HÁT VỚI NHAU
Chiếc gương
Nhìn vào gương tự thấy mình già dặn
Được mất không còn là điều ẩn khuất
Sự thực in hằn tận đáy lương tâm
Điều dối gian chỉ có ở mặt trái
Thù hận ư - chiếc gương là quan ải
Nhìn vào đi để nhận ra phải trái
Mỗi co thắt làm méo đi sự thật
Chiếc gương chưa hề phản ảnh lệch tâm
Chỉ ta mới làm mình xấu xa hơn
Chiếc gương là vật hy sinh khi người không tin nó
Hãy nhìn vào gương và chờ đừng nhăn nhó
Ta lại nhìn mình ở giữa đục và trong NT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 15:00:04 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: