Cho những lời tỏ tình...vội vã
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 202 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 15.10.2006 21:24:18 (permalink)
0
Cho những lời tỏ tình..vội vã

Cho những lời tỏ tình...vội vã
Mùa trăng buồn lắm, hết thiết tha
Chỉ mong giữ mãi khung trời hạ
Vui, buồn, sầu, giận, một mình ta

Cho những vần thơ... những điệp ca
Trăng tàn ấp bóng một Cuội xa
Với thơ xin hiểu thơ là ảo
Và trăng cũng ảo,...vậy cho qua

Cảm ơn bằng hũư cho mình biết
Cuộc đời còn đựơc nhận yêu thương
Bản năng chấp nhận -điều thua thiệt
Và sợ bon chen chốn -tình trường

Cho đựơc một lần xin lỗi nhau
Dù cho vô ý trứơc hoặc sau
Dù cho không thật xin cũng đựơc
Hiểu rằng chẳng phải muốn làm...cao

Cho những vần thơ vẹn sắc màu
Với thơ là chấp bút cho nhau
Vầng trăng, vầng trăng luôn khờ khạo
Đã đầy băng lạnh của sự đau.
#1
    Trần Mạnh Hùng 15.10.2006 23:20:34 (permalink)
    0


    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

    Cho những lời tỏ tình..vội vã

    Cho những lời tỏ tình...vội vã
    Mùa trăng buồn lắm, hết thiết tha
    Chỉ mong giữ mãi khung trời hạ
    Vui, buồn, sầu, giận, một mình ta

    Cho những vần thơ... những điệp ca
    Trăng tàn ấp bóng một Cuội xa
    Với thơ xin hiểu thơ là ảo
    Và trăng cũng ảo,...vậy cho qua

    Cảm ơn bằng hũư cho mình biết
    Cuộc đời còn đựơc nhận yêu thương
    Bản năng chấp nhận -điều thua thiệt
    Và sợ bon chen chốn -tình trường

    Cho đựơc một lần xin lỗi nhau
    Dù cho vô ý trứơc hoặc sau
    Dù cho không thật xin cũng đựơc
    Hiểu rằng chẳng phải muốn làm...cao

    Cho những vần thơ vẹn sắc màu
    Với thơ là chấp bút cho nhau
    Vầng trăng, vầng trăng luôn khờ khạo
    Đã đầy băng lạnh của sự đau.



    Thương trao người yêu dấu

    XIN ĐỪNG HỎI
    Tình chỉ đẹp khi quả tim rung động.
    Tình lên ngôi dù một thoáng qua thôi.
    Anh yêu em trong khoé mắt chiêu mời .
    Để bắt gặp nỗi nhớ nhung chợt đến.

    Em là ai từ muôn năm phiến diện.
    Em là ai ẩn kín ở phương nào
    Em là ai ? là ai...anh chả biết.
    Cột hồn anh trong hụt hẫng lao đao.

    Tim tung vở muôn triệu lần mảnh nhỏ.
    Mỗi mảnh tim mang dấu ấn tình yêu.
    Kết thành hoa giăng kín dáng yêu kiều
    Để ngất lịm , để nghe tình thổn thức.

    Tình yêu ơi phút thần tiên nhập cuộc.
    Cõi mơ màng huyền ảo ghé nơi đây!
    Cõi bâng khuân đã tràn ngập hồn say.
    Cõi lãng mạn của mối tình ...ngây ngất

    Anh yêu em bởi vì anh... không hiểu.
    Quả tim mình bắt anh nói - em yêu.
    Anh yêu em chẳng phải nét diễm kiều.
    Mà vẻ đẹp duyên ngầm anh bắt gặp.

    Em tuyệt trần trong tình anh tha thiết.
    Dù một giây ánh mắt thoáng trao nhau.
    Dù một giây tình chớm nở ngọt ngào.
    Em tuyệt diệu anh yêu em từ đấy.

    Đừng hỏi anh... đừng so đo tìm kiếm.
    Hãy lắng nghe tiếng hát của tình yêu
    Trần Mạnh Hùng


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 20:58:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #2
      Nguyên Đỗ 15.10.2006 23:33:13 (permalink)
      0
      Nhớ Người Dưng


      Đêm nào cũng thức khuya như vậy đó
      Nhớ nhung, buồn, đôi mắt đỏ rưng rưng
      Vì nỗi buồn rưng rức nhớ người dưng
      Ở tận cuối chân trời quê hương cũ

      Từng đêm dài, ngồi ngẩn ngơ, mất ngủ
      Nhớ về nhau qua năm tháng bể dâu
      Nét thủy chung năm tháng có phai mầu
      Đèn dầu cháy có bao giờ phải cạn

      Nửa trái tim, nửa mối tình, mảnh ván
      Cứ lênh đênh trên biển rộng bao la
      Biết khi nào mới được cập bến nhà
      Vui hội ngộ cùng nhau đôi trang lứa

      Vâng phút giây thắm tình quê, hương lửa
      Sẽ thơm nồng ghi khắc đậm trong tim
      Ở phương nào anh cũng chỉ yêu em
      Dù xa cách hay là đang giáp mặt

      Nguyên Đỗ



      #3
        Ngo Huu Doan 17.10.2006 18:24:04 (permalink)
        0
        Hihihi...... Nay em BN mở topic này hơi bị độc à nghen ! Ai nhảy vào đây cũng TỎ TÌNH VỘI VẢ hết ráo ! tui cũng "vội vã" "tỉnh tò" với bà vài dòng kẻo chậm chân mất bơi giờ! heheheeee..................

        ĐƯA EM VỀ ĐÊM NAY

        Đưa em về đêm nay
        đường ngoại ô lầy lội
        tình gập ghềnh trôi nỗi
        theo dòng đời loanh quanh

        Đưa em về đêm nay
        miệng em cười lúng liếng
        trăng rũ màu thôi miên
        biết đâu là hư thực

        Đưa em về đêm nay
        bàn tay thu bóng nguyệt
        tóc gửi mùi luyến tiếc
        anh mang về ngu ngơ

        Đưa em về đêm nay
        con đường vòng quanh quẹo
        tình theo hoài lẽo đẽo
        sợ lắm, kià ... ngả ba

        Đưa em về đêm nay
        hồn chẳng thèm quay lại
        ôi đường về xa ngái
        ì ạch thân xác này

        Đưa em về đêm nay
        Đưa em về đêm nay!

        nhd
        SG, 10.2006
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 08:47:03 bởi Ngo Huu Doan >
        #4
          BĂNG NGUYỆT 18.10.2006 14:32:02 (permalink)
          0
          Chèn ui ông Đoàn nghen,.. hihi đưa ai về mà vào nhà tui "Tỉnh tò" hà,.. chúc ông sớm thành công trong việc chinh phục nàng nha...
          Cảm ơn anh TMH và NH ca ca ghé vào vui với bn nha... Chúc vui và nhớ cho bn đọc thơ nhiều nhiều nữa nha hihi..


          Còn trăn trở mùa qua


          Một lối đi về một lối quen
          Đơn hành qua mấy ngã bon chen
          Phố thưa thớt bớt nhiều tấp nập
          Em về với một khoảng trời đen

          Sao thưa vài ánh âm thầm sáng
          Trăng của đêm nay chẳng hiện hình
          Lắng nghe trong gió chân lãng đãng
          Chỉ mình ta với khoảng trống u minh

          Với những cuộc tình qua vội vã
          Cho ta gửi lại áng thơ này
          Lòng ta trăn trở đông lạnh giá
          Khép rồi theo những chiếc lá bay.
          #5
            BĂNG NGUYỆT 25.10.2006 20:19:51 (permalink)
            0
            Lại uớc

            Vẫn đám phù vân trong nắng úa
            Lưng lưng gió bạt nhớ sóng ru
            Ước gì vô thức giăng cầu lụa
            Hai đứa trùng lai giữa... biệt mù.

            #6
              BĂNG NGUYỆT 31.10.2006 21:10:46 (permalink)
              0
              Cảm ơn codon đã ghé wa mái tranh của bn và cho bn đọc thơ nữa nà, chúc codon vui và thơ tràn trầ nha ,,

              Đem rơm thử lửa,.. thời có bén?!
              Phỏng rát bàn tay.. chút bon chen
              ...
              ,.....
              #7
                Ngo Huu Doan 31.10.2006 21:32:16 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Đem rơm thử lửa,.. thời có bén?!
                Phỏng rát bàn tay.. chút bon chen

                ...
                ,.....


                Đem rơm thử lửa,.. thời có bén?!
                Phỏng rát bàn tay.. chút ham dzui


                Đem rơm thử lửa,.. thời biết bén!
                Ai ngờ tắt ngủm.. chán chán ghê!


                hihi..... tui sửa lưng bà gù đó ! heheee..... !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2006 21:36:12 bởi Ngo Huu Doan >
                #8
                  Hoàng Hoa 02.11.2006 16:39:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Lại uớc

                  Vẫn đám phù vân trong nắng úa
                  Lưng lưng gió bạt nhớ sóng ru
                  Ước gì vô thức giăng cầu lụa
                  Hai đứa trùng lai giữa... biệt mù.


                  Rượu nồng say giữa đêm trăng lạnh
                  Lả lả cành sầu lá rớt thu
                  Ước gì gió dạt ta phương ấy
                  Vườn đào nến đỏ vợi tương tư!

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2007 16:36:45 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    langtoi 02.11.2006 20:26:31 (permalink)
                    0
                    Thả vài con cóc chơi!
                    ~^_^~

                    Cuội ơi sao nỡ xa lìa vợ
                    Để vợ vén mây dõi bóng chồng
                    Để vợ vội vàng buông lời ước
                    Ước nguyện trùng lai giữa biệt mù


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Lại uớc

                    Vẫn đám phù vân trong nắng úa
                    Lưng lưng gió bạt nhớ sóng ru
                    Ước gì vô thức giăng cầu lụa
                    Hai đứa trùng lai giữa... biệt mù.


                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 16.11.2006 16:54:40 (permalink)
                      0
                      Đông tự bạch

                      Nguyên tình xưa vẫn đợi chờ

                      Thi nhân tìm lại bến bờ ngày nao

                      Thái thanh bỗng dậy ba đào

                      Hoà câu nhung nhớ gửi vào vần thơ!!!

                      ***

                      Không còn lưu luyến gì nhau

                      Chín thương mười ghét thi trào thơ điên

                      Không anh, ta chắc hết duyên!

                      Hai trời tư lự muộn phiền, giống chăng?

                      Chín mười bỏ cuộc si sân

                      Bốn phương tám hướng làm thân trăng tàn

                      Năm năm nghiêng ngữa bẽ bàng

                      Hai ta đứng giữa hoang tàn trầm u

                      Bốn ba, thời vận nghiệt thu

                      Sáu sau khách muộn--bây chừ biết sao?!!
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 21.11.2006 18:01:54 (permalink)
                        0
                        Đem rơm thử lửa thời có bén
                        Phỏng rát bàn tay chút... bon chen
                        Lá hoa đã rụng...mùa nguyệt thẹn
                        Từng cơn mưa hạ rưới lên sen.
                         
                        Hồng nhạt bâng khuâng nói điều gì
                        Lá xanh xoè rộng chở che khi
                        Mấy con cá quẫy rung cành nhỏ
                        Từng cánh sen hồng rụng vào thi
                         
                        ...
                        ...
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 25.11.2006 14:39:16 (permalink)
                          0
                          Đêm say
                           
                          Cho những lời tỏ tình...vội vã
                          Người giờ đã chọn một lối xa
                          Ta còn mong nữa ngày hội ngộ!
                          Ừ thôi! Như thế đã đủ mà...
                           

                          Gìơ còn ruợu thôi em có biết
                          Đêm dài trăn trở giấc chẳng say
                          Nhạc sầu reo rắc chi tha thiết
                          Hai mình hạnh ngộ giấc.. đêm nay!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 14:42:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #13
                            Minh Tuấn 25.11.2006 16:20:09 (permalink)
                            0

                            Cho những lời tỏ tình..vội vã

                            Cho những lời tỏ tình...vội vã
                            Mùa trăng buồn lắm, hết thiết tha
                            Chỉ mong giữ mãi khung trời hạ
                            Vui, buồn, sầu, giận, một mình ta

                            Cho những vần thơ... những điệp ca
                            Trăng tàn ấp bóng một Cuội xa
                            Với thơ xin hiểu thơ là ảo
                            Và trăng cũng ảo,...vậy cho qua

                            Cảm ơn bằng hũư cho mình biết
                            Cuộc đời còn đựơc nhận yêu thương
                            Bản năng chấp nhận -điều thua thiệt
                            Và sợ bon chen chốn -tình trường

                            Cho đựơc một lần xin lỗi nhau
                            Dù cho vô ý trứơc hoặc sau
                            Dù cho không thật xin cũng đựơc
                            Hiểu rằng chẳng phải muốn làm...cao

                            Cho những vần thơ vẹn sắc màu
                            Với thơ là chấp bút cho nhau
                            Vầng trăng, vầng trăng luôn khờ khạo
                            Đã đầy băng lạnh của sự đau.


                               thế giới hoà bình


                            SAU LẦN VỘI VÃ.

                            tình nào tỏ trong lời vội vã
                            để lần trao ta nhớ quá một đời
                            như trăng thu mãi ru khúc đưa nôi
                            để chú CUỘI một góc trời mãi đợi

                            tình anh trao đâu nào có vội
                            cả  đêm trăng với lối mộng thề
                            mối tình đầu ta say đắm trong mê
                            sương ướt áo ta mới về tan hẹn.

                            trăng đã đi vì ban mai đến hẹn
                            lời anh trao em đã nhận yêu đầu
                            cho bút ghi trong thơ thắm ngàn câu
                            yêu là vậy...thời gian đâu có vội.

                            trên bước đường  phải rẽ bao nhiêu lối
                            khi dở dang ta mới hỏi lại mình
                            vì cớ  gì...có phải vội khi yêu?
                            anh đâu biết bởi bao điều ngang trái...?

                            thôi ta về với trần gian thực tại
                            mặc Hằng nga bên chú Cuội dăng buồn.
                            nếu dở dang...ta đừng bỏ tình vương
                            xin làm bạn trên con đường đã đổi.

                            MINH TUẤN.

                            CHÚC BĂNG NGUYỆT VUI NÈ.



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 16:21:41 bởi Minh Tuấn >
                            #14
                              NGYEU 25.11.2006 17:42:30 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                              Cho những lời tỏ tình..vội vã

                              Cho những lời tỏ tình...vội vã
                              Mùa trăng buồn lắm, hết thiết tha
                              Chỉ mong giữ mãi khung trời hạ
                              Vui, buồn, sầu, giận, một mình ta

                              Cho những vần thơ... những điệp ca
                              Trăng tàn ấp bóng một Cuội xa
                              Với thơ xin hiểu thơ là ảo
                              Và trăng cũng ảo,...vậy cho qua

                              Cảm ơn bằng hũư cho mình biết
                              Cuộc đời còn đựơc nhận yêu thương
                              Bản năng chấp nhận -điều thua thiệt
                              Và sợ bon chen chốn -tình trường

                              Cho đựơc một lần xin lỗi nhau
                              Dù cho vô ý trứơc hoặc sau
                              Dù cho không thật xin cũng đựơc
                              Hiểu rằng chẳng phải muốn làm...cao

                              Cho những vần thơ vẹn sắc màu
                              Với thơ là chấp bút cho nhau
                              Vầng trăng, vầng trăng luôn khờ khạo
                              Đã đầy băng lạnh của sự đau.


                              VỘI VÀNG
                               
                              Trăng đã chếch bên thềm
                              Nhuỵ hoa như hé mở
                              Phía trời đông rạn vỡ
                              Lời tỏ tình vội trao.
                               
                              Đã tàn đêm trăng sao
                              Biết bao lời muốn nói
                              Mà sao ta bối rối
                              Tìm không ra ngôn từ.
                               
                              Tại cái cơn gió dữ
                              Cứ mãi lùa áo em
                              Hay trăng ngà hờn ghen
                              Luôn soi vào khoé mắt.
                               
                              Tay trong tay nắm chặt
                              Máu chảy lên bờ môi
                              Trộm một nụ hôn vội
                              Nghe trong tim bồi hồi.
                               
                              Hửng đông sáng lên rồi
                              Con đường chia hai lối
                              Ghé tai em hẹn nhỏ:
                              Tối mai này nhé em!
                               
                              25.11.06
                              ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                               
                              * N hoạ đôi dòng về lời tỏ tình vội vàng nhé BĂNG NGUYỆT
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 202 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9