Bớt lập lờ

Tác giả Bài
Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
Bớt lập lờ - 10.10.2006 21:07:38
Bớt lập lờ

Chồng chất âu lo khiến mắt mờ
Truyện giờ muốn đọc kính đeo cơ !
Thoáng trông dáng dấp như thông thái
Nhìn kỹ lưng cong nét phạc phờ
Lếu láo đôi lời khi chít chát
Khề khà dăm chữ lúc thi thơ
Lửng lơ con cá vàng khoe sắc
Như nhắn cùng ai bớt lập lờ

DK

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Bớt lập lờ - 11.10.2006 20:37:11
Lập lờ lả lướt làm thơ
Làm xong chẳng biết bây giờ làm chi
Mần răng chi rứa đi mô
Thôi thì dừng lại đi vô diễn đàn
Post vài mẩu, đoạn thơ vui
Rồi đợi tranh luận, thối lui dễ dàng
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại