Sài Gòn mưa...!!!
cô bé chăn vịt 13.10.2006 18:18:42 (permalink)
0
Sài Gòn mưa



Ào ào nặng hạt mưa tuôn rơi
Đường phố thớt thưa chẳng mấy người
Hàng cây khe khẽ ca trong gió
Dạo khúc nhạc lòng thảnh thơi


Trời Nam lãng mạn thêm lãng mạn
Đâu đó xa xa vẳng dương cầm
Nồng nàn cà phê thoang thoảng tới
Lạc bước tim người chơi vơi



Nguyễn Cúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 22:56:32 bởi cô bé chăn vịt >
#1
    James Jee 13.10.2006 19:09:57 (permalink)
    0


    Trích đoạn: cô bé chăn vịt

    Sài Gòn mưa...!



    Ào ào nặng hạt mưa tuôn rơi
    Đường phố thớt thưa chẳng mấy người
    Hàng cây '' reo khẽ , ca '' trong gió
    Dạo khúc nhạc buồn chẳng thảnh thơi
    Trời Nam lãng mạn thêm lãng mạn
    Những giọt mưa rơi cứ nhất thời
    Hòa tấu tình ca mưa thu... tuyệt !
    Lạc bước tim người nhẹ ... chơi vơi...!!!


    Cảm tác

    Sài Gòn mưa nhẹ tuôn rơi
    Cho lòng se lạnh chơi vơi tôi buồn
    Trời chiều sương lạnh lại buông
    Lắng nghe khúc nhạc lệ tuôn mi sầu
    #2
      Đuyên Hồng 13.10.2006 20:24:54 (permalink)
      0
      Nhớ Mưa Sài Gòn

      Trời Sài Gòn chợt mưa lại nắng
      Em vùng vằng lúc nắng rồi mưa
      Phút hờn dỗi soi mắt nhau lằng lặng
      Anh chọc cười …em tức tối phân bua!

      Mưa Thủ đô giờ đây nhiều cơn lạ
      Hay nhớ ai mà mưa giống Sài thành
      Mưa bất chợt trên đầu anh tầm tã
      Rồi nắng về để lộ mảng trời xanh

      Chiều nay ngập lòng anh niềm nhung nhớ
      Những ngày mưa hai đứa đội trời chung
      Mưa bay bay hay là lòng em đổ
      Nhớ thương gì nên bất chợt rưng rưng…
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9