hoa thơm cỏ lạ luôn tươi mới
Hướng tới tương lai tốt đẹp đời...
Trên vườn rau và vườn thuốc của phòng mạch đã có nhiều người hâm mộ tới ngắt hoa bẻ nhụy làm duyên cho thêm phần tươi đẹp đó...Lang toi nhìn nè....nơi đâu cũng trân trọng và yêu qúi cái nét đẹp do tạo hoá ban tặng....Thôi tạm biệt nhé Lang băm phải về đi cày đây, hết ngày rùi....chúc vui nha....

ảnh từ nguồn :dantri.com.vn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 18:26:07 bởi vũkimThanh >
G lâu nay lặn mất tăm
Tưởng hóa lên tiên đến gặp rồng
Hỡi ơi rắn rồng đâu chẳng thấy
Chỉ còn sót lại cái chi chi
Anh hỏi G ơi chồng con chửa ?
E thẹn trả lời chồng còn chửa có có chi con ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 28 bạn đọc.
Kiểu: