Cho những lời tỏ tình...vội vã
Boy tình cờ đi lạc vào đây , cho boy tập hoạ thử bài thơ cũa Nguyệt nghe.
Mặc dù chỉ nhìn thấy Nguyệt trong chương trình trực tuyến quay trong ngày sinh nhật diễn đàn và quen với Nguyệt chỉ qua những lời chử trên net, nhưng cũng làm cho boy rất hân hạnh quen được một cô bạn gái rất
đẹp và đầy sức sống , hoạt bát và nhiều tài năng trong thơ văn thi phú, để làm qùa cho một tình bạn mới quen , xin cho boy gửi tặng Nguyệt vài Câu thơ mộc mạc
Trích đoạn: Tứ Trụ
Chào chị BN! Em được mọi người nói là tại sao làm thơ buồn ới là buồn, vậy mà em thấy chị cũng có khác gì em đâu hihi
Hôm nay ghé thăm chị nhưng chị không có nhà nên đành mạo muội xin phép để lại đôi vần thơ..
@@@Boy : Vô tư đi nè.......
@@@@HKBT: để thơ ghé thăm bn thường xuyên nha hihi
@@@@@TT winh : Hình đẹp quá... khi nào rỗi dạy bn làm hình này với nha.
LỜI CUỐI MỘT CUỘC TÌNH
Cuối cùng cuộc tình của đôi ta
Đã đến rồi, hồi kết thúc chia xa
Em đừng thương tiếc làm chi nữa
Ấp ôm giữ vẹn những ngày qua.
Khi yêu nào ai muốn khổ đau
Bao nhiêu luyến ái bao khát khao
Khi yêu trao hết chẳng giữ lại
Ái ân ngày cũ giờ lao đao.
Đã thế đành thôi một kiếp tình
Như con thuyền theo sóng lênh đênh
Có khác gì đâu lời phụ bạc
Cho kẻ chung tình kiếp phiêu linh.
Cuối cùng cuộc tình của đôi ta
Giờ đây năm tháng đã nhạt nhoà
Đành thôi xoá hết và chôn giấu
Một khoảng trời riêng rộng bao la...
HKBT.
Cuộc tình đánh mất
Khi tình đánh mất đôi nơi
Bên kia người có buông lời thở than
Có cùng nhìn ánh trăng tan
Hỏi cây im lặng lá vàng vẫn rơi
Đón mây phủ lấp bầu trời
Non cao lộng gió rã rời cánh hoa
Buồn ai mưa nhỏ giọt sa
Nghe như nức nở từ xa vọng về
Lời vang réo rắc lê thê
Đèn soi bóng củ bên lề kẻ trông
Dậm đường khắc khoải chờ mong
Ngược dòng nước chảy vẫn không ngã lòng
Cá Mặn
Không gì mãi mãi với thời gian
Một cánh hoa tươi cũng phải tàn
Nguyệt biết vô thường đời tạm bợ
Buông chi một tiếng oán lời than
Hãy để môi cười vui Nguyệt nhé
Dù cho nỗi buồn khó phôi pha
Mai này nhớ lại tình yêu ấy
Vết thẹo tim mờ dấu mất xa
Thăng trầm bảo nỗi chốn nhân sinh
Tránh khỏi làm sao bóng ảo hình
Phận đã an bài duyên trời định
Thương yêu ghét bỏ số riêng mình
boy white black
Mọi việc trên đời đều phải chịu rủi ro
Khi có ước muốn là chấp nhận sự rủi ro
Hoặc được yêu hoặc là không, nhưng vẫn nói.
Thà nói rồi để cằn cỗi lãng quên
Hơn là ôm ấp mà vô tình bóp chết đi mầm sống.
Khi hy vọng là biết có ngày thất vọng
Nhưng vẫn hơn cuộc sống chẳng ý nghĩa gì,
Chưa nếm đủ đắng, cay, ngọt, mặn, chát bao nhiêu vị,
Thì chưa trưởng thành trong cuộc sống thiết thi .
Té ngã rồi, phải đứng dậy mà đi,
Không thể lo sợ mãi để đôi chân ngồi bó gối .
Sống hết mình như ngày đang hấp hối,
Được mất gì ,,,cũng đổi hết giờ vui .
Ta đang ngồi giữa thảm lụa đêm trôi,
Mạo hiểm gì với rủi ro sắp tới ?!
Chẳng có gì đang trong tầm tay với,
Thì làm gì để đối chọi rủi ro ???
Saturday December 20, 2008 - 03:37am
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 01:21:28 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Em chỉ là người ghé trọ qua đêm.
Em đến trọ trong căn nhà của anh
Trong vòng tay của anh ấm áp,
Dù sóng tình có cuồng như bão táp
Rồi cũng đến giờ...mình giáp mặt bình minh,
Con đường hoa trắng một lộ trình
Nghe đắng cay vì mình đi vay tạm,
Trả nhau lại ngày thường điềm đạm
Em chỉ là người ghé trọ qua đêm.
Đâu phải hai ta không có trái tim,
Nhưng em hiểu, đã chia đều theo cuộc sống
Hồn hai ta có thể đều toếch rỗng,
Ngay phút này, san sớt cộng vào nhau.
Mình gặp trước , nhưng mình cứ về sau,
Thương gối chăn, gầm gào trong bóng tối
Ta tìm nhau cho qua giờ cân đối,
Khách trọ đến từ... lối một đường hoa,
Đường hoa gọi là con đường hoa trắng...
14.4.2009 10:39:46
EM CHỈ LÀ NGƯỜI GHÉ TRỌ QUA ĐÊM Thơ Băng Nguyệt
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
Trích đoạn: Huyền Minh
Nhật Nguyệt
(Mến Tặng Băng Nguyệt)
Vườn khuya trăng sáng bên thềm
Em xinh bóng Nguyệt nàng tiên dịu hiền
Trăng xua bao nỗi muộn phiền
Ôm trăng cảm nhận tình yêu diệu kỳ
Dòng đời đôi ngả phân ly
Tim anh vẫn mãi bên người dấu yêu
Mong ngày tái hợp Uyên Kiều
Bích Câu Kỳ Ngộ tác duyên đôi mình
Tương Giang trăng sáng lung linh
Con đò xuôi nước tình chung dạt dào
Mái chèo đưa đẩy nhịp khua
Giọng hò cô lái ngọt ngào âm vang
Tình ta Nhật Nguyệt chứa chan
Phím tơ anh gảy cung đàn em mang
Một lòng son sắt đá vàng
Nghìn năm nguyệt tận trăng tàn- khắc ghi
Huyền Minh
(Apr./09/09)
Chỉ là Say Mộng thôi sao?!
Đêm ngớ ngẩn ...rẻ đuờng trăng vén tóc
Hàng liễu duơng ...cô độc đứng bên sông
Còn mùa nào để hạnh ngộ nhau không?!
Khi hai nẻo đã biệt mùng cách trở ...
Đã để mất một nhành hoa mắc cỡ
Nguời tặng ta một buổi sáng mùa thu
Ta như nguời trong mộng chu du
Vừa bừng tỉnh giữa giấc mơ say mộng ...
Hai ta lạc gìữa biển trời cao rộng
Nửa mãnh hồn còn dậy sóng tình yêu ,
Đêm nhận ta vào kỷ niệm phủ rêu,
Tình một thuở đã là điều ...Say Mộng ???
0:45:00 16.01.2009
Cảm ơn bé DTT nha, vô tư nè... thơ thôi mà hihih
TRỌN HỒN TRĂNG
Ôi trăng vàng mới đẹp làm sao
Lòng ta mê đắm tự thuở nào
Những ánh tơ mềm vương cành lá
Và gió đêm buồn nhẹ hát lao xao
Trăng in bóng những hàng cây xuống đất
Ta bước lên mà chẳng biết nơi đây
Là tuyệt thế đường trăng trên trái đất
Hay hồn ta phiêu lạc giữa cung mây?
Ngào ngạt thơm hương cỏ dại đôi bở
Dế sầu buông gảy mấy câu thơ
Đêm trăng huyền ảo như trong mộng
Ta đã yêu rồi,yêu ngẫn ngơ
Đã yêu,yêu mãi đến bao giờ...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
TƯƠNG TƯ TÌNH MỘNG Thơ Băng Nguyệt
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
TƯƠNG TƯ TÌNH MỘNG
Thơ Băng Nguyệt
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
Úi... lại được nhạc sĩ tặng wà...thích chưa nè hihihih Đa tạ đa tạ.
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chỉ là Say Mộng thôi sao?!
Đêm ngớ ngẩn ...rẻ đuờng trăng vén tóc
Hàng liễu duơng ...cô độc đứng bên sông
Còn mùa nào để hạnh ngộ nhau không?!
Khi hai nẻo đã biệt mùng cách trở ...
Đã để mất một nhành hoa mắc cỡ
Nguời tặng ta một buổi sáng mùa thu
Ta như nguời trong mộng chu du
Vừa bừng tỉnh giữa giấc mơ say mộng ...
Hai ta lạc gìữa biển trời cao rộng
Nửa mãnh hồn còn dậy sóng tình yêu ,
Đêm nhận ta vào kỷ niệm phủ rêu,
Tình một thuở đã là điều ...Say Mộng ???
Băng Nguyệt
CHỈ LÀ CƠN HUYỄN MỘNG Thơ Băng Nguyệt
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên MIDI diễn tấu
Cảm ơn anh HSN đã tặng thêm nhạc nha, chúc vui và sáng tác đều ạ,
Cuộc đời được mấy thiên thu
Tình yêu mà, chắc là điều khó nói
Hoa kết trái rồi trái khô trái rụng.
Nhưng nhân gian vẫn muôn lần chúc tụng
Những cuộc tình nơi thung lùng đồi hoa.
Nếu biết trước đừng yêu người nhiều thế
Thà linh hồn cứ khô hạn như xưa
Từng hoàng hôn ta không còn ngóng cửa
Tóc buông dài cuộc sắp, ngửa với đêm
Tiếng gió làm ngưng nhịp đập tim
Nín thở đợi bước chân tìm lữ khách,
Kim đồng hồ vẫn vòng cọc cạch
Đêm sâu rồi thức thách nhau chi
Ánh trăng khuya có nói hộ điều gì
Cho người nhớ về những khi ấp, gối.
Tóc em dài trên ngực anh trọn gửi
Bụi trần gian biết tội lỗi là chi?!
Trái tình rơi mới hay tình đã luỵ
Hoa lan tím chung thuỷ đuợc là bao?!
Ngàn vạn lần tình hỡi tại vì sao?
Chỉ thinh không chẳng âm hao hồi đáp...
15.01.2009
Trăng soi nơi bến giang đầu Trăng phơi mình cuối giang đầu Cho nên phủ sáng cả lầu phong lưu Mỗi năm chỉ một mùa thu Định kỳ luân viễn chu du nhẹ nhàng. "Sáng mờ" một góc thi giang Trúc lâm ý vận giăng hàng nối đuôi Là thơ...hư ảo tuyệt vời Cho ta có Giấc Mơ Đời hôm nay, Đêm rằm, trăng lại về đây Soi đôi bóng trẻ tỏ bày yêu thương Mặt trời sưởi ấm ngàn phương Lòng người lữ thứ nhớ tường tận nghe. Đêm nay....trăng đã về che Lầu phong lưu đó ca vè rộn chưa? Hạ ơi...chậm bước mà đưa Thu về theo chiếc lá khua rộn ràng... Đêm nay...trăng đã về ngang... Băng Nguyệt Hai Vầng Trăng Một vầng trăng sáng trên trời Hai vầng trăng sáng ta thời có nhau Tương giao cuối bến giang đầu Nguyệt- Trăng giăng khắp tỏ lầu phong lưu Mỗi năm mộng bốn mùa thu Nguyệt em tươi tắn viễn du mọi miền Nhánh đời sông cách núi ngăn Ngắm trăng anh cảm thật... gần bên em Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 11:54:41 bởi Huyền Minh >
Chút tình
Bỗng dưng mình lại gặp mình
Trang thơ Thư Quán như tình được trao
Bao năm lạc giữa trời sao
Một hôm nào... một hôm nào... tri âm
Vui như đêm gặp trăng rằm
Mừng sao lòng bỗng nghe lòng rưng rưng
Mới hay đi trọn một vòng
Ông trời có mắt - trách lầm tội không
Cảm ơn -đâu đấy- người dưng
Chút tình tri kỉ những mong đáp đền
Sao trời sao bỗng sáng lên!
Lá cỏ
Trích: Lời Kinh Yêu .............................................. Tay lần chuỗi lời kinh cầu vô dụng
Ôi, lời yêu thật khó nói làm sao!
Em thật xa và Chúa ở nơi nào?
Xin cứu rỗi một con người tội lỗi!
Ta gục xuống bên võng đời tăm tối
Thấy hồn mình rêu phủ bám quanh năm
Trái tim côi không có một chỗ nằm
Tình yêu đó, có bao giờ em hiểu?
Em có hiểu hay không bao giờ hiểu?
Biết kiếp nào ta ngộ được chữ yêu?... .................................................. HM Trái Tim Linh Mục (To all the girls I know, not the one I love) Tôi trót mang một trái tim linh mục Nhìn thu vàng thương xót lá bàng rơi Cảm tình em - đêm mắt lệ u hòai Lời kinh cầu lõang tan vào chăn gối Trong bóng tối chuông gọi đời mệt mỏi Từng xác hoa rụng cánh chết ven đường Nhịp tình yêu rớt đọng giọt vô thường Tâm mặc niệm thóat mù sương mộng ảo Giữa hư vô! Sắc có - không, không - có Tình là gì? Tơ nhện vướng mong manh Bờ khổ đau! Sương hạnh phúc long lanh Để ngày tới sương tàn, tơ dứt đoạn... Tôi trót mang một trái tim thánh thiện Chẳng thể cùng em hợp nhất chung thân Giấu cuộc tình trong góc nhỏ ăn năn Tim linh mục - hồn mang nhiều tội lỗi Huyền Minh
Cái núm đồng tiền... lệch một bên
Ai làm ?.. Sao NGUYỆT chẳng bắt đền ?!!
Rõ ràng Trời thương...nên riêng tặng
Mỗi khi NGUYỆT cười…Ôi quá duyên !
(Hiiii. hôm nay huynh VỊT liều mạng dám đến nhà... trêu hoa,"ghẹo NGUYỆT” nè !)dzoọot
Anh Vịt á nhen, anh mà tham gia hôm wa chắc em nhờ người làm "tiết canh" vịt thiệt wa'.... ai bỉu "ghẹo" nguyệt hhihihi
Nói vui chút chứ sao anh hong đi zi. á... làm.....giảm vui và em lên cân hihih vì ăn dùm hết những người ko đến dc nè...

Chắc tại...đồng tiền lệch một bên
Nên chẳng còn ai để bắt đền
Hỏng biết trời thương hay trời ghét
Có buồn cũng phải cố....vui lên


Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: