Asin Tạp bút !
Asin 10.10.2006 15:17:00 (permalink)
0
Oan tình 20 năm

Hai mươi năm
Xa cách trùng trùng
Giờ gặp lại
Những rung động dạt dào
Sóng trào bờ cát
Nhưng
Phút giây này
Gặp lại nơi đây
Anh nhìn thấy
Trong đáy mắt tràn ngập thương yêu
Hình ảnh
Vợ hiền và những đứa con ngoan hiện tại
Trách nhiệm và tương lai

Em chẳng cầu
Chúng ta lại trùng phùng
Tình lại thắm như ngày đầu gặp gỡ
Em chỉ cần, một nửa bóng hình anh đọng lại
Trong em
Giọt máu chúng mình
Chỉ vậy thôi
Được không anh?

Anh biết phải làm sao?
Dù có hay không anh cũng là kẻ tội đồ
Trước em đấng quyền năng
Xin em
Hãy cho anh là kẻ tội đồ trọn kiếp với riêng em
Không, anh không thể
Nhận chìm hạnh phúc
Của cả hai
Của tương lai...Em nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 23:30:11 bởi Asin >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9